Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Đề nghị Trưởng Ban Điều Hành Quỹ Tương Trợ Taberd 76
  (24 trả lời)
  Next
# 1571
  11 tháng 08, 2010 08:35  Lê Như Quốc Khánh viết
Locked Chủ đề đã đóng

Xếp Quang ơi,

Khi click lên cái menu Quỹ Tương Trợ vẫn còn hiện ra cái version cũ đó.

Khánh
# 1684
  28 tháng 08, 2010 16:17  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Các ông Nội Ngoại thân mến , Mấy hôm nay cụ Ca lo vận động bậu cử ì xèo , mấy ông cứ bấm reply miết đâm ra cái thơ của mấy ông nó ốm nhách dài thòong y như hình hài của "Sát nhân Danh y" Xưng Giệt vì vậy cho nên tui phải lôi Topic này để hò hét phụ hoạ với cụ Ca cho rộng rãi . Theo như danh sách được đề cử thì các ứng cử viên từ đầu đến giờ là : Hoà , Tín , Sơn đen , X.Việt , Sơn mập , Cụ M , cụ Ca , Mô Phạm và tui . Tui là thằng làm biếng nhớt thây , lánh nặng tìm nhẹ có tiếng ở giang hồ nên tự biết mà trốn là không cần nói đến rồi . Các anh em khác , tui có cảm giác là anh em sợ không đủ uy tín rủi ứng cử mà anh em khác không bầu thì thấy...kỳ kỳ...sượng sượng hay sao sao đó ???? nên cứ nói đến tên là như gái bị "sù vớ" giảy nảy từ chối lia lịa thấy "bực cử.." quên "bực cả mình" . Nại đủ cớ nào bận , sức khoẻ yếu , cứng mềm không kiểm soát được , xấu trai ..v v...mấy anh tránh tới tránh lui khó coi lắm mấy anh có biết không ? Cá nhơn tui thì tui thấy mấy bạn trên bạn nào cũng uy tín "đầy quần" , thời gian qua anh em đã thấy hoạt động của các bạn và dư sức tín nhiệm , chẳng qua công việc chỉ cần có MỘT người đứng mủi chịu sào , giơ đầu chịu báng mà thôi . Nhiệm kỳ đầu tiên sẽ cần cống hiến nhiều thời gian và công sức hơn để khởi động cho "Cu Tê Tê" nó chạy cho ngọt và trơn...Anh em nên nhớ tất cả chúng ta dù được đề cử làm ưcv hay không , ứng cử có được bầu hay không cũng đều phải nắm tay nhau mà đẩy cái QTTT76 cho chạy và chạy đúng đường . Do vậy dù có được đề cử , có được bầu chọn hay không mổi anh em Taberd 76 mình đều phải tự coi như mình là trưởng ban điều hành của QTT , phải cùng chung trách nhiệm và trợ giúp tối đa cho người được cử làm đại diện . Tui muốn đề nghị cụ Ca với tư cách là "trùm" ban vận động bầu cử hảy gom hết mấy tên mà anh em đề cử , không cho rút tên , và khi được anh em bầu thì phải nhận nhiệm vụ không cho từ chối . Như vậy mấy tên như Sơn mập , Xuân Việt , Đình Nguyên , Văn Em , Quốc Khánh nó không chạy được và buộc phải cống hiến hết sức tàn của chúng nó cho QTTT76 . Xin các ông nội ngoại hảy phụ giúp tui mà "gí" mấy tên đó vô danh sách của cụ Ca giùm . Và xin mấy ông nội ngoại cũng hảy suy nghĩ và chuẩn bị sẵn sàng để đến ngày bầu cử thì đã có sẳn trong ý của mình "em" nào đó để mình trút gánh nặng Trưởng Ban Điều Hành lên vai "ẻm". Thân Mến Võ Long Hải
# 1685
  28 tháng 08, 2010 16:34  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mày dzô dziên quá đi nhe Dzớ. Tao đã nói là tao điều hành cái thân tao còn chưa xong, làm sao mà tao lo nổi cho QTTT76 là lý do tao xin cáo lui, mà mày còn bày đặt phân tách tâm lý này kia. Mấy em phủi tao, tao còn không quê mà mắc gì mấy thằng củ địt chê tao mà tao xệ, tao chỉ sợ tụi nó chấm lộn tên tao rồi tao làm hư chuyện có phải thúi không? Mày làm ơn đi dò thằng Sơn coi nó có đang xin giấy phép mở vũ trường không, có gì tao sẽ xin cho mày chân phụ tá số 2 tuyển lựa ca-ve, chịu chưa? Thân, Tao
# 1686
  28 tháng 08, 2010 19:28  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hải và các nội ngoại thân, Quỹ tương trợ Taberd76 (QTTT76) mà anh em mình lập ra với mục đích là để truy tìm các bạn cũ của chúng mình đang ở đâu đó, có hoàn cảnh khó khăn, con cái học hành không đến nơi đến chốn, mà chia sẽ khó khăn với họ. Điều này thì mọi thành viên Taberd nhà mình ai cũng biết. Nhưng muốn QTTT76 hoạt động được tốt nhất tức là kiếm được nhiều tiền nhất và tìm được nhiều người có nhu cầu cần được chia sẽ nhất, thì anh em mình trước nhất phải có cái tâm, thứ hai là phải biết đặt mình và đặt các bạn mình vào những vị trí phù hợp để cùng góp tay cho QTTT76 lớn mạnh. Tôi nghỉ các bạn như Em, Khánh, X,Việt, Sơn mập, và cả tôi nửa xin rút không phải là trốn trách nhiệm đâu, các bạn này cũng như tôi đã biết mình cần ' ở chổ nào ' trong QTTT76, như Hải thấy đó SM và Việt đang âm thầm xây dựng Quỹ đó. Tôi, Hải, Sơn Lý cũng như tất cả các bạn VN thì theo tôi để làm tốt cho QTT là cố gắng " mò mẩm săn tìm " các bạn khó khăn của mình đang " trốn ' đâu đó rồi giao cho Ban điều hành QTT 'săn sóc" chứ không phải " ngồi " ở Ban điều hành đâu. Hiểu chưa bạn, phải chọn đúng vị trí cho mình nếu mình muốn làm việc được tốt. Tôi nghĩ trong danh sách ứng cử hiện nay để các bạn mình chọn vào vị trí ' Đầu tàu" của QTT là Hà gia Hòa và Đinh trọng Tín là hoàn toàn chính xác. Còn sau này tham gia BĐH thì được các bạn như Nguyễn văn Em. Quốc Khánh, Quốc Huy, Việt Quang...những con người có tâm và giỏi giang thì chẳng bao lâu túi của QTT sẽ rủng rỉnh. Qua việc xây dựng QTT này, tôi thấy anh em mình rất hiểu nhau, biết người biết ta nên tôi tin chắc QTTT76 sẽ đạt được ý nguyện và tình bạn của tất cả chúng ta sẽ đẹp mãi. Kể từ ngày hôm nay,các ông nội ngoại ngồi suy nghỉ sẽ bỏ phiếu cho ai trong cái danh sách 3 người là Hà gia Hòa, Đinh trọng Tín và Lý minh Sơn đi, đừng nói chuyện đề cử nữa, đươc không mọi người. Thân Nguyên
# 1687
  28 tháng 08, 2010 21:05  Ly Minh Son viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
CÁC BẠN THÂN NHỮNG GÌ CẦN NÓI THÌ NGUYÊN ĐÃ NÓI ,NHỮNG GÌ CẦN HIỂU ANH EM MÌNH CŨNG ÍCH NHIỀU HIỂU ĐƯỢC ,NHƯNG RIÊNG PHẦN BẢN THÂN TÔI VI TRÍ TRƯỞNG BAN TÔI THẤY RẰNG GIỐNG NHƯ GIẢI BÀI TOÁN ĐIỀU KIỆN ẮT CÓ VÀ ĐỦ THÌ VỚI TÔI KHÔNG CÓ CHỮ ĐỦ NÊN TRÁCH NHIỆM KHÓ THÀNH...TÔI NGHỈ TÍN VÀ HÒA LÀ 2 BẠN ĐÁP ỨNG ĐỦ VỪA TÂM VỪA TÀI SẼ GIÚP CHO ANH EM MÌNH THẮT CHẶT TÌNH BẠN HỬU VÀI HÀNG TẬN ĐÁY LÒNG TỎ BÀY CÙNG CÁC BẠN. THÂN ÁI
