Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Hội ngộ 2011
Chủ đề: 
tả pín lù TaBe 76 OC cuối tuần qua
  (6 trả lời)
  Next
# 3234
  13 tháng 06, 2011 00:40  Le Xuan Viet viết

Mại dzô, mại dzô (bắt chước sơn đông mãi võ Cụ Ca), ngày hội ngộ Tabe 76 năm thứ nhất tại Orange County, California, Hoa Kỳ, đã sắp đến! Xin các bạn cũng như là thân hữu của Taberd gấp rút ghi danh.


Sau đây là bản báo cáo sinh hoạt Tabe 76 tại OC cuối tuần vừa qua.


  1. Tin vui xúc động. Tabe 76 OC đã hân hoan đón chào Be HV Chúc ghé qua OC trong chuyến công tác tham dự hội nghị y khoa vừa qua. Tớ chỉ có cơ duyên gặp được Chúc trong bữa ăn trưa tại nhà hàng Royal Restaurant hôm thứ sáu (uổng thay, trước khi đến nhà hàng Be này đã thanh toán một đĩa bánh cuốn cốt xì nái, nên chàng chỉ nhâm nhi chút bia cho vui); buổi tối lúc tớ đến quán Kim, sau khi dự tiệc ra trường của người cháu, thì Chúc lại vừa đi về. Theo báo cáo của các Be kia, thì Sơn Mập đã trổ tài nấu nướng 3 tối liền, tuyệt hảo nhất từ trước đến nay, để nghênh đón chàng. Để đáp lễ, Be Chúc nhẹ nhàng từ tốn đã tặng lại Sơn Mập những câu nói tắt nói lái bất hủ làm Be Guigoz wá phê! Các Be 76 OC đã rất vui mừng cảm động gặp lại Chúc sau gần 40 năm, tay bắt mặt mừng sau gần 1 năm chỉ đọc tường thuật và thấy hình trên Taberd.org. 
  2. Cũng trong buổi chiều ngày thứ sáu vừa qua, ĐT Tín, NT Đạt, CĐ Hưng và tớ đã cùng với Q Hương lên đài Little Saigon TV để tiếp tục quảng bá về Taberd.org và thông tin về ngày hội ngộ sắp đến. ĐT Tín nay mai sẽ gửi clips để xếp Quang upload lên Taberd.org. Xin đặc biệt đón xem phần trình bày của mía lùi CĐ Hưng, và nhớ thủ sẵn một hộp kleenex, bảo đảm nhiều Be sẽ rưng rưng ngấn lệ! Theo như cuộc bàn luận tiếp theo, từ giờ cho đến trước ngày hội ngộ, Q Hương và 2 Be sẽ lên radio để tung tin thêm một lần nữa vào giờ cao điểm.
  3. Buổi tối thứ bảy tại tư gia của Be & Bu Lý Hưng Ngọc, đôi uyên ương mùi mẫn này (gần 30-năm anniversaire mà coi bộ còn nóng hổi) đã đãi các Be OC với các món bò+heo+gà+cá nướng tuyệt cú mèo của Be Ngọc và món bún riêu hết ý luôn của chị Ngọc. Chị nổi tiếng nấu ăn ngon như LĐ Thắng đã tường thuật, tay sành ăn uống Khoa Cận đâm ghiền các món cơm chị nấu, và vì chị tên là Thu, nên Khoa nay mắc biệt danh là “Khoa mê CƠM THU”.
  4. Chương trình “ăn chơi” soirée của Ngày Hội Ngộ đã bắt đầu thành hình. Buổi tối thứ sáu sẽ là một party với ẩm thực và văn nghệ hết ý tại dinh thự nhà họ Lý ngay vùng biển rất ư là romantic (Be này luôn nhấn hết ga cho Taberd vì đã đứt thắng từ lâu). Đêm thứ bảy sẽ là dạ tiệc với ẩm thực “hết ý thứ dzữ” do Sơn Mập và các chị Bu gia chánh vẻ vang đảm nhận, phần văn nghệ dạ vũ sẽ do Q Hương và tớ điều hành, đặc biệt sẽ có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ chuyên nghiệp mến mộ Lasan Taberd. Vì địa điểm của dạ tiệc này đẹp và rộng rãi thoải mái, Ban Tổ Chức đã quyết định sẽ bán vé đến các trường bạn như Nguyễn Bá Tòng và thân hữu của Tabe 76 OC để gây quỹ cho QTTT76. Mại dzô, mại dzô!


Chuyện vui gửi cụ M:


Một Be đa dạng mà cụ M rất yêu mến nay lại trổ thêm dạng galant còn hơn Parisien Khánh (cụ yêu Be này đến độ có lần nằm chiêm bao thấy Be xuất hiện trong một hẻm ngõ tối tăm, mặc quần ống cao ống thấp). Một hôm nào đó, tớ đang ngồi phê pháo ở café Au Coeur với các Be, thì tự nhiên thấy Be này vào trong quầy mua một hộp bánh gâteaux đưa cho tớ nói rằng “nè, nhờ đưa dùm một cái cho cô Tư, một cái cho chị Mỹ Linh nhe.” Tớ thật cảm động và hãnh diện trước cử chỉ quá galant hào phóng lịch lãm hết mức của Be này, dân Tabe Pháp văn có khác! Chẳng may thay, trên đường lái xe về, bị kẹt xe, tớ đói bụng quá, quất hết hai cái bánh luôn, thật đã miệng. Merci beaucoup, mon vieil ami! Hee hee hee.

# 3236
  13 tháng 06, 2011 09:26  Trịnh Lương viết,  
Úi chà !!! thấy chương trình Hội ngộ 2011 của Xuân Việt giới thiệu sao mà hấp dẫn tái tê quá . Rất mong các Be OC gặt hái được thành công mỹ mãn . Mặc dù không tham dự được nhưng các Be khác luôn cầu nguyện những điều tốt lành nhất đến với các bạn . Diễn tiến thời sự nhớ tường thuật lại nhé .....

Thân

TrL
# 3249
  14 tháng 06, 2011 12:59  Khoa Cận viết,  
Việt ơi,
Mày nói chỉ mình tao là mê CƠM của THU vợ Ngọc là trật lất rồi. Hôm thứ 7 vừa rồi có khá đông đủ các Be như Be Quái, Be Xung, Be Mập, và nhiều Be khác nữa, trong đó có cả mày, vì thích CƠM THU quá nên đã mò tới nhà Ngọc, hahaha....
Tao hỏi mày và Be Xung là nếu tao giúp các Be trả lời câu đố của mày tao có được ăn ké chầu nghêu xào tỏi của tụi bay ko? Nếu được tao sẽ meo cho các Be câu trả lời liền, kakaka....
Khoa Cận
# 3250
  14 tháng 06, 2011 14:26  Le Xuan Viet viết,  

Thằng cà chớn! Mày ỷ hôm đó mày có mặt ở phở Quang Trung, mày biết Be helmet là ai, bây giờ làm khó dễ tao hả. Thằng Be helmet sáng nay texted cho tao, nó khoái chí là cụ M với giáo Nguyên sạn đầy đầu mà bó tay đoán không ra. Tao đề nghị mình giữ bí mật cho đến ngày hội ngộ, xong kêu Be đem helmet theo, chụp hình helmet on, helmet off gửi làm quà cho cụ M, giáo Nguyên và Tè Le ở xa không đến dự được.

Tao có chuyện cần xử mày đây. Mày cứ leo lẻo cái mồm những tình tiết éo le của mày với Bu làm cô Linh tao hôm tiệc nhà LH Ngọc về than phiền tao thế này "anh Khoa rất là romantic với chị Loan. Ngày xưa ảnh ở bên Ý, ảnh phải viết thư hẹn chỉ đến ngày giờ ra bưu điện để ảnh phone chỉ, mỗi lần tốn cả trăm đồng ảnh đi làm dành dụm. Ảnh theo chỉ như vậy gần 5 năm trời chỉ mới chịu. Còn anh bây giờ cell phone sẵn đó mà lúc nào cũng kêu bận, ít phone cho em. Rồi lúc nào phone cho em mà em bận gì thì là gắt gỏng em đủ điều."

Chưa hết! Cô tao còn nói như vầy về vợ chồng LH Ngọc "anh Ngọc chị Thu năm sau là 30 năm với nhau, mà ảnh thì lúc nào cũng Ba Ba Má Má với chỉ thiệt là tình tứ. Anh ngày mới quen nhau chìu chuộng em đủ điều, bây giờ thì đàn áp không ngừng, rồi lúc nào tự thấy mình quá lố thì tía lia cái miệng I love you loạn cào cào lên. Đúng là lưỡi không xương!"

Lý Hưng Ngọc là tủ gương sáng tao không nói gì, chứ mày Khoa, miệng thì 6 chân mà mặt mày thì cứ khẩn trương lên, mày gây rắc rối cho tao wá. Các Be ở phương xa kỳ này về hội ngộ nhớ đừng để Bu hay người yêu ngồi gần thằng Khoa 6 chân nhe, đồ hại bạn!

Thân,

Việt

# 3251
  14 tháng 06, 2011 15:11  Ly Duc Thang viết,  
Việt Mày có cần tao nhờ nhị ca HG Hoà thanh tán bịt miệng thằng Be Cận này không? Không phải 1 mình mày bị Bu so sánh với Mr. Romantic đâu. Anh Tư cũng phàn nàn với tao là anh thấy không anh Khoa , chị Loan gặp nhiều khó khăn mà vẫn romantic như thửa ban đầu, lúc nào anh Khoa cũng serve cho chi Loan trước rồi anh mới ăn, còn anh ,em có bầu mà anh cứ tỉnh bơ ăn trước 1 mình. Rồi cũng sàng qua Be LH Ngọc , anh Ngọc dễ thương không ? Anh giúp chị Thu làm mọi việc trong nhà còn anh Sao tui thấy anh lựu đạn wa chừng. Anh phải học hỏi anh Khoa với lại anh Ngọc. Tao phải làm Sao đây Việt?
# 3256
  14 tháng 06, 2011 19:49  Nguyen Pham viết,  

Thắng ơi,

Dể ợt, cứ làm giống y chang Khoa và Ngọc, vừa làm vừa ca bài " một ngàn năm nô lệ....... " mà Nguyễn quốc Bảo đã gởi TST. Coi chừng ăn đòn. Hahaha.

Nguyên

# 3258
  14 tháng 06, 2011 20:45  Cụ M viết,  
Chào mấy ông,
Thấy tụi bây bàn chuyện vợ chồng, o bế vợ con, mèo chuột làm tao cũng ngứa tay ngứa chân.
Tao xin mở ngoặc, Thắng, bà Dung bả khen hình mày cởi xe gắn máy trông mày trẻ và đẹp, ý muốn nói là trẻ và đẹp hơn mấy hình khác, tao xin đóng ngoặc.

Tao có già đình gần ba mươi năm, nên tạm gọi là có chút kinh nghiệm để bàn luận việc chìu vợ hay nói rộng hơn là chìu người yêu.
Đọc cái bài thằng Việt xơi một lúc hai cái bánh ngọt, thoạt đầu tao cũng nghĩ thằng này tệ thật. Kẹt lắm thì ăn một cái của em mình chứ ai đời lại xơi luôn cái của cô Linh. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu tao là đàn bà con gái, tao đeo thằng Việt và bỏ mấy đứa galant vì nó biết suy tính trong tình yêu và biết bảo vệ người yêu. Biết đâu cái thằng chân cao chân thấp mua tặng hai cái bánh nó có ý đồ và bỏ bùa bỏ ngải vào trong bánh ngọt để lôi cuốn em mình và định bụng cưởm luôn người yêu của mình. Thôi như vậy mình đành hy sinh, nuốt 2 cái bánh để lở có bùa mê thì mình mình chịu sức năng của người tặng bánh. Biết đâu thằng Việt lại khám phá một khía cạnh mới của tình yêu.
Tới phiên thằng Thắng, romantic như Khoa Cận, như Hưng Ngọc để làm cái gì. Thử hỏi hai anh Khoa, anh Ngọc làm sao có thể cho vợ mang bầu được. Cái đó mới chính hiệu Romantic.
Thân chào,
Cụ M