Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Chuyện vui OC cuối tuần qua
  (22 trả lời)
  Next
# 2124
  24 tháng 10, 2010 18:58  Lê Xuân Việt viết
Locked Chủ đề đã đóng

Mấy Be OC thân,

Tao đã về lại SJ và đi cày tiếp. Mượn chữ của thằng Q Huy, nhớ tụi bay ... thấy mụ nội luôn!

(1) Sáng nay ghé Au Coeur trước khi ra phi trường, gặp NT Đạt và HG Hòa. Nhị ca phone Cần Lù, hỏi nó sao hẹn tao ra uống cà phê sớm mà chưa thấy đâu, thì nó thành thật trả lời "tao đang giặt đồ" (anh em nhớ vụ nho Stater Bros hôm đi rước dâu với nó không?) Tao hỏi nó là bộ mày hết quần áo sạch, mày đang ở truồng giặt đồ hay sao mà không ra uống cà phê được, thì 5 phút sau thấy nó hộc tốc lái xe đến.

NT Đạt có hẹn phải đi, cũng ráng ôm tao rưng rưng ngấn lệ. Lát sau, Cần Lù cũng bày đặt ôm tao bịn rịn, mặc dù là tao đi về OC như đi chợ. Tao lại phải mượn chữ của thằng Sơn ... Cần ơi, tao chán mày quá! Thằng Sơn thì nó "em chã," miệng nó nói chán mày chứ bụng nó thì mê mày ... kiến mẫu luôn. Tao thì có ảnh hưởng Nam kỳ của thằng Phước Hà, Q Huy nên tao nói tao chán mày là tao chán mày thiệt!

Nhị ca bắt tay ôm tao mà mặt vẫn tiếp tục đằng đằng sát khí. Tao nghĩ nó đợi đến weekend tới, sau khi tiễn đưa bác Nguyên về VN, xong về nhà nó mới chui vô buồng tắm ngồi khóc huhu ... Nhớ đừng lấy tiền QTT mua mấy thùng Kleenex chùi nước mắt nhe cha nội!

Đồ mấy thằng Be 76 ủy mị tình cảm mắc dịch!

(2) Lần này gặp Lý Hưng Ngọc + bà xã thật vui. Điều đáng ghi nhận là Ngọc ở OC cũng phải 20 năm nay rồi, cách nhà LĐ Thắng khoảng 3 blocks mà không biết đến TaBe 76 OC, huống hồ gì Taberd.org, cho đến khi nghe radio talkshow tuần vừa qua! Bu Ngọc kể là Ngọc đã từng đi tìm kiếm anh em TaBe 76 từ nhiều năm trước, thậm chí đi dự cả những buổi hội họp của các promo khác xong về buồn rười rượi, nói với chị "không phải bạn của anh, không có ai quen hết!". Chị kể là khi Ngọc nghe Cô Tư đọc nhắn tin lúc 4PM là talkshow sẽ bắt đầu lúc 7PM, chàng đã hồi hộp canh giờ tan sở để về nhà đón nghe, xong nhảy tưng tưng lên với chị rằng

Ngọc: "anh tìm được tụi nó rồi!"
Bu Ngọc thận trọng hỏi lại:
"Có đúng thiệt không đó, chứ tới mà không phải như mấy lần trước rồi buồn hiu nữa!"
Ngọc: " Hai cái tên NV Em, N Thái Sơn, nguyên trường là chỉ có của lớp anh. Còn Võ Long Hải là cái thằng đưa anh vô con đường hư hỏng, làm sao mà anh lộn tên nó được!"

Bu Ngọc vui kể thêm rằng sau đó Ngọc bồn chồn mất ngủ 2 đêm luôn, làm 2 cháu trai còn nhỏ phải thắm mắc "What's wrong with Daddy?"

Chào mừng Ngọc và gia đình, at last, đã đoàn tụ với đại gia đình TaBe 76!

(3) Hôm qua trong party mừng sinh nhật Cô Tư, có một Be, hơi ngà ngà men rượu, đứng ngay trước bàn của Taberd xong tuyên bố: "Hôm nay là ngày đám cưới của tao!"
Tao không biết đây là rượu nói hay là "Freudian slip"! Gì thì gì, tao mà diễn giải theo tâm lý học thì thằng Be này nó sẽ lặn luôn. Tao yêu cầu các Be CÓ MẶT tối hôm qua đừng tiết lộ tên tuổi thằng Be này, chỉ xác nhận là có nghe nó nói như vậy hay không mà thôi. Tác dụng của sự xác nhận tối thiểu này là để chứng tỏ cho nó thấy rằng anh em rất thương và che chở cho nó. Và để từ nay trở đi, nó mà có bày đặt cái màn cứ đi nhõng nhẽo với mấy chị Bu, vu khống anh em là "mấy thằng khốn nạn từ bé là chúng nó đã đàn áp với ăn hiếp tôi đó mấy chị," thì mong nó sẽ nhớ những ai là thương nó!

(4) Tối hôm qua, Sáu Bảnh ngồi gần tao, đem bầu tâm sự ra chia xẻ với tao. Tao nói với nó là tao không được dzui, tại thằng Q Huy viết mail cái gì mà "trân trọng tình bạn" của thằng Sáu Bảnh, coi bộ thiên vị nó hơn hết mấy thằng mình. Sáu Bảnh cười hihihihi đã luôn. Xong tao mới nhắc nó chứ "thằng Q Huy khó tánh lắm, nó là quân tử nhất ngôn đó. Mày viết thư vô TST nhắc vụ phao câu heo quay, mai mốt nó qua đây mày phải kiếm cho ra cho nó nhậu với bia Gordon Blue đó nhe, không là nó cho mày vô lò quay thiệt đó." Sáu Bảnh mặt tái mét, không ăn ớt cay như tao mà cũng đầm đìa mồ hôi hột!

Chuyện vui OC tuần vừa qua đến đây chấm dứt. Chúc mấy Be một tuần mới dzui dzẻ.

Thân,

Việt
# 2126
  24 tháng 10, 2010 23:42  Nguyễn Tiến Đạt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tao xác nhận có nghe, nhưng theo yêu cầu của mày tao cũng không nhắc tơi tên của BE đó mặc dù tao cũng ấm ức khi không được nói ra cái tên đó. Còn TƯ LÙ sao mày ăn hiếp nó dzũu dzaay mày muốn ăn gì thì kêu nó mua chứ đừng có hiếp nó, TỘI NGHIỆP, nó đang trong tuần lễ DẬP MẬT mà, HIHIHIHI
# 2127
  24 tháng 10, 2010 23:54  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các Be thân, Cả tháng nay Nguyên tui lặn ngụp trong tình bạn tuyệt vời của các be O.C. Nhớ vợ nhớ con quá trời mà vẩn trốn lảm để vui với các Be O.C. Q Huy chịu không nổi chuồn về nhà ôm vợ rồi. Tui thì còn ham vui nên vẩn nán lại để cho Giáo chủ vá anh em O.C vổ béo. Còn Hải Dzớ thì nhận O.C là quê hương luôn, nó quên luôn đường về rồi. Phải công nhận có 3 thằng Nguyên tui, Cu Hát, Hải Dzớ là may mắn nhất, đã CÓ MẶT với tất cà các Be Mẽo, VN, Canada ( NVEm, Trầm ), Pháp (Khánh cu K, Hùng Tây ba Lô ). Taberd nơi nào cũng tuyệt vời. Lần Họp mặt này của Nguyên tui với các Be O.C có lẽ còn nặng tình hơn, ngoài những Be đã gặp như Sơn Guigoz, Hoà nhị ca, Việt củ sâm, Thắng Lý, Khải Dê, Chú rể Cần, Khoa, Tom Chu..., Nguyên còn được gặp thêm Xuân Việt, Như Trầm, La Tòng, đặc biệt có sự xuất hiện của Lý hưng Ngọc, người bạn mà Nguyên tưởng đã mút chỉ ở xứ khỉ ho cò gáy nào đó, phải nói thật mừng khi thấy Ngọc xuất hiện..., phải nói mỗi Be một vẻ nhưng Be nào cũng trên cả tuyệt vời Cám ơn tất cả, cám ơn tình bạn Taberd mà các bạn dành cho Nguyên. cái tình bạn mà không thể nào hiểu nổi. Thân Nguyên
# 2131
  25 tháng 10, 2010 10:44  Nguyên Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn mập, Xuân Việt và tất cả các Be Năm nay Cần Lù lấy vợ, làm cho tao và Q Huy có cớ xin Bu cho qua Mẽo chơi, và 2 đứa tao đã được anh em Cali cho sống trong tình cảm Taberd tuyệt vời. Ngồi nghỉ tiếp, tụi tao muốn đi nữa vào năm tới nên xin 2 thằng Sơn mập, Xuân Việt làm ơn làm theo thằng Cần, để tao, thằng Huy, và mấy thằng ở Pháp, Canada, VN, Úc.. có cớ xin Bu cho đi chơi nữa. Hai thằng bay làm ơn đi. Đứa nào cũng muốn vậy đó, Việt với Sơn mập ơi. Guigoz đừng chửi tao vô duyên, tao muốn mày và Việt như vậy vì tụi bay quá tốt, tao muốn tụi bay phải có mọi thứ, nghe chưa, bạn không chưa đủ, phải có người để hú hí lúc chống gậy đi không nổi nữa nghe chưa. Thương tụi mày nhiều Thân
