Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Các Vị Nguyên Thủ Quốc Gia đeo đồng hồ gì ? ( 1 )
  (7 trả lời)
  Next
# 6822
  06 tháng 04, 2014 13:53  Nguyễn Quốc Bảo viết


Mỗi nhân vật chính trị nổi tiếng thế giới đều có cách thể hiện "quyền lực" riêng của mình. Không chỉ trên đấu trường chính trị, mà còn ở phong cách ăn mặc và cả những thương hiệu đồng hồ riêng mà họ chọn.



1. Silvio Berlusconi - Cựu Thủ tướng Ý



Vốn mang chất lãng tử của đàn ông Ý, Thủ tướng Silvio Berlusconi có sở thích âm nhạc và bóng đá. Ông cũng từng làm album nhạc riêng cho mình. Bên cạnh đó, cựu thủ tướng Ý còn có sở thích với đồng hồ. Mẫu đồng hồ ưa thích của ông là Vacheron Constantin Patrimony Minute Repeater Perpetual Calendar có giá 540.000USD .


2. Nicolas Sarkozy - Cựu Tổng thống Pháp



 

Tổng thống Nicolas Sarkozy được bầu chọn là người đàn ông mạnh mẽ nhất nước Pháp. Và sự lựa chọn đồng hồ và thương hiệu, cũng là một phần thể hiện cách làm việc, cũng như cá tính của ông: mạnh mẽ và  khuôn phép. Hai mẫu đồng hồ luôn gắn bó với ông, Rolex white face Cosmograph Daytona, giá 37.000USD, (tương đương 750 triệu đồng) và Girard-Perregaux 1966 Annual Calendar Equation of Time, giá 287.000USD .



3. Late John Fitzgerald Kennedy – Tổng thống thứ 35 của Mỹ



 

Vị tổng thống quá cố của Mỹ từng đeo chiếc Omega Tank (sau này đã được bảo tàng Omega mua lại với giá 35.000USD). Tuy nhiên, có vẻ vị tổng thống này có vẻ không phải là người đam mê đồng hồ.



4. Hoàng tử Williams, Anh quốc 



 

Vị hoàng tử xứ Wales chỉ đeo chiếc đồng hồ Omega Seamaster Professional đơn giản có giá 3.000USD, tương đương khoảng 60 triệu đồng. Hoàng tử là người thứ 3 thừa kế trong dòng họ hoàng gia Anh.



5. Indira Gandhi - Cựu Thủ tướng Ấn Độ 



 

Bà là người phụ nữ đầu tiên trở thành Thủ tướng Ấn Độ. Indira Gandhi có những đóng góp vĩ đại vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước mình. Việc bà đeo chiếc đồng hồ “ví như Seiko ở Ấn Độ” HMT Janata (giá 1.050 Rs) cũng là một cách thể hiện tình yêu đất nước và tinh thần dân tộc của mình.


6. Nawaz Sharif - Thủ tướng Pakistan



 

Có thể trong chính trị, sẽ có người ủng hộ và người không với ông Nawaz Sharif, nhưng với chiếc đồng hồ mà ông đang sở hữu thì giới mê đồng hồ sẽ hoàn toàn ủng hộ. Chiếc đồng hồ mang thương hiệu Harry Winston Premier Excenter Time Zone (giá 30.500USD, tương đương khoảng 710 triệu đồng) là món quà sau chiến thắng bầu cử của ông.



# 6825
  09 tháng 04, 2014 13:10  Dũng Dds viết,  

Who is who in làng ăn diện Be76:

- có 2 cụ chơi đồng hồ cũng chiến

Cụ Chầm: Nàng thì đeo vòng hạt trai như Cleopatra, cụ thì chơi cái đồng hồ mạc gì không bít, có 2 màu vàng và đen, hàng độc không đụng,  dưới cụ diện giầy đơ-cu-lơ, khúc giữa là quần Jin lãng tử.

Cụ Vin:  Cụ chơi đôi vớ màu cam (trông đĩ không chịu được), tay cụ chơi Rolex white face Cosmograph Daytona, giá 37.000USD, y như cậu Sarko.

Nàng Xuân vĩnh cửu: Tối countdown, nàng chơi 1 cái bóp đầm màu trắng của Ăng-lê , có chạy nhiều chữ, nhìn  biết ngay dân trí thức, có tiền, có gu.  Cứ mỗi lần chàng lãng tử hồi đầu, là nàng có qùa xịn, nhìn vào collection của nàng, và biết rằng chàng rất lãng tử.

# 6826
  10 tháng 04, 2014 08:10  Ha Duy Binh viết,  
Đũng oi
Mày không nói sớm, biết vậy tối hôm đó tao méc anh Sáu Bảnh, anh đợi AnhVinh ở Parking Lot rồi đè anh Vinh dứt đồng hồ. Bán cái đồng hồ thì cả năm không cần di làm, không cần đóng thuế
Tiếc quá !!!
# 6827
  10 tháng 04, 2014 11:32  Thiiiiiệt Tình viết,  
Mấy thằng OC ỷ đông ăn hiếp tao.  Dũng hồi trước làm KGB sau nầy đổi qua X ỈA rồi IT, rồi Đi Bi Ê tường trình đúng năm chục phần trăm cụ Chầm. Cụ Vin chơi cái giây nịt thì không nói... nói chuyện tình Nicolas Sarkozy làm chi.  Anh Sáu mà nghe Mr. Bean thanh toán xong mua mì gói ăn cũng không đủ nữa mà là rằng.  Thiiiiiệt tình!
# 6828
  10 tháng 04, 2014 17:17  Dũng Dds viết,  

Ngoài underware maù cam, đồng hồ 3 bánh xe màu trắng, cụ Vin còn chơi giây nịt, tiếc rằng Dũng chưa chuyển hệ nên quên nhìn từ giây nịt của cụ Vin trở xuống để mà trầm trồ, chắc lưỡi, tấm tắc.

Mr Bean người trần mắt thịt, thực bất tri kỳ vị, đi chơi với cụ Vin cả buổi mà chả thấy mẹ gì cả, chặc chặc!!!

 

# 6829
  11 tháng 04, 2014 10:11  Hà Duy Bính viết,  
Lỷ Hủ Là thân mến

Tao là người bình dân lao động chân tay, dân ngu ken đu, chạy gạo không cũng đủ bở hơi tai, làm gì mà biết được đồ đắt tiền hay đồ rẻ tiền, làm cái gì mà biết đến được những xa xỉ phẩm đắt tiền của chế độ tư bản này, mày có sỉ vả mắng nhiếc  thì tao cũng đành chụi vậy thôi.

Đồng hồ giá $3, $30, $300 hay $30000 tao cũng không phân biệt được. Mày không nói thì tết Công Gô tao cũng không biết

Anh Sáu nói, để kỳ này thằng Dzinh nó qua đây, ảnh sẽ để ý, rồi tuỳ cơm gắp mắm. Nếu nó chỉ có đem súng nước, anh Sáu bảnh sẽ dớt cái đồng hồ và cái xì líp màu cam chua lét của nó, ngoài parking lot ngay sau Đêm Hội Ngộ 50. 

Cái đồng hồ thì ảnh cầm, cái xì líp da cam chua lét của nó, ảnh dành cho mày làm kỷ niệm đêm 50, để rồi mai sau này, mày có nghĩ lại, moi lại cái xì líp kỷ niệm đó, rung rung cầm lại trong tay, thì mày cũng được yên ủi mà nghĩ rằng "Không gì vui bằng đêm 50". Mày cũng không cần nói gì với cảnh sát gác đường vì mày đã có bằng chứng "yêu thương" 

Kỳ này cũng hơi căng vì thằng Đại sự Thiện không biết ở VN có về kịp hay không. Có sư Thiện làm ăn cũng yên tâm hơn, làm cú nào trót lọt cú đó, không để dấu vết ở hiện trường. Con mồi mà láu cá là chỉ có đi vào nhà thương, nằm chơi sơi nước, ít nhất cũng 2 tuần rồi về nhà tĩnh dưỡng vài ngày, trước khi có thể tự ăn uống một mình và có thể lái xe trở lại đi làm bình thường. Đó là nhẹ! Còn nó mà uống bia vô rồi, thì chỉ có nước đi xe lăn hay là "anh trở về trên đôi nạn gỗ, anh trở về tan nát đời em " mà thôi 

Tao cũng thấy anh Sáu cũng hơi lo vì nghe nói Đặng Dzinh, người không những nhiều tình cảm, dễ xúc cảm, dễ bọc lộ và hay khóc ngoài quan ải, nhưng  lại có  tài bắn súng, trăm phát trăm trúng, võ mồn nó còn hay hơn cả võ Thiếu Lâm và Tay Kôn Đô nữa

Nhưng thôi, chuyện làm ăn của ảnh, ảnh lo, tao không có biết. Cùng lắm không có sư Thiện thì ảnh sẽ kêu La Tông Tông cùng xong.

Tao nghe nói, cú này mà trót lọt, ngoài cái quần lót "da cam", anh Sáu Bảnh sẽ chia cho mày một chút làm quà hay rủ mày đi uống cà phê Kim cho trọn nghĩa giang hồ, coi như là có trước có sau. Ảnh coi mặt mày dữ dằn vậy chứ, tâm hồn cùng dạt dào tình cảm và trọng nghĩa khí giang hồ như Lệnh Hồ Xung vậy đó

Thôi, tao nói ít mày hiểu nhiều, chuyện trong nhà, mày đừng có nói tùm lum ra ngoài. Anh Sáu Bảnh là người làm ăn kín đáo. Tay trái ảnh làm thì tay phải ảnh cũng không có biết. Mày giữ kín mồm miệng  đừng có nói toàn loan ra ngoài anh Sáu ảnh không có vui nhe mày 

Người hằng ngưỡng mộ mày trong tâm can
Tao
B.
# 6831
  12 tháng 04, 2014 00:53  Dớ viết,  
May quá ! Tụi mày không đứa nào để ý đến tao, tao đeo cái Gimiko trị giá 198 ngàn.
Thằng Bảnh mà biết thì chết tao...khà khà khà !

Dớ
# 6832
  12 tháng 04, 2014 11:59  Dũng Dds viết,  
Biết nguời,  biết ta, trăm trận trăm thắng.

Cụ Vin flashes  bằng Daytona mặt trắng US$37000, introduction, mời gọi bằng underware màu cam, hở những chỗ cần hở. Tới lúc conclusion, thì Mr Bean nghĩ thế nào mà lại phán rằng nó "chua lét"?!!! cụ Vin mà phàm phu tục tử, mồ hôi dầu giấm thì đã không đeo cái ngoài tầm suy nghĩ và hiểu biết của Mr Bean.

Thiêt là lấy bụng ta suy bụng người.

Nên học tập Mr Dớ, người thấm nhuần lẽ huyền vi của Lão Trang "Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi sô cẩu" (trời đất coi vạn vật như chó rơm, trời đất đối đãi công bằng với vạn vật, coi nhau ngang hàng hết, con chim bằng bay qua biển lớn, bóng làm tối cả vùng trời, cũng ngang như con chim sẻ bay lướt qua ao thu).  Nên chàng Dớ lưng đeo chastity belt, tay đeo Gimiko, underware Target còn "lóng lánh dấu ái ân", ung dung đứng trước trời đất ngang hàng với cụ lỉnh kỉnh những phụ tùng Daytona, belt ruby, underware lụa cam thơm phức.