Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Gởi hình
  (28 trả lời)
  Next
# 135
  05 tháng 04, 2010 02:03  Ngo Hung viết
Locked Chủ đề đã đóng

Chao Mr LNQKhanh,

Sao ong co goi hinh hom hop mat cho ong quan ly LVQuang chua? Cuoi tuan nay tui se di qua tham ong M va may ong o CAN toi thu hai tuan toi tui ve se noi cho ong biet la khi nao minh co the ve SG cung mot luc duoc.

Hen gap lai.
NH
# 138
  05 tháng 04, 2010 04:44  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hùng ơi, Không biết đưa hình lên làm sao nên nhờ Patron Quang đưa lên dùm rồi. Nhớ khi qua Canada, nhất định phải đi ăn... bột chiên của tiệm ăn Lê Như Trầm nghe. Nhắn dùm là tui không nhớ hắn đâu, chỉ nhớ tới cái... bột chiên của hắn thôi ! :-) Có rảnh thì ghé luôn tiệm Sushi của Lý Hữu Nghĩa. Tiệm đẹp và lịch sự, chỉ có 3 thằng khách vô ăn (Em - Trầm - Khánh) là không sang trọng tí nào ! Ha! Ha! Mr Nguyễn Minh Tân đã về lại Suisse sáng nay. Bon voyage. Khánh
# 141
  05 tháng 04, 2010 05:53  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Người mua kỷ niệm Tôi đã phải qua Montréal có đến hơn 8 lần. Nói là phải qua vì nhiều lý do : thứ nhất vì đi thăm ông bà già vợ, thứ hai vì... món bột chiên ở phở Liên. Ở Paris, trong các tiệm ăn Tàu cũng có món bột chiên, nhưng nó không có cái mùi chay cháy và không có cái tương chấm giống như phở Liên. Mà nói cho đúng, tôi mê bột chiên phở Liên bởi vì nó rất giống bột chiên bưu điện Saigon của ông Ba què ngày xưa. Mỗi lần có mặt ở Montréal là tôi phải ghé cho được phở Liên để thưởng thức lại cái hương vị ngày nào của thời học trò. Nhờ Lê Việt Quang mở lại cổng trường, tôi mới liên lạc lại được với một số anh em, và không thể nào ngờ được, là cũng qua đó mà biết được người chủ tiệm phở Liên chính là... Lê Như Trầm, cái tên bạn cao ngồng và đen đui đủi như Miên của Taberd xưa ! Cám ơn cái tên bán kỷ niệm cho những thằng mua kỷ niệm như tôi ! Khánh - Paris (Lễ Phục Sinh 2010) TB : trích lại bài "Các món ăn khoái khẩu" của bạn Phạm Đình Nguyên viết trong mục "Những mẫu chuyện cũ" ở Taberd. org. Merci Nguyên đã chia sẻ cái khoái khẩu đó với tôi... ____________________________ Các món ăn khoái khẩu Dân Taberd nhà mình ngày xưa đi học mà được đưa đón trước Bưu Điện chắc ai cũng ít nhất một lần thưởng thức món Bánh đúc chiên (hay là Bột chiên) và món Gỏi khô bò. Hai món đặc sản này nếu đã nếm qua chắc khó mà quên được phải không quý vị Taberd nhà mình ? Bánh đúc chiên Taberd đã được chiên sơ sẵn, khi có khách thì cô xúc ra bỏ lên chảo chiên lại cho hơi cháy. Mỗi miếng bánh được chiên sao cho mềm mềm và dòn dòn, cộng với hương vị tuyệt hảo của nước tương pha ớt hơi cay cay, những ai đã thưởng thức qua đều không thể nào quên đúng không ạ ? Tôi đã nghiện món này từ ngày đó nhưng hơn 35 năm qua, đi ăn bánh đúc chiên rất nhiều nơi nhưng không thể tìm được hương vị bánh đúc chiên Taberd của ngày xưa, nó thật tuyệt vời. Bây giờ đến món gỏi khô bò, các bạn có còn nhớ gỏi khô bò Taberd cái gì là ngon nhất không ? Xin thưa đó là gan khô bò cháy đúng không ạ. Miếng gan này khi cắn vào thì ôi thôi, nó béo béo ngậy ngậy, và lại còn mềm mềm thơm thơm nữa chứ. Ngày xưa khi ăn món này anh em nhà mình chỉ nghỉ đến chuyện khoái khẩu, các bạn có ai còn nhớ chú bán rửa cái đĩa nhôm đựng gỏi sau khi ăn xong ra sao không ? Đĩa đũa dùng xong tất cả được vứt vào thùng nước, khi rãnh rổi, chú lấy ra ngoáy sơ sơ rồi lấy khăn khô quét qua một cái, thế là xong. Đũa đĩa mới lại được sẵn sàng để phục vụ cho khách mới. An toàn vệ sinh thực phẩm được coi như pha. Vài dòng về những kỷ niệm xưa, dù đã qua lâu nhưng nó vẩn còn mãi trong ký ức không thể nào quên. Phạm Đình Nguyên - Sàigòn (tháng 2 năm 2010)
# 142
  05 tháng 04, 2010 06:25  Nguyễn Quốc Huy viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
May Ong Noi va Ong Ngoai, Lam on lam phuoc..... dung co ban ve an uong nua, tui dang them chay nuoc mieng day. O cai xu Chiang Mai - Thailand nay khong co do an VN - An do an Thai riet...chan bo xu. Lau lau them PHO phai ton mat 300 USD de bay ve Saigon an cho da. E Khanh, Ong co nho Nguyen Phuoc Hai (Ha) hay khong? Han dang o Lyon. Hom nay ranh roi viet vai hang tham hoi cac Ong Noi va cac Ong Ngoai. Rat mong gap lai cac Ong. Ong Ngoai nao co du dinh ve VN nho cho tui hay truoc de "bay" ve gap cac Ong Noi luon va san dip an PHO cho da. Cu Hat (QH) 4-2010
# 144
  05 tháng 04, 2010 14:50  Lương Trọng Cường viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Huy, Rat mong co dip ghe Chiang Mai tham Huy, gia dinh Cuong rat thich Thailand. Huy co nho minh da banh chung o Taberd luc xua. Nho thuong xuyen lien lac nhe. Cuong dang o Montreal, Quebec, Canada. Cuong Luong.
# 147
  05 tháng 04, 2010 19:11  Huy Nguyen viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Cuong, Vua moi Skype phone voi NVE xong va duoc biet Ong la "hang xom" cua han. Nhin hinh cua Cuong tui co nho mang mang ky niem o Taberd. Gia ding Ong co tung di Thailand roi ha? Toi vung nao? Tui lam viec o Thailand tu nam 2006, thinh thoang co ve Meo. Lan toi, neu co di Thailand nho cho tui hay de chuan bi “ don tiep”. Gui loi tham hoi toi ban be Taberd vung Montreal. Nho lien lac. Cu hat (QH)
# 145
  05 tháng 04, 2010 18:38  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ve VN di tao se cho may an pho met nghi, ngay an 3 lan, sang pho ga, chieu pho bo, trua pho trau... cu vay deu deu thi sau nay se het them pho, ok. May cung yen tam tao se khong dan may di an lau Thai dau. Bye nhe Nguyen
# 146
  05 tháng 04, 2010 18:40  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Khánh, Nghe bạn nhắc đến tôi, nên tôi ra mắt bạn đây. Đúng là món bột chiên Bưu điện là không thể quên được. Tôi đang mơ đi Montreal để ăn bột chiên của Lê như Trầm đây, vả hơn nữa thăm ông bạn già Nguyễn văn Em của tôi. Khi não bạn về VN tôi sẽ đưa bạn đi ăn bột chiên ở kế chùa xá lợi ( tiệm này của bạn tôi ) và đặc biệt có cả gỏi khô bò nữa, hết sẩy không. Các bạn cứ về chơi đi sẽ có bột chiên và gỏi khô bò ăn mệt nghỉ để ôn lại kỷ niệm xưa. Nguyên
# 148
  05 tháng 04, 2010 19:26  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyen, Cho toi goi theo Nguyen Ngo Hung. Khong vai bua ong nay than phien. Choi voi LNQKhanh ong phai coi chung (toi xin nhan voi cac ong Noi Ngoai khac luon) vi sang hom nay LNQKhanh nho toi qua nen 4:30 sang ong dien thoai tham toi, co luon tieng con nit 2 tuoi. Ong Khanh bao ong Nguyen Minh Tan khai la con cua ong Tan nhung hu that ra sao con phai kiem lai. Ong Tan ve toi nha chua? NVE
# 151
  06 tháng 04, 2010 03:00  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Em, 12g dem moi ve toi nha. Do la chay mot mach khong nghi, sau khi luu luyen chia tay voi may em xa^?m o*? pho^' Tau. Khong sao dau, Khanh hien lam nhung hinh nhu ra duong khong dam danh con nit vi so danh lo^. n con minh. MT
# 152
  06 tháng 04, 2010 03:57  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
NV M hèn thiệt ! Bị đánh thức lúc 4 giờ sáng, ức đi méc anh em ởi... :-) Khánh
# 154
  06 tháng 04, 2010 04:07  Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Có thể ông đang làm gì đó chứ không phải đang ngủ đâu, bị quấy rầy nên ức, thông cảm đi Khánh ơi Nguyên
# 156
  06 tháng 04, 2010 04:12  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ha! Ha!Ha! Wá là chí lí ! Ống cống đang thông tự nhiên nghẽn vì cú điện thoại... Ha! Ha!Ha! Mr Nguyên wá chí lí ! Khánh
# 158
  06 tháng 04, 2010 11:58  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh ơi, vì vô tình với cú phone lúc nửa đêm như vậy bố vô tình hại Mr. M rồi đấy bồ có biết không? Ống cống bị nghẽn bùn sẽ gây tắc nghẽn máu, tuổi cao sức yếu mà còn bị trí tồn tại não dễ nửa đuòng gẫy gánh lắm. Hú vía nhé Mr. M thân mến, tai qua nạn khỏi rồi đó, ăn mừng đi ! Phải đáng khen bạn Đình nguyên mình nhạy bén thật, nhìn rõ mọi tình huống xẩy ra. Giỏi thật !! Trịnh Lương
# 159
  06 tháng 04, 2010 12:20  Ngo Hung viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Xin tang Mr M : Than M goi mong hung ho, Dem nam bon tieng co cai gi no reo Chuong ai danh toi gio nay ? Chan rung dau goi cung cung rung theo Dang hi dang huc de tra bai day Ai nhe thang ban choi ac call hoi may cha ! Bai thi tra chua xong, nghi thay ma ghet may thang Noi Ngoai cu ma choc M ! Bye. NH
# 165
  06 tháng 04, 2010 22:04  Nguyen Van Em viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ong Luong, Ong Hung, 12:00 gio dem toi phai di ngu chu khong LNQKhanh lai dien thoai. May cha dau oc phong phu qua! Than M nhu thanh pho Saigon may ngay dau thang tu. No kho that la kho. Khong mot giot mua, khong mot ti nuoc. Cong nghet hay thong dau con la van de nua ma may ong quan tam. Ong Luong mo lai cours Cong Chanh coi lam sao co mua, co nuoc roi moi noi den chuyen cong ranh duoc. Coi lai bai hoc xong ong giai thich cho giao su NDNguyen biet chuyen cong ranh dum. Chao, Kho kho khooooooooooooo
# 167
  07 tháng 04, 2010 01:19  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Có ai ở gần nhà Mr M làm ơn leo vô coi ông ngủ thiệt hay lại làm gì đó. Nếu không ngủ thì báo cho Lê như Quốc Khánh phone liền cho Mr M để ông dừng lại, như vậy mới bảo đảm sức khỏe. Nguyên
# 168
  07 tháng 04, 2010 01:51  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thôi mà anh em để cho Mr M (theo tieng VN bay gio là ). ...... ăn khuya hay theo tieng em bé gọi la` ăn bữa lở.... hay tieng sau 75 goi la ... tập thể dục giữa giờ...... hay tieng của dân công nghệ thông tin (informatique) goi la.. test unitaire, unit test MT
# 171
  07 tháng 04, 2010 02:38  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Kính thưa Professeur Đình Nguyên, Ông M đang muốn được ngủ ngon không gặp ác mộng, nếu thương bạn, Giáo sư hãy để ông ấy được yên giấc ngàn sao. TRỊNH LƯƠNG ( được rảnh rỗi ở công sở )
# 172
  07 tháng 04, 2010 02:49  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
ok, nên để cho bạn hiền ngủ ngon để có sức khỏe, sau này có muốn làm gì thì làm. Bye Nguyên
# 160
  06 tháng 04, 2010 14:34  Ly Thang viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
May Ong Noi, Ngoai May ong noi den do an ma khong nhac nho gi den to " bun bi" cua Patit Xe ngay trong san truong thi dung la 1 thieu xot lon. Cho den gio nay hon 40 nam roi ma 1 doi khi toi con nam mo thay treo leo kiosh cua Patit Xe de mua 1 to bun bi va 1 bao da nhan trong gio ra choi. Toi co noi nhung ky niem nay cho con gai cua toi khi ve tham lai truong xua 2 nam truoc, nhung tui no co ve chang hieu tai sao minh lai too sentimental voi nhung ky niem nho nay. Ly Thang
# 163
  06 tháng 04, 2010 21:46  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thú thật với các bạn tôi không có nhiều ký ức về các món ăn khoái khẩu của chú Patit Xệ ngày xưa, vì sao các bạn biết không ??? Cứ đến giờ ra chơi mình chen lấn không nổi với bầy lâu la thèm ăn khát uống, tôi cứ phải đứng vòng ngoài cho đến khi chen được lên hàng "top ten" thì chuông reng vào lớp, sợ Frère giám thị như "ông kẹ", tội nghiệp thằng cu tôi đây, bụng đói buồn thiu phải vào lớp học tiếp. Giàn thiên lý đã xa quá ngàn xa !!!.... Trịnh Lương
# 175
  07 tháng 04, 2010 09:35  Vũ Văn Ta viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tội cho Trịnh Lương, ngày xưa vì không chen lấn nổi với bầy lâu la Vũ Văn Chính và Nguyễn Kim Giao, đành để bụng đói buồn thiu vào học nên bây giờ mới ú ù, chả bù cho hai thằng tui, ốm nhom ốm nhách vợ nói khó nuôi quá, nuôi hoài mà mập không nổi, cho đáng cái đời chen lấn với Trịnh Lương. . ..... Gầy, ốm nhom như ông Chính và Giao.
# 176
  07 tháng 04, 2010 09:36  Vũ Văn Ta viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tội cho Trịnh Lương, ngày xưa vì không chen lấn nổi với bầy lâu la Vũ Văn Chính và Nguyễn Kim Giao, đành để bụng đói buồn thiu vào học nên bây giờ mới ú ù, chả bù cho hai thằng tui, ốm nhom ốm nhách vợ nói khó nuôi quá, nuôi hoài mà mập không nổi, cho đáng cái đời chen lấn với Trịnh Lương. . ..... Gầy, ốm nhom như ông Chính và Giao.
# 161
  06 tháng 04, 2010 20:44  Ngoc Lam viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chao cac ban TABERD Frere MẢCIEN vua e-mail cho tui dia chi mail co NG THI SONG HA day Toan lop 6 lop 7 Taberd: songha66@yahoo. com Cac ban nao da tung duoc co day thi e-mail tham co cho co vui. Best regards. HNL
# 162
  06 tháng 04, 2010 21:17  Hà Gia Hòa viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cám ơn ạn Ngọc Lâm nhiều Hòa
# 164
  06 tháng 04, 2010 21:56  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đã có thông tin mật báo của anh Ba Lâm. Lý minh Sơn nghĩ sao ? Nếu có hẹn lần này thi sắp xếp đừng đụng giờ nhé !
# 149
  05 tháng 04, 2010 22:24  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bột chiên - Gỏi khô bò Salut les Tabériens. Xin phép được chia sẻ về món ăn khoái khẩu này chút nhé các bạn. Theo tôi thì Đình Nguyên cứ để mặc cho các ông Ngoại thèm sống thèm chết (nói cho thanh lịch là nỗi nhớ da diết) về các món ăn này. Có như vậy thì khung trời kỷ niệm thuở còn đi học ở Taberd còn ghi lại dấu ấn hồn nhiên dễ thương. Đình Nguyên cứ nghĩ xem giả sử bồ hướng dẫn du lịch ẩm thực các ông ngoại đến chùa Xá Lợi ăn 1 bụng no kềnh thì các ông ấy sẽ quên sạch hết nỗi "da diết"cho mà xem. Dự báo hậu quả xấu nhất có thể xẩy ra là các bạn Ngoại sẽ không viết bài tham gia trang Taberd. org. bầu trời chung của tụi mình ảm đạm lắm, thôi nhé Đình Nguyên đừng hứa nữa, phớt lờ chuyện này đi ( hoặc là bồ báo động cho các bạn biết là môi trường dinh dưỡng ở Saigon rất tệ, dễ bị nhiễm rối loạn tiêu hóa, có khi phải nhờ đến sự trợ giúp của docteur chuyên rối loạn tiêu hóa HOÀNG VĨNH CHÚC không chừng. OK nhé cứ nói theo như tôi mách lẻo với bồ, các ông Ngoại sẽ sợ xanh mặt cho mà xem !!! Vài ý tưởng đen tối gởi đến các bạn trong thời gian rảnh rỗi ở công sở. Thân Trịnh Lương
# 153
  06 tháng 04, 2010 04:05  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lương ơi, Tên Nguyên đang hứng chí muốn dẫn anh em đi nhậu... bột chiên mà bị Lương ngăn cản thế này thì tiêu đời còn gì ! Nhờ Nguyên mới biết được thêm có trò bột chiên ở chùa Xá Lợi. Vừa rồi về VN, ăn bột chiên ở Trần Quý Cáp (tên mới là đường gì không biết), thất vọng não nề ! Thôi không nói chuyện ăn nữa, sợ tên Huy lại nổi cơn thèm... phở, rượt đánh thấy mẹ... He! He! Khánh