Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
09-2011
  Tổng số bài: 46
Trang: 1 / 3       Qua trang:  
# 3612
  01 tháng 09, 2011 02:25   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Tín trả lời:
Chủ đề:

Thắng nè,

Chắc là mày lại hiểu lầm to rồi. Nếu mày nghĩ sai như thế thì có lẽ nhiều người cũng nghĩ như vậy.
Này nhé, tao đưa ra Đại Hội Đồng TB76 hai trường hợp hơi phức tạp để bà con góp ý bàn luận có tình có lý để đa số anh em hiểu nhau thôi, và cũng để anh em góp ý cho BĐH QTTT76.

Nhắc lại cho rõ,  Đại Hội Đồng TB76 (tất cả các Be 76 có ghi tên trên Taberd.org) chỉ cần góp ý cho QTT là trên nguyên tắc có nên trợ giúp cho hai trường hợp đã nêu ra không, nếu có thì như thế nào.

Tụi tao (BĐH) hoàn toàn không kêu gọi ai "bỏ tiền túi ra" gì hết trong lúc này, vì tiền tồn quỹ của QTT hiên tại còn khá đầy đủ cho nhiều dự án khác nhau.

Vì xếp LV Quang hiện đang bận nhiều cho công việc trong sở làm nên có nhiều việc tao đã nhờ Quang để làm đẹp lại cái trang QTTT76 mà lâu nay nó làm không được.
Rất mong mày và các Be 76 thông cảm và kiên nhẫn một chút.
Trong khi chờ đợi, các bạn hãy theo link dưới đây để theo dõi tồn quỹ của QTTT76 một cách thường xuyên, bất kỳ lúc nào vì nếu có đóng góp hay chi tiêu gì đều được các thủ quỹ vào sổ này ngay (live update).

 Tồn Quỹ Toàn Vùng:
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AlSNVwkeKhDZdFNUSTZ1dHl4VGR2U2VHemhBOFo5YXc&single=true&gid=0&output=pdf&gridlines=false

 Quỹ USA
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AlSNVwkeKhDZdG8xcEp5X2xxOGZ3TEV4bnJ2UXNKZ1E&single=true&gid=0&output=pdf&gridlines=false

 Quỹ VN
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AlSNVwkeKhDZdEZVOTdfUUVqTGxiQWwyeUJYdHN3cFE&single=true&gid=0&output=pdf&gridlines=false

 Quỹ Canada
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AlSNVwkeKhDZdGZCQjEyaTJOdk9FZm5uNlVmMGNyNUE&single=true&gid=0&output=pdf&gridlines=false

 Quỹ EU
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AlSNVwkeKhDZdEFENl9qR2xRX0g2QUxkNl8weVNISHc&single=true&gid=0&output=pdf&gridlines=false

 Các Dự Án
https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=en_US&hl=en_US&key=0AlSNVwkeKhDZdEdXQmRKTUZMREdzdThpdW9xazBQb0E&single=true&gid=0&output=pdf&gridlines=false

# 3613
  01 tháng 09, 2011 17:41   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

Tín và mọi người,

Trợ giúp Be nội mua BHYT

Giúp đở Be ngoại thất nghiệp

Hai cái việc mà chủ tịt Tín nêu ra theo ý kiến riêng của tôi thì QTT không cần làm.

Vì sao ?

Theo tôi mục tiêu chính của QTT là GIÚP NGẶT chứ không GIÚP NGHÈO. Khi có một bạn không may nào đó rơi vào tình cảnh bệnh tật ngặt nghèo, viện phí cao ( dỉ nhiên là họ đã có sẳn thẻ BHYT ) nếu họ biết rằng sẽ có QTT và bè bạn mạnh thường quân sẳn sàng phụ lo cho họ thì họ sẽ rất vui lòng đón nhận sự giúp đở này với lòng biết ơn.

Đã là bạn bè thì đều ngang nhau, không ai hơn ai, tất cả đều mày tao, do đó ở những người bạn có lòng tự trọng, dù cuộc sống còn khó khăn ( nội cũng như ngoại ) nhưng nếu họ vẩn có thể lo được thì họ sẽ không vui vẻ gì khi nhận sự giúp đở. Chỉ cần tạo cho bạn mình niềm tin là bạn bè sẽ không bỏ rơi khi bạn, vợ con bạn mắc phải bệnh tật ngặt nghèo. Vậy là được.

Điểu mà QTT cần làm thường xuyên, theo tôi là cấp  học bổng cho các cháu đang đi học, có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn muốn vươn lên. Học bổng cần được thực hiện cho tới ngày các cháu ra trường. Các dự án này phải được xây dựng và công bố rạch ròi đối với từng cháu. Các chú các bác, bạn của ba các cháu chỉ mong rằng sau này nếu thành đạt thì các cháu có bổn phận giúp đở các thế hệ đàn em, con cháu sau này.

Thế hệ anh em mình, nội cũng như ngoại, đã nếm trải đủ mọi gian khó thời tuổi trẻ nên đều mong muốn con cháu chúng ta phải có cuộc sống tốt đẹp. Lo cho con bạn mới thực sự là giúp bạn.

Không là bạn thì 1 xu cũng không có, hahaha, chạy không chủ tịt rượt.

Vài điều suy nghỉ gởi mọi người.

Thân

Nguyên

# 3614
  01 tháng 09, 2011 18:28   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Hải trả lời:
Chủ đề:

Tín và anh em thân mến ,

Là người đã chứng kiến cảnh khổ của nhiều gia đình gặp khó khăn khi lâm bệnh vì không có bảo hiểm y tế , cũng như trường hợp được chửa trị nhờ có bảo hiểm y tế , tôi cho rằng bảo hiểm y tế rất quan trọng mà nhiều anh em ở VN vì tìm hiểu kỷ nên hiểu sai hoặc không quan tâm . Bệnh hoạn, tai nạn nó đến không có hẹn trước mà ác thay thường nó đến lúc ta khó khăn ngặt nghèo chứ lúc rủnh rỉnh dư dã thì lại ít bị (bởi vậy mới có câu : nghèo mắc cái eo) . Khi chi phí điều trị lên quá cao liệu khi đó QTT và các anh em khác (dù muốn tương trợ) có giúp nổi không ?

Do đó tôi ủng hộ việc mua bảo hiểm y tế tự nguyện cho các be nội và nếu có thể cho vợ con của các be .
Trước tiên là cho tất cả các be trước đã rồi tuỳ tình hình của quỹ mà tính tiếp.
Không cần duyệt xét vì sẽ gây khó xử cho người xét duyệt .
Chỉ yêu cầu các be ở VN tích cực phát hiện và tố cáo cho QTT be nào chưa có bảo hiểm y tế và QTT sẽ chi tiền cưởng...ép be đó mua bảo hiểm .

Việc mua bảo hiểm y tế rất cần mang tính chất lâu dài , thí dụ : bảo hiểm y tế chỉ thanh toán 40% cho những thuốc chống ung thư , chống thải ghép ngoài danh mục (thường là rất đắt tiền) cho những ai tham gia bảo hiểm trên 36 tháng .
Khi mua bảo hiểm y tế hẳn nhiên không ai muốn phải xữ dụng nó hết (không ai muốn có bệnh để phải chửa).
Việc có bảo hiểm giống như có chút của để dành phòng thân vậy thôi . Ở VN đa số các bạn còn đi làm thì đã có bảo hiểm y tế bắt buộc rồi , một số khác tự thấy sự cần thiết phải có bảo hiểm cũng tự mua cho mình và gia đình rồi. Vậy khi quyết định mua cho tất cả các be thì be nào có rồi có thể đóng góp lại QTT suất bảo hiểm đó để cho be khác hoặc có thể nhận để cho bà xã (lớn nhỏ gì cũng được) hay con cái tuỳ ý .
  Khi nào QTT có nhiều tiền hơn thì sẽ tính đến việc mua cho vợ và con các be theo chuẩn 1 vợ , 1 con hay 1 vợ 2 con (ai nhiều vợ đông con thì tự lo phần còn lại vì nếu để QTT lo sẽ lộ bí mật hết...he he) .

Về trợ cấp thất nghiệp cho các be ngoại  như tôi có lần viết trên sân trường , các be ngoại tuy bề ngoài có thể thấy khá giả hơn nhưng lớn thuyền lớn sóng và nếu thất nghiệp thì có khi còn khó khăn hơn bên nhà nhiều . Ở VN còn có thể hy vọng vô anh em hay họ hàng để vay mượn giật gấu vá vai chứ ở bên ngoại quốc thì khó làm như vậy được .
Trợ cấp $200 / tháng không phải là nhiều nhưng cũng đủ để gọi là phụ thêm tiền mua thức ăn hoặc tiền điện nước hay tiền đổ xăng đi xin việc làm . Vấn đề là QTT có kham nổi dài hạn không thì không chắc .
Tôi đề nghị trợ cấp một lần , sau đó tuỳ tình hình có thể trợ cấp thêm tuỳ từng trường hợp rieng biệt và tuỳ số tiền có trong quỹ .

Cá nhân tôi nhìn việc mua bảo hiểm y tế hay trợ cấp thất nghiệp  như là một sự chia sẽ của anh em Taberd 76 với nhau , một sự an ủi về tinh thần khi mình hay bạn mình gặp khó khăn .
Không nên sợ có sự phân bì .
Lúc quỹ dồi dào tôi được trợ cấp nhiều , quỹ eo hẹp bạn được trợ cấp ít , điều đó bình thường : cuộc sống không thể cào bằng nên có thể người này may mắn hơn người kia . Anh em Taberd mình không ai coi QTT là nơi để mình lợi dụng (lợi dụng không được thì mới thấy khó chịu , mới phân bì này nọ).

Tôi cũng đề nghị các bạn
nào được đề nghị nhận trợ cấp xin đừng từ chối
, nếu thấy mình vẫn còn khả năng tài chánh hãy dùng tiền đó âm thầm đóng góp ngược lại cho quỹ , những bạn khác của mình có nhận trợ cấp sẽ không mặc cảm đó cũng là cách gián tiếp giúp đở an ủi nhau .
Vài hàng góp ý với Tín và anh em , cám ơn anh em đã đọc .

Dzớ

   
# 3615
  01 tháng 09, 2011 21:11   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Dzớ trả lời:
Chủ đề:

Tín và Mô phạm thân ,
Mô phạm viết cái gì mà người học cao (trên sân thượng) như tao không hiểu được ?
"...Khi có một bạn không may nào đó rơi vào tình cảnh bệnh tật ngặt nghèo, viện phí cao ( dỉ nhiên là họ đã có sẳn thẻ BHYT )..."
Thẻ BHYT ở đâu mà có sẵn vậy trời ? Nếu anh em đã có sẵn BHYT thì chuyện mua hay không mua khỏi cần đem ra bàn .  
"...Chỉ cần tạo cho bạn mình niềm tin là bạn bè sẽ không bỏ rơi khi bạn, vợ con bạn mắc phải bệnh tật ngặt nghèo. Vậy là được. "
Trời , Mô phạm học cách sống bằng niềm tin hồi nào vậy ?
He he he đùa với Mô Phạm chút chơi thôi .

Trở lại chuyện BHYT , theo tao nếu còn 1 be nào chưa có BHYT thì QTT trợ giúp để be đó có BHYT và nếu be không có BHYT là số ít thì càng tốt vì quỹ xuất tiền ít . Như Nguyên viết thì cũng có đúng nhưng niềm tin thôi chưa đủ , nếu chẳng may bệnh phải mổ , chi phí chừng 50 triệu thôi (như mổ cái lưng của tao chẳng hạn) , liệu anh em và QTT có thể trợ giúp được 40 triệu (80% như BHYT) không ? Giả dụ tao và be nào đó thằng trước thằng sau cùng mổ, ai được giúp ai không ? Giúp cả hai chẳng lẽ vét cạn quỹ ?  Nhưng nếu mua BHYT thì chỉ mất cho 2 thằng tao 2 triệu / năm . Tao đếm thấy anh em ở VN đến giờ theo danh sách chỉ có khoãng 30 em thôi , trong đó có một số em là công nhân viên chức nên có BHYT bắt buộc , một số em khác có mua BHYT rồi nên sẽ gởi lại quỹ (như mô pham chẳng hạn) . Như vậy trước mắt chi phí hàng năm mua BHYT cho các be nội chừng khoãng 20 triệu tao nghĩ không quá khó cho QTT đâu .
Còn việc cấp học bổng thì Mô phạm nói quá đúng rồi . Tao nghĩ không riêng gì tao mà các anh em khác cũng ũng hộ ý đó hai tay ba...quên hai chân là cái chắc .
Thân

Dzớ
 
# 3616
  01 tháng 09, 2011 22:19   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Tong Phuoc Vinh viết:
Chủ đề:

Các bạn TST thân mến,

Tôi có đọc ý kiến của các bạn, tôi đồng ý như ý kiến của bạn Nguyên tuy nhiên theo tôi hiểu thì ở VN nếu bạn nào có đi làm (công cũng như tư nhân) đều bắt buột phải mua BHYT chẳng hạn như tôi hiện nay khi về "hưu non" bị bệnh đều có thẻ BHYT suốt đời, như vậy rất thuận lợi khi khám bệnh hoặc nằm viện, chi phí chỉ tốn 20% thôi còn lại 80% thì quỹ BHXH lo. Tôi đề nghị như sau:

1/ Những anh em nào đã có thẻ BHYT rồi thì nhường lại cho người khác khó khăn thật sự được hưởng, không có gì phải bàn cải và áy náy cả! công bằng thôi.

