Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Thằng nhỏ của anh Khoa
  (13 trả lời)
  Next
# 6277
  16 tháng 09, 2013 13:21  Dớ viết

Trong một buổi họp mặt Sơn mập tổ chức ở quán Kim, các be tham dự đều đưa các bu và mấy anh mấy chị của be theo (tao gọi là mấy anh mấy chị của be vì tao biết tụi nó cai sữa thôi bú trước tụi mày). 
Hôm đó tao và vài anh em khác đang nói chuyện với Khoa cận thì có một cô trong số những cô bạn của "đốc-tờ Bi " đến lấy đồ ăn,   nhìn thấy Khoa cận cô kêu lên :

- Anh Khoa, anh khỏe không ? Dạo này anh mập ra đó nghe, anh lên bao nhiêu ký vậy ?

Không đợi Khoa cận trả lời, cô phán một câu khiến Khoa cận suýt đổ ly rượu :

- Ôi anh Khoa ! Em thấy thằng nhỏ của anh rồi . 

Khoa cận vừa liếc nhanh xuống quần vừa ấp úng :

- Em...Em thấy...thấy..."nó "...thiệt hả...?

- Em thấy thiệt mà, công nhận thằng nhỏ của anh nó lớn quá....thằng nhỏ lớn vậy chắc vợ anh mệt lắm ?

Khoa cận lấy lại bình tỉnh, liếc qua tụi tao một cái ra chiều hảnh diện lắm, miệng cười tươi rói :

- "Nó " cũng...cũng nhỏ...bình thường thôi mà em....

- Vậy mà nhỏ gì anh ? Nó mấy chục "pao " vậy anh....?

Tụi tao nghe cũng giựt mình cùng nhìn xuống đùi Khoa cận,  còn Khoa cận cười híp mắt làm ra vẽ khiêm tốn :

- Em...nói quá...! "Nó " đâu có dữ vậy..."nó "...chừng một "pao"  hà...

Trong tiếng nhạc ồn ào cô gái hỏi tiếp :

- Năm nay........nó vô....high school....chưa anh ?

Tao thấy mặt Khoa cận đang cười vui vẽ bổng nhiên trở nên mắc cỡ gượng gạo và......................................................


......từ dạo ấy, Khoa cận không lên sân trường mà cũng ít xuất hiện với anh em.
 
Ha ha ha
Dớ
  


# 6279
  17 tháng 09, 2013 01:40  Ly Minh Son viết,  
Dớ.. Tao sợ mày luôn ,nói y như thiệt,mà tao cũng công nhận sinh ,lý mày giỏi văn cũng giỏi nữa ha ha..
# 6280
  17 tháng 09, 2013 02:02  Dũng viết,  
Sơn à, mày ở xa nên thần hồn nhát thần tính.

Hồi xưa anh Dớ có giỏi sinh, lý thiệt. Nhưng đó là chiện ngày xưa.  Bây giờ anh ấy giống Tư mã Thiên, đại sử gia Trung Quốc, dùng tinh, túy để biến thành văn.

Anh Dớ bây giờ da đẹp lắm mày ơi
# 6281
  17 tháng 09, 2013 12:41  Ha Duy Bính viết,  
Khoa ơi

Tối qua tao tình cờ coi lại kịck vui trong Paris By Night, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đào
Chí Tài giữ vai Lương Sơn Bá còn Bằng kiều giữ vai tiểu đồng
Trong đó có lúc, Bằng Kiều nhìn thân hình to lớn mập mạp của Chí Tài rồi phang một câu

" Cậu phải biết, không phải người lớn con, cái gì cùng lớn
   Không chắc người nhỏ con, cái gì cũng nhỏ đâu nhá "

Đọc thư Hải dớ làm tao nhớ đến anh Sa'u Bảnh, ảnh lại to lớn bệ vệ nữa
Bũa nào tao gặp ảnh tao hỏi xem Bằng Kiều mói có đúng không

Còn mày tướng của mày thì không lớn không nhỏ, mày lại hơi gầy
Vậy cái công thức Bằng Kiều có đúng không vậy ?


Có ngại thì gửi thư riêng trả lời tao cùng được nhé

Bạn mày
Bính
# 6288
  18 tháng 09, 2013 16:21  Be Được Tủi Thân viết,  
Cám ơn mày nhiều nha Bính, nay tao mới hiểu tại sao tao bị bu complaint lúc thì 1 inch dài nhất chỉ 2 inches. Bây giờ tao mới thông cảm với nhửng be đồng bị CAO KỀU như tao giống như thằng Quắn, Dớ, Xưng Diệc, cung như be Thanh. 
Chỉ tội nghiệp cho 2 be Dr. của mình, be Dr. Lái và be Dr. Bi. vừa thiếu chút thước tấc vừa hơi bị mập. Tao tưởng tượng theo công thức của mày thì có lẻ nó giống chiếc đủa hay nói giống con giun củng được. Hahahahha tức cười quá sắp bể bụng rồi. Dù sao Dr.Bi của mình củng đở còn hơi có cao cao. Chỉ tội nghiệp cho ông bạn kia của tụi mình.
Đám be mình chỉ có be Chến là ngon nhất, vừa ron ron lại vừa khiêm nhường thước tấc, wow nghỉ tới mới biết tại sao con ghệ nó bu như kiến bu mật dzaay. Wá xá đả.......................
Buồn 5 giây.
# 6291
  18 tháng 09, 2013 17:44  Dũng viết,  
Có phải khi mày hiền hậu thì 2 inches, còn lúc diệu võ dương oai thì 1 inch không?
# 6299
  19 tháng 09, 2013 10:14  Be Được Tủi Thân viết,  
Mày nói tao tệ vậy, ít ra khi ra quân tao phải được 2 inches chớ hề...hề
# 6304
  20 tháng 09, 2013 02:24  Dớ viết,  
Đã quá vậy, đường kính tới 2 inches lận ? mày đi đắp cốt ở đâu, ai làm cho mày vậy  Đạt ? Làm ơn chỉ cho tao với . Chổ đó có nhận "đôn dên" không vậy ? Tao cần lắm , "nhu cỏ - nhứt kiếm cư " mà . 
Ha ha ha

Dớ
# 6302
  20 tháng 09, 2013 01:47  Nguyễn Trịnh Lương viết,  
Dớ,
Mày kể chuyện đời xưa thâm cung bí sử của thằng Cận nghe vô duyên mà sao lại hay wá,.. cười hoài muốn pể pụng ngộ luôn à!! quỷ nè....
Cười thấy mụ nội luôn à ....hehehehe....

