Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Bản tin buổi sáng
  (13 trả lời)
  Next
# 6104
  15 tháng 08, 2013 19:23  Mc Sân Trường viết

Kính thưa quý vị,

Bản tin buổi sáng hôm nay của đài Little sân trường xin được nói về một nhân vật vai so háng rộng có tên là Dớ. Nhân vật này rất cộm cứng.Trước đây MC cứ tưởng Dớ sanh ra gần kho đạn nhưng nay mới biết lầm to, anh Dớ được sanh ra ngay trong kho BOM, có thể nổ banh chành bất cứ lúc nào, hahaha.

Thưa quý vị, anh chàng Dớ này mấy hổm rày hình như nhận được tin vui gì đó từ phương xa, chẳng biết tin gì, chỉ đoán mò là Dớ sắp được từ bỏ mì gói cũng như  không còn phải mỗi ngày nhìn 2 cái hamburger của Sơn mập trông phát ghét....

MC đi quá xa rồi, xin lỗi quý vị, giờ quay trở lại sân trường và nhân vật Dớ.
Có tin vui, Dớ ta hứng tình, chuyển từ Dớ Thảo Nhu thành Dớ Có chổ đứng, thế là Dớ ta với chiếc quần xà lỏn rộng thùng thình, cộm cứng nhảy phóc vào sân trường đứng chàng hảng, nhìn Dớ thật không hổ danh với cái tên HẢI DỚ  mà bạn bè đặt cho Dớ.  Đứng chàng hảng giữa sân trường,mồm oan oan Dớ phụt hết mọi người.

Thưa quỳ vị, thật tình luôn, chỉ trong vòng 2,3 tuần mà đã có hơn chục nạn nhân của Dớ.
MC xin phép được kể ra hầu quý vị :
Nạn nhân thứ nhất của Dớ là anh Di hú Là, tên của anh nghe lạ hoắc, hiểu chết liền, bị Dớ phụt quá, giờ tên anh trở nên mộc mạc dể hiểu là Dũng Kaka...
Nạn nhân thứ hai bị Dớ phụt là anh Vinh Di Xi, tên của anh đầy kiêu hãnh là người dân thủ đô của một đất nước giàu mạnh, thế mà.... Dớ nở nào phụt anh thành Vinh Vi xi.... giờ nhìn anh chẳng biết anh là ai ?
Nạn nhân thứ ba là anh Hà Bá... Bính, thương cho anh quá, mỗi lần anh lú lên là bị phụt, phụt lủng luôn cái hộp 100 cái mà anh luôn ôm bên mình, về nhà vợ nhằn quá, anh buồn anh lặng luôn xuống ao rau muống sau hè.
Nạn nhân thứ tư là đáng thương nhất, anh từ xa đến, chẳng tội tình gì, nhớ vợ nhà, đè cái ghế phao cho đở nhớ, thế mà Dớ cũng chẳng tha cho anh, Dớ phụt chạy mất dép về xứ Kangourou luôn. Hổng biết khi nào anh mới hoàn hồn để quay trở lại O.C. Thôi thì ở nhà làm thơ cho nó yên thân nhe anh.
Còn nữa, rất nhiều nạn nhân, nhưng thời gian phát sóng có hạn nên MC xin tạm dừng tại đây.
Ai là nạn nhân của Dớ trong mấy ngày qua, thấy oan ức thì xin lên tiếng để MC ...nói tiếp.
Nói tới đây, MC tui chợt nhớ đến anh Sáu, bị Dớ chiếm mất sân trường, anh Sáu không còn có chổ đứng, anh buồn, anh về nhà đục đẽo suốt ngày với chị nhà. Giờ trông anh phờ phạc. ...????  Quý vị ơi, đừng có nghe tới đây mà hiểu lầm anh Sáu mình, tội cho ảnh, anh đục đẻo tối ngày sáng đêm là do anh đang...  sửa nhà. 
Cám ơn quý vị đã ráng lắng nghe buổi phát sóng sáng nay.
Xin chào quý vị, giờ MC xin mời tất cả quý vị xuống hầm vì sắp tới giờ Dớ... PHỤT.

MC sân trường




# 6119
  17 tháng 08, 2013 02:41  Dớ viết,  
MC sân trường ,

Làm MC không được phép nói bậy cương ẩu . Tui đâu có nhận tin vui gì từ phương xa . Lý do mọi người thấy tui xung độ quậy tá lả trong sân trường là vì, cũng như mọi người khi muốn xung thì uống Viagra hay Cialis, tui nhờ có "Lê Tăng Dương " nên trong sân trường tui xung như chú thấy. Chú làm MC sân trường chắc chú biết nhiều, hẳn chú biết "Lê Tăng Dương " ?

Chú làm đài Little sân trường, chuyện quan trọng chú không nói đi nói chi cái chuyện cỏn con của tui hả chú ?
Nè , Tui tiết lộ cho chú một tin vịt nghe qua rồi bỏ nè : Theo nguồn tin chưa được kiểm chứng của tui (tui nhấn mạnh chưa được kiểm chứng nghe), trong đám taberd 76 có đứa sắp cưới vợ đó , ngày cưới chưa biết nhưng chắc chắn  là phải qua khỏi tháng mười. Tên này nổi danh nhờ thân hình mủm mỉm hồi còn đi học và bây giờ làm chủ xị của nhiều cuộc tụ tập anh em rất vui nên được anh em tabe 76 quý trọng . mấy chú muốn tin thì tin, không thì thôi chứ tui không ép nhưng nhận định này không phải của riêng tui mà còn có Lông Tata....í lộn...La tