Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Võ Phi Hùng - Tưởng người chết đi, nhưng không anh lại về ...
  (7 trả lời)
  Next
# 2637
  28 tháng 12, 2010 14:36  Tín viết
Locked Chủ đề đã đóng

Tin vui,

Cu Tín vừa mới nói chuyện qua phone với Võ Phi Hùng, hiện đang sống ở Texas với vợ và 4 con.
Trong danh sách trên Taberd.org thì VP Hùng bị cho là mất tích nên cu Tín rất ư là ngạc nhiên, nhưng cũng rất mừng.
VP Hùng vì đi vượt biên nhiều lần thất bại nên mới qua US năm 94.

Mong các bạn đón chào VP Hùng đến với Taberd.org.

Bạn nào học chung hay biết VP Hùng có thể liên lạc nó ngay qua phone 469-358-8938.
email: hpvo58@yahoo.com

Thân
Tín
# 2640
  28 tháng 12, 2010 18:11  Be Le Nổ viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tín ơi, Trước tiên xin chúc mừng bạn Hùng Sau đó.... Tín nói Be Chúa clear " đèn cầy " của bạn Hùng ở kỷ yếu đi. Chúc Be Hói và gia đình năm mới dzui dze nhe, để dành được nhiều tiền vì khỏi ...hớt tóc. Thân Be le Nổ
# 2643
  28 tháng 12, 2010 20:33  Lê Việt Quang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các be, Đã dẹp đèn cầy rồi, mừng một Be mới tìm lại được Quang
# 2647
  28 tháng 12, 2010 21:26  Be Đ viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Không biết ý kiến này có giống ai không, nhưng tui đề nghị là có một double-entry cho Võ Phi Hùng, tiếp tục giữ 1 với đèn cầy, và tạo thêm 1 với pháo bông với vài lời phi lộ, giải thích. Đây là 1 dịp đặc biệt để chúng ta ý thức sự qúi báu của sự hiện hữu của mỗi người chúng ta. Trong Kinh Thánh có chuyện đứa con hoang đàng trở về và được cha nó mừng rỡ, làm tiệc đón mừng. Chuyện đã "thắp đèn cầy" cho Hùng mà tìm lại được Hùng coi bộ còn đặc sắc hơn đứa con hoang đàng trở về. Năm 1978, 1979 tui cũng đã khóc khi nghe tin Lý Hữu Phước, một Be 76 học chung từ lớp 10 tới 12, đi bộ đội và bị Khờ-me đỏ cho ăn B40 chết mất xác. Sau đó mới biết nó vượt biên qua Úc. Nay nó là một IT manager loại world-class, hơn thế còn tự học chữ Hán, trình độ dịch thơ Đường. Tui đã được đọc mấy chục bài thơ dịch có chú giải của nó, hấp dẫn như coi một cuốn phim, vì xung quanh mỗi bài dịch là một vườn hoa nói về những giai thoại, lịch sử, địa dư, tôn giáo, văn học v.v... Cho nên double-entry cho Võ Phi Hùng (đèn cầy + pháo bông) là một nét đặc biệt, đánh dấu một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Việt Nam đầy sinh ly, tử biệt và sự hội ngộ, trùng phùng là một phép lạ mà chúng ta phải ý thức về sự qúi báu của nó. Welcome back to Sorrento- Torna a Surriento, dear Hùng
# 2649
  29 tháng 12, 2010 11:18  Mt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
" my" ý kiến : Dẹp đèn cầy là tốt nhứt .... MT
# 2644
  28 tháng 12, 2010 20:37  Tín viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Le ui, Tại cái tội cho nổ bom ... xì, mà bây giờ có thêm chữ Nổ đệm vô cái tên Be Le chi cho dài dòng vậy trời. Cu Tín đã báo tin Be Chúa về Võ phi Hùng rồi, không biết hắn sửa được ngay không chứ thấy mấy be Nội lôi kéo nó đi chơi quá như vậy làm sao nó có thì giờ nữa. Nói cho Be Le nghe chứ tuy Be Hói không cần đi hớt tóc nữa nhưng vẫn thích tới tiệm để mấy em phục vụ... nhổ tóc con, thành ra nhiều khi còn hao tốn hơn nhiều. Chúc Be Le Nổ và các Be Nội dzui dzẻ nhiều, nhất là những dịp có các Be Ngoại về quê chơi. Thân Be Hói
# 2645
  28 tháng 12, 2010 20:55  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Be Hói, Ông cần ghi lại cho rỏ câu sau đây: .....để mấy em phục vụ... nhổ tóc con Con gì, nói cho rõ. hihihi Be Cụ
# 2659
  30 tháng 12, 2010 21:37  Tomchu viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nhân dịp e-mail này,tui cũng xin báo tin buồn cho quý vị được rỏ là tui đi vượt biễn chung với một nguời bạn Taberd. Nguời đó tên là Trần Phương Bình,vóc dáng cao và răng hô.Trần Phương Bình có học chung lớp với LXV và NTS...Tụi tui nằm chung một tổ chức vượt biễn nhưng đi khác tàu. Chiếc tàu của Trần Phương Bình bị mất tích trên biễn khơi,còn chiếc tàu của tui thì đi đến bến bờ bình yên.Amen. tchu.