Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
03-2014
  Tổng số bài: 28
Trang: 1 / 2       Qua trang:  
# 6781
  01 tháng 03, 2014 09:44   Thông báo - Trịnh Lương trả lời:
Chủ đề:

Gởi các Be 76,
Pardon các Be 76. Lần trước tôi có thông báo về địa chỉ Email của Nguyễn Thế Hùng ( Hùng Điện - Hùng cọp) được thay đổi là " hungtaihoang@yahoo.com.vn"  . Do có sơ sót ngoài ý muốn, tôi xin thông báo lại chính xác như sau :
  " hungtaihoangtaberd76@yahoo.com.vn"
Mong các Be update lại nhé .
TL
# 6782
  02 tháng 03, 2014 10:41   Tào lao (Bàn loạn) - Dũng Dds (Dũng Dâm Sư) viết:
Chủ đề:

2-6600-1393649905.jpg

7-6695-1393649905.jpg

5-7813-1393649905.jpg

(Mấy chú này có vẻ bị gum desease cần deep cleaning + care)

Lâu quá không có tin tức gì của Việt.  Việt chắc đã quá rành chuyện răng cỏ của người, có tính mở rộng qua chuyên ngành mới không? 

Gửi Việt mấy tấm hình, xin liên lạc nếu interested, chúng ta sẽ cộng tác làm ăn.
# 6783
  06 tháng 03, 2014 17:19   Thông báo - Lý Hưng Ngọc viết:
Chủ đề:

Các Be thân mến.
Vừa nhận được tin từ Nguyễn tiến Đạt, Be mới Nguyễn duy Đức hiện đang cư ngụ tại San Jose, California, đã tìm về được mái ấm đại gia đình Taberd.org. Xin chúc Đức sẽ gặp lại các bạn thân thương của Taberd ngày nào.
Email:    duc1usa1@yahoo.com
Lý hưng Ngọc.
# 6784
  23 tháng 03, 2014 01:31   Tào lao (Bàn loạn) - Dũng T. Tính viết:
Chủ đề:

Gửi học giả Lý Hữu Phước,

Tao lang thang trên mạng và thấy ông chú của tao viết một bài có nhắc tới tiền âm phủ gọi là Hell Bank Note ( Minh Thông Ngân Hàng )  rất vui

" Còn ở Hoa kỳ, trong siêu thị HongKong ở Houston, tôi đã chụp được nhiều món đồ mã lý thú phản ảnh những món đồ thượng phẩm sang trọng hiện đại:
_ về bất động sản thì đủ loại nhà : phố trệt, phố lầu, biệt thự ( Cẩn thận còn thêm Garage với xe hơi, Anh Bảy Chà gác cổng, Ả xẩm giữ trẻ )
_ về áo quần thì có sơ mi hiệu Polo kèm cà vạt lụa hoa hòe, giầy Adidas, giầy dép phụ nữ.
_ gia dụng linh tinh thì có nữ trang vòng xuyến vàng, bút máy, đồng hồ, mắt kiến và chiếc điện thọai cầm tay và quan trọng nhất là những xấp giấy Mỹ kim.
[ Riêng về tờ Mỹ kim màu xanh lục, kích thước giống thực, tôi thấy ghi là tờ Hell Bank Note ( Minh Thông Ngân Hàng ) trị giá Ten thousand Dollars ( Nhất Vạn Nguyên) có hình Diêm Vương in ở giữa. Giá tiền một xấp Mười ngàn Mỹ Kim chỉ 49 cents thôi, Đừng nghĩ là rẻ, cọng chung với bao thứ hàng mã áo quần, nhà cửa khác cho mỗi kỳ cúng cũng lên đến cả trăm dollars tiền thật.]

http://khoahocnet.files.wordpress.com/2013/12/image0042.gif

ổng bây giờ đang xài tiền âm phủ (xem thêm ở http://khoahocnet.com/2013/12/10/bs-le-van-lan-di-vao-goc-kin-tin-tuong-con-roi-rot-dot-vang-ma-tai-hoa-ky/)

 Vì là người hài hước, tò mò nên ổng thấy cái gì cũng tìm tòi, thắc mắc, nếu muốn mày có thể coi thêm 1 số bài khác của ổng ở (http://khoahocnet.com/category/bs-le-van-lan-qua-co/). Hồi xưa ông bà mình biết chữ Nho là thường, chữ Tây mới quí,  mới ăn tiền; nhưng bây giờ dùng tiếng Việt mà biết chữ Hán như mày thì nội công mới thâm hậu. Tao ngồi nói chuyện với ông chú tao, nghe ổng chiết tự và đọc được nhiều lớp ngữ nghĩa trong 1 chữ Hán Việt mới thấy mình dốt. Nhờ biết chữ Nho, yêu thích văn hoá, nên  đi vào 1 siêu thị Á Đông ổng thấy bao nhiêu chuyện mà người khác không thấy, và gần như cái gì lọt vào mắt ổng cũng biểu hiện sâu hơn, rực rỡ hơn.

Lâu nay ngoài chuyện bận bịu với "bạn Hùng" ở Lasan Mossard, ngoài bài thơ "Anh hỏi em bao giờ trở lại" (http://www.lasanmossard.org/vanhocnghethuat/vanthobienkhao/2014/bao-gio-anh-tro-lai) mà tao "cầm nhầm" để tặng Ái Hương  (làm nàng á khẩu), mày có viết lách gì thêm nhiều ngoài chuyện ky cóp tiền Dương phủ?

Học giả  Phước, tiến.
# 6785
  27 tháng 03, 2014 19:14   Tào lao (Bàn loạn) - Dzinh viết:
Chủ đề:

Sân trường vắng

# 6786
  27 tháng 03, 2014 23:18   Tào lao (Bàn loạn) - Hưng Cao trả lời:
Chủ đề:

cám ơn chú Dzinh ,Tui cũng cố nhen thêm chút xíu lửa . Có ai giúp thêm một tay không ?

Hưng .
# 6787
  28 tháng 03, 2014 00:42   Tào lao (Bàn loạn) - Dớ trả lời:
Chủ đề:

Trời !
Chóng mặt quá, nó viết sân trường vắng ma nhìn vô thấy cái xoáy trôn ốc từng lần từng lần, chóng mặt quá .
Mày dẹp cái trôn lần đó giùm tao đi Vinh.
He he he

Dớ
# 6788
  28 tháng 03, 2014 01:27   Thông báo - Thái Sơn viết:
Chủ đề:

Xin được thông báo với các bạn: bác Thoa Phạm, thân mẫu của chị Ngọc Lan, bạn đời của Lê xuân Việt vừa từ trần tại Paris vào tối qua. 

Cho tao được chia sẻ nỗi buồn với hai bạn và xin cầu nguyện cho linh hồn Bác sớm siêu thoát.

Thái Sơn
# 6789
  28 tháng 03, 2014 13:07   Tào lao (Bàn loạn) - Dũng Dds trả lời:
Chủ đề:

Chóng mặt thiệt, nhờ Vinh để “caí đó” vô giữa cái xoay xoay là dịp hội ngộ này mấy anh Be 76 trở thành những bậc “đức trọng qủi thần kinh” hết (xong hội ngộ , đạo đức để đóng tuồng cho hậu thế, lấy “nó” ra khỏi cái xoay xoay thì đồ dzớ dzà dzịch mất nết, “cốt khỉ hoàn cốt đột, cốt bú dzù”, đâu nại vào đó)

# 6790
  28 tháng 03, 2014 14:58   Chuyện tứ xứ - Dzinh viết:
Chủ đề:

I – SỨC KHỎE :
Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật.

II– BÍ QUYẾT TRƯỜNG THỌ:
1.   Chấp nhận: với những gì mình đang có.
2.   Thích nghi : với hoàn cảnh của mình.
3.   Điều chỉnh: để đạt được điều mong muốn.


    III ­– PHÒNG NGỪA BỆNH TẬT:

1.      Không vui quá = hại tim.
2.      Không buồn quá = hại phổi.
3.      Không tức quá = hại gan.
4.      Không sợ quá = hại thần kinh.
5.      Không suy nghĩ quá = hại tỳ.

     VI - Xua tan hoài niệm cay đắng bằng cách:
            1. Tha thứ 
            2. Vui tự tại
            3. Lãng quên.

     V-
 NGƯỜI CAO TUỔI TRÁNH TRANH LUẬN HƠN THUA: (
Cần nhắc nhỡ Hải Dớ, Tư Ết và Bảy Thôi.)

             1.Không định kiến
              2.Không cố chấp
              3.Không hiếu thắng
              4.Thật lòng dĩ hòa vi quí

VI-THỨC ĂN UỐNG HÀNG NGÀY

       Một củ hành: chống ung thư.
       Một quả cà chua: chống tăng huyết áp.
       Một lát gừng: chống viêm nhiễm.
       Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch.
      Một quả chuối: làm phấn chấn thần kinh, giảm bớt âu, chẳng táo bón, giảm béo.
       Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng .
       Một đến hai lít nước uống mỗi ngày: giải độc cơ thể. 

VII – TRIẾT LÝ SỐNG CỦA HIỆN ĐẠI:
 
     1.Trung tâm là sức khỏe.   
     2.Hai tí:  một tí thoải mái -  một tí nhiệt tình.
     3.Ba quên: quên tuổi tác – quên bệnh tật – quên hận thù
     4.Bốn có: có nhà ở - có bạn đời – có bạn tri âm – có lòng vị tha.
     5.Năm phải : phải vận động – phải biết cười – phải lịch    sự hòa nhã – phải biết nói chuyện và phải coi mình là người bình thường (Cần nhắc nhỡ anh Bean và anh Cao).
 

# 6791
  28 tháng 03, 2014 17:32   Thông báo - Nguyễn Quốc Huy trả lời:
Chủ đề:

Thành thật chia buồn cùng Lan - Việt và gia đình. Cầu nguyện cho hương hồn Bác sớm về cõi vĩnh hằng.

# 6792
  28 tháng 03, 2014 17:32   Tào lao (Bàn loạn) - Cao Đình Hưng trả lời:
Chủ đề:

Dữ hông........lầm người không đây ta? Dzớ có khoẻ không ? cám ơn đã dắt hiệp sĩ mù L K Trân
Lâu quá không gặp Em qua cũng nhớ , bữa nào rảnh Qua xuống Kim thăm Em , cho gởi lời thăm 
Em múp .Kỳ này may nhờ cụ Dzinh mát tay mà anh em nhào vô lại sân trườngcho đông dzui .
Tưởng tượngAnh em từng người , từng người xuất hiện ,dồn lần , dồn lại thì đã biết mấy .

Cụ Cao .
# 6793
  28 tháng 03, 2014 20:10   Thông báo - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

Việt - Lan ơi

Khi nào có ngày giờ rõ ràng nhớ báo cho anh em biết nghe. Mong tin

Khánh
# 6794
  29 tháng 03, 2014 11:51   Thông báo - Duong Quang Khai viết:
Chủ đề:



# 6795
  29 tháng 03, 2014 19:31   Thông báo - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Chủ đề:

Xin được chia buồn cùng chị Lan- Việt và gia đình.
Nguyện cầu cho bác được vãng sanh miền cực lạc.

Hoàng Anh - Nguyên
# 6796
  29 tháng 03, 2014 19:40   Thông báo - Phạm Đình Nguyên trả lời:
Chủ đề:

Xin chúc mừng các bạn ở O.C đã hợp nhau chuần bị cho buổi họp mặt  của anh em mình thật xôm tụ.

Luôn tiện cho tôi được thông báo cùng tất cả các bạn nội ngoại nhà mình, buổi họp mặt tại Việt nam dự định tổ chức vào ngày 13/07/2014 xin được KHÔNG TỔ CHỨC. Thành thật cáo lỗi đến những bạn  đang muốn tham gia lễ hội này.

Thân

Nguyên
# 6797
  30 tháng 03, 2014 00:18   Thông báo - Tân trả lời:
Chủ đề:

Góp lời chia buồn với hai bạn Lan Việt cùng tang quyến. Cầu nguyện cho hương hồn bác được thanh nhàn nơi cõi phúc.
# 6798
  30 tháng 03, 2014 09:37   Thông báo - Cao Đình Hưng trả lời:
Chủ đề:

Xin phân ưu cùng hai bạn Lan & Việt . Nguyện cầu hương linh Bác sớm vãng sinh cực lạc .

Gia đình Cao đình Hưng .
# 6799
  30 tháng 03, 2014 15:42   Thông báo - Lý Hưng Ngọc trả lời:
Chủ đề:

Xin chia buồn cùng hai bạn Lan&Việt , nguyện cầu hương linh của Bác được về một chốn thật
 bình an.
Ngoc&Thu.
# 6800
  30 tháng 03, 2014 22:32   Thông báo - Nguyễn Quốc Bảo trả lời:
Chủ đề:

Xin thành thật chia buồn cùng chị Lan - Việt và gia đình . Xin cầu nguyện cho linh hồn Bác được sớm về cõi vĩnh hằng .

Quốc Bảo

# 6801
  30 tháng 03, 2014 22:41   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Người miền Nam không những thường phát âm sai những từ bắt đầu bằng phụ âm R mà còn những phụ âm khác như D; G; Q; và H. Chữ D và G, cho dễ phân biệt họ gọi D là “Dê trên” và G là “Dê dưới”. Còn từ nào bắt đầu bằng Q và H thì họ phát âm bằng Q, ví dụ, liên hoan họ gọi là liên quan; truy hoan là truy quan ... thành ra:

Cô nọ đến chủng viện ở Long Xuyên, gõ cửa nhà dòng.
Cửa nhỏ bằng bàn tay mở ra, một cha trực dòng hỏi :
- Thưa cô, cô tìm ai?
Cô kia đáp :
- Thưa cha, cha cho con gặp cha Quan có chút việc.


Cha không chắc là cha nào nên hỏi lại cô ta:
- Thưa cô, ở đây có 3 cha: cha Hoan, cha Quang và cha Quan. Cô muốn gặp cha nào?


Cô nhăn mặt, gãi đầu tìm cách giải thích, cô nói :
- Thưa cha, con muốn gặp cha Quan .... Cha Quan có cu (Q) mà hổng có dê (G) đó cha!

Trang: 1 / 2       Qua trang: