Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
La danse be-bop de Taberd
  (3 trả lời)
  PreviousNext
# 1450
  21 tháng 07, 2010 10:33  Bác Ba viết
Locked Chủ đề đã đóng

Như đã hứa, tao kể chuyện này riêng tặng thằng Sơn Harlem.

Hồi nhỏ tao đang mải mê chơi đá dế, chọi bông vụ, tạt hình, một hôm đi học về thấy chị em nhà tao dắt mấy con nhỏ bạn về nhà, “lông ơi là lông,” xong tụi nó vặn magnetophone lên nhảy be-bop với nhau. Tao tự nhiên thấy trong người rục rịch cấn cấn sao đó, tao tắm rửa sạch sẽ, xịt chút dầu thơm lên, xong ra xin tụi nó cho chơi với. Chao ui, tụi nó dạy tao nhảy be-bop, truyền tao hết tay con này qua tay con kia, đã luôn!

Bữa sau, tao vô lớp, đi mấy bước khoe với thằng Hà, nó trề cặp môi dày ra nó chê “mài để tao chỉ mài giẻ fan.” Tao nhớ nó còn nói tao “mài biết hông, mai mốt mài đi du học bên Tây, mài học giỏi mấy tụi nó hổng nể mài, nó nể là nể mấy cái figures của mài à.”

(Tao không biết mấy em bên Tây ra sao, chứ ở đây cặp môi dày Mỹ đen của nó là ăn tiền lắm đó nhe, vì mấy em hy vọng đồ phụ tùng của cậu Hà cũng được xuất cảng từ xứ Phi Châu!)

Không nhớ có mày hay thằng nào khác không, chứ hồi đó nó, Tony Hồng với tao là hay tụ tập ở nhà cù Sinh, nghe bài Band on the run của McCartney & Wings, xong tập nhảy be-bop. Giủ sư Hà nó fan nhiễn thiệt mày, mà ngầu nhất là nó đi bước nữ hết cho cả đám, vừa đi lắc cái đít vừa quay, đéo thua gì mấy em ca ve chuyên nghiệp.

Có chuyến đi Vũng Tàu chung với nhau, trước khi đi thằng Tony nó hứa ra đó sẽ dắt đi boite, tao nhớ giủ sư Hà tập dượt cho anh em quá chừng chừng. Tới boite ờ Cấp, mấy chị ca ve đáng tuổi cô dì mình mà cứ “anh anh em em” ngọt sớt xong dắt tao ra sì lô mùi làm tao wíu càng cua luôn. Tao nghía qua thằng Hà thì thấy giủ sư Taberd cũng đang cứng đơ người, không thấy giẻ fan fua gì hết, uổng công tập dượt.
# 1453
  21 tháng 07, 2010 16:48  Lý Minh Sơn viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
HÀ, VIỆT, CÁC BẠN THÂN MẾN Chúc các bạn một ngày vui và bình yên, nhờ VIỆT nhắc tôi mới nhớ vu học nhảy đầm, tôi xác nhận vũ sư HÀ lúc đó là số một, nhờ học nhảy đầm mà tôi mới biết nhà HÀ và ghé nhiều lần, lúc đó học trên lầu nhà HÀ có tôi, ƯỚC, SƠN MẬP. Tôi nhớ học nhảy quan trọng là lắc mông kềm cho thẳng lưng, lúc đó chàng mập nhà mình lắc cái mông vĩ đại của điệu pasodoble dòm thấy phát mê và thằng nào nhảy cũng tựa tựa giống mấy chàng đấu bò xứ TBN, lúc đó là phong trào học nhảy đầm nên sáng vào lớp là các chàng TONY HỒNG, CẢNH SINH, PHƯỚC HÀ ... toàn nói chuyện tối đi vũ trường. Các bạn cứ bắt tôi sống bằng kỷ niệm hoài. Thân ái
# 1465
  22 tháng 07, 2010 03:27  Trịnh Luong viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nè Minh Sơn, Nhảy Paso mà có bộ mông tròn đầy như cái lồng bàn của Sơn mập lắc la lắc lư là đúng chuẩn của vũ điệu Paso rồi đó, ai cho cha nói là đấu bò Espagnol (champion World Cup 2010) . Tui thì vẫn khoái Rumba va Chachacha hơn , mùi mẫn thì Boston . Hôm nào mở dancing mời hết tất cả tút mông về dự chơi , " mais j'entends siffler le train que dans le soir " ...... Thân Tút- lờ-mông- đờ TrL
# 1470
  22 tháng 07, 2010 12:54  Hải (Hà) viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Me sừ "Thân tú mông" TrL, Ok, TrL mở Dancing đi, khi nào có dịp về các bạn TaBe sẽ ghé nghang chơi vớ TrL. Cái điệu Be-Bop ở nước ngoài ít có ai chơi nữa rồi, họ chỉ nhảy Rock thôi. Lúc mới qua, có dịp đi Bal với bè bạn, họ mở nhạc Rock, Tui thấy tưa tựa Be-Bop, ra nhảy đại Be-Bop thay Rock, thế là chưng cẳng tui nó cứ tréo qua tréo lại, vừa nhảy vứa né , nếu không né, nhảy Be-Bop lại bị người khác Bop-Be !!! Báy bay Be-Bop từ đó. Tui cũng giống TrL, khoái Rumba và Boston, có lẽ mình vào thời kỳ "lục tuần" sắp "lục tùng" luôn rồi. Cám ơn lời chào bất hũ của TrL , càng nghe càng thấy hay , nên Tui cho nó "Bông Sênh" luôn cho thân thiện. TrL nói cái gì là bông sen bông cải...cộng với Be he Be he...làm Tui thèm "Lẩu Dê" quá. Chào Thấn Thân.