Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Thư tình gửi cho Hải, hay cho ai?
  (9 trả lời)
  Next
# 6592
  11 tháng 12, 2013 13:16  Dũng viết

Thỉnh thoảng xuống thăm bà già, vì thời gian gấp rút và bận nên khi lái xe ngang quán Kim, tôi chỉ liếc, dù không thấy, nhưng đoán là Hải, và có lẽ là Sơn đang ở trong đó. Thế mà chàng đã về xứ mẹ (đây là tạm thôi, chuyến về xứ mẹ thật sự sẽ ở trước mặt chúng ta, hên là 20, 30 năm tới, còn hên nữa thì có lẽ là chút nữa; ông Đạt Lai Lạt Ma có nói đại khái là mình không bao giờ biết chắc là cuộc đời mình sẽ chấm dứt khi nào, đôi khi mình sẽ không còn thấy sáng mai).

Trò đời vẫn thế, ở ngay bên cạnh thì bơ bơ, hay là "đâu còn đó", mà xa xôi thì tiếc nhớ là  hồi xưa sao mà mình không khôn hơn 1 chút, không kiên nhẫn hơn 1 chút xíu nữa, không "take it for granted" .... and now it's too late, always too late. Tối hôm qua tôi nằm mơ thấy nắm tay người cũ, chỉ là cái nắm tay trong mơ, mà cảm nhận lại hết bàn tay nhỏ, ngón hơi dài, hơi xương nhưng vẫn cởi mở, nồng hầụ, ấm áp, chân tình! Mơ và biết là mình đang mơ, biết là mình đang ân hận, tiếc nuối.

Hải phong lưu có cầu chứng, có patent.  Tôi cũng hơi hơi phong lưu, nên "đồng thanh tương khí, đồng chí tương lân" (đây là 1 variation của tui), tui thông cảm ít nhiều với Hải. Không sướng đâu các bạn ạ.  

Có thân phải luỵ vì thân.
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa!

Hải ơi, project tự thẻo của mày dù là chuyện tào lao nhưng vẫn có phần sự thật, mày dù không uống được rượu nhưng tâm thức

"Khi tỉnh rượu lúc tàn canh
Giật mình mình lại thương mình xót xa"

có lẽ đôi khi đến với mày, với tao, với những khách phong lưu - dù dỏm hay thật.

Noel 2013 năm nay, dù thiên lý xa xôi cách trở, tao vẫn nhớ tới mày, đồng chí "khách bên trời lận đận". Take care nghe mày.



PS: Những khách phong lưu khác, không tiện nêu tên nơi đây, coi chừng nghe bạn, there is no free lunch, no free overnight parking, we all pay it, sooner or later.
# 6594
  11 tháng 12, 2013 19:19  Dũng viết,  
Webmaster ơi,

Tui gửi cho Hải cái hình, copy and paste mà bị ai chôm mất rồi.  Help, please.
# 6595
  11 tháng 12, 2013 19:25  Dũng Angry Bird viết,  


Hình ở trên này mà chôm nữa là quyết phen này sống chết mà thôi (trừ khi anh Webmaster ra oai thì cho em thụt lưỡi lại)
# 6598
  12 tháng 12, 2013 00:36  Tư Mỏ Lết viết,  
Dũng ơi Dũng à tớ nói cậu hoài mà cậu không chịu nghe , anh 6 ăn bánh gỉa tiền chứ có free parking đâu ! Hehe . Chỉ có Hải Dớ mới có free parking thôi .
# 6599
  12 tháng 12, 2013 03:18  Dũng viết,  
Hình như anh 6 ăn bánh trả bằng credit card, nhờ anh 4 double-check lại với anh 6 có phải vậy không.

Nhiều chỗ cho ăn chịu, tới lúc trả cả vốn lẫn lời là thấy mẹ.  Anh 6 có muốn nhập băng bankruptcy với tụi này làm Les Trois Musquetons, thì cứ mời anh xơi.
# 6600
  12 tháng 12, 2013 04:23  Dớ viết,  
Tư mỏ lết là thằng nào mà dám nói động đến tao dậy ?
Chắc mày muốn có cái mỏ phù, cái chân lết rồi đó phải hông Tư ?
Tao biết co mình tu mà tụi mày làm tới tới hả ?
Hảy đợi đấy !
Vài bửa nữa tao trở qua tao sẽ cho mày toại nguyện nghe Tư .
He He He
...............

@ Dũng caca :
Tao nhớ mẹ tao lúc còn sống có thích một câu của tụi Nhựt đại ý là "Mỗi lần đều là duy nhất".
Dù gặp nhau nhiều lần nhưng mỗi lần gặp đều là duy nhất vì lần sau có thể mặc áo khác, giờ khác, nói chuyện khác, tâm trạng khác...v.v hoặc cũng có thể không còn có cơ hội gặp lại .
Do vậy tao quý trọng thương yêu tất cả mọi người chung quanh tao, quý trọng những giây phút gặp gở vui buồn dù với người trên, bạn bè, bồ bịch hay vợ con .
Mọi sự đều có cái duyên, hết duyên thì cố níu cố giử cũng không được, tiếc nuối cũng như không .
Thôi thì, "...hảy cố vươn vai mà đứng, tô son lên môi lạnh lùng, hảy cố yêu người mà sống, lâu rồi đời mình cũng qua..."(không tên số 5).
Qua những bài viết tào lao của tao mà mày đọc được tâm trạng của tao, đọc bài của mày trên sân trường tao thấy được an ủi.
Cám ơn mày Dũng caca .
Dớ
 
# 6604
  12 tháng 12, 2013 22:26  Dũng viết,  
Cậu Tư mỏ lết có voi đòi tiên, sau khi có tiên rồi cậu lại lăn tăn, tao với mày sửa soạn chiếu hoa cho cậu ngồi (với cái đà lăn tăn của cậu, có lẽ chúng ta đang chứng kiến những bước đi của lịch sử, của cậu; phận mình là đàn anh, phải lịch sự với đàn em, welcome cậu to Les Trois Mousquetons Club).

Thôi thì đành tán thán cho kiếp mousqueton của chúng ta, nhất là của cậu Tư

Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao.

PS:
1/ Chữ "lăn tăn" ở trên dùng với ngữ nghĩa của chữ mới sáng tác trong nước mới gần đây.
2/ Chữ “lăn tăn” còn có một địa vị đặc biệt trong thi ca Việt Nam vì được đã được dùng rất đắt trong một bài thơ viết năm 1961. Ông Trần Văn Hương (1902-1982), dưới thời Ðệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam Cộng Hòa từng giữ các chức vụ Thủ tướng, Phó Tổng Thống và Tổng Thống. Trong 1 bài thơ của tập Lao Trung Lãnh Vận được làm lúc ông Hương bị chính quyền của ông Ngô Đình Diệm (1901-1963) bắt giam, ông Hương viết:

“Suốt ngày ăn ngủ, ngủ rồi ăn,
Chưa thấy chuyện gì, chuyện khó khăn.
Nằm khểnh sờ môi: râu tủa tủa,
Ngồi rù gãi háng: dái lăn tăn...”
       (17 tháng 11 năm 1960)



(Ở trên là hình scan của trang đầu tập Lao Trung Lãnh Vận, mấy bữa rày không biết anh WebMaster bị vợ đì nên ra oai, hay sự cố kỹ thuật mà post hình nào là mất hình đó!!!)

 
# 6607
  13 tháng 12, 2013 23:33  Tư Mỏ Lết viết,  
 Ơ Hay cái cậu Dũng này lạ chửa ? Tớ đâu có đòi tiên bao giờ đâu mà cậu nói . Tớ là người đàn ông không lịch sự thì làm sao có khả năng đòi Tiên như Anh 6 ! Tớ chỉ thích ăn phở thôi , vừa rẻ vừa ngon cậu hiểu chửa ? 
# 6608
  13 tháng 12, 2013 23:47  Lý Đức Thắng viết,  
Cậu Hải Dớ
 Người cốt tu có co mình tu thì sẽ không Bao giờ nói , chỉ có người keo tu mới  hay nói ! Hehe . Có cần kẹo xanh không tớ gởi qua cho!
# 6609
  14 tháng 12, 2013 02:16  Bác Sĩ Hụt viết,  
Cậu Hải đang ních dưa hấu cho bõ những ngày cơ cực, kẹo xanh là để dành cho những người được voi mà đòi ngựa vằn (count down này cho tớ mấy viên). Mấy thằng ròm ròm tension thấp ăn kẹo xanh coi chừng lên bàn thờ.