# 2132
  25 tháng 10, 2010 11:07  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bác Nguyên à, Tấm chân tình của bác thật là đáng quý, từ hôm qua về lại đây nghĩ đến lần sau về OC không thấy bác, không nghe giọng Bắc Kỳ không lên xuống của bác làm tao cũng thấy buồn buồn. Anh Cần đáng yêu của chúng ta đã tiên phong mở đường thì đề nghị của bác Nguyên nghe cũng hay đấy, nhưng chuyện đâu còn đó ... "Hai thằng bay làm ơn đi. Đứa nào cũng muốn vậy đó, Việt với Sơn mập ơi." Tại sao bác lại muốn tao lấy thằng Sơn? Không được đâu. Nghe nổi da gà mình mẩy hết trơn. Thương bác, Việt
# 2139
  26 tháng 10, 2010 18:53  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Việt, Mày đúng là bác sĩ chảnh! Nếu mày muốn lấy tao chưa chắc tao đã ưng thuận, ở đó mà chê lên chê xuống. :) Mày cần phải đi khám tai lại xem mày có bị lãng tai hay không mà sao mày tường trình Chuyện Vui OC Cuối Tuần cho anh em mà chỉ nói có một nửa. Có thằng nó nói hôm thứ bảy là ngày cưới của nó là đúng! Nhưng nó có nói thêm là anh em mừng nó trước đi rồi nó đi kiếm cô dâu sau. Sao mày lại bỏ xót chi tiết này? Cũng mày là mày hành nghề BS chứ mày mà làm phóng viên thì thế giới này loạn hết. SM
# 2141
  26 tháng 10, 2010 19:09  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên Xi, Sao mày biết tao chỉ có tụi mày thôi? Bộ tao làm gì, hú hí với ai, cũng phải khai cho mày nghe hả cu? Mày thương tao thì tao cám ơn mày, nhưng tao đang muốn khổ cực như trâu ăn, không muốn sung sướng như mày, Cấn Lù hay những con trâu buộc khác. Hahaha. SM
# 2146
  27 tháng 10, 2010 16:30  Le Nhu Tram viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Son Map. May tra loi voi Nguyen Xi rat dung ,tao biet Nguyen rat thuong may & X.Viet nhung tao thay may suong douc lam trau an ,con nhung thang nhu tui tao la trau buoc chi ket mot canh cay ma phai bo ca khu rung thuong may lam lam.... LNT
# 2150
  28 tháng 10, 2010 00:49  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đã quá, bữa nay Trầm được ra sân trường chơi rồi. Bây giờ là có đủ hai Lê Như ngoài sân, cu Khánh hết một mình một chợ nhé ... Trầm ơi, chừng nào thằng Khánh nó lên cơn dữ, mày là anh nó mày nhớ nạt nó nhe hahahaha! Trầm nè, đừng có tin cái thằng Sơn, nó càng ngày càng quá quắt, bây giờ phải nói theo thằng Quốc Huy là "Khoái thấy ... mụ nội mà cứ làm bộ " hay là "Khoái thấy cái thằng đĩ miệng Khoa" thì mới dzừa với cái ruột nó! Việt
# 2151
  28 tháng 10, 2010 01:26  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê Việt, Mày vừa mới nâng tao lên bây giờ mày đạp tao xuống ngay, mày đang chơi trò gì vậy. Tao 6 chân là chuyện của tao, mắc mớ gì tới thằng Sơn Mập mà vừa với cái ruột của nó. Cận
# 2154
  28 tháng 10, 2010 03:16  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt ơi, Khi gặp nhau bên Canada, tao có hỏi thằng Trầm là kỷ niệm nào để nhớ đến cu K. Câu trả lời : - Chỉ có hai thằng "Lê Như" trong đám bạn. - Thằng cu K nhỏ như cục kẹo mà cái miệng nó oang oác, dữ dằn lắm... ! Tao cũng không nhớ hồi nhỏ tao dữ dằn thế nào mà nó ghi vào tâm trí như vậy... Vì thế, mày đừng trông chờ vào việc thằng Trầm nạt tao nghe ! Dù sao thì cũng... welcome Lê Như Trầm trong sân trường ! Trầm, cứ thứ ba mỗi tuần, chủ tiệm Liên cho mày nghỉ xả hơi thì vô sân trường chơi với anh em nghe. Cu K
# 2155
  28 tháng 10, 2010 04:22  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bienvenue thằng bán kỷ niệm (bột chiên) Lê Như Trầm. Tây Ba Lô tao hy vọng là mày sẻ vui chơi ở sân trường với cục kẹo LNQKhánh hay Xuân Diệt hoặc Khoa 6 chân và nhiều Be khác nửa, củng không quên ông vua bắn chỉ thiên cụ NVM nhà mình. Mấy hôm nay không thấy cụ M ra Sân, chắc là cụ đang thọc nòng để bắn chỉ thiên tiếp ? Tây ba lô NHD
# 2156
  28 tháng 10, 2010 10:53  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi ông Tây ba lô, Cụ Em chỉ xuất hiện khi nào cụ thấy mỏi tay thôi. Cụ chỉ rình khi nào chích được thằng nào thì cụ mới nhẩy vào sân trường, hahahaha.... Thân Cận
# 2160
  28 tháng 10, 2010 19:53  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tao rầu mày qúa Khoa Cận! Hổm nay tao không dám ra vì nhiều lý do: 1) Nhận được mail Thầy Mậu 10 ngày rồi mà đến hôm nay tao mới hồi âm cho Thầy. Chưa hồi âm cho Thầy hổng lẻ tao lại đi đùa giởn ở Sân Trường. Mầy thấy tao luôn luôn đạo đức theo truyền thống Tây đui. 2) Chưa thấy Quỹ Canada có xu nào, lỡ ra thằng Tây bonbon lại chạy theo chọc tao. Thời may hôm nay có một người ``không tên số 11`` gởi tặng cho QTT76 Canada 50 đô CAD. Mai tao sẽ chuyễn số tiền này cho Nguyễn Quốc Bảo. Bây giờ thằng Tây bòn bon cười là tao kêu người đục nó. Tao coi video hôm mày lên TV tao thấy mày duyên dáng hơn kỳ trước gấp bội phần, vậy mà thằng Q. Huy bảo mày có cái mồm 6 chân! Tao nghỉ chắc ở Thái lâu quá nên nó không còn phân biệt được vẽ đẹp nam giới của mày. Tôi nghiệp thằng Trầm, từ hôm đi Cali về nó không chịu cạo râu. hai ba ngày lại phone hỏi tao `` Sao mầy thấy tao có giống X. Việt không ``. Tao nói `` hơi hơi thôi, nhưng mà để làm gì ``. Nó cười cười mà không nói. Tao sợ nó điên quá! Mà tao nghi hay là nó muốn để râu cho Cô Tư coi nó như người trong gia đình. Cụ Em chỉ xuất hiện khi nào cụ thấy mỏi tay thôi Nghe câu này tao cũng thấy vui vui vì lâu dử mà chưa mỏi tay Mày cho tao gởi lời hỏi thăm bu Liên nhé, nhớ tụi bay lắm Trầm, mày lo coi chừng Khoa Cận! Thân chào Cụ M
# 2161
  28 tháng 10, 2010 20:22  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ê cụ M ! Tây Ba Lô tui có làm gì ông đâu mà còn đá gìo lái tui nửa cha nội ! Vắng bóng M thì anh nhớ đó mà ! Tây Ba Lô thăng đây !
# 2162
  28 tháng 10, 2010 20:45  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cụ M ! Cụ muôn nói cục kẹo Tây hả? Kẹo Tây thì nói là kẹo Tây đi còn bòn bon với dâu Lái Thiêu, cụ hay bày vẻ qua nha ! Khánh, M Canada (tiết không phải là em St Paul phải không Xuân Việt ?) muốn nói chuyện với mày nè. Tây Ba Lô thăng !
# 2166
  29 tháng 10, 2010 00:50  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi cụ M, Tao coi video hôm mày lên TV tao thấy mày duyên dáng hơn kỳ trước gấp bội phần Mỗi lần thằng nào khen tao cái gì là tao sẵn sàng ở thế thủ ngay vì 1 là nó đang nói móc tao, hoặc là nó nâng tao lên xong rồi đạp ngay xuống, do đó để ko bị mắc lừa tao luôn phải dè dặt, sao tao nghi mày quá. thằng Q. Huy bảo mày có cái mồm 6 chân Nó nói lộn người rồi mày ơi, thằng có miệng 6 chân phải là thằng Dzớ mới đúng chứ, tao chỉ bằng 1/2 cái râu mép của nó thôi. Thằng Huy nó ăn tôm yum nhiều quá thành ra hơi lẩn thẩn đó mày. Thằng Trầm đang tạo trung tâm gây tê như của X Việt, rất có hiệu quả. Nó cười vì của nó gần giống của X Việt rồi. Tao cũng muốn 1 trung tâm như tụi nó nhưng da mặt tao dầy quá râu mọc ko nổi, thật là đáng tiếc. Còn Tây bòn bon thì cứ đục nó trước đi, ko cần đợi nó cười mới kêu người tới vì chắc chăn nó sẽ cười chọc quê tụi bay hoài. Thân Cận
# 2169
  29 tháng 10, 2010 11:46  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi cụ M, Tao coi video hôm mày lên TV tao thấy mày duyên dáng hơn kỳ trước gấp bội phần Mỗi lần thằng nào khen tao cái gì là tao sẵn sàng ở thế thủ ngay vì 1 là nó đang nói móc tao, hoặc là nó nâng tao lên xong rồi đạp ngay xuống, do đó để ko bị mắc lừa tao luôn phải dè dặt, sao tao nghi mày quá. thằng Q. Huy bảo mày có cái mồm 6 chân Nó nói lộn người rồi mày ơi, thằng có miệng 6 chân phải là thằng Dzớ mới đúng chứ, tao ko bằng 1/2 cái râu mép của nó thôi. Thằng Huy nó ăn tôm yum nhiều quá thành ra hơi lẩn thẩn đó mày. Thằng Trầm đang tạo trung tâm gây tê như của X Việt, rất có hiệu quả. Nó cười vì của nó gần giống của X Việt rồi. Tao cũng muốn 1 trung tâm như tụi nó nhưng da mặt tao dầy quá râu mọc ko nổi, thật là đáng tiếc. Còn Tây bòn bon thì cứ đục nó trước đi, ko cần đợi nó cười mới kêu người tới vì chắc chăn nó sẽ cười chọc quê tụi bay hoài. Thân Cận
# 2158
  28 tháng 10, 2010 11:15  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trầm ơi, Đừng có nghe lời thằng Sơn Mập, miệng nó nói nó là trâu ăn, nhưng thật sự nó muốn làm trâu buộc lắm rồi nhưng nó chưa đủ can đảm để quyết định thôi, hahahaha.... Mày cho tao gởi lời hỏi thăm bu Liên nhé, nhớ tụi bay lắm. Thân Cận
# 2159
  28 tháng 10, 2010 11:30  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
testing
# 2133
  25 tháng 10, 2010 11:09  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên ơi, Được đón bạn từ thật xa đến thăm là 1 niềm hạnh phúc của các Be OC tụi tao. Phải nói là Nguyên thật may mắn, được gặp gỡ rất nhiều Be từ nhiều sứ sở khác nhau, còn bọn này phải chờ đến hè sang năm mới được hưởng cái hạnh phúc đó. Tình bạn của chúng mình thật tuyệt vời, giống như X Việt nói, mình cảm thấy như anh em một nhà vậy. Tao cũng công nhận là Nguyên nói đúng, các Be mỗi người 1 cung cách, nhưng cái chính yếu là anh em mình đồng cảm vói nhau mới thật là quan trọng. Mình rất trân quý chân tình này, mong sao nó được trường tồn trong chúng ta. Thân Cận
# 2135
  25 tháng 10, 2010 17:57  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Việt, Tao xác nhận là mày nghe ko lầm. Nó tuyên bố ngay sát bên tai tao thì làm sao tao ko nghe được. Tao ko dám thốt lên sợ lại LỘN LỜI thì nó hờn tao chết. Hãy cùng nhau chúc mừng nó đi các Be. Thân Cận
# 2142
  26 tháng 10, 2010 19:16  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Cận, Hôm nay rảnh rỗi sao viết lắm thơ thế? Mày lại theo phe thằng Việt, nghe chỉ nghe có một nửa thôi! Đi lấy ráy tai đi! SM