Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Giải phẫu thẩm mỹ
  (6 trả lời)
  PreviousNext
# 3719
  17 tháng 10, 2011 18:38  Cụ M viết

Chào các ông Nội Ngoại,

 ``Sao chừng nào mày đi mỗ ``.

Tôi xin cảm ơn những anh em Nội Ngoại còn quan tâm đến tôi.

Tôi xin thông báo nếu không gì trở ngày thì vào cuối tháng 11 tây năm nay.

Đại khái thời gian ở bệnh viện khoảng 1 tuần, về nhà tập đi khoảng 2 tháng và nếu không gì trục trặc 3 tháng sau đi làm trở lại.

Dưới đây là vài liên kết nói về giải phẫu thay khớp háng để các bạn xem cho vui.

Thân

Cụ M

 

http://youtu.be/oRWz_QX-EwM

http://www.nouvelles.umontreal.ca/multimedia/forum-en-clips/des-protheses-de-hanche-revolutionnaires.html

http://www.ykhoanet.com/yhocphothong/khop/94-16.html

 

 

# 3720
  17 tháng 10, 2011 19:36  Thắng viết,  
Toàn hình ghê rợn không vậy.......tui thấy háng tui hơi nhột nhột rồi đó nhe. Thôi chúc bạn may mắn.

Thắng
# 3730
  18 tháng 10, 2011 22:57  Sơn Mập viết,  
Kính thưa cụ M,

Chuyện mổ là chuyện nhỏ con thỏ, cụ đừng lo lắng wá, làm nhọc thân già.  Cụ cần chi thì cứ nói nhé.  Làm được gì cho cụ tao sẽ làm hết, không thắc mắc.  Chỉ mong cụ bảo trọng thân già.

Thân,

SM
# 3732
  19 tháng 10, 2011 03:11  Tr Lương viết,  
hic hic.... cảm động đậy wá !!.. Đúng là tình cảm Hàn quốc "lương y như từ mẫu"  . Cụ M có vấn nạn thắc mắc gì về cái mông háng thì tâm sự với "mẹ hiền" đi ... hehehe... dzoọt lẹ...

Thân
TrL
# 3751
  20 tháng 10, 2011 04:48  Cụ M viết,  

Sơn Mập,

Năm tới mỗ xong tao sẽ cố qua OC để chữi mày chơi. Khi nào tao qua mày đừng làm gì nhiều ở quán Kim. Mày tìm coi có tiệm nào bán hamburger ngon, bao tao ăn một cái là đủ.

Tao cám ơn tấm lòng của mày. Mày yên tâm, sức tao có yếu nhưng tinh thần còn tốt và Q.H. sẽ sang tiếp sức cho tao khoảng 2 tuần trước khi lên bàn mỗ.

Nói gì nói tao cũng có việc nhờ mày. Hiên tại trong anh em Taberd 76, mày là đứa có uy tín nhất và chắc mọi người đều thích mày. Có lẻ số người thích mày nhiều hơn cả số người thích LV Quang.

Và hiện tại trong anh em Taberd 76 một số đang chia phe và tấn công nhau, cái lòng tự hào của Taberd 76 cũng như của mỗi cá nhân lên quá cao. Tao muốn nhờ mày đem cái uy tín của mày để thử ổn định anh em.

Tao gởi mày và các bạn 2 câu dưới đây để suy gẩm:

Trong thú vui đã mở đường cho đau khổ

            Trong hội ngộ, đã nẩy mâm chia ly

Theo vợ tao, câu đầu nguyên thuỷ không phàm tục như vậy

Chào

Cụ M

# 3776
  24 tháng 10, 2011 13:04  Thắng viết,  

Cu M

Để tiếp lời Cu, rất tiếc là trường ta chỉ toàn nam cho nên tánh tình hơi "cương" chực (ý quên trực) cho nên khó khăn để giải quyết những mâu thuẫn; phải chi các Frère ngày xưa cho thêm một vài lớp nữ thì chắc có lẽ không đến nổi.....thôi chúc Cu được mọi chuyện bình an...qua đây, OC thì SM sẻ đãi món dê nướng thì mau bình phục sớm.

 

Thân

Thắng

 

# 3766
  21 tháng 10, 2011 21:48  Lê Thiện Phước viết,  

Cụ M thân mến,

Tao là Phước đây, không biết có còn nhớ tao không chứ tao thì vẩn nhớ tên mày luôn.....(vì tên mi dể nhớ....cứ nhớ mi là EM tao là không quên được....kakakka....) nói chứ tuần rồi có nói chuyện điện thoại với mi chút với tên La Hoàn Tòng và nhắc một vài kỷ niệm củ xưa hồi xa lắc xa lưa....tao chỉ nhớ mày học giỏi và vẽ củng cừ khôi....cứ mổi lần thi vẽ là thấy tên mi hoài thôi.....

Thấy mày sắp sữa mổ tao củng bâng khuân thôi thì ráng lên và yên tâm dữong bệnh sau đó nha hong.

Hy vọng chúng mình sẽ có ngày gặp nhau không xa, lúc đó mi muốn đi đâu tao sẽ tình nguyện cỏng mày cho đở mệt heng....

Tao mới vào đây được chút và đang đi dạo đọc các post của bạn bè củ đây....thấy vui và những kỷ niệm cứ ồ ạt trở về.....

Thân lắm

Lê Thiện Phước