Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Bài viết Tháng:
07-2010
  Tổng số bài: 212
Trang: 1 / 11       Qua trang:  
# 1286
  01 tháng 07, 2010 01:33   Không phân loại - Tín trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Ông nội Hải qua chơi đất huê kì mà khi ra khỏi sân bay thì mặt mũi nó buồn thiu à ! hơn cái mền r...
Tụi hải quan Mỹ làm việc quá tận tình với hắn nên khi tôi mới thấy nó xuất hiện ra từ trong hành lang, lần đầu tiên gặp lại sau 35 năm, tôi tưởng nó mới từ chiến trường Irap vế. Nói thiệt, vừa rầu rĩ vừa đăm chiêu.
Sau một hồi thăm hỏi tôi có ý làm nó tỉnh lại thì Hải lấy bình tỉnh và vui vẻ trở lại liền.
Nó khoe có đem quà cho anh em bên cali, nhiều thì không có nhưng hy vọng chắc là đủ cho những người có mặt hôm nay đang hội họp chờ hắn đến. Tôi ngạc nhiên hết sức nhưng cũng nói hắn làm gì mà phải bầy trò chi cho rườm rà, anh em bên đây đâu có thiếu thốn gì đâu. Tôi là người đầu tiên được nó tặng một trong nhũng món quà đó.
Thật là đáng khâm phục ông nội Hải này.
Nó đem cho các bạn taberd 76 món quà thật chí lý và thật nhiều ý nghĩa. Cầm được món quà của Hải trong tay mà cảm thấy như mình vừa đụng lại được một thời của dĩ vãng.
Tôi và các bạn ở nam cali rất vui sướng và cám ơn món quà đặt biệt của Hải đã đem từ VN qua đây.
# 1287
  01 tháng 07, 2010 02:31   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Mấy ngày nay ham xem World Cup 2010 không ra sân trường , hôm nay mới biết Long Hải ra đi không lời từ biệt với anh em ở VN , tội này khó mà tha thứ khoan hồng, về VN sẽ xử cho HỞ..DZ..Á....I luôn , VV Chính buồn rười rượi, lảm thơ làm thẩn suốt ngày , hỏi thăm nó vài câu cho nó hồi sinh lại đi cha nội!

Được biết tình cảm các bạn bên đó qua thư mail của LH , tôi rất cảm động , Đình Nguyên có khỏe không ? Xin phép được mật báo với các ông Ngoại là thằng Long Hải không biết uống rượu bia. đừng ép nó uống chỉ 1 hớp bia thôi là cho OK thau hết ráo , mặt mũi thì xanh lè như cắc kè , cho nó 1 lon Pepsi hay CoCaCoLa gì đó là đủ đô nó rồi ....hahaha

Nhờ Lonh Hải nhắn lại với Việt Củ Sâm , tôi sorry bạn vì đang chat với nhau thì hệ mạng của máy tôi bị rớt do mưa lốc mạnh. Hẹn với Việt hôm nào ra sân tennis chơi vài set với cô Trang..

Thân tout le monde.

TRL
# 1288
  01 tháng 07, 2010 18:34   Không phân loại - Sơn Mập trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

@Đinh trọng Tín, cám ơn trưởng lớp Anh văn đã điều động anh em đến chung vui với Nguyên xi và Hải dớ. Mình sẽ còn chơi với nhau dài dài.

@Lê Dương, mày nói đúng Hải dớ uống rượu không được, nhưng nó thương anh em nên cũng cố gắng. Một hớp thôi là đủ để mặt trời mọc rồi. Thương nó ở chỗ cố gắng. Mày mà sang Mĩ thì anh em cũng sẽ dàn hàng chào đón mày.

@ Cụ Xê, " buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm chạy đi tìm ..." Cho tao an ủi mày như lời Lê Dương iêu cầu. Nhưng mày cũng nên buồn để viết vằn cho anh em đọc. Thôi cháu Tô Hoài đừng buồn nữa, nếu buồn thì cứ Tô Hoài đi. Hahaha.

