Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Mừng lễ chúc thọ Frere Marcien Luật & Soeur Marie Lệ
  (7 trả lời)
  Next
# 3717
  17 tháng 10, 2011 00:34  Vũ Văn Chính viết

 

                              Lễ chúc thọ Frère Marcien Luật và Soeur Marie Lệ

 

             Không cần linh đình nơi nhà hàng mới gọi là trang trọng , hay đầy đủ món sơn hào hải vị mới gọi là đền đáp công ơn của frère , cũng bởi lẽ có một điều đơn giản là frère đã cao tuổi rồi,không ăn uống gì được ngoài 2 buổi chỉ có sữa và cháo. Và càng nghịch lí hơn nữa là có mời frère ra nhà hàng ,rồi ngồi đó làm ông Tượng ngó các học trò thay nhau cụng li nhậu . Sức khỏe của frère cũng không thể ngồi lâu được.

            Theo như sự mong muốn của frère ,hôm nay thứ bảy : 15/10/2011 tụi tôi gồm Hữu Tường (chủ xị kiêm thêm phần lo bánh ngọt,có sự trợ giúp của bu nhà ),Ngọc Lâm lo phần nước ngọt và nước suối,Hữu Đức lo chở frère Martial Trí và đi mời frère Tùng,Tôi thì đi chở cô Như và lo phần phát biểu , tiếp khách.

            Sáng nay ,thành phần tham dự gồm có : frère Marcien Luật và Soeur Lệ ,Soeur Kim Chi phụ trách tại Tu Viện Saint Paul, frère Martial Trí,Frère Tùng , cô Như. Cùng các bạn Hữu Tường,Hữu Đức,Ngọc Lâm,Ngọc Vĩnh, Kim Giao ,Thu Chinh , hai đàn em Taberd 80 là Thông ,Phong và tôi . Thay mặt anh em tôi nói đôi lời với các frère ,các soeur và thầy cô ,hôm nay học trò chúng tôi có tổ chức lễ chúc thọ cho frère Marcien Luật thọ được 90 tuổi và em của frère là soeur Marie Lệ cũng đã thọ được 89 tuổi.Và một điều bất ngờ là hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cô Lê Thị Như ( ngày 15/10).

           Một điều dễ thấy nơi frère Marcien là frère rất xúc động và vui lắm,vì được tổ chức tại tu viện Saint Paul ,tuy buổi lễ đơn giản nhưng thật nồng ấm và cảm động . Tôi cũng cám ơn soeur Kim Chi phụ trách tu viện Saint Paul đã hết lòng giúp đỡ cho frère chốn ăn chỗ ở rất chu đáo qua 2 lần frère về VN thăm em.Sau đó là phần phát biểu rất sôi nổi và vui của frère Marcien trong buổi tiệc ngọt. Thầy trò cùng nhau ôn lại một thời kỉ niệm của trường Taberd ngày đó.

           Sau khi chụp chung một tấm hình làm kỉ niệm,thầy trò chia tay nhau vì frère và soeur Lệ đã thấm mệt cần đi nghỉ. Phải nói tuy không nói ra,nhưng tụi tôi thấy trong lòng vui vì đã làm được một việc rất có ý nghĩa mà không cần phải tốn kém một cách vô ích,đã thực hiện xong một ý tưởng hay và kịp lúc cho frère Marcien trước khi frère trở về Mỹ  vào ngày thứ ba 18/10,và cũng không biết sang năm frère có còn về VN hay không vì tuổi cao sức yếu ?. Tôi xin cám ơn Hữu tường đã chăm sóc cho frère gần như hằng ngày, và lo cho việc lễ chúc thọ hôm nay thật đầy đủ và chu đáo,cũng như  Ngọc Lâm và Hữu Đức đã đưa đón frère đi và về rất nhiệt tình,  Ngọc Vĩnh dù đi đứng khó khăn cũng đến với frère ,cùng với 2 đàn em luôn sát cánh trong việc đưa đón và thăm frère.

          Chỉ duy nhất một điều không trọn vẹn là các đàn em của mình,hỏi bên các anh đông lắm sao mà có ít người tới dự quá vậy.Tôi chỉ còn cách trả lời rằng : bọn anh có một số người mắc phải cái bệnh vô cảm hời hợt và đang cần điều trị về lâu về dài.

                                   Vũ Văn Chính,Sài Gòn ngày 15/10/2011

                            

           

# 3721
  17 tháng 10, 2011 22:06  Hải Dớ viết,  
Rất cám ơn các anh em taberd nói chung , các bạn Hửu Tường , Ngọc Lâm , Thu Chinh , Hửu Đức , Kim Giao và Vũ Văn Chính đã tổ chức một buổi họp mặt ấm cúng rất cảm động mừng thọ cho frère Marcien .

Hoan nghênh tụi mày đã làm một việc rất ý nghĩa !

Frère Marcien đối với tao có liên quan rất đặc biệt , frere là thầy của ba tao ngày xưa ở trường thánh Giuse Mỹ Tho , học với má tao ở đại hoc Đà lạt , ngoài chuyện là thầy giám học củ , frère còn là bõ đở đầu của tao nửa . Tiếc là lần nào frère về VN đều trùng với lúc tao qua bên này nên không có dịp thăm hỏi , chăm sóc frère . Nhứt là không được góp sức cùng tụi mày tổ chức và  tham dự vào buổi họp mặt mừng thọ frère .
Cũng  sẳn dịp này xin cho tao nói lời cám ơn  Huỳnh Ngọc Lâm âm thầm đi tìm hỏi và biết soeur Marie Lệ đang hưu dưỡng ở St Paul và báo tin cho frère .
Cám ơn thằng Huy thằng Nguyên đã âm thầm kêu gọi và các ông ngoại ở khắp nơi đã chung tay góp sức lo giấy tờ , góp tiền mua vé máy bay cho frère , các ông nội đã đón tiếp frère , mời frère đến ở nhà mình và thu xếp cho frère từ Mai Thôn đến St Paul .
Biết là tụi mày "đế" có cần tao cám ơn , qua nhiều lần theo chương trình từ Taberd .org hay tự phát , tao biết tụi mày nhớ ơn và chăm sóc các thầy cô (trong đó có frère Marcien) như là chuyện đạo lý tự nhiên chứ không phải để trình diễn hay khoe khoang đánh bóng mình .
Tao biết tụi mày không vô cảm với thầy cô hay với anh em . Có lúc tụi mày có vẻ vô cảm với lời kêu gọi của tao thì tao tự biết do tao không đủ uy tín với anh em như xếp Quang , Sơn mập , nhị ca Hòa hay thằng Huy thằng Nguyên , không được anh em trọng nể  nhiều như Khải dê , Nghiêm Việt , Thu Chinh , Sơn Lý  cũng không được anh em thương mến như Cần lù , Thắng Lý , Sơn lai..vv...để khi kêu gọi sẽ được anh em hưởng ứng .
Tao sẽ coi lại và tự sửa mình từ nay không để anh em khó chịu về tao nửa .
Tao cố gắng sống và cư xử sao cho "thầy thương bạn mến" như hồi xưa các frère , các thầy cô từng dạy tụi mình như vậy .
Cám ơn tất cả tụi mày .

Hải dớ
# 3722
  18 tháng 10, 2011 00:39  Dũng viết,  
Hải dzớ,

Tao khẳng định là mày rất ... sai.

Tao gặp lại mày, nói chuyện được 1 lần khá lâu là lúc mình đi xe chung ra Bolsa.

Tao thấy mày tinh tế, nhạy cảm .... khác hẳn thằng Hải ngày xưa cho tao ấn tượng là mày sẵn sàng "dạy dỗ" tao bằng phật thủ.

Tao vẫn lặn hụp trong bể trầm luân nhưng mỗi lần nhớ tới mày tao thấy vui vì tao đã sợ mày trật lất.

Thân mến
# 3725
  18 tháng 10, 2011 14:29  Nguyen Quang Son viết,  
Ê , Hở Dái  ( Hải Dớ ),

Lâu lắm rồi , tao ko có lên sân trường chơi , hôm nay tự nhiên hứng lên coi tụi bây
kể chuyện gì hay ho hay ko , thì thấy mày viết vài hàng về frère M. , nhưng đến cuối thư
mày nói là mày ko có được anh em thương mến và trong đó có tao nửa , ê , bộ mày đổi
hệ rồi hả , sao mày đòi anh em thương với mến mày , ha ha ha .   
 