2/ Nếu QTT dồi dào thì nên xét đến việc mua thẻ BHYT cho người thân (vợ, con chính thức còn ai có thêm phòng nhì thì cứ can đảm công khai cho QTT biết hehehe!)

3/ Về trợ cấp cho các cháu đang đi học mà gia cảnh khó khăn (đã được xác minh) thì tôi hoan nghênh vì đây là rường cột của đất nước sau này, anh em mình già rồi phải lo cho tương lai các cháu chứ phải không các bạn.

4/ Còn việc các bạn ở hải ngoại có hoàn cảnh khó khăn thì đề nghị các bạn cùng ở hải ngoại xem xét còn các be nội không dám có ý kiến là vì môi trường sống của mỗi nước khác nhau mà!

    chúc tất cả các bạn TST vui mạnh./. Vĩnh

# 3617
  02 tháng 09, 2011 02:20   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

# 3615
  01 tháng 09, 2011 21:11   Võ Long Hải trả lời:

Tín và Mô phạm thân ,
Mô phạm viết cái gì mà người học cao (trên sân thượng) như tao không hiểu được ?
"...Khi có một bạn không may nào đó rơi vào tình cảnh bệnh tật ngặt nghèo, viện phí cao ( dỉ nhiên là họ đã có sẳn thẻ BHYT )..."
Thẻ BHYT ở đâu mà có sẵn vậy trời ? Nếu anh em đã có sẵn BHYT thì chuyện mua hay không mua khỏi cần đem ra bàn .  
"...Chỉ cần tạo cho bạn mình niềm tin là bạn bè sẽ không bỏ rơi khi bạn, vợ con bạn mắc phải bệnh tật ngặt nghèo. Vậy là được. "
Trời , Mô phạm học cách sống bằng niềm tin hồi nào vậy ?
He he he đùa với Mô Phạm chút chơi thôi .

Trở lại chuyện BHYT , theo tao nếu còn 1 be nào chưa có BHYT thì QTT trợ giúp để be đó có BHYT và nếu be không có BHYT là số ít thì càng tốt vì quỹ xuất tiền ít . Như Nguyên viết thì cũng có đúng nhưng niềm tin thôi chưa đủ , nếu chẳng may bệnh phải mổ , chi phí chừng 50 triệu thôi (như mổ cái lưng của tao chẳng hạn) , liệu anh em và QTT có thể trợ giúp được 40 triệu (80% như BHYT) không ? Giả dụ tao và be nào đó thằng trước thằng sau cùng mổ, ai được giúp ai không ? Giúp cả hai chẳng lẽ vét cạn quỹ ?  Nhưng nếu mua BHYT thì chỉ mất cho 2 thằng tao 2 triệu / năm . Tao đếm thấy anh em ở VN đến giờ theo danh sách chỉ có khoãng 30 em thôi , trong đó có một số em là công nhân viên chức nên có BHYT bắt buộc , một số em khác có mua BHYT rồi nên sẽ gởi lại quỹ (như mô pham chẳng hạn) . Như vậy trước mắt chi phí hàng năm mua BHYT cho các be nội chừng khoãng 20 triệu tao nghĩ không quá khó cho QTT đâu .
Còn việc cấp học bổng thì Mô phạm nói quá đúng rồi . Tao nghĩ không riêng gì tao mà các anh em khác cũng ũng hộ ý đó hai tay ba...quên hai chân là cái chắc .
Thân

Dzớ
 

Hài thân,

Mày nghe tao nói đây,không phải khơi khơi tao nói QTT không cần mua BHYT cho các be nội. Mày còn nhớ cách đây không lâu khi mày tính đề nghị QTT lo BHYT cho anh em,  mày hỏi ý kiến tao, tao đồng ý ngay. Nhưng qua trao đổi với một số anh em thì anh em nói đều có thể tự lo BHYT, không cần phải làm bận tâm QTT. Chuyện này là chuyện nhỏ, cái gì cũng kêu QTT là không nên. 

Chuyện QTT cần làm là giúp đở anh em rơi vào hoàn cảnh bệnh tật ngặt nghèo, dỉ nhiên không phải giúp mọi chi phí, mà giúp ở mức có thể được, để người bạn đang hoạn nạn cảm thấy nhẹ gánh phần nào. Năm qua QTT và một vài Be mạnh thường quân cũng đã có những sự giúp đở kịp thời cho các bạn lâm vào hoàn cảnh ngặt nghèo như Nguyễn anh Tuấn, vợ con Huỳnh anh Dũng....Khi bạn bè chơi với nhau như anh em ruột thịt thì dỉ nhiên hiểu được nhau, phân biệt được bạn tốt xấu và tin tưởng khi mình gặp hoạn nạn thì có những người bạn sẽ không bỏ mình. Tao rất tin tưởng về bạn Taberd của mình.

Mày ở trên cao thì mày bước xuống đi, để anh em dể nói chuyện hiều nhau hơn. Khi nào mày về hay ở bển luôn vậy. Hahaha.

Thân

Nguyên

 

 

 

# 3618
  02 tháng 09, 2011 04:45   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

Chuyện QTT cần làm là giúp đở anh em rơi vào hoàn cảnh bệnh tật ngặt nghèo, dỉ nhiên không phải giúp mọi chi phí, mà giúp ở mức có thể được

Thân chào các ông Nội Ngoại,
QTTT76 trong năm qua đã thực hiện đúng mục tiêu trên và nên tiếp tục theo đường hướng này.

QTTT76 cũng như các bạn nên giải thích cho bạn mình những điều lợi ích của BHYT và phần còn lại phải để bạn mình tự lo liệu giống như các sinh hoạt hằng ngày của họ. Nếu gặp bạn có khó khăn về quyết định, cách thức và nói cho cùng khổng đủ tiền mua thì tìm cách giúp bạn chứ không nên đứng ra thay thế họ vì hai lý do: thứ nhất sẽ làm cho bạn mình khó xử, áy náy (trường hợp bạn tốt), thứ hai là làm cho bạn mình ỷ lại và nghỉ là tất cả bạn bè mình phải có bổn phận với mình (trường hợp ngược lại).