# 1688
  29 tháng 08, 2010 02:37  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hoan hô bạn Nguyên với cái nhìn sâu sắc đúc kết thành "đúng vị trí đúng khả năng" của từng anh em cho thành quả mỹ mãn của QTTT76. Tôi cũng muốn xin lỗi riêng bạn Hải và chung tất cả các anh em nếu tôi làm buồn lòng các bạn trong thư trước, từ ngữ có phần thô bạo. Tôi không hiểu được nguyên do sự bồn chồn trong tôi cho đến khi đọc thư trên của bạn Nguyên. QTTT76 ở giờ phút này là do công tâm của bao nhiêu bạn, ý nghĩ tôi ở sai vị trí sái khả năng, không tốt cho QTTT76 gây ra một sự bất ổn trong tôi --> lời lẽ nặng nề ở trên tôi thành thật xin lỗi bạn Hải. Dù cho ngay lúc đó ý nghĩ của Hải có đối nghịch với tôi, nhưng tình cảm và thiện tâm của Hải đối với anh em và công việc chung trước sau như một, tôi đáng ra phải nhìn thấy điều đó ở trên sự bất ổn trong tôi. Đây là một bài học cho tôi, mong bạn Hải không buồn lòng nữa. Thân, Việt
# 1689
  29 tháng 08, 2010 10:37  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
28-08-2010 16:34 Lê xuân Việt viết : Mày dzô dziên quá đi nhe Dzớ. Tao đã nói là tao điều hành cái thân tao còn chưa xong, làm sao mà tao lo nổi cho QTTT76 là lý do tao xin cáo lui, mà mày còn bày đặt phân tách tâm lý này kia. Mấy em phủi tao, tao còn không quê mà mắc gì mấy thằng củ địt chê tao mà tao xệ, tao chỉ sợ tụi nó chấm lộn tên tao rồi tao làm hư chuyện có phải thúi không? Mày làm ơn đi dò thằng Sơn coi nó có đang xin giấy phép mở vũ trường không, có gì tao sẽ xin cho mày chân phụ tá số 2 tuyển lựa ca-ve, chịu chưa? Thân, Tao _____________ Thằng ÔÔÔÔNG NGOẠI !!! Thư trước là cái này phải không cu ? _ Viết như vậy mới là giọng điệu quen thuộc , anh em trong Taberd chứ ! Có cái mẹ rượt gì là thô bạo mà xin lỗi với xin phải ? Mày viết xin lỗi cái ... ... gì mà dù tao học rất cao (tuốt sân thượng) cũng không hiểu nỗi ? _ Hay là mày lâu nay không có làm ra lỗi nào nên muốn xin tao một ít lỗi dằn túi ? Nếu đúng vậy thì ráng chờ tao vài hôm , tao tìm cách phạm lỗi to to rồi tao chia cho mày...Ha ha ha Tội nghiệp tao quá Việt ơi ! Ái Việt kiến mẫu mà . Hải
# 1690
  29 tháng 08, 2010 11:16  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám ơn mày ... khéo léo giải toả phiền hà cho tao ... tao hiểu là mày hiểu ... Thà mày đừng khéo léo vậy, tao tiếp tục nghĩ mày là thằng dzô dziên hạng nặng, mấy thím lậm mày chắc chung quy chỉ vì bụi chuối sau hè lẫy lừng, tao còn nể mày ... bây giờ tao lại nghi những gì thằng Nguyên nói chắc đúng ... Thôi tao lặn đây, chúc mày dzui dzẻ với anh em ở dưới, có chi nhánh mới gì thì cho tao hay ... nhớ tham khảo sáu Hoà lấy gia phả cho chắc ăn. Thân, Tao
# 1691
  29 tháng 08, 2010 11:18  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám ơn mày ... khéo léo giải toả phiền hà cho tao ... tao hiểu là mày hiểu ... Thà mày đừng khéo léo vậy, tao tiếp tục nghĩ mày là thằng dzô dziên hạng nặng, mấy thím lậm mày chung quy chắc chỉ vì bụi chuối sau hè lẫy lừng, tao còn nể mày ... bây giờ tao lại nghi những gì thằng Nguyên nói chắc đúng ... Thôi tao lặn đây, chúc mày dzui dzẻ với anh em ở dưới, có chi nhánh mới gì thì cho tao hay ... nhớ tham khảo sáu Hoà lấy gia phả cho chắc ăn. Thân, Tao
# 1692
  29 tháng 08, 2010 11:25  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mại dô, mại dô ! Mùa bầu cử... tiếp tụcccccccccccccccccccccccccccccccc ! ---------------- Cho đến 18 giờ GMT ngày 29 tháng 8 Năm 2010, Ban vận động bầu cử đã nhận được những tin sau : 1. Không thấy Tối Cao Pháp Viện Lê Việt Quang cho lịnh gì cả. Như vậy trên nguyên tắc, ngày bầu sẽ từ thứ Ba 31 tháng 8, anh em nhớ nghe. 2. Nhà mô phạm Nguyên bình thường phá còn hơn thời đi học ngày xưa, nay để bày tỏ lòng thành muốn... rút ra khỏi liste nên tự nhiên lại trở nên sérieux còn hơn là đang đứng trước frère Félicien... 3. Xuân Việt cũng vừa biên một lá thư thắm thiết xin lỗi Long Hải. Hôm nay là ngày gì thế nhỉ ??? À ừ, hôm nay Chúa Nhật ! 4. Sơn ốm vừa xin rút khỏi danh sách ứng cử TBĐH làm cu Khánh áy náy. Có giận dỗi gì trong này không vậy ? Hy vọng là Sơn giống như Nguyên làm vậy vì thấy có "chỗ đứng" nào thích hợp hơn trong Ban Điều Hành QTTT76 ? 5. Merci Long Hải đã nhất định bắt cu Khánh cũng như nhiều người khác phải ra ứng cử. Hải ơi, trong một tổ chức mà có nhiều người tự ý rút lui khỏi việc ứng cử TBĐH không hẳn là điều đáng buồn đâu, có thể ngược lại là đàng khác. Nếu họ xin rút cũng vì cái tâm như Sơn Lý nói thì chắc chắc QTTT76 sau này sẽ mạnh gấp bội đó ! 6. Như vậy, danh sách ứng cử viên chỉ còn có hai người, Hà Gia Hòa và Đinh Trọng Tín. Gay go à nha ! Hòa contre Tín, Mỹ contre... Hoa Kỳ và Pháp văn contre... Anh Văn ! Bình thường thì lớp Pháp văn đông hơn Anh văn, nhưng sự đời, biết đâu được... Gay go à nhaaaaaaaaa ! Ha! Ha ! ---------------- Như vậy cho đến lúc này, danh sách đề cử có những người sau : 1. Hà Gia Hòa 2. Đinh Trọng Tín ---------------- Còn ai nữa, mại dô, mại dôôôôôôôôôôôôôô ! TM Ban Vận động bầu cử Cu Khánh
# 1695
  29 tháng 08, 2010 12:40  Dô Diên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Kính thưa tàn thể quí đại biểu Taberd 76 đang họp tại Liên Hiệp Quốc. Kính thưa cụ Khánh. Kính thưa các Phó thường dân Taberd Dọt ,và các kính thưa khác. Dù đang mệt nhưng em vẫn cố đem chút hơi tàn ra giúp cho hội nghị thêm phần sôi động và náo nhiệt như sau: 1. Em nhắn anh Sáu Hòa nếu có đắc cử thì xin anh lên tiếng nhiều nhiều một chút,cho anh em đỡ sờ sợ,nếu cần anh nhờ thằng Hải Dớ nó truyền vài bí kíp Tịch Tà Kim Phổ cho anh luyện giọng,vì nghe nói nó vừa đoạt giải MC người có cái miệng dẻo quẹo ở khu OC,mà mấy em da đen phái nó lắm. 2. Nếu 2 anh Nguyên và Sơn Harlem rút lui thì em xin cắn cỏ đề cử : * Anh Đỗ Bá cảnh : Một người Mỹ thầm lặng,người từ Mỹ đi đi về về Việt Nam như đi chợ,không dính líu gì đến việc tràn dầu của hãng BP,nên tinh thần sảng khoái và là một ứng cử viên sáng giá. * Anh Lý Quới : Một người Việt trầm ngâm,đi đi về về giữa các tỉnh như cơm bữa, có tài dụ anh em đi họp đột xuất nếu anh muốn,và đây cũng là một ứng cử viên sáng chói. 3.Ham hố em cũng muốn tự đề cử,nhưng sợ sức yếu mà ra gió với lại em quen viết phá làng phá xóm rồi,giao cho em cái chức này thì chắc nó và cái hội tanh bành lá hẹ cho coi,nên em xin tự rút mặc dù không ai đề cử em. Cuối cùng như thường lệ,xin giúp vui hội nghị cái câu này,em vừa xem ở đâu đây mà em chẳng nhớ ra : NGƯỜI MỸ : NÓI LÀ LÀM. NGƯỜI NHẬT : LÀM THÌ KHÔNG NÓI. VIỆT NAM ; KHÔNG NÓI THÌ KHÔNG LÀM hay NÓI MỘT ĐÀNG LÀM MỘT NẺO ghê chưa. Kính chào đoàn kết và xây dựng. Dô Diên
# 1697
  29 tháng 08, 2010 16:27  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mại dô, mại dô ! Mùa bầu cử... tiếp tụcccccccccccccccccccccccccccccccc ! ---------------- Cho đến 23 giờ GMT ngày 29 tháng 8 Năm 2010, trước khi chuẩn bị đi... ngủ, Ban vận động bầu cử đã nhận được những tin sau : 1. Ngoại trừ có ý kiến khác của đương sự, đề nghị của Dô Diên được Ban Vận động bầu cử chấp nhận là có hợp lệ. Như vậy sẽ có thêm hai người vào danh sách ứng cử TBĐH là Đỗ Bá Cảnh và Lý Văn Qưới 2. Sơn "mập bằng Khoa cận" hết đòi wuýnh, đòi xử rồi bi giờ lại chửi tên bạn thân nhất của mình là đô vô duyên. Dữ quá ! Chắc là phải cho bác sĩ Sơn uống... thuốc để calmer bớt mới được. Hai BS Việt có biết thuốc gì không ? 3. Để thay đổi không khí, Ban vận động bầu cử xin giới thiệu một màn văn nghệ phụ diễn do Tabérien Lê Ngọc Lân trình diễn để ủng hộ nhóm Anh văn ! Quý dzị cứ coi xong đi rồi Cu Khánh sẽ nói tại sao lại có cái đoạn phim cách đây tới 22 năm, ngày mà cu Lân vẫn còn... quá đẹp chai, cao nhồng và ốm nhách ! Xin mời xemmmmmm : http://www.youtube.com/watch?v=TGRr6xRIbHU ---------------- Như vậy cho đến lúc này, danh sách đề cử có những người sau : 1. Hà Gia Hòa 2. Đinh Trọng Tín 3. Đỗ Bá Cảnh 4. Lý Văn Qưới ---------------- Còn ai nữa, mại dô, mại dôôôôôôôôôôôôôô ! TM Ban Vận động bầu cử Cu Khánh
# 1706
  30 tháng 08, 2010 21:38  Khoa Can viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Khánh thân, Tao biết trước là nếu tao lại đưa tên Sơn vào danh sách ứng cử viên thì thế nào nó cũng chửi tao, nhưng may quá lần này nó chỉ mắng "yêu" tao thôi. Sơn nói cũng đúng, bận như nó thì chắc ko kham nổi trách nhiệm này mặc dù có mọi người đứng bên cạnh để giúp nó, thôi thì để nó chạy vòng ngoài khi nào cần thiết thì cũng rất tốt. Các đề cử của các bạn tôi hoàn toàn hoan nghênh. Cận
# 1698
  29 tháng 08, 2010 19:34  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nội Ngoại thân, Trong khi Nội Ngoại đang suy nghỉ chọn Trưởng BĐH QTTT76, Nguyên tôi xin kể thêm 1 chuyện có thật nữa và ra câu đố có thưởng luôn, Chuyện là thế này : Một hôm, cũng lại một hôm, Nguyên tôi đi ngang một lớp học của các sinh viên Tại chức ( SV vửa học vừa đi làm ) thì nghe thấy tiếng Cô giáo từ trong lớp vọng ra - Đó đó, nữa đi anh, nữa đi anh Vậy đố mọi người Câu thứ nhất ; Cô giáo đang bảo sinh viên làm gì? Câu thứ hai : Chuyện hôm trước " Sờ và Không Sờ " ( xin xem lại ) Nguyên có hỏi Cô giáo dạy môn gì và đang dạy phần nào? Giải thưởng : Được mò hoặc sờ Trưởng Ban Điều Hành của QTTT76 sắp có. Ngày phát thưởng là ngày có Trưởng BĐH QTTT76. P/S : 2 chuyện trên đều có thật, Nguyên chỉ thêm lời thoại cho vui. Nhà Mô Phạm không có quyền nói xạo. Thân Nguyên
# 1699
  30 tháng 08, 2010 13:18  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mại dô, mại dô ! Mùa bầu cử... sắp bắt đầuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ! ---------------- Cho đến 20 giờ GMT ngày 30 tháng 8 Năm 2010, Ban vận động bầu cử đã không nhận được một bản tin nào hết ! 1. Ngoại trừ MC Nguyên đã lên sân khấu cho một trò chơi, còn lại các MC khác hình như còn đang ngủ lấy sức để đi làm thứ Hai... Thành ra chời ơi chời, Ban vận động biết nói chuyện gì bây giờ chời ? 2. Sao không nghe Đỗ Bá Cảnh và Lý Văn Qưới lên tiếng, vì thế theo nguyên tắc, danh sách vẫn không thay đổi. 3. Hôm qua cu Khánh có đưa màn giúp vui văn nghệ của cu Lân cho mùa bầu cử. Cái clip này, ngoài mục đích phụ diễn văn nghệ cho cuộc bầu cử TBĐH sắp tới, nó còn giúp cho Ban vận động biết được số người vào nghe. Ban vận động có chuyển con số này qua viện Gallup nhờ ước tính con số cử tri đi bầu dùm và đã nhận được kết quả như sau : - Bi quan : 20 phiếu - Lạc quan : 45 phiếu với độ tin cậy là... 85 % ! Nếu đạt được con số trong phần lạc quan thì khởi đầu như vậy cũng đã là not bad rồi, bởi vì những người chịu đi bầu cũng sẽ là những người có tâm ý đóng góp vào Quỹ Tương Trợ ! Ráng thông báo cho rộng rãi và nhắc nhở mọi người nghe anh em. Tới giờ, cu K bắt đầu hơi khản tiếng rồi đó ! ---------------- Như vậy cho đến lúc này, danh sách đề cử có những người sau : 1. Hà Gia Hòa 2. Đinh Trọng Tín 3. Đỗ Bá Cảnh 4. Lý Văn Qưới ---------------- Còn ai nữa, mại dô, mại dôôôôôôôôôôôôôô ! TM Ban Vận động bầu cử Cu Khánh
# 1701
  30 tháng 08, 2010 16:44  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Mới đi làm về đến nhà, lại phải sắn tay áo phụ Cụ Khánh, Tôi chưa bao giờ thấy một cuộc bầu cử nào mà các bị ứng viên tin chắc là mình sẽ đắc cử như kỳ bầu cử này. Ông nào cũng im ỉm không cần phải tự giới thiệu mình với người đi bầu. Tôi xin đề nghị các ông nội ngoại nào ở gần các ông sau đây báo cho họ một tiếng: 1. Hà Gia Hòa 2. Đinh Trọng Tín 3. Đỗ Bá Cảnh 4. Lý Văn Qưới a) là họ đã được đề cử (bằng điện thoại cho chắc) b) nhắn với các ứng cử viên là họ nên viết một vài câu tự giới thiệu họ với anh em, c) nếu họ ngại, thì xin anh em ở gần tả sơ về họ và thành tích họ để các bạn khắp nơi trên trái đất biết họ là ai để mà bầu, Phần tôi, tôi cố gắng tả sơ những gì tôi biết về nhưng nhân vật này: 1. Hà