Giởn chơi thôi mày , tao nhớ là hồi đầu năm , lúc tao về VN , hình như là tao đi chơi
với mày hơi đc nhiều lắm đó , đi càphê , đi nhậu , đi tán gái ở Lữ Gia , đi với em sầu riêng , v.v.... . Vậy chứ nếu tao ko mến mày thì tao kêu mày đi làm gì hả mày Hải Dớ ( Hở Dái ) , kakaka .

Mày viết lộn rồi đó , tao cho mày viết lại . Tháng 12 này mày có về VN nửa ko ?
Nếu có thì tao sẽ gặp mày lại đễ nựng mày 1 cái nhe , đễ chứng tỏ cho mày biết là tao thương và mến mày , chịu ko Hải dớ , hahaha .


                Sơn Đạo Ù Ù
# 3726
  18 tháng 10, 2011 17:30  Hải Dớ viết,  
Không phải đâu , bớ người ta ! Mon Dieu ! My God ! Trời ơi ! tao không có chuyễn hệ , đỗi hệ gì hết .

Tao viết đại ý là : khi tao kêu gọi điều gì mà anh em không hưởng ứng thì đừng nói anh em vô cãm mà phải tự hiểu là tao không có uy tín , không được nhiều anh em trọng nể , thương mến , còn như mày , Cần lù hay Thắng Lý được nhiều anh em thương mến . 
Mày lâu ngày không lên sân trường tự nhiên hỏi tao đổi hệ làm cho "phía hậu" của tao bị đe dọa , không ai khảo mà mày lại khai chuyện tán gái ở Lữ Gia lở vợ tao đọc được thì "phía trước" cũng không còn được yên .
Mày ác quá ! Mày viết lộn rồi đó tao cho mày viết lại ! he he he
Hẹn gặp tháng 12 .
Thân

Dớ
# 3727
  18 tháng 10, 2011 22:26  Sơn Mập viết,  
Hải Dớ,

Mày thật ấm ớ,
Mày giả ngu ngơ,
Làm tao thẫn thờ,
Tưởng mày cả đớ?

Đồ vô duyên! Mày có làm gì sai đâu mà nhận lỗi đòi sử mình? Chỉ vì hoàn cảnh không cho phép mày làm chuyện mày mong muốn, mà mày dám nhận mày "vô cảm".  Tao không có giờ hỏi thăm "bạn tao", bộ tao cũng "vô cảm" hay sao? Đúng là lộng ngôn! Tao "chửi" thẳng mày đó Dớ.  Mày tức thì đi méc Trưởng Lớp Be Hói đi.  Còn muốn woánh tao thi xuồng OC. 

Thân,

SM




# 3735
  19 tháng 10, 2011 07:08  Thắng viết,  
Dzớ..cái gì mà dzớ...cái tên Dzưới mới đúng..vì tao nhớ không lầm là cái tên này là do Nguyễn hồng Kiếm đặt ra cho mày; hồi học lớp 7, 8 thì đâu có nghe tên này, khoãng đâu gần cuối lớp chín hay đầu năm lớp 10 gì đó....thì cái tên dzưới mới thông dụng....nhắc lại tao mới nhớ, hồi đó là lễ 100 năm Taberd, tụi mình hay la cà đi bán vé cho đại hội nhạc trẻ ở trường Trưng Vương và Gia Long......mổi lần gặp mày đi từ xa...là thằng Kiếm...cứ nói...dzưới tới, dưới tới..tao cứ nhớ hoài...bây giờ nó đả mãi mãi ra đi bỏ đám tụi mình rồi....mà thôi...bộ mày tính đổi tên cho được ....."thơm tho" chút xíu phải không?

Thân, Thắng
# 3728
  18 tháng 10, 2011 22:32  Sơn Mập viết,  
Sơn Lai,

Lại một thằng lộng ngôn nữa!  Tướng người mày thon như vậy mà đòi "ù ù".  Mập như tao mới thật sự là ù.  Rất vui gặp mày lại trong sân trường.  Tao "chửi thẳng" mày đó.  Muốn woánh tao thì qua Californie.  Haha.

Thân,

Sơn Mập hay Ù Ù thứ thiệt.