Thân tú mông

Ba họ TL
# 6303
  20 tháng 09, 2013 02:11  Dớ viết,  
Chu choa chèn đét ơi ! 
Dữ hông, chín tháng mười ngày rồi mới gặp...quên...lộn...lâu lắm rồi mới gặp.
Tao tưởng Bà chủ tịch Xã khẻ mày gảy tay hết viết được rồi chớ. Sao bây giờ mới xuất hiện trên sân trường trở lại vậy cu ? 
Ra sân trường chơi với tao, ở bên này tao nhớ tụi bây thấy mẹ luôn mà chỉ có cụ Dáo và Sơn đen thi thoãng mới ra sân . Để thằng Dũng caca và thằng Vinh vi xi...lộn...đi-xi tụi nó hiếp đáp tao quá dữ mày ơi .
He he he thấy mày có viết mấy chữ là tao vui rồi.

Dớ


# 6307
  20 tháng 09, 2013 08:20  Hà Duy Bính viết,  
Lương Huynh

Thằng Dớ nó nói chín tháng mười ngày nó mới có tin tức của mày
Còn tao thì là chín mươi chín tháng hai mươi ngày mới thấy tin tức của mày

Tao nghe đồn lúc này mày đăng lính đi làm người nhái với anh Sáu Bảnh đúng hông ?
Đừng có bắt chước ảnh nhe mày
Anh to con khoẻ mạnh, ảnh lặn xâu lặn xa, mút chỉ cà tha, mứt chỉ đường tà ...

Mày làm vừa vừa thôi còn có giờ tào lao với thằng Dớ cho nó dzui
Nó xa quê hương nên nhớ em ... dzợ


Mồi lần tao lên Quán Kim thăm nó, nói chuyện quê hương là chùm hoa chín, là vú sữa đem khuya, là trăng sánh vườn chè ...vân vân   thì mắt nó rươm rướm, miệng mấp máy than nhớ nhà

Tao có kể cho anh Sáu ảnh nghe, anh phang cho một câu:
" Hứ cái thằng Dớ chỉ có ba xạo, nhớ quê hương con bà nó, nhớ cái đó thì nói đại mẹ nó đi cho rồi .."

Tao cũng không có thân với thằng Dớ nhiều nên không hiểu anh Sáu nói dzậy là có ý gì

Mày biết thì giải thích cho tao nghe

Cám ơn mày
Chúc mày khoẻ mạnh

Bính
# 6308
  22 tháng 09, 2013 04:07  Dũng viết,  
Đàn ông đích thực===>Nhìn ngực đầu tiên!!!
# 6309
  22 tháng 09, 2013 07:38  Vx viết,  
Tặng Dũng người đàn ông đít thực.  Enjoy!!! thiệt là đao .....lòòòòòoooonnnggg


Pulpit rock
# 6319
  23 tháng 09, 2013 03:29  Nguyễn Trịnh Lương viết,  
Bính , Dớ và các Be thân,
Lời của anh Sáu bảnh lúc nào cũng đúng, vì ảnh lúc nào cũng đi direct vào cái con tim đen của mỗi thằng tụi mình, tao thấy Dớ xa nhà nhớ wê nhà ,nhớ dzợ chứ không phải em ..dzợ như mày viết, người ngoài người ta hiểu lầm Dớ thì đáng tội, ý lộn, .....thì tội cho Dớ của tụi mình lắm. Dớ ngoan hiền lắm lắm mày ơi! mày chưa biết hậu phương của Dớ thì bao la, đếm không xuể, tụi tao ở VN còn bó tay với Dớ, nay đây mai đó mà nơi nào cũng chăn ấm nệm êm, mày nghe mà xì - tờ - rét chưa ??? ....kakaka, nói tóm lại bất kỳ nơi nào Dớ cũng " CÓ CHỖ ĐỨNG " kakaka!.... không tin mày cứ nhờ " ông thợ dao kéo " đốc tờ Núi ù SM xét nghiệm nội tạng Dớ thì sẽ rõ Dớ có bộ đồ lòng tuyệt vời excellent , tim to (nhiều ngăn), phổi phổng phao, gan tím tái cho mà xem. Thôi nói lén Dớ cho mày và các Be nghe, nếu nó biết thì đừng có khai tao ra nhé, Dớ xử tao như godfather .....kakaka.
         Lâu không ra sân trường nhưng tao vẫn đọc mail TST hằng ngày, biết đầy đủ các cuộc họp mặt của các Be mình bên đó, thấy vui lắm, cũng muốn mình có mặt trong những ngày đó, ồn ào náo nhiệt nhưng ấm áp kỳ lạ ở lứa tuổi muối tiêu của tụi mình  !!! Lúc này tao đang lo chuẩn bị cho " tên đại ca " của tao ở nhà sắp lấy dzợ cuối năm này nên có hơi lu bu một chút . 

Thân tú mông

Ba họ TL