Ngoài một vài mạnh thường quân có khả năng cũng như lòng tốt, việc gây quỹ hay đóng góp vào quỹ còn rất hạn hẹp, đó là chưa kể sau hơn một năm tìm gặp lại nhau, xúc động ban đầu đã trở lại mức bình thường nên việc gây quỹ cũng sẽ khó khăn hơn. Hơn nữa ai cũng có thân nhân cũng như bạn bè khác gặp khó khăn cần giúp đở và nhiều trường hợp còn khó khăn hơn anh em Taberd bội phần.

Nói tóm lại, theo tôi QTTT76 không thể đứng ra mua BHYT cho các Be Nội một cách dài hạn,

Thân chào

Cụ M
# 3619
  02 tháng 09, 2011 08:48   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

           Trong giờ ra chơi tụi tôi nếu chán cái trò chia nhau rượt đuổi thì lại chuyển sang trò bắn bi,cứ 3,4 thằng tụm lại cầm những viên bi trong tay rồi ngồi chổng mông ngắm bắn,ngoài những viên bi việt nam sứt mẻ đôi chút vì bắn nhiều nhìn chẳng hấp dẫn tí nào,thỉnh thoảng có thằng lôi ra những viên bi ngoại trông rất đẹp vô cùng,nó nhỏ nhắn hay to một cục lớn toàn một màu trắng tinh như sữa,lại còn điểm thêm những mầu xanh,cam đỏ chung quanh viên bi nên nhìn thấy giống sao Mộc hay Thủy tinh đẹp lắm,mà đâu phải thằng nào cũng có những viên bi đẹp như vậy, thế là mấy ông nhóc bỏ cả bắn bi để bu vào coi.

          Tuy thích nhưng gạ gẫm và dụ khị  tụi nó đổi hay chơi bắn bi, cứ 1 viên ngoại ăn mấy viên bi nội tụi nó cũng không chịu đổi,về sau cứ lẽo đẽo ngày nào cũng gạ gẫm tụi nó chơi bắn bi ăn tiền ,thì lúc ấy mới trổ tài bắn thiện xạ để ăn được viên bi ngoại.Sân trường đa số bằng béton không có đất nên phải là cao thủ, thì mới điều khiển viên bi đi chính xác được.

          Ngoài ra tụi tôi còn mê đọc truyện tranh nữa nhất là những truyện của Pháp vì truyện vẽ rất ngộ nghĩnh mà mầu sắc thì đẹp vô cùng,cuốn truyện to đùng với cái bìa cứng in màu rất đẹp lại toàn tiếng Pháp .Tạp chí thì có tạp chí Spirou nó giống như cuốn sách nguyệt san Tuổi Hoa với đủ các mục :Ô chữ ,truyện ngắn hay truyện tranh từng kì mới đang phát hành…Có những cuốn truyện tranh khác không kém phần hấp dẫn như:Lucky Luke và bọn tứ quái nhà Dalton của tác giả Morris&Goscinny,truyện Sĩ Phú (spirou)&Phan Tân (Fantasio)và con vượn đốm Marsupilami của tác giả Franquin,truyện Tintin và chú chó Milou của Hergé ,sau này còn có thêm truyện Astérix&Obélix ,truyện Xì-Trum với lão phù thủy Gà-Mên…

            Muốn mua những cuốn truyện này thì tôi hay sang nhà sách Liên Châu phía bên kia đường gần Nhà Thờ Đức Bà và trường tiểu học Hòa Bình,hay nhà sách Xuân Thu to đùng chuyên bán sách ngoại trên đường Tự Do,còn không thì sẵn trưa thứ Bảy đi bộ ra Sài gòn chơi thì ghé vào tiệm sách Khai Trí nằm trên đường Lê Lợi.

               Những cuốn truyện tranh nước ngoài với nét vẽ ngộ nghĩnh cùng mầu sắc tuyệt vời ,cùng với những cốt truyện hay và hài hước đã là những hình ảnh khó mà quên được của một thời thơ ấu,cái hình ảnh một vài chú nhóc ngồi lẻ loi và trầm tư, với cuốn sách hình trên tay ngồi mê mẩn đọc ở một góc sân nào đó nhìn cũng hay hay,mặc dù đứng bên ngoài nhìn vào có khi cứ tưởng mấy ông nhóc siêu thật và đáng nể vì đọc toàn truyện nước ngoài,mặc dù có chú chỉ chuyên coi hình mà đoán cốt truyện,càng nể hơn nữa khi có chú cầm trên tay tạp chí Spirou đóng tập dày cộp với đủ những mục mà phải có vốn liếng sinh ngữ kha khá thì mới đọc được ,mà chú lại đang học trường Tây nữa.

              Theo thông lệ thì ngày 8-12 là ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội cũng là ngày lễ Bổn Mạng của trường,buổi chiều tối có rước kiệu Đức Mẹ đi từ dãy nhà Hội Trường ra tới khuôn viên danh dự ,rồi trở về sân trường và tham gia Thánh Lễ tại khu khán đài dãy nhà giữa.Mỗi người được phát một cây nến trắng và cái đồ che gió bằng giấy trên tay,từ xa đứng nhìn đoàn người đi với ánh nến lung linh trong gió trông đẹp vô cùng.

              Lễ Giáng Sinh 69 năm nay với thánh lễ nửa đêm ngoài trời,trên dãy hành lang của 2 dãy lầu hai bên sân trường ,năm nay được trang trí bằng những cây nến trắng theo từng ô một,đứng dưới sân ngước nhìn lên thấy nó lung linh và huyền ảo ,thật đẹp trong làn gió lành lạnh thỉnh thoảng thổi qua.

              Đến ngày 22-1 là ngày Đại Hội Phụ Huynh  Học Sinh được tổ chức hàng năm,năm nay được tổ chức rất rầm rộ với các tiết mục như : Đua xe đạp chậm,đồng diễn thể dục,biểu diễn võ thuật..và các môn tranh tài như thi đấu Bóng rổ,bóng chuyền,bóng bàn.Đây cũng có thể nói là ngày Đại Hội hàng năm được tổ chức lớn và xôm tụ nhất của trường,có năm được tổ chức rất quy mô với sự tham dự của nhiều quan khách.

# 3620
  02 tháng 09, 2011 09:01   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Thắng trả lời:
Chủ đề:

Các bạn,

Như tôi đả có ý định nêu lên lúc đầu và... bị Be hói chửi toe tua. Việc gây qũy phải luôn luôn tiến hành song song với việc tổ chức và điều động; chúng ta không thể chỉ nhắm chừng một số tiền ít ỏi trong qũy để giải quyết mọi vấn đề. Bao giờ cũng vậy, vấn đề gây qũy cũng sẻ làm nhứt đầu cho mổi chúng ta...nhưng chúng ta không nêu lên thường xuyên thì sẻ không có người hưỡng ứng. Khi làm việc này, chúng ta nên chuẫn bị tinh thần cho nhiều sự đã kích từ chung quanh...nhưng nói cho cùng..dám làm thì dám chịu; mục đích chúng ta tìm đến những tấm lòng vàng không gì khác hơn.

