Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Liệu đấy, Nghiêm Quốc Việt
  (4 trả lời)
  Next
# 6876
  27 tháng 05, 2014 02:25  Dũng viết

# 6877
  27 tháng 05, 2014 14:23  Viet Nghiem viết,  
Dung mot nha tu thich de gai (gia), Xin Dung dung dem nhung con xam ba tau la ke thu dan toc ra ma doa Viet. Sung no co ban nhanh cach may thi cung se chet tuoc tuong truoc dao gam cua tao. Viet khong co so chung mot no ti nao. Lu no dang hap hoi thi Viet se goi cho Chu Thuy de no mang 2 thang de tu no den de tra tan da man cai con xam moi ro nay. Vi Dung gioi nhac nen Viet se de nghi Dung hat bai "...on tu si" cho no tieu dieu mien Trung quoc. Neu Dung khong muon Viet ghet Dung nhu tat ca chung no thi hay de cho Viet ngu yen.
# 6878
  27 tháng 05, 2014 20:06  Dũng viết,  
Xin mặt trời hãy ngủ yên.

Dũng rất hân hạnh được chọc Việt mà không bị Việt mắng cho "nhu tat ca chung no".  Bí quyết "biết trên, biết dưới".  Việt ghét thằng nào cứ bảo Dũng một tiếng, Dũng sẽ hỏi thăm sức khoẻ của nó.  Dũng như Khương Tử Nha, lê la cả đời mới gặp được minh chủ.

Đứa nào muốn đụng tới lông chân của Việt, phải đụng tới lông chân của Dũng trước.

PS: Được nhắn là "sẽ không có trả lời đâu" nên mới vuốt râu hùm, nếu không cho kẹo (màu xanh dương) cũng chả dám
# 6880
  28 tháng 05, 2014 11:46  Dớ viết,  

Chú Dũng này đừng có học cái thói xấu "ngồi xe tăng quăng lựu đạn " mà thân bại danh liệt nghe .
He he he

Dớ
# 6882
  29 tháng 05, 2014 00:52  Dũng Pằng Pằng viết,  
Chú Dũng trên thông thiên văn, dưới đạt địa lý, hiểu được lẽ huyền vi của trời đất, nên mới dám dỡn mặt đồng chí Nghiêm Quốc Việt (không được la nghe Việt, chữ đồng chí là của con người đặt ra, không có đứa nào được giữ làm của riêng, và cũng không có lý do gì cho nó giữ làm của riêng, giống như gái đẹp bị anh Dớ cua thì tụi mình vẫn có quyền bon chen như thường).

Chú Dũng coi Netflix về 1 battle của Alexander the Great (quên tên trận này rồi), cha này xịn thịệt, đánh 1 trận mà quân số, vũ khí đều thua xa đối thủ (hình như tỉ lệ 1/10 hay 1/20  gì đó). Thay vì đánh trực diện để bị nghiền nát trong nháy mắt, đồng chí A lếch xăng đơ (Đ/c Việt chưa bao giờ ở VN 1 ngày nào sau 1975 để biết là đồng chí Hải và đồng chí Dũng phải chịu đựng cái lối phiên âm 1 răng, 1 rắc này - Iran, Irak)  dùng kỵ binh kéo dãn quân của đối thủ ra, mỏng tới mức mà tỉ lệ áp đảo đổi chiều. Vị trí, thời gian là do mình lựa chọn.  Vũ khí vốn sở trường của đối thủ lại trở thành sở đoản vì không phát huy được tác dụng, nên cuối cùng bị thua đau đớn, thua toàn diện, thua đứt đuôi con nòng nọc.

Anh nhà ta, có vẻ không sợ trời, không sợ đất, nhưng trong sâu thẳm biết lẽ trời, thế thiên hành đạo vì trời muốn thế:
Bắt phong trần, phải phong trần.
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

làm cho
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi
(nhiều) Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.

Chúng mình phải cám ơn trời đất cho một nghịch duyên để học chữ Nhẫn, chữ Tâm  (chữ "nghịch duyên" này đắt tiền lắm nghe, phải học Phật và biết tiêu hoá nó với chiêm nghiệm mới biết bài tiết một cách nhuận tràng à nghe). Hạnh ngộ này phải tu bao nhiêu kiếp mới có, và cả 5 tỷ nguời chỉ có vài trăm người trúng số.

Ảnh nói "chuyện gì cũng có cái lý của nó, không phải nó như dzậy là bởi vì nó như dzậy, mà bởi vì, rằng, thì, là nó là như dzậy". Qúa thâm thuý, qúa minh triết.

Khi nào anh Hải thấy chú Dũng sắp bị ảnh "âu ếm", anh Hải cứ việc đọc thần chú "còn nhiều chén bát chưa rửa lắm nghe". Ảnh sẽ hoát nhiên đại ngộ là chuyện đi rửa chén là chí lý, là hợp lẽ trời hơn là việc dạy dỗ chú Dũng (chuyện này vợ chú Dũng overdose chú rồi, dạy nữa cũng uổng công, lờn thuốc).

We are two sides of a coin.