Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
NGƯỜI SAMURAI VÀ HẢI DỚ
  (22 trả lời)
  Next
# 6186
  29 tháng 08, 2013 15:09  Hà Duy Bính viết

Một hôm, một vị samurai đến thu nợ của người đánh cá. Người đánh cá nói: “Tôi xin lỗi, năm vừa qua thật tệ, tôi không có đồng nào để trả ngài.”

Vị samurai nổi nóng, rút kiếm ra định giết người đánh cá ngay lập tức.

Rất nhanh trí, người đánh cá nói: “Tôi cũng đã học võ và sư phụ tôi khuyên không nên đánh nhau khi đang tức giận.”

Vị samurai nhìn người đánh cá một lúc, sau đó từ từ hạ kiếm xuống. “Sư phụ của ngươi rất khôn ngoan. Sư phụ của ta cũng dạy như vậy. Ðôi khi ta không kiểm soát được nỗi giận dữ của mình. Ta sẽ cho ngươi thêm một năm để trả nợ và lúc đo chỉ thiếu một xu thôi chắc chắn ta sẽ giết ngươi.”

Vị samurai trở về nhà khi đã khá muộn. Ông nhẹ nhàng đi vào nhà vì không muốn đánh thức vợ, nhưng ông ta rất bất ngờ khi thấy vợ mình và một kẻ lạ mặt mặc quần áo samurai đang ngủ trên giường. Nổi điên lên vì ghen và giận dữ, ông nâng kiếm định giết cả hai, nhưng đột nhiên lời của người đánh cá văng vẳng bên tai:

 “Ðừng hành động khi đang giận dữ.”

Vị samurai ngừng lại, thở sâu, sau đó cố tình gây ra tiếng động lớn. Vợ ông thức dậy ngay lập tức, kẻ lạ mặt cũng vậy, hoá ra đó chính là Anh Hải Dớ. 

Ông gào lên: “Chuyện này là sao vậy. Suýt nữa ta đã giết lầm cả em lẫn người bạn thân của anh rồi!”

Vợ ông giải thích: “Vì sợ kẻ trộm lẻn vào nhà nên thiếp đã cho Hải Dớ mặc quần áo của chàng để doạ chúng.”

Một năm sau, người đánh cá đến gặp vị samurai để trả nợ . Người đánh cá phấn khởi nói:“Năm vừa qua thật tuyệt vời, tôi đến để trả nợ cho ngài đây, có cả tiền lãi nữa”.

Vị samurai trả lời “Hãy cầm lấy tiền của ngươi đi. Hải Dớ đã trả nợ rồi.”

Từ đó trở đi giang hồ vắng bóng Hải Dớ nhưng không ai biết Hải Dớ đã đi về đâu

# 6187
  29 tháng 08, 2013 15:19  Dũng Nghiêm Và Buồn viết,  
Qwoá hay! Qwoáaaa thâm thuý.

Người xưa mặc áo samurai nay có lẽ đang mặc áo lính mã tà tuýt còi giao thông chốn  Gặp gỡ/ Họp mặt
# 6189
  29 tháng 08, 2013 15:36  Thắng viết,  
...Hãi Dzưới....đi về Long an lấy vợ bé khác !
# 6192
  29 tháng 08, 2013 20:39  Em Nhu Mì viết,  
Anh Hải Nhiều Dzớ vô cùng yêu thương và kính chọng của em,

Hôm nay biết biết mặt đá vàng, cháy nhà lòi mặt chuột, mấy thằng mà anh tưởng  là chí cốt tử với anh, ai ngờ chúng ghen tức với Trăng Hoa Tuyệt Kỷ Công Phu của anh, anh có chọc ghẹo gì chúng đâu, mà  chúng nó nhào vô bề hội đồng anh, thằng Chến Little Sègòn hết cho chìm xuồng Được Pizza lại lôi chuyện phòng the của anh lên sân trường; thằng Chến làm thơ mà mình muốn thẩn thờ lo âu cho tương lai vô định của thi ca lại vuốt râu nửa hùm, nửa dê của anh bằng thơ Pizza chấm mắm tôm; thằng Pín - dụ dỗ gái tơ làm vợ - lôi anh vào 1 công án thiền ZenMaster Certification, make fun of you...  , và còn một lô, một lốc những thằng khác đang đợi anh - một Tiger-Behe hybrid trợt chân sa cơ là chúng nó nhảy lên làm thịt !!! Em buồn cho tình bạn giả dối của chúng nó đối với anh qúa!