Theo tôi, con của các Be cũng là một phần lớn để chúng ta nhắm tới và đó cũng là niềm thông cãm chung ở tất cả chúng ta; riêng đối với các cháu, tôi đề nghị các Be phải nên hướng dẫn cho các cháu phải lên tiếng cho biết nguyện vọng của mình là gì; và thực tế hơn, xin các bác, các chú giúp đở mình như thế nào. Làm việc này, các cháu mới thực sự làm người trưởng thành; và theo cái nhìn của tôi, các bác các chú cũng không đến nổi hẹp hòi với các cháu đâu.

Cuối cùng, như tôi đã nói ở trên, chúng ta dứt khoác không ngần ngại việc kêu gọi hổ trợ cho qủy Taberd76 thường xuyên, đây là trọng tâm của mọi vấn đề kế tiếp, chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề và không ngần ngại chấp nhận sự đả kích đó mới chính là người dấn thân cho việc thiện và đoàn kết trong Taberd76 của chúng ta.

 

Thân ái

Trần quốc Thắng

# 3621
  02 tháng 09, 2011 15:56   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Be Hói trả lời:
Chủ đề:

TQ Thắng,

Tao đồng ý với mày, anh em ngoại nếu có tấm lòng với các bạn cũ đang còn khó khăn mà mình phải hy sinh một chút vật chất bên đây để giúp thì rất quý và cần nên làm.
Theo mày "...mục đích chúng ta tìm đến những tấm lòng vàng ...", tao tin là trong tụi mình có nhiều tấm lòng như vậy bên ngoài này lắm.

Anh em nội ngoại,

Bây giờ chuyện BHYT có làm được hay không ? Theo tôi nghĩ là làm được và nên làm.
Tôi tự nghĩ lại bản thân cho mình, nếu đang ở tuổi xế chiều như vậy mà không có BHYT bên đây thì khi có sự cố phải vào nhà thương thì nhà cửa mình cũng bay luôn, không
ai cứu đỡ mình được. Không như bên Canada, không phải ai sống bên US đều có BHYT: ai có đi làm thì nếu trong hãng có mua chương trình BHYT thì mình đóng một phần nhỏ,
phần kia lớn hơn hãng trả cho mình. Đó là các hãng lớn hay làm cho chính phủ cũng giống như vậy (theo tôi biết không có chổ nào free 100%). Còn nếu không may phải đi làm
cho các hãng nhỏ ít người hay tư nhân buôn bán nhỏ thì thường là không có BHYT gì hết. Nếu muốn có thì phải bỏ tiền ra mua riêng cho mình và gia đình, thường rất mắt, nên
rất nhiều người bên US đến giờ này vẫn không có BHYT (chừng hơn 30 triệu người). Phần này US thua nhiều nước phương Tây khác.

Đối với các Be nội, nếu ai đã có BHYT, từ hãng hay tự mua cho minh rồi thì chúng ta không phải bàn gì nữa. Số còn lại thì tôi thấy mình cứ tổng kết là bao nhiêu người rồi mình
tính tiếp. Tùy theo nhu cầu, QTT sẽ coi nên giúp cho Be trước rồi tới giai đình thì thêm vô sau.
Theo ý tôi, các Be nội nào chưa có BHYT, vì bất cứ lý do gì, cũng nên tìm hiểu thêm để mua cho mình. Nếu có chyện phải cần để chữa trị trong bệnh viện thì gia đình cũng tự
lo trả được phần sai biệt, hay nếu cần thêm thì QTT sẽ giúp cho, nhưng lúc đó sẽ ít rất nhiều so với trường hợp không có BHYT gì hết.
Tôi sẽ rất rất đau lòng nếu hay tin bạn nào trong chúng ta bên nội chỉ vì thiếu BHYT mà bất chợt cần một số tiền quá lớn để chữa trị mà QTT lúc đó không kham nổi, các bạn
nghĩ sao ? Tụi mình ai cũng ở tuổi xế chiều rồi, chuyện bệnh hoạn sẽ đến mau chóng hơn là khi còn trẻ, và đến bất cứ lúc nào, chỉ có trước hay sau thôi.
Cái luật trời, sanh lão bệnh tử sao tránh được.

Vì vấn đề này rất khó cho mọi anh em nội ngoại đồng ý với đa số thất rõ rệt thuận hay chống, khiến có thể hiểu lầm nhau, nên chúng ta hãy xem xét một giải pháp thứ 3:
Đó là tạo ra một quỹ nhỏ riêng biệt trong QTT chỉ dành cho trợ giúp mua BHYT.
Làm như thế, tất cả các tấm lòng thương bạn cũ trong chúng ta, bao lâu nay đã đóng góp đều đều cho QTT, sẽ không ai cảm thấy khó chịu vì không cùng quan điểm cho vấn đề
này mà có thể vì đó sẽ không thích hay tiếp tục đóng góp cho QTT nữa.
Quỹ BHYT sẽ chỉ nhận đóng góp khi người cho ghi chú rõ rệt là dành cho BHYT và quỹ sẽ phục vụ cho riêng mục đích là trợ giúp mua BHYT mà thôi.
BHYT là dài hạn, còn quỹ thì còn trợ giúp. Các bạn nghĩ sao ?


Còn chuyện giúp cho các be ngoại đang thất nghiệp thì tôi cũng đồng ý với một hai ý kiến đã nêu ra.
Cứ giúp $200 một lần trước, không vì Lý nhiều mà vì Tình nhiều hơn. Số tiền nhỏ này không mang giá trị vật chất nhiều mà chỉ cho các bạn mình thấy anh em
chúng ta có nghĩ tới người bạn cũ đang khó khăn tìm việc mới, tiền túi không rủng rỉnh nữa.
Các bạn đó hãy cứ nhận và dùng thật sự theo nhu cầu cuộc sống.
Còn nếu cảm thấy có gia đình hay địa phương lo đủ rồi thì đóng lại vô QTT để nhường cho người có khó khăn hơn mình.

Thân
Be Hói

# 3622
  02 tháng 09, 2011 20:52   Đề nghị dự án cho QTTT76 - Thắng trả lời:
Chủ đề:

Be hói,
Tao thấy mày thức khua để lo cho anh em nên tao mới có ý kiến; đã là ý kiến thì không có gì đúng hay sai...mà mày thức khua hoài..hổng tốt đâu...nghe nói Hãi Dzưới có bài thuốc bắc, nam, đông, tây gì đó rất là thần diệu....nếu rụng tóc vì thức khua...thì lấy nước mắm nhĩ xức lên đầu...thì tóc..sợ qúa...hết rụng luôn...he he...giởn chơi với mày vài dòng cho bớt căng thẳng....