Gia Hòa , ông này bề ngoài có vẽ bậm trợn, dân giang hồ OC thấy ông này đều tránh qua một bên. Tuy nhiên, qua vài lần điện đàm, tôi thấy ông này có một giấc mơ rất xa và rất bay bổng(tương đương với ông chủ xị Taberd.org). Ông ta từng mơ là sao khi ông ngủm, cháu chắt đời thứ năm hoặc thứ sáu của anh em Taberd.org còn lui tới giúp nhau. Mấy ông nào có nhiều con rớt nên bầu cho ông này, may ra ông sẽ tìm kiếm và gom về hết ở O.C. 2. Đinh Trọng Tín, ông này tôi có dịp làm chung bản điều lệ với ông, là người tích cực số hai, sau LNQK. Làm việc siêng năng, có quy củ, nhưng có điều tôi hơi lo vì cha này hành nghề Công Chánh như Trịnh Lương và tôi, nên đường xá đôi khi có phần nhiều ổ gà. Nhưng bù lại phần cứng của ổng cũng không thua gí Cụ Khánh. 3. Đỗ Bá Cảnh, ông này nếu không lầm thì ông ta có vẻ một người tích cực sinh hoạt cộng đồng, hòa nhã với anh em bạn. Ông ta chỉ có cái tội là để chảy dầu một cách bừa bãi. 4. Lý Văn Qưới , ông này tuy còn trẻ nhưng học cùng thầy với bà cụ thân sinh tôi, năm nay cụ được 93 tuổi. Theo tôi cụ là người tài đức nên suy ra LVQ nếu không đức chắc phải có tài. Ngoài ra nghe mấy ông nội kể ông ta có một bàn tay vàng (=bàn tay nhân ái). Thân chào Cụ M
# 1702
  30 tháng 08, 2010 19:20  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Kính thưa các bạn nội ngoại Taberd 76 đã hiện hình và còn ẩn danh, Từ khi có Taberd.org anh em mình đã tìm lại được nhau và vui chơi đùa giỡn với nhau như những đứa trẻ ngày xưa còn đi học dưới mái trường Taberd thân thương. Đó là niềm vui của cuộc sống, giúp các củ địt mình có chổ xả stress và vui với tuổi già...dịch. Nhưng nếu chỉ vui chơi ăn nhậu trong khi bên cạnh chúng ta có các bạn ngày xưa cùng ngồi chung mái trường với mình, nhưng do hoàn cảnh, các bạn này đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì vậy để chia sẽ và làm giảm bớt gánh nặng cho bạn mình chúng ta cần có một cái QUỸ, có sự điều hành tốt cho QUỸ luôn dồi dào, và qua Quỹ, anh em chúng ta có được cơ hội chia sẽ sự khó khăn lo lắng cho những bạn kém may mắn.Vì vậy để Quỹ có thể ra đời tôi xin tất cả anh em Taberd 76 hãy quan tâm và bầu chọn lấy một bạn đứng ra điều hành Quỹ. Danh sách ứng cử viên gồm 4 bạn đã có: đó là HÀ GIA HÒA, ĐINH TRỌNG TÍN,ĐỖ BÁ CẢNH và LÝ VĂN QUỚI. Bốn ông này đều NGON CƠM hết. Tiểu sử và thành tích của 4 ông này xin các bạn đề cử hãy tóm tắt qua cho mọi người biết. Đừng như bạn Nguyễn văn Em bắt 4 vị này phải kể thành tích của mình. Vì ai cũng biết nếu mình nói tốt về mình thì chúng ghét, nếu tự chê mình thì chúng sợ chúng không bầu. Do đó để người ngoài nhận xét chính xác hơn. Riêng tôi nhận xét về 4 bạn này thì cả 4 bạn đều rất chân tình với bạn bè và đều có bàn tay vàng (lòng nhân ái ), 4 ông đều xứng đáng và có đủ tài để léo lái QTTT76. Như vậy anh em mình có thể yên tâm với ông Trưởng ban điều hành tương lai rồi. Các bạn thân, Không phải có QTT là bắt mọi người phải đóng góp đâu, mà đóng góp là hoàn toàn tự nguyện.Tôi biết hiện nay có rất nhiều người có cuộc sống dư dã, họ muốn được chia sẽ sự may mắn của họ cho những hoàn cảnh khó khăn nhưng họ không biết tin vào ai để tiền của họ được đưa đến đúng tay người cần. QTT ra đời nhằm làm cầu nối và nếu mọi người đồng lòng, người góp công, kẻ góp của thì QTT sẽ thật sự có ý nghĩa, giúp cho những nhà mạnh thường quân kia có nơi để gửi gấm sự chia sẽ của họ đến những con người bạn cũ của chúng ta đang còn khốn khó. Thú thật vì chưa có QTT nên anh em VN cũng chưa hết mình để đi truy tìm những người bạn cũ khốn khó đang " ẩn dật '' ở đâu đó. Công việc sẽ khởi động khi QTT có " Ban Bệ " rồi, có bản điều lệ rồi (đã có ), anh em mình sẽ bắt tay vào làm với tấm lòng nhiệt tình của tuổi ...già. Thôi nói dài, các Già đọc mõi mắt, các Già chửi, xin dừng gõ Thân Nguyên
# 1704
  30 tháng 08, 2010 21:13  Dô Diên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Kính thưa các Nội ,Ngoại Taberd.Ọt. Kính thưa...mệt quá ,thưa hoài. Nghe Cụ M ở nước ngoài mà giới thiệu lí lịch của 2 ông nội như vậy thì chán quá,chưa bầu là tui biết chắc chắn rớt rồi,cái này thì để tui.Vây tui xin giới thiệu lại một lần nữa: * Ông Đỗ Bá Cảnh : Một người Mỹ gốc Việt trầm lặng,ông sinh ra trong một gia đình có ...Ba có Má và đầy đủ anh em,một doanh nhân trẻ thành đạt hiện nay trong một nghành mà nghe đến tên cũng đã thấy ngon cơm rồi : Dầu Khí. Ông thường tích cực tham gia hoạt động những lúc ở VN như :Thăm các Frere,Thầy Cô,các buổi Hội Ngộ lần trước đây,thỉnh thoảng ngồi hội họp với bạn bè bên Pháp Văn,mặc dù ông học bên Anh Văn.Tính tình điền đạm và niềm nở . * Ông Lý Văn Quới : Một người Việt gốc..Việt và trầm ngâm,cũng là một doanh nhân trẻ thành đạt,mặc dù đầu ông tóc đã bạc trắng,hỏi ông sao không đi duộm tóc thì ông khiêm nhường trả lời như sau: "Trời sinh sao thì để vậy,mô đen đó nghe,duộm chi nhìn chỉ thấy giả tạo và tốn tiền". Tôi cũng viết một bài về ông,nhưng còn chờ đăng báo,nên tả sơ thôi tả nhiều mấy ông tự cao,ông khéo léo trong các cuộc hội họp mà ông hay rủ rê,ông là người sử dụng cái Hóa Đơn Đỏ dúng chỗ nhất,không tỏ ra phung phí,để nói rõ cho anh em nước ngoài hiểu là đi họp hội nghị,ông không để anh em phải đóng góp gì hết,ông bắt cái hóa đơn đỏ của ông nó chịu thay anh em.Tui chịu ông nhất là ông chỉ cho tui uống một thứ là Cô Ca rồi Cô La thôi,và chỉ 2 lon vì tui sợ Tăng sông. Những nhân tài thường hay ẩn mình,do đó tui chỉ muốn nói rằng : Cố lên các ông ơi. Tui cũng xin đề nghị như sau : Cụ M là người gần như nghĩ ra cái QTT,thế thì tại sao anh em không nhất trí đưa tên cụ vào danh sách đặc biệt để bắn cụ,cái này thì khỏi bàn cãi ,đúng người đúng tội ủa quên đúng việc,tại sao không? Why Not?(tiếng Anh nghe ghê ghê à nha). Vậy tui xin đề cử thêm cụ M ,anh em có nhất trí và đồng ý không?để tui còn viết tiểu sử cho cụ. Kính Chào. Dô Diên.