Anh chỉ giáo dục cho em nên người,  có vậy thôi, phải không anh?

Em vốn tâm phục, khẩu phục, nên anh vừa tằng tằng là em chạy té re một nước,  mong anh nguôi cơn thịnh nộ, làm anh nổi cơn giận thì em cũng lăn tăn.

Anh hãy nhìn lại  ai là kẻ ghen tức nhỏ mọn, ai là người mà anh phải hối hận đã quá vùi liễu, dập hoa.

Khi rảnh, làm ơn cho em biết khi nào em được nhúc nhích thoải mái hơn một chút.


# 6193
  29 tháng 08, 2013 21:49  Hà Duy Bính viết,  
Có một lần tui ra quán Kim ăn hột vịt lộn, 
thấy anh Hải Dớ đang hoa chân múa tay nói chuyện với một cô bé Việt Nam xinh ơi là xinh

Nghe đâu cô hỏi anh Dớ làm cách nào mình để tạo điều kiện  dề dàng khi cần tiếp xúc với khách hàng Nhật Bản, mình cần ăn nói làm sao, xưng tên tuổi thế nào cho thân mặt mà lại quý phái nữa

Anh Dớ mới giải thích:
" Em à, người Nhật thấm nhầu tinh thần Võ Sĩ Đạo mà tương trưng cái hình ảnh đó là những SAMURAI, vậy anh thiết nghĩ em cũng lấy một cái tên gì cũng gần ná ná như vậy để khi nghe người sẽ dề cảm phục em, dễ có cảm tình với em "

Cô em hỏi thêm:
" Nhưng em đâu có biết tiếng Nhật đâu mà tìm cái tên nào cũng có tinh thần Hiệp Sĩ Đạo mà lại phù hợp với người thiếu nữ hả anh ? "

Anh Dớ chau mày suy nghĩ rồi bàn thêm:
" Anh thấy em nói có lý, giống VN mình vậy, con trai thì ít ai đặt tên là Hông là Nhan bởi những cái tên này chỉ thíc hợp cho phụ nữ thôi.  Bởi vậy cái tên em tìm, cần mang một nữ tính thì mới phải "

Rồi anh lại tiếp

" Em biết không, để phân biệt tên phái nam và phái nữ, người con phụ nữ Nhật Bản thường chấm dứt bằng chữ "O" để dễ phân biệt, ví dụ như phái nữ thường mang tên là Nichiko, Myoko, Katsuco vân vân ..

Vậy theo anh nghĩ em nên lấy cái tên ná ná chữ SAMURAI là  SOMUCO được không ? "

Nói tới đây tui khổng hiểu tại sao cô này đứng bật dậy, tát một cái nẩy lửa lên mặt Anh Dớ rồi hầm hầm đi ra khỏi quán, vừa đi vừ lẩm bẩm:

" Tưởng là người đàn hoàng, hoá ra là thứ ba que xỏ lá ..."

Từ đó không thấy cô trở lại quán nữa ..

Cũng từ đó tui thắc mắc cho tới ngày hôm nay, tại sao anh Dớ đâu nói hay làm gì đâu để mà cô ta giận cứng người như vậy ???

Chắc phải nhờ các bác thông thái cắt nghĩa dùm quá

Tui thiệt là không tài nào hiểu nổi ?????


  
# 6196
  30 tháng 08, 2013 02:03  Dớ viết,  
Hà Bá......Bá này tao nhìn tướng nó lâu nay tao đã biết trước rồi, cái mặt cười cười, con mắt hấp háy là tao biết nó đểu lắm . 
Bởi vậy nó cứ một diều anh dớ hai điều anh dớ chớ tao đâu có tin , có bao giờ dám xưng anh với nó đâu. Hôm bửa tao nói chuyện với thầy, thầy khen nó hiền là tao đã nói với thầy : "nó lù đù chứ vác cái lu mà chạy  hồi nào không hay đó thầy ơi .", bây giờ mới thấy nó quá dữ . Nó lấy câu chuyện Samourai của  anh Ngọt nó đổ tên nhân vật gán ghép là tao, tao không nói gì rồi. 
Nhưng tao thật sự không ngờ là nó dám lộng giả thành chân dựa vào chuyện có thiệt để thêm thắt bịa đặt nhằm bôi tro trét trấu vô mặt tao như vậy.
Tụi mày đừng tin nó , nghe tao nói nè :
Bửa đó đúng là khi nó ghé quán Kim có con nhỏ giống hịt nhựt bổn đang nói chuyện với tao thiệt. 
Nó bước vô mà cái cách nó nhìn con nhỏ không chớp mắt, đi vô trong mà cần cổ nó quay gần muốn đủ 180 độ là tao đã nực lắm rồi . 
Nó giả bộ giúp tao bằng cách đến sau lưng tao tự lấy menu để gọi thức ăn mà mắt không rời khỏi con nhỏ đến độ một xấp menu nằm đó nó không lấy mà nó lấy xấp báo (mà còn cầm ngược nữa chớ) để đọc đặng mà gọi thức ăn , chịu nổi không ?  
Nó thấy tao ấp úng vừa nói tiếng anh vừa chia động từ " to wơ " nó không tội nghiệp tao thì chớ, đằng này nó còn làm tao bối rối thêm, nó hỏi tao : 
_"ở đây Toa có món nào thuộc về thức ăn giúp Moa  "automne protein " không ? 
Tao chưa hiểu ra định hỏi lại nó thì nó xây qua cúi chào con nhỏ bằng một tràng tiếng nhựt với giọng tha thiết :
_" Xô kin chu rơ mo ! "
Tao không hiểu có nghĩa là gì mà con nhỏ nghe vậy vói tay định vuốt má nó, thì ngay lúc đó bầu đoàn thê tử của nó kéo vô nên nó lãng vô trong toa-lét .

Thiệttttttttt là đauuuuuu lòng !
Nó biết tháng bảy tao ăn chay nhịn nhục và hỉ xả mọi chuyện nên nó tha hồ thêm thắt bịa đặt.
Thôi kệ......tao nhịn nó vậy, cũng gần hết tháng bảy rồi !

Dớ

# 6200
  30 tháng 08, 2013 17:03  Người Bênh Vực Kẻ Yếu Thế viết,  
Hà Bá ơi, 

Tao ngu dốt không dám lên lớp mày nhưng sao tao rầu mày quá, tao nói hoài mà mà không nghe tao gì hết!  

Thằng Dzớ nó chảnh bẩm sinh lắm , hay nói nôm na là nó "hách từ trong nôi" đó. Mày phải kính trọng nó... Cụ Dzớ rất "đích thực"... "Cụ đã có câu" thì mày không nên cãi... Chuyện "automne proteine" cụ bắt mày nhận thì mày cứ nhận đi, có gì đâu mà thiệt.  Cụ hết sức rồi thành ra cụ mới gán cho mày, chứ cụ còn khoẻ thì làm gì mày có cơ hội?  Hãy xem đó là một hân hạnh cho mày! Cụ bây giờ préférer "automne lance" rồi, mày cảm thông nhé. 

PS. Nếu mày không hiểu gì tao viết thì phone cho tao. 

Bạn mày và sắp là kẻ thù của Dzớ,

Sơn lái
# 6201
  30 tháng 08, 2013 17:33  Half-eureka viết,  
Đọc thơ Sơn Lái khó như đọc sấm Chạng Chình, chả hiểu mẹ gì cả.

Cho chút hints đi cha nội sắp là kẻ thù của Dzớ.

PS: Eureka, em hiểu ra "automne proteine" rồi, nhờ mới đọc chữ ký của anh Sơn tức thì,
"automne lance" thì chưa ra
# 6202
  30 tháng 08, 2013 17:57  Sm viết,  
@ Lê Quân Sư, 

Lance là cây kích. Monsieur l'éditeur Dzũng ơi là Dzũng, tiếng tây mày đau hết rồi?

Mập
# 6204
  30 tháng 08, 2013 22:18  Nguyenpham viết,  
SM và Hải Dớ,

Hai thằng mày thích nói lái phải không ? Giờ tao đố 2 chú, tao có thằng bạn tên NGHĨA, bạn bè không gọi là NGHĨA mà gọi là NĂM ĐẤT. Vậy NĂM ĐẤT là gì ?

Nguyên
# 6205
  31 tháng 08, 2013 00:44  Xời Ơi, Dễ Ẹc viết,  
Đĩ nằm ngất
# 6207
  31 tháng 08, 2013 01:15  Tumolet viết,  
  Tao mà biết đưọc tụi bay nói gì thì tao chết liền . Chời Ơi , văn chương chử nghĩa tao trả lại cho Thầy ,Cô hết rồi. Tui bay nói tiếng VIỆT NAM  HÀ LỘI cho tao hiểu với. Cám ƠN tụi mày.
Tư Mỏ Lết
# 6206
  31 tháng 08, 2013 01:12  Tao viết,  
Cụ giáo,

Thằng bạn mày nó làm chuyện thắng Dzớ không làm được.  Ha ha ha.
# 6209
  31 tháng 08, 2013 03:32  Nguyenpham viết,  
Sơn mập
Mày đúng là Sơn lái, mày nói chính xác. 
Câu trả lời của mày rất thanh, không tục nhưng rõ ràng và chính xác khi lấy ví dụ về thằng Hải Dớ không làm được chuyện như thằng Nghĩa, bạn tao .
NĂM ĐẤT -> NGŨ ĐỊA -> .......

Nguyên


# 6208
  31 tháng 08, 2013 01:23  Tư Mỏ Lết viết,  
Thế thì Rice Autumn là gì vậy mấy Bác ?
Tumolet
# 6211
  31 tháng 08, 2013 09:33  Dớ viết,  
Ủa Sơn mập ? Tao làm gì mày mà mày nói sẽ thù tao ?

Tao hiền lành nhẩn nhục như thằng cha bán kem ở trường mình hồi xưa...hổng lẽ mày lại "thù kem " ?
Phen này tao khổ rồi đây, nó thù mình mà có tính trước : "...sắp là kẻ thù của Dzớ." thì nói theo giọng Quãng, chéc lè "thù đẹm sâu " lém...
Anh em nào đang ở VN,  làm ơn liên lạc với mấy bà của tao mua thuốc hemorrhoids đem qua giùm tao .
Khổ thiệt !

Dớ
# 6212
  31 tháng 08, 2013 11:27  Vinh viết,  
Hải Dớ bạn thù, trắng đen hết biết phân biệt. Nghe nó đang ăn chay mà đã dzậy không biết khi nó ăn mặn thì sao nữa đây.  

Nội SM dũa nó thê thảm rồi, đâu cần cái đám OC nữa.  

Dớ giờ có Vinh XÚ, CAO TU, TU ĐẠO, THẪM DU, ngậm hột... cũng chết mất xác. RIP!
# 6213
  31 tháng 08, 2013 13:33  Bạn Của Dzớ viết,  
Dzớ à, mày lại hiểu lầm tao rồi... Tao sợ mày thù tao thì có vì tao binh thằng Hà Bá.  Trong đời tao, chỉ có những lúc không được "sầu mơ", thì tao mới  "thù đậm" thôi. Phái yếu không cho tao sầu mơ chắc tao buồn lắm. Nhưng  chuyện này hiếm lắm vì mày biết tao thích "mơ mộng" lắm.  Còn chuyện thích kem hay thù kem là chuyện của mày, tao không dám xía vô... Thôi tao xin hoà nếu mày có thù tao. 
Biết mày thích đồ cổ, tao sẽ chiều mày và sẽ đi tìm đồ cho mày làm "tượng xứ" nhé. Mày có thấy ai đối xử với mày tốt như tao không? Ha ha ha.✌

Bạn mày sợ làm kẻ thù của mày,

Mập
# 6214
  31 tháng 08, 2013 14:23  Binh viết,  
Tui mới nhận được Email này không biết của ai
Đọc thấy Hải quá
------------------------///------------
Anh Dị Bínn,
Anh làm tổn thương danh dự của tui! Tui cho anh hai sự lựa chọn. 
1/ Gunfight tại 'Ok Corral' Ngày mai , đúng ngọ.
2/ Samurai sword fight tại 'Awazu, Japan' 6 giờ sáng Japan time on Monday.
Xin anh dzui lòng báo chước 24 tiếng đồng hồ. Tui chúc cho anh may mắng , ra đi một cách bình an, không đau đớn. Chào anh lần chót.

Tui
Người Đàn Ông Lịch Sự
# 6215
  31 tháng 08, 2013 14:45  Binh viết,  
Tui "méc" trên sân trường để các Be biết tui bị ám hại ra sao 

Thủ phạm là ai .....

Nếu trong nhửng ngày tới sân trường vắng tui thì các Be biết xác tui ở đâu, bị giết ra sao, thể thảm thế nào...

Quan trọng nhất AI LÀ THỦ PHẠM


Xin vỉnh biệt sấn trường yêu dấu 

Good bye my friends us hard to die
When all the bird are singing in the sky




# 6216
  31 tháng 08, 2013 21:59  Nguyenpham viết,  
Anh Hà Bá ơi,

Anh lo xa quá, nói nhỏ anh nghe nè, nó là thằng nào không quan trọng, anh chỉ cần biết là súng nó toàn đạn lép, anh đứng cách 1 mét là phụt không tới anh dâu, nếu nó xài kiếm thì anh cũng chẳng phải lo, kiếm nó cụt ngủn à...
Chỉ hơi lo là súng kiếm anh cũng vậy ...
Anh đừng ca bài : Nếu mai tôi chết .... thì ngày kia không còn thấy Hà Bá nữa..., nghe nó buồn lắm.

Bạn anh


# 6219
  01 tháng 09, 2013 00:54  Dớ viết,  
Hà Bá...Bá , 

Cụ giáo nói đúng đó, đạn nó chỉ để bắn...chim chứ bắn Hà Bá không ăn thua gì đâu mà sợ. 
Mà còn nữa nè, theo tao biết thì súng nó luôn ở tư thế 6giờ nên nó quen bắn từ trên xuống còn từ dưới bắn lên nó bắn không được đâu. Hà Bá...Bá chỉ cần đứng chổ nào cao hơn nó là nó khỏi bắn .
Nếu đấu kiếm hả ? Cái trò này đáng phải lo đó Hà Bá...Bá vì nó làm gì có kiếm, chỉ là dao con chó nhỏ xíu đó thôi . Chính vì dao con chó nên Hà Bá...Bá không đề phòng là nó lụi rách...đít quần đó . 
Yên tâm đi hén !

Ha ha ha

Dớ
# 6234
  02 tháng 09, 2013 10:27  Dớ viết,  
Quên nữa ! 
Tao quên dặn Hà Bá...Bá chuyện quan trọng . 
Theo chổ tao nghe lóm nó khai với bác sĩ, thì thằng đàn ông lịch sự nó bắn lẹ còn hơn Lucky Luke nữa đó nghe. 
Có khi nó chưa kịp móc súng, tay nó mới đụng tới súng thôi thì đạn đã nổ tè le rồi đó . 
Cẩn thận nghe Hà Bá .
Ha ha ha

Dớ