Thắng
# 3623
  03 tháng 09, 2011 08:51   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

           Nhưng ngay trong ngày đi đến trường thì có một tai nạn đến với tôi,lúc hai anh em chở nhau bằng chiếc Honda PC đến trường,lúc đi ngang qua ngã 6 Dân Chủ thì một chiếc xe khác từ đường Trần Quốc Toản(nay là đường 3-2) quẹo cua qua quẹt vào chiếc PC,thế là hai anh em té chổng vó xuống đường,cái đầu gối của tôi đập mạnh xuống đường sưng to lên và tươm máu ,làm rách cái quần mới may nơi đầu gối.Chân tôi bị bong gân rồi.

            Cũng may là có ông bác làm bác sĩ trong Tổng Y Viện Cộng Hòa chích thuốc và theo dõi hàng ngày,tôi phải lết cái chân què đi học mà cực nhất là đi lên đi xuống từ lầu 3 ,cũng phải mất một tháng gần đến Tết Nguyên Đán thì chân tôi mới lành . Hú vía ! cũng còn được ăn một cái Tết.

           Trước khi tất cả học sinh được nghỉ ăn Tết Canh Tuất 70,trường có tổ chức buổi lễ chúc tết các frère và thầy cô .Trên khán đài của dãy lầu chính giữa ,một bàn thờ Tổ Quốc nghi ngút nhang khói có bánh chưng,bánh dày,cặp dưa hấu tất cả tượng trưng cho Trời và Đất,từng hồi chiêng trống nổi lên từng hồi .Các anh đàn anh lớp 12 áo dài khăn đống trịnh trọng đọc lời Chúc Tết, gởi đến các frère và thầy cô đang ngồi nghe trên cái bục khán đài ở dưới đất,buổi lễ thật trang trọng và sau đó chúng tôi được nghỉ ăn tết cả tuần.

             Thấm thoát rồi cũng đến hè,những ngày cuối bọn chúng tôi ngồi trong lớp đứa thì mang kỉ yếu đi xin chữ kí của thầy cô và bạn bè,đứa thì rủ nhau chơi đánh cờ careaux cho đỡ buồn,hay ngồi mơ màng đến bãi biển Vũng Tàu trong những ngày hè,có thằng ngồi tư lự bâng quơ khi nghĩ đến sang năm không biết có còn ngồi học chung hay là lại tản mát mỗi thằng một nơi,và không chừng có thằng phải ra khỏi trường nữa.Phải đợi đến ngày khai giảng khi đi tìm danh sách lớp mới thì lúc đó mới biết vui hay là buồn.

             Vậy là mùa hè 70 lại về,sân trường lại vắng bóng tiếng cười nô đùa náo nhiệt của cái lũ học trò ngày nào .Buồn nhất là những đứa vì hoàn cảnh gia đình hay vì kinh tế khó khăn ,mà đành phải rời trường cho dù đã ngồi học với nhau 2,3 nơi ngôi trường này.

                                                           

                  

 

# 3624
  03 tháng 09, 2011 14:30   Gặp gỡ / Họp mặt - Thắng viết:
Chủ đề:

Be ngoại....nội xa qúa..
Tụi nhỏ đi qua Tàu chơi, đêm qua ghé ngang tặng tui một hủ rượu "Nữ nhi hồng" chánh gốc...Be nội thì qúa xa, Be ngoại nào buồn đời muốn say toe tua thì lên tôi....

Thắng
(760) 475-1104
# 3625
  03 tháng 09, 2011 18:03   Gặp gỡ / Họp mặt - Viet viết:
Chủ đề:

Trưa hôm nay, CV Thuỷ, VT Hoài và tớ có buổi lunch ở café Paloma với cô Như trong chuyến du lịch của cô ở US. Cô ngày trước dạy Pháp văn trong khoảng mười mấy năm cuối của Lasan Taberd. Cô trông khoẻ mạnh và còn nhớ tên nhiều học trò ngày trước. 3 Be 76 ở San Jose gặp lại cô thật vui và cảm động. Đến ngày 7 tháng 9 thì cô sẽ đi xuống Orange Co. để thăm những người bạn của cô. (Sơn Mập và anh chủ tịt Tín, tao sẽ text số phone của cô để các bạn liên lạc thăm cô.)

http://taberd.org/uploads/le_xuan_viet/IMG_0427.jpg

Parisien Khánh này, cô nhắc tên mày là một trong những học sinh cô còn nhớ đến sau bao nhiêu năm, thành tích tốt hay xấu thì tự biết lấy nhé.

Thân,

Việt

# 3626
  03 tháng 09, 2011 18:19   Gặp gỡ / Họp mặt - Viet trả lời:
Chủ đề:

# 3625
  03 tháng 09, 2011 18:03   Lê Xuân Việt trả lời:

Trưa hôm nay, CV Thuỷ, VT Hoài và tớ có buổi lunch ở café Paloma với cô Như trong chuyến du lịch của cô ở US. Cô ngày trước dạy Pháp văn trong khoảng mười mấy năm cuối của Lasan Taberd. Cô trông khoẻ mạnh và còn nhớ tên nhiều học trò ngày trước. 3 Be 76 ở San Jose gặp lại cô thật vui và cảm động. Đến ngày 7 tháng 9 thì cô sẽ đi xuống Orange Co. để thăm những người bạn của cô. (Sơn Mập và anh chủ tịt Tín, tao sẽ text số phone của cô để các bạn liên lạc thăm cô.)

http://taberd.org/uploads/le_xuan_viet/IMG_0427.jpg

Parisien Khánh này, cô nhắc tên mày là một trong những học sinh cô còn nhớ đến sau bao nhiêu năm, thành tích tốt hay xấu thì tự biết lấy nhé.

Thân,

Việt

# 3627
  03 tháng 09, 2011 22:26   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyễn Quốc Bảo viết:
Chủ đề:

Con Sen muốn được tăng lương….

Bà chủ rất thắc mắc vì chuyện đòi tăng lương nên hỏi con Sen:

“Tại sao mày muốn được tăng lương?”
Con Sen: “Thưa bà có 3 lý do.
Thứ Nhất, tại vì con ủi đồ giỏi hơn bà”
Bà chủ: “ Ai nói với mày thế?”
Con Sen: “Ông chủ nói với con như vậy”.
Bà chủ: !!!”

Con Sen: “Thứ Hai là con nấu ăn ngon hơn bà”.
Bà chủ: “ Ai dám nói là mày nấu ăn ngon hơn tao?”
Con Sen: “Ông chủ nói là con nấu ăn ngon hơn bà”.
Bà chủ: “Ồ trời!”

Con Sen: “Thứ Ba là con làm tình giỏi hơn bà”.
Bà chủ tức giận: “Ông chủ nói là mày làm tình giỏi hơn tao phải không?”

Con Sen: “Thưa bà không phải. Anh Ba làm vườn nói thế”.
Bà chủ: "Tao cho mày thêm mỗi tháng 100 và mày im cái miệng đi nhé."
Con Sen: "Thưa bà..."
Bà chủ: "Ừ, thôi hai trăm vậy. Im đi"

# 3628
  04 tháng 09, 2011 00:32   Tào lao (Bàn loạn) - Nguyen Pham viết:
Chủ đề:

Hôm nay Nguyên tui gửi tặng mọi người một câu chuyện bịa 100%

Đó là :

Sau khi được coi lô hình Hội ngộ 2011 ỡ O.C do Sáu Bảnh gởi về, hai thằng Tư Ết và Năm Nữa quyết làm một chuyến đi Mỹ để "hội ngộ" với " Bố " Tiến Đạt và "Anh Ba " Xuân Việt.

Nghỉ là làm, sau khi phone qua Mỹ đàng hoàng nhờ Nhị ca Hòa ra đón ở phi trường Los, hai thằng chuẩn bị lên đường, trước khi đi cả hai sực nhớ không lẽ ra mắt anh và bố lại đi tay không. Phải có quà chứ, cặp cá tra, hổng được, đi hơn một ngày đường thì còn gì là cá, với lại cá quạy lắm, dơ hết quần áo. Cặp vịt vậy, cũng hổng được, vịt to tổ bố, máy bay nào nó cho đi. Thôi thì của ít lòng nhiều, tặng anh với bố mỗi người 2 trái hột vịt lộn, nhỏ gọn. Thế là mỗi thằng lựa 2 trái vịt lộn ấp mề nhỏ xíu để bỏ túi quần cho gọn, mỗi thằng 2 trái bỏ vào 2 túi quần, mỗi túi mỗi trái.

Có quà rồi, Tư Ết và Năm Nữa dzọt nhanh lên Saigon và đi  thẳng ra phi trường cho kịp chuyến bay. Sau khi làm thủ tục gởi hành lý xong, đến đoạn đi qua máy khám người. Tư Ết bước qua trước, nó vừa bước qua thì bị cô bé Security ngồi kiểm tra trước màn hình gọi giật lại :

- Anh kia sao lại 4 hột

Tư Ết quay lại, ngơ ngác :

- 4 hột gì hả cô

Cô gái nạt :

- Không nói nhiều, anh đi theo tôi vào phòng kín để khám

Vào phòng riêng, cô gái ra lệnh :

- Anh cởi quần ra

Từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao giờ ngồng ngổng trước mặt con gái, nay cái con bé này tự dưng nó bắt mình giơ ra cho nó coi, Tư giận lắm nhưng ráng nhịn :

- Làm chi vậy hả cô

Cô gái quát :

- Bảo cởi thì cởi ra.

Nghe quát, Tư hoảng quá tụt hết ra. Cô gái nhìn chăm chăm vào " chổ đó ' và thắc mắc :

- Sao có 2 hột ?

Me cha mày, bộ mày chưa bao giờ ngó thấy của thằng nào sao mà nhìn tao rồi lại nói sao chỉ có 2 hột, nghỉ vậy nhưng Tư đâu dám la, chỉ nhỏ nhẹ :

- Cô à, ai cũng chỉ có 2 thôi.

Sau khi quan sát kỹ cô gái cho Tư kéo quần lên và ra lệnh :

- Anh đi qua trở lại máy để tôi xem lại

Cho Tư Ết đi qua lại máy scan, cô gái vẩn thấy 4 hột, cô kêu anh lại :

- Nè anh lại đây mà xem, có phải 4 hột không?

Tư Ết lại nhìn vào màn hình, quả thật trong người Tư có những 4 hột, chợt hiểu ra, Tư la lớn :

- Tui hiểu rồi

Nói xong Tư móc lẹ 2 trái vịt lộn ra giơ giơ trước mặt cô gái :

- Hai hột này của bố Tiến Đạt, còn 2 hột của tôi thì hồi nãy cố thấy rồi

Nãy giờ Năm Nữa đứng ngoải, chưa dám bước qua máy kiểm tra, giờ thấy Tư Ết đã rõ, nó mừng quá, vội móc 2 hột vịt lộn ở 2 túi quần ra và la lớn :

- Tôi cũng chỉ có 2 hột, còn 2 hột này là của anh Ba tui

Hạ màn

 

Nguyên

 

P/S : Bài này ông bạn già tui đọc, hổng biết ổng có kêu tui nói bậy không đây. Cha này khó lắm may là giờ này chả đang ngủ, kệ chả.

 

 

 

# 3629
  04 tháng 09, 2011 08:44   Văn thơ - Vũ Văn Chính viết:
Chủ đề:

 

                                                    CHƯƠNG III

                                 Áo Trắng Sân Trường ( 2 )-Lớp 7-6 ( 1 )

    

           Năm nay trường làm lễ tựu trường sớm vào ngày 3-8-70,tất cả các học sinh chúng tôi đều tham dự và chứng kiến, các lớp đàn anh trao cờ luân lưu cho các lớp đàn em kế thừa sự nghiệp học tập.Trường cũng làm lễ Khai Giảng Niên Khóa 70-71 trễ vào ngày 26-9-70,buổi thánh lễ được cử hành trên hội trường Taberd ,học sinh chúng tôi được nghỉ một ngày để tham gia các trò chơi thể thao trong trường như mọi năm.

           Trường cũng có vài thay đổi trong năm học mới,hai dãy nhà nằm phía bên trong ở hai bên cổng trường được xây lại thật đẹp,để làm nơi trưng bày các bức tranh đoạt giải thưởng của học sinh trong trường,và khóa Thái Cực Đạo Tae-Kwon-Do Taberd được thành lập để là nơi học sinh trao đổi và luyện tập võ nghệ.

         Năm nay tôi học lớp Đệ Lục (7-6) Niên Khóa 70-71,chúng tôi vào lớp mới trên tầng 2 dãy lớp 6,7.Tôi ngồi giữa dãy A ,bên cạnh phía trái là thằng Nguyễn Mạnh Sa tức là thằng “nha nhức nhôi “, năm nay tôi lại học chung với nó thêm năm nữa. Cái thằng này năm nay nhìn cái mặt nó hề lắm ,đã bị chẻ cái môi trên  nó còn trề cái môi xuống nên nhìn cái mặt thật tức cười . Thằng Nguyễn Công Sơn ngồi cạnh phía bên phải tôi,phía bàn trên thì có Đỗ Đình Quang,Vũ Đăng Phước ,Lê Khắc Chi.Cả sáu thằng quây quần bên nhau thật vui và lớp cũ năm ngoái còn tới nửa lớp học lại năm nay,hai ông Tàu bồ bịch Hưng Nguyên,Thi Tuấn năm nay không còn ngồi học chung nữa,cũng hơi buồn nhưng biết làm sao được,vả lại lớp tụi nó cũng cùng dãy lầu và cách lớp tôi có mấy lớp chứ có xa xôi gì đâu.

            Do sự sắp xếp của nhà trường các khối cùng cấp như tụi tôi ,có khi học chung với nhau quãng thời gian vài năm trong trường,cũng có khi học chung với thằng bạn chỉ một lần duy nhất,đứa thì 2 lần,nhiều lắm là 3 năm liền ngồi chung với nhau, có đứa như thằng Nguyễn Thái Phương mới học chung với nó có vài tháng,thì nó liền đổi sang lớp Anh Văn .Vì sự sắp xếp ấy của nhà trường mà nhiều khi không học chung lớp nhưng lại biết mặt nhau,hoặc bạn của người này cũng là bạn của tôi.

      

# 3630
  04 tháng 09, 2011 14:35   Gặp gỡ / Họp mặt - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Chủ đề:

@ Việt,

Chẳng hiểu tại sao cô Lê Thị Như lại nhớ được tao... Chả nhẽ lúc đó tao... phá dữ vậy sao ?

----------------------

Sẵn đây có mấy chuyện muốn nói luôn.

@ Anh em ở Châu Âu,

Thông báo sớm để anh em có thời gian chuẩn bị. Xưng Việt sẽ làm một vòng Tây du vào tháng 10. Vậy anh em nào có rảnh thì tham dự một phần hay hết chương trình như sau :

1. Thứ năm 13 tháng 10 : gặp gỡ nhau ở Paris vào lúc 19 giờ. Địa điểm sẽ thông báo sau.

2. Thứ sáu và thứ bẩy 14-15 tháng 10 : đại náo nhà Nguyễn Phước Hà ở Lyon.

@ Anh em ở Canada

Cu K tui sẽ ghé Montréal trong 2 tuần nữa để thăm tên bạn già NV Em sắp sửa phải đi mổ cẳng... giữa. Vậy thân mời anh em nào rảnh rỗi đến gặp nhau vào tối thứ bẩy 17 tháng 9. Điạ điểm sẽ được thông báo sau.

Chu Văn Thủy có qua được ngày đó không ?

Cu K

# 3631
  04 tháng 09, 2011 17:43   Gặp gỡ / Họp mặt - Cụ M trả lời:
Chủ đề:

# 3630
  04 tháng 09, 2011 14:35   Lê Như Quốc Khánh trả lời:

@ Việt,

Chẳng hiểu tại sao cô Lê Thị Như lại nhớ được tao... Chả nhẽ lúc đó tao... phá dữ vậy sao ?

----------------------

Sẵn đây có mấy chuyện muốn nói luôn.

@ Anh em ở Châu Âu,

Thông báo sớm để anh em có thời gian chuẩn bị. Xưng Việt sẽ làm một vòng Tây du vào tháng 10. Vậy anh em nào có rảnh thì tham dự một phần hay hết chương trình như sau :

1. Thứ năm 13 tháng 10 : gặp gỡ nhau ở Paris vào lúc 19 giờ. Địa điểm sẽ thông báo sau.

2. Thứ sáu và thứ bẩy 14-15 tháng 10 : đại náo nhà Nguyễn Phước Hà ở Lyon.

@ Anh em ở Canada

Cu K tui sẽ ghé Montréal trong 2 tuần nữa để thăm tên bạn già NV Em sắp sửa phải đi mổ cẳng... giữa. Vậy thân mời anh em nào rảnh rỗi đến gặp nhau vào tối thứ bẩy 17 tháng 9. Điạ điểm sẽ được thông báo sau.

Chu Văn Thủy có qua được ngày đó không ?

Cu K

Nhân chuyến du Thu của Cụ K  và cô bạn gái ở Canada,
Chương trình đón tiếp của anh em TB76 ở Montreal gồm có 2 phần:
  • Phần đầu, nghe đâu do Tôn Tiến Hỷ đảm nhận vào ngày 17 tháng 9 năm 2011. Hôm đó chỉ có mình Cụ K được mời, cuộc lễ hình như được cử hành tại Lave Auto Mr Hy, mục đích là trả món nợ mùa đông năm 2010;
  • Phần hai do bạn TS Tứ đang sửa soạn chương trình, vào tuần lễ 26 tháng 9 2011. Hôm đó mọi anh em TB76 ở Montreal đều được mời. Ngày giờ, địa điểm và thư mời sẽ được bạn TST thông báo trong nay mai.
Có thêm tin gì tôi sẽ báo các bạn biết thêm.
Thân Chào
Cụ M
# 3632
  04 tháng 09, 2011 23:26   Gặp gỡ / Họp mặt - Nguyen Pham trả lời:
Chủ đề:

# 3631
  04 tháng 09, 2011 17:43   Nguyễn Văn Em trả lời:

Nhân chuyến du Thu của Cụ K  và cô bạn gái ở Canada,

Chương trình đón tiếp của anh em TB76 ở Montreal gồm có 2 phần:
  • Phần đầu, nghe đâu do Tôn Tiến Hỷ đảm nhận vào ngày 17 tháng 9 năm 2011. Hôm đó chỉ có mình Cụ K được mời, cuộc lễ hình như được cử hành tại Lave Auto Mr Hy, mục đích là trả món nợ mùa đông năm 2010;
  • Phần hai do bạn TS Tứ đang sửa soạn chương trình, vào tuần lễ 26 tháng 9 2011. Hôm đó mọi anh em TB76 ở Montreal đều được mời. Ngày giờ, địa điểm và thư mời sẽ được bạn TST thông báo trong nay mai.
Có thêm tin gì tôi sẽ báo các bạn biết thêm.
Thân Chào
Cụ M

Cụ Già,

Cha trốn ở đâu mà người ta mời nhau ông nghe thấy hết vậy. Già có được bạn Hỷ mời không. Chắc là không nên la to lên cho mọi người nghe. Thôi thì ngày đó tôi mời ông đi ăn với tôi .

 

Nguyên

 

Trang: 1 / 3       Qua trang: