Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Lop 13B4
  (26 trả lời)
  Next
# 1855
  20 tháng 09, 2010 15:19  Marie' viết
Locked Chủ đề đã đóng

Xin Chú Ý, Xin Chú Ý
Lop 13B4 (mười ba bê bốn) sẽ chụp hình lưu niệm (palmarès) cho niên khoá 2010-2011 vào ngày 3 tháng 10 tới đây.
Số học sinh: 30 ngoài, tuổi ngoài 50.
Trưởng lớp : Hà Gia Hoà
Phó trưởng lớp: Đinh Trọng Tín
Học sinh xuất sắc: Nguyễn Thái Sơn
Học sinh nữ: Quỳnh Hương, Lê Thị Xuân, Nguyễn Thị Loan.
# 1856
  20 tháng 09, 2010 16:01  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Tư ơi, Anh học nghề đạo diễn với nhiếp ảnh ở đâu ra vậy? Tui rầu anh quá! Anh làm ơn anh nói điện thoại với anh Dzớ để ảnh bổ sung dùm anh danh sách học sinh nữ cho đầy đủ đi, anh ôm đùm nhiều anh quên trước quên sau đó nhe. Chị Khải, chị Trầm, chị Tín, chị Hoà, chị Lucie và các chị khác nữa. Chao ui là anh Tư! Tui
# 1857
  20 tháng 09, 2010 16:33  Tư Ếch viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thôi mấy chú ơi, tui sợ mấy chú quá rồi !!! Tối hôm thứ bảy tui nhờ chú Tư Cầu...Ý lộn ..chú Tư Cần giử hộ dùm mụ dzợ của tui một vài phút để tui trốn ra ngoài hút thuốc với Hải Dớ một vài chi.....Sáng hôm sau...mụ dzợ của tui cứ nhắc đến chú Tư Cần luôn miệng...Bả nói sao chú Cần nói chiện có diên quá hà , rồi tủm tỉm cười một mình cả ngày, làm tui giận cứng ' c.... ' và ghen bóng ghen gió cả ngày.......... Bả lại đem cái tên cùng cơm, Sáu Bảnh, của tui ra làm trò cười nửa mới chết chứ......Bả nói," Xưng Diệt đại trương phu như vậy lại hát hay và khiêm tốn," còn cở lòng tong như tui thì lại dám vổ ngực tự xưng là Sáu Bảnh...Tui là Tư Ếch thì có chứ Bảnh đâu mà Bảnh vơi ai.....Trời hởi...cô Bắc kỳ nhỏ nhỏ tên là QH ơi...Cô có thấu hiểu được cái nổi buồn triền miêng nầy của Tư Ếch hay không ??? Tui người dân tỉnh lẻ
# 1859
  21 tháng 09, 2010 00:00  Ly Duc Thang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chez Marie Sao cậu viết lách bậy bạ tên tuổi học sinh nữ làm cho mấy cô giận cậu rồi đó nhá. Bu của tớ chưa tới 40 còn tên là Nguyễn Thanh Xuân. Bu của Khoa tên Loan nhưng tớ nghĩ lấy họ của chồng nên chắc là họ Trần , còn tuổi tớ nghĩ độ ngoài 40 mà cậu giám vơ đũa cả nắm chụp mũ toàn bộ tuổi ngoài 50 thì chết cậu nhá. Hơn nữa cậu nên nhớ là nữ sinh người ta không thích ai hỏi tuổi đâu nhá. Viết thơ xin lỗi đi , không thì mấy BU đòi đi Las Vegas hết ngày 3-10 là bỏ mẹ cậu Cần câu cá cầu cao, cá chẳng cắn câu cậu cáu, cá cắn cu cậu cười. Tớ Lý Đức Thắng
# 1861
  21 tháng 09, 2010 01:51  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tư Lù ơi, mày vừa mới làm cái gì xong vậy sao mà mày quờ quạng thế, tự động đặt tên cho người ta mà ko xin phép dễ bị đòn lắm đó nha cu. Bu của tao là Trần thị Kim Loan chứ ko phải họ Nguyễn đâu nha mậy, hay là mày vừa làm cái gì đó mày vừa viết cho tụi tao nên mày lấy râu ông này mày cắm cho bà kia vậy mày? Thú thiệt đi tao tha Thân Cận
# 1862
  21 tháng 09, 2010 16:02  Marie viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xin lỗi. Xin lỗi. Vì muốn đưa tin giật gân lên sớm, nên thông qua phần kiểm duyệt, nên tên & tuổi các Bu của cậu Thắng & cậu Cận bị sai, và thiếu xót tên các Bu khác. Tổng số học sinh lớp 13B4 lên gần 60. Sẽ gởi danh sách cho 2 vị trưởng lớp. Chào thân ái, Marié
# 1863
  21 tháng 09, 2010 17:09  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dzớ ơi, từ bữa nay cho tới ngày linh thiêng của anh Tư, mày chịu khó mỗi ngày nói chuyện với nó cho nó yên tâm nhe, tiếng Mỹ nói là "it's OK, baby. Everything will be alright." Tao thấy nó đang bị chút dị ứng của những đứa sắp lên khán đài rồi đó; thiệt nó cũng may có mày ở bên cạnh lúc này để trấn an, vì mày có quá nhiều kinh nghiệm ... hahahaha Thắng ới ời, Tư Lù từ weekend vừa rồi nó thấy Sophia Loren đi với Marlon Brando Cận, xong rồi mày dám đem đào mới "súp pơ mó đồ" (supermodel) đến party, nó đâm hốt hoảng viết loạn tên họ hiền thê tụi bay, thông cảm cho nó. Khải nè, mày mà Tư Ếch gì, trong con mắt nhà nghề của tao, dượng thím Bảnh mấy chục năm rồi mà vẫn liếc mắt đưa tình mùi với nhau lắm đó nhe. Mày kể lại cho thím nghe là thằng Tư coi dzậy chứ nó hổng phải dzậy đâu ... Bửa hổm chủ nhật mày hổng lên mà coi. Anh em ăn nhậu ở quán Kim với nhau, nó để bác Cận gái tương lai ngồi gần lực lượng đặc biệt Quốc Việt canh, xong nó chạy qua góc bên kia cười mỉm ba chi với cô Bắc Kỳ nho nhỏ cả buổi ... wá xá dzữ!
# 1865
  21 tháng 09, 2010 22:20  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Danh Y thân mến , Mày biết 1 mà không biết 2 Xưng Giệc ơi , đời tao chưa một lần được lên xe bông , cha mẹ tao chưa đi rước cô dâu nào về cho tao hết . Làm khỉ gì mà có kinh nghiệm . Mà lạ à nghen ! Tư lù rối loạn đao pháp thì ai cũng biết là vì sắp lên xe bông nhưng mà Xưng Giệc có sắp...lên xe bông không vậy ? BÁC CẬN GÁI TUƠNG LAI ???? Nói vậy Cận cũng sắp lấy vợ à ? Đã quá hỉ ! Té ra Cận nó đòi xử tao là "sạo bake" , nó tâm sự với mày à ? Ha Ha Ha Vô Danh
# 1866
  21 tháng 09, 2010 22:48  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dzớ nè, Mày đọc kỹ từng chữ há, dân kiểm duyệt từ đâu vậy? Mày biết ý tao viết là BÁC CẦN GÁI TƯƠNG LAI mà mày bắt bẻ tao đánh dấu sai. Chẳng sao, dù rằng chị Khoa có biết tao đang sưu tầm Cửu Dương Chân Kinh để cho cu Cận còn ngoan ngoãn với chỉ hơn, tao cũng trước ba quân xin cải chính là bác Cận gái dĩ vãng, hiện tại, và tương lai là một chị Loan Số Phì A Ló Rèn. Mày có nhớ cái con 6 chân nào mà ngồi sát bên cạnh lực lượng đặc biệt Quốc Việt mà là BÁC CẬN TƯƠNG LAI bữa đó không? Đừng có phá tao ... hahahaha Bạn mày, Bác Ba
# 1867
  21 tháng 09, 2010 23:56  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải dớ ơi là Hải dớ, Mày làm gì mà chửi bới thằng Cận tùm lum hết vậy? Mày biết nó đâu được như mình nên nó "trâu buộc ghét trâu ăn". Chắc chắn là nó không thể nào vịn được xe hoa chứ đừng nói là lên xe hoa. HAHAHA. Đã vậy mày không thương nó thì thôi mà lại còn hỏi nó "ĐÃ HỈ" ? Tao thấy mày, thằng Nam Kì còn khăm hơn là bọn Bắc Kì Dzốn nữa. Đúng là thằng khỉ! SM P.S. Thằng Khoa, mày đừng có vơ đũa cả nắm. Mày có GAY với anh Dzớ thì cứ làm. Đứng so sánh tao với nó. Tao không cao trọng bằng Anh Giáo đâu.
# 1870
  22 tháng 09, 2010 00:40  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Guigoz ơi, mày đừng có giả nai nữa, chắc chắn là tao ko bằng được như tụi bay cho nên tao cứ tắm ao nhà vẫn hơn, đâu dám ganh đua với anh Dzớ và anh Sơn Thâu, tuy vẫn có 1 chút ganh tị với tụi bay thiệt. Vậy chứ mỗi khi có chuyện là mày lại đưa tao ra đỡ đạn cho mày, nào là thằng Cận nó đang ghen!!! Mày có nhớ là đã gọi điện thoại làm việc với thằng Dzớ ngay sau khi nghe cô Tư Thiểu QH méc là có người goi mình là "em yêu"!!!. Mày ghen hay tao ghen hả Cu? Gọi "em yêu" kiểu "a la Dzớ" thì chỉ có Dzớ là dám làm thôi, tao đã ngả mũ chào nó từ lâu rồi, bây giờ tao lại càng phục nó hơn nữa. Lẽ ra mày phải thương tao, cứu bồ cho tao để tụi mình làm việc với Dzớ mới đúng chớ cớ sao mày lại về hùa với nó mà hội đồng tao, mày có thấy nó đang cười khoan khoái khi thấy mày "gay" với tao ko?, bây giờ chắc nó đang gọi cho cô tư đó, mày đã bị trúng mánh của nó rồi, mày thấy nó khăm không? Tội mày wá. Nói thiệt với tụi bay chứ được lên xe hoa để tái khai cu thì thiệt là đã, ai mà chẳng ham, nhất là để đưa nó lên xe bông, nhiều người đang phải lặn lội từ 5 châu tới để chúc mừng nó, quá đã Sơn ơi. Thương mày wá Cận
# 1872
  22 tháng 09, 2010 10:45  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khoa cận, Theo truyền thống nước chảy đá mòn của Việt Nam, nếu mình không đủ súng ống, đạn dược để đánh nhau trực diện, chính quy thì phải đào hầm Củ Chi, đánh nhau du kích, biết đâu có ngày "địch" sụp lỗ vì sự chân tình, khiêm tốn của mình. Một cách đào hầm Củ Chi là chấm dứt việc mày tao, bằng vai phải lứa, cá đối bằng đầu với Phong lưu Đại Hiệp Sĩ Xưng Giệc Kim Chương (mới hiểu ra tuần rồi, tuần này mới biết cười), gọi "người" là "anh yêu", xưng em với anh Giệc, anh Giệc mà có xuống Orange County thì dẫn anh đi phở Lú, lau đũa cho anh, chuẩn bị sẵn tăm cho anh xỉa, cho anh và gia đình anh thấy mình là người có văn hoá dân tộc "yêu người yêu cả tông chi họ hàng". Làm được vậy, nếu không thành công thì cũng thành nhân, vẫn có thể thoải mái, thành thật mà giới thiệu với mọi người "đây là Việt, ông anh của tôi", compris?
# 1873
  22 tháng 09, 2010 11:33  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ơ này anh em ơi, Dô ta hò dô ta, lẳng lặng mà nghe, ơi hò dô ta ... The rocket is being wheeled to the launching pad, ready for the mounting, and the count down will soon begin ... Thân, Việt
# 1876
  22 tháng 09, 2010 13:42  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Uý ! Dũng ơi , GOÁ HAY ! Mày thiệt là "đa mu" , quả nhiên là lợi hại . Khâm phục , khâm phục ! Kỳ này con hươu Khoa biết đường chạy rồi . Nó sẽ không xô đẩy dẫm đạp lên tao nửa . Cám ơn mày nghe Dũng . Thân mến Vô Danh
# 1877
  22 tháng 09, 2010 14:29  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bình thân, khanh hãy bình thân Để tỏ lòng tâm phục khẩu phục tao, tao phong cho mày Mr. Dzớ làm chủ tịch hội những người gọi Kim chương phong lưu đại hiệp làm "anh yêu", tao xin nhận chức cố vấn danh dự cho mày. Từ nay đưá nào mà bắt nạt mày (như ngày xưa mày hay nhìn tao bằng đôi mắt mang hình viên đạn), mày báo cho tao biết, tao sẽ méc anh yêu của tao và của mày.
# 1879
  22 tháng 09, 2010 15:00  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
No ! No ! Tao kêu Xưng Giệc bằng "em yêu" luôn Dũng ơi . Danh Y nó nhỏ hơn tao vì tao là bạn học của cô Hai . Hỏi QH đi , còn 4 kiếp nửa tao mới kêu Danh Y bằng "anh yêu" lận . Mày vẻ đường cho hươu chạy mà không biết hươu là con nào và nó chạy đi đâu à ? Coi kỷ lại đi bạn tui ơi ! Thân Vô Danh
# 1880
  22 tháng 09, 2010 18:46  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Dzớ, Hồi khoảng 1981-1982 gì đó tao cũng là bạn của cô Hai, bạn cùng trại Sham Shui Po (không chắc là đánh vần đúng), Kowloon, HongKong, nhưng tao là vai trên vì ở lầu trên, còn cô Hai ở lầu dưới, cho nên tính theo vai vế thì tao trên Dzớ một vai, cho nên mày phải gọi tao là "anh yêu", mà tao lại gọi Xưng Giệc là "anh yêu" nên chạy trời không khỏi nắng, theo logic toán học mày vẫn phải gọi Xưng Giệc là "anh yêu" như thường. Mà sao mày rắc rối, lắm chiện wá, chỉ có tao với mày, 2 mình 1 chợ gọi Xưng Giệc là "anh yêu", nó không nói gì tức là bằng lòng, khối đưá mơ ước được ở vị trí tao với mày, mà mày còn chín hấu mại hơi, làm bộ "4 kiếp nữa", đúng là nghèo mà ham. Dzớ dại, dzớ tìm nơí vắng vẻ, ... khôn, người tìm chốn lao xao. (fill in the blank, if applied)
# 1884
  23 tháng 09, 2010 10:44  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dzớ ơi, thằng Dũng thương mày thiệt, chỉ cho mày chiêu này là ăn chắc rồi. Sau "em yêu" thì phải là "anh Dziệt yêu" thì hiệu quả 100%. Chúc mày thành công nha Dzớ. Xương wá, Cận
# 1885
  23 tháng 09, 2010 14:12  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dạ vâng , Em cám ơn cái tấm lòng quảng đại và bác ái , gọi tắt là cái lòng Đại Bác của anh Dũng và anh Phoa cận ạạạ ! He he he đầu tháng 10 là em có mối rồi...Dạ ! Chiêu của anh Dũng xin để open...ai muốn học thì học , em thì từ từ học sau cũng được . Em làm phận "trâu chậm uống nước đục" quen rồi...he he "Anh Dziệt yêu" thì em cũng yêu lắm . Nhưng tuỳ tâm trạng nên cũng có lúc là "thằng Giệc yêu" hay "em Diệt yêu" là chuyện thường , mấy anh không cần phải để ý đâu ạ . Em thì đã thành công không cần anh Phoa chúc đâu , vì em biết phận lắm , ước muốn cũng nho nhỏ thôi nên em thấy mình đã được như ước nguyện rồi . Ai ao ước cao sang thì có chúc cũng "trút" thôi mấy anh ơi ! Một lần nửa cám ơn anh Phoa đã hướng cái lòng Đại Bác của anh về phía em . Ái nị kiến mẫu (xương Phoa xấy mẹ) Vô Danh
# 1886
  23 tháng 09, 2010 14:43  Lê Anh Dũng viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khoa cận, Thực ra Dzớ có những “vũ khí hủy diệt” mà ít người có, nên nhiều khi ngựa về ngược làm anh em bật ngửa: Hôm gặp lại Dzớ lần đầu ở Kim, thấy nó có một cái mà dân đô (la) vật ở Mỹ không có là “Đôi mắt người Sơn Tây, U uẩn chiều luân lạc, Buồn viễn xứ khôn khuây …” Nó mà chiếu đôi mắt người Sơn Tây của nó lên “anh Dziệt yêu” thì tim anh yêu có thể chảy máu lắm. Sau đó đọc thầm trong lòng bài thần chú dưới đây, có thể add thêm visual effect bằng đôi mắt người Sơn Tây bị vuơng bụi Cali nên chớp chớp con mắt trong im lặng đầy thiết tha, ý nghĩa. “Yêu hết một mùa Hạ, Không một lần đã nói Nhìn nhau buồn vời vợi Có nói cũng không cùng. Giờ hết một mùa qua Gió bên thềm thổi mãi; Qua rồi muà ân ái: Tụi nó đã sang sông. Em ngồi ở Bol-sa Dzớ đứng dựa tường Kim Nhìn nhau và lệ ứa Một ngày một cách xa. Ai bảo em là giai nhân Cho đời anh đau khổ ?” Sau đó yên tâm về ăn ngon, ngủ kỹ. Que sera, sera: có lăn cổ ra chết mà không được thì vẫn không được, chỉ mắc công Qũi tương trợ Taberd 76 và ông Chủ tịch mới lăng xăng; còn số được thì dù nhởn nhơ tíu tít yến oanh vẫn được như thường. Tái bút: Khoa thấy chưa, Dzớ với cặp mắt "hủy diệt" của nó, lock lên cái gì nhúc nhích, là cái đó chết đến bị thương. Cái này nhà Phật gọi là lẽ vô thường, thực ra mình nên lo cho "anh Dziệt yêu" hơn là cho Dzớ, trái tim mẫn cảm của anh Dziệt yêu thực ra rất dễ rung động dù anh có viết bao nhiêu bí kíp đi nữa: Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point; on le sait en mille choses.
# 1887
  24 tháng 09, 2010 00:14  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gửi anh Ba và các anh O.C Mấy anh O.C này không biết đang giành giựt cái chi chi mà vặn vẹo nhau dữ quá. Nói cho mấy anh nghe nè, vài bửa nữa thôi Mô Phạm sẽ mang qua dâng cho mấy anh yêu vấu một QH thật tuyệt vời, QH này oai hơn Sáu Bảnh, ngon hơn Guigoz, bảnh hơn Khoa Cận , và nhất là lả lướt hơn Hải Dzớ. Anh nào ham hố thì " đít dzơ " tối thứ năm 30/9 ra phi trường LAX sẽ gặp.. người tình trong mộng. Mô Phạm xin đổi QH lấy QH, được không hả anh Ba và các anh O.C. Thôi Mô Phạm xin rút lui, Guigoz nó đang ngó kia kìa, ghê quá. Thân Mô Phạm
# 1881
  22 tháng 09, 2010 20:24  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ Dũng, Tao đã ko lầm khi có nhận xét mày là 1 chiến lược gia lão thành, gọi X Dziệt là "anh yêu" thì tao cũng muốn lắm chứ chẳng cần phải làm chảnh đâu. Nhưng nếu tao làm như vậy thì tụi nó bậm dập tao chết liền. Một Bu tao thôi đã cảm thấy khó sông rồi còn thêm 2 thằng khỉ kia thì làm sao tao chịu nổi. Mày có lẽ đã gởi sai địa chỉ rồi, hôm nào qua Quận Cam tao sẽ giải thích tình hình cho mày thấu đáo hơn, mày đừng mắc phải mấy chiêu của Dzớ, và Guigoz mà cả tin chúng nó, tội tao lắm. Thân Cận
# 1875
  22 tháng 09, 2010 13:25  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Uả Sơn mập , Tao nhẹ dạ cả tin , chơn chất chậm hiểu nên thấy lạ thì hỏi lại , thấy hay thì khen , thấy người ta sướng thì nói "đã quá" .... Vậy là khăm , là chửi bới sao ? (Nếu vậy thì xin lổi anh "Phoa" cận nhé , em "nộn cái nời" anh ạạạạ ! Chẳng qua là cái miệng em hay nói nên làm anh ..."nhột" .) Mày nói là "trâu buộc ghét trâu ăn" dính gì đến tao ? Tao có được ăn đâu ? Tao muốn có ăn phải đi...xa lắm hay ít ra cũng phải đợi dài cổ đến đầu tháng 10 lận mày . Giờ Hải giáo chỉ ngồi "mái gió" thôi . Mày ăn một mình đi ! Ăn cho sáng con mắt mày , tối con mắt thằng Cận đi ! Ha ha ha Vô Danh
# 1868
  21 tháng 09, 2010 23:59  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Trời ơi Dziệt ơi, Biết là mày đánh dấu huyền thành dấu cụ năng, tao thấu hiểu ngay nhưng Dzớ thì làm bộ ko biết và vớ lấy cơ hội để chụp mũ tao liền mày thấy chưa, nó sẽ ko buông tha tao đâu. Tuy nhiên bu tao ko để nó gài bẫy đâu, mày đừng ngại. Cứ hối lộ tao bộ chân kinh đó là mọi sự tao sẽ dàn xếp ổn thoả, nhưng phải nhanh lên chứ ko thì bả lại nựng tao đấy, ha ha ha... Mới xa mày có 2 ngày mà đã thấy nhớ mày đáo để Cận
# 1871
  22 tháng 09, 2010 00:53  Q H...thiệt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Dớ and Diệt à..... Nội Ngoại mình chỉ còn có mình ...Tư Lù đó nghen bây. Tụi bây gần gủi nó hơn tao thì ráng năn nỉ, dổ dành, chữa trị cho nó đi. Coi bộ nó bắt đầu trở thành Tư ...Lú rồi đó. Hổng ấy thì dẩn cho nó đi... khám điền thổ đi chứ không ấy thì nó đổi ý mà...SAY NO là bỏ mẹ cả đám và cũng không có tập hai của bộ phim "Lên xe Bông" đâu. Khi nó đóng tập một thì có tao và thằng M Tân phụ một tay, lúc đó không ai nghĩ là bộ phim đó sẽ có tập hai. Nhưng ai đâu ngờ nó gan cùng mình dám quay tập hai, thôi thì trăm sự nhờ bọn bây giúp đở nó cho trọn vẹn để nữa nó mà có nhớ ơn thì sẽ gởi con nó cho tui bây nuôi cho vui nhà cửa. Nhớ để ý tới thằng Tư Lú giùm tao. Thân và Cám ơn dô dàn. Cu Hát (Thiệt)
# 1874
  22 tháng 09, 2010 12:31  Vô Danh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Hát nè , Mày có nhớ câu : "Con cá trong lờ trỏm lơ con mắt , con cá ngoài lờ ngúc ngoắt muốn vô" không vậy ? Không có tập hai có gì mà bỏ mẹ ? Chỉ có anh Tư bỏ mạng thôi . Bên này tụi tao can ngăn , nói Tư lù hết lời mà nó vẩn cứ háo hức đợi chờ được NO SAY chứ đếch chịu SAY NO đâu mà mày lo . Nó muốn tự sát thì ai mà cản được ? Tụi mình chỉ mong nó hiểu là nó đang đem cuộc đời trai trẻ của nó đi..."chôn lầm" thôi ! He he he Thân Vô Danh
# 1869
  22 tháng 09, 2010 00:05  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thằng Đứt Phanh, Sao mày khoe cái trẻ trung cuả chị ra cho tụi nó thèm vậy? không sợ nó ghen à? Nhiều khi thấy tội nghiệp chị. Vì mày mà chị đánh mất cái Thanh Xuân đi. SM