@ Đình Nguyên, cám ơn mày đã cho anh em một ít thời gian "đông dzui". Tụi tao nhớ mày và cô em họ rồi.

@ cụ M, sân trường vắng quá, mày tắt bớt máy detector cho tao còn wậy một tí, được không?
Tất cả những gì mày muốn, tao làm xong hết rồi. Mày gọi cho Quỳnh Hương đi... Hìhì, tao nói ít cho tụi nó tò mò.

@cụ K, mày sang Mĩ nhớ gọi anh em. Sẽ đón tiếp mày không kém fần linh đình.

@ Minh Hà, nói chuyện được với mày tao mừng quá. Nhớ liên l5c thường xuyên.

@ Taberiens, thân "tú mông"...

SM
# 1289
  01 tháng 07, 2010 21:08   Không phân loại - Trinhluong trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sơn "tút mông" (SM),

Cái tên "Quỳnh Hương" là thế nào vậy hử Sơn ? có dây mơ rễ má gì với cụ M ? nếu không tường thuật lại rõ cho anh em biết , tao sẽ mách cho bà chị nhà cụ M thì tè le ra không khác gì tràn dầu vịnh Mexico cho mà xem.

Thân mày và "tút mông"

TrL
# 1290
  01 tháng 07, 2010 22:19   Không phân loại - Nguyenpham viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Nhân chuyến công du Mẽo vừa qua, Nguyên có được các bạn Cali nhờ mang tiền về cho bạn Bửu. Nguyên sẽ cùng Lý minh Sơn mang đến cho Bửu. Cho Nguyên được thay mặt Bửu cám ơn tấm lòng của các bạn
Các bạn khối Anh văn ; tổng số tiền là 240 USD gồm :
Vũ anh Quân 20
Lê ngọc Lân 20
Cao đình Hưng 20
Ng đình Biên 20
Đinh trọng Tín 20
Lâm văn Đức 30
Trần quốc Thắng 20
Lê trí Dũng 20
Lê anh Dũng 20
Chu văn Thủy 20
Bạch thái Vượng 20
Trần thanh Bảo 10

các bạn khối Pháp văn : tổng số tiền là 150 USD gồm :
Lý đức Thắng 100
Trần văn Khoa 20
Hà gia Hòa 30
Tổng số tiền mà Bứu sẽ nhận được là : 390 USD

Ngoài ra Nguyên còn nhận được 50 USD của Hà gia Hòa đóng góp vão Quỹ thầy cô
Tấm lòng anh em mình ỏ Cali luôn luôn hướng về những anh em taberd VN luôn đáng trân trọng.

Thân

Nguyên
# 1291
  01 tháng 07, 2010 22:36   Không phân loại - Nguyenpham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Hi SM và anh em Cali
Chuyến đi này cho tao thấy tình bạn của tụi mày bên đó dành cho tao thât " không thể ngờ được ' Tao rất sung sướng được là anh em Taberd với tụi mày.
Cám ơn mày nhiều nhất, tao không bao giờ quên được hôm mày đãi tao ở quán Kobe, mày mặc áo nhà thương mà đi đãi tao, mày rất bận nhưng lại cứ lo cho tao. SM ơi là SM tao nhớ mày nhiều.
Các bạn Hòa, Việt, Thủy,Cần, Khải, khoa... dù nhiều việc nhưng cũng ráng đeo theo tao, cám ơn các bạn lắm, tình bạn của các bạn thật tuyệt vời.
Các bạn khối anh văn cũng đã đến chơi với Nguyên, buổi tiệc chia tay rất vui, không bao giờ quên được
Chúc mọi người luôn vui khỏe và hạnh phúc

Thân

Nguyên





Thân
# 1292
  02 tháng 07, 2010 15:41   Không phân loại - Gh viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chuyện vui cuối tuần

Cái và con



Có ông Mỹ kia lấy vợ Việt, ông biết ăn cả lòng heo và khen mắm tôm là ngon,

ông ta lại chịu khó học nói tiếng Việt để cho vợ vui lòng.

Bữa kia hai vợ chồng ra hồ nước chơi, ông ta mới nói:
- Con hồ này đẹp qúa hả em?
Vợ anh ta chỉnh:
- Anh phải kêu là cái hồ.

Hôm sau đi chèo thuyền trên sông, anh khen:
- Cái sông này cũng đẹp.
Vợ lại cằn nhằn:
- Anh phải kêu là con sông.
- Sao tiếng xứ em kỳ cục quá vậy, cũng là nước, mà khi gọi là cái lúc gọi là con?
-Tại anh không để ý chớ. Đây nè: cái nhà, cái bàn, cái tủ, nó đứng ỳ một chỗ nên gọi là cái. Con mèo, con chó, con gà nó chạy tới,

chạy lui nên gọi là con. Tương tợ như vậy: cái hồ năm yên trong khi con sông nó chảy.

Anh chồng vỗ đùi cái đốp rồi cười hỉ hả:
-Hèn chi!!! Cái của anh nó cứ nhúc nhích cục cựa nên gọi là con..., còn của em nó cứ nằm ỳ một chỗ nên gọi là cái...

(bài này không do tôi viết của một người bạn gửi, thấy hay nên gửi đến các bạn)

GH
# 1293
  02 tháng 07, 2010 16:16   Không phân loại - Gh viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sau ngày họp mặt 27 tháng 6 tại nhà hàng Kim anh em tay bắt mặt mừng làm cho tôi rất súc động.
Ước gì mình có được những họp mặt như thế cho tương lai. Hy vọng các anh em mình nên gữi chặt mối dây, vì thật là khó khăn lắm mới tịm được các bạn, rất cám ơn ban điều hành của TB.ọc nhiều lắm. Mong rằng những lầ sau anh em có thể được gặp được những bạn khác nữa.

Thân

GH
# 1294
  02 tháng 07, 2010 17:40   Không phân loại - Khai trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cảnh mến,
Khải nghỉ là mính sẻ không có dịp gặp bạn vào ngày July 10th vì bận chuyện gia đình. Cho phép Khải dược ' post ' email của Cảnh gởi Khải lên ' Sân trường ' để lở có ai quen với bạn thì họ sẻ có cơ hội gặp bạn khi Cảnh ghé Little Saigon vào ngày 10 tháng 7 sấp tới đây. Chúc bạn và gia đình đi chơi được vui vẻ và bình an.

Than,
Khai
"----------------------------------------------------------------------------------------------
Hello Khải,

Mình đang vacation ở Mỹ mấy tuần nay nên hôm nay mới check mail. Hôm mới về gặp Lâm Văn Đức ở Dallas vui quá là vui... Tuần này mình ở Houston. Nghe nói Võ Long Hải cũng đang ở Cali và sẽ qua Houston cuối tuần này... Hy vọng sẽ gặp Hải cùng với Hồ Sĩ Thư Thiên ở đây.

Tuần tới mình sẽ qua Cali thăm gia đình bà chị ở Fountain Valley. Có hẹn với Trần Quốc Thắng và Nguyễn Hoàng Long gặp nhau ở Orange County vào thứ bảy July 10th. Nếu Khải rảnh thì xuống chơi cho vui.

Thân mến,
Cảnh
-------------------------------------------------------------------------------------------------"
# 1295
  02 tháng 07, 2010 19:18   Không phân loại - Ly Minh Son viết:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

CÁC BẠN TABERD TRONG NƯỚC

CHÂU THIỆN BỬU MẤT TỐI THỨ SÁU 02/07/10 NÀY THỨ HAI 05/07/10 SẼ HOẢ TÁNG TÔI DỰ KIẾN ANH EM TABERD ĐẾN CHIA BUỒN VÀO LÚC 05 GIỜ CHIỀU CHỦ NHẬT NGÀY 04/07/10 ANH EM VUI LÒNG LIÊN HỆ CHO BIẾT Ý KIẾN ĐỂ KẾT HỢP ĐẾN NHÀ BỬU Ở ĐỐI DIỆN TRƯỜNG BÙI THỊ XUÂN Q3.
THÂN ÁI
# 1296
  02 tháng 07, 2010 20:00   Không phân loại - Nguyen Van Em trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào Sơn,
Ông cho tôi gởi lời chia buồn đến gia đình Châu Thiên Bửu.
Bây giờ Bửu đã nhẹ được thân!
Chào
NVE
# 1297
  02 tháng 07, 2010 20:02   Không phân loại - Sơn Mập trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Các bạn trong nước,

Khi đến chia buồn cùng gia đình CTB, nhớ chuyển lời chia sẻ nỗi buồn cùng tang quyến dùm tao. Cám ơn trước.

Bửu, tao sẽ câù nguyện cho mày được siêu thoát. Nhớ bạn.

SM
# 1298
  02 tháng 07, 2010 20:24   Không phân loại - Ly Duc Thang trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào Sơn
Sơn có đi dự đám tang Châu Thiên Bửu cho tui gởi lời chia buồn cùng gia đình nó. Tui củng chẳng biết nói gì vì tui biết có nói gì cung chẳng làm giảm đi được nổi buồn và sự mất mát lớn lao của gia đình Bửu . Thôi thì người đi thì đả đi người còn ở lại phải phấn đấu lên vì Bửu vẫn ở bên chúng ta mãi mãi trong lòng chúng ta.
Thân
Ly Duc Thang
# 1299
  02 tháng 07, 2010 20:30   Không phân loại - Nguyenpham trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Tin Châu thiện Bửu mất cũng hơi bất ngờ, Nguyên chưa kịp mang tiền các bạn Cali tặng cho bạn Bửu thì nay số tiền này trở thành tiền phúng điếu bạn
Cầu cho bạn được yên nghỉ, chấm dứt những ngày đau đớn hành hạ thể xác của căn bệnh ung thư.

Nguyên
# 1300
  02 tháng 07, 2010 20:31   Không phân loại - Tăng Kiên trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Chào Sơn,
Cho tôi gởi lời chia buồn cùng gia đình Bửu, cám ơn bạn.
Bửu! cầu cho hương hồn của mày được siêu thoát.
Chào,

TK
# 1301
  02 tháng 07, 2010 21:30   Không phân loại - Hà Gia Hoà trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Sơn
Cho mình gửi lời chia buồn cùng gia quyến của Bửu.

Hà Gia Hoà
# 1302
  03 tháng 07, 2010 00:50   Không phân loại - Khai Duong trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Cảm ơn bạn Minh Sơn đả cho bạn bè ở khấp nơi trên thế giới biết về bệnh tình của Bửu trong nhửng tháng vừa qua và tin Bửu đả lìa trần hôm tối thứ sáu! Củng nhờ anh Minh Sơn mà bạn bè của Bửu ở khắp mọi nơi có dịp họp lại để đóng góp và giúp cho Bửu cùng gia đình của anh ta. Như tôi đả viết và gởi đến cho các bạn trong một thư trước về bệnh ' cancer ' của Bửu, căn bệnh hiểm nghèo nầy chỉ tàn phá cơ thể của người bệnh nhưng đầu óc của người bệnh vẩn còn rất là sáng suốt và cảm nhận được mọi việc chung quanh. Việc nầy có lẻ là một điều đáng vui cho chúng ta vì Bửu đả cảm nhận được tâm tình của tất cả chúng ta dành cho Bửu trước khi anh ta lìa trần hôm tối thứ sáu vừa qua.

Nhờ bạn Minh Sơn và Nguyên vui lòng thay mặt tất cả bạn bè của Bửu đến phúng điếu và chia buồn cùng gia đình của người bạn vắng số nầy của chúng ta. Tôi thành thật cảm ơn hai bạn một lần nửa.

Thân,
Dương Quang Khải.
# 1303
  03 tháng 07, 2010 03:20   Không phân loại - Le Van Anh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Anh Minh Sơn, cac bạn Taberd thân mến,

Tôi không nhận đuoc thường xuyên tin tức cua anh em Taberd nên không hay biêt gi viêc Bửu bi bệnh nặng. Hôm nay bất ngờ nhận đuoc tin Bửu mất của anh Minh Sơn, tôi bàng hoàng. Hồi truoc, nhà Bửu va nha tôi nằm gần nhau o đuong Bui thi Xuân. Tôi co môt vai kỷ niệm đáng nhớ voi Bửu sau 75 va tôi rât mến Bửu. Tu 30 nam nay, tôi vân nhớ tới Bửu va nhung kỷ niêm ngay xua, mac du không bao gio co dip gap lai nhau.

Tôi rất buồn khi môt nguoi ban đã ra đi. Chỉ vui khi biêt rang bạn không con đau đớn nữa. Vĩnh biêt Bửu.

Vi ở xa, tôi không thể tới tiễn đua Bửu. Nếu bạn nào co thể chuyển dùm tới gia đinh cua Bửu lời thành kính phân ưu của tôi, tôi hêt lòng cảm tạ.

Lê văn Anh (tức la thằng Sáu On đó, Bửu nhớ không)
# 1304
  03 tháng 07, 2010 04:25   Không phân loại - Trịnh Lương trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Minh Sơn,
Ông lên chương trình phúng điếu thăm "thằng CHÂU THIÊN BỬU của chúng mình" lúc 5h00 chiều mai cho cụ thể để anh em có mặt đầy đủ.

BỬU ơi ! từ ngày này mày không còn dịp ghé "Cây Khế Quán" với tụi tao nữa rồi . Tao còn nhớ câu nói thản nhiên của mày ngày nào : "Bộ tụi mày tưởng chết dễ lắm hả ? " Bây giờ thì dễ rồi đó BỬU ..........

TrL
# 1305
  03 tháng 07, 2010 12:41   Không phân loại - Nguyen Ngo Hung trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Buon thay !

Duoc tin ban CHÂU THIÊN BỬU da ra vinh vien ra di ! Nho cac ban Taberd o trong nuoc chuyen loi chia buon cua cac ban Taberd o ngoai loi chia buon den gia dinh cua ban CHÂU THIÊN BỬU.

Xin cac ban hay cau nguyen cho vong linh cua nguoi ban cua chung ta da ra di.

Nhom ban Taberd o ngoai.
# 1306
  03 tháng 07, 2010 13:22   Không phân loại - Lê Như Quốc Khánh trả lời:
Locked Đã đóng
Chủ đề:

Đang gom tiền để đem về cho Bửu tháng 9 này...
Ụ Ẹ ! Mày không chờ được tao về sao Bửu ?????? Thì thôi. Mày đi trước cũng được. Khi nào Chúa gọi, tao sẽ hẹn với mày đi uống Cafe ở đâu đó...

@Hà : tao đã nhận được cái chèque của mày. Bây giờ, "nó" đã bỏ tụi mình đi rồi. Làm cái gì với số tiền đó, cho tao biết gấp.

@ Hà Gia Hòa : tao lại nhớ đến chuyện trong việc soạn dự thảo Quỹ Tương Trợ, tao quên cái mục "phúng điếu anh em Taberd 76 qua đời", bởi vì tao thấy nó còn hơi... xa. Bây giờ mới thấm thía cái câu nhắc của mày !

@ LV Quang : Như hôm qua mới nói chuyện ĐT với mày, tao hứa là sẽ tiếp tục công việc...

@các ông Nội : anh em nào có thể tóm tắt gia cảnh hiện nay của gia đình Bửu không vậy ?

Khánh
Trang: 1 / 11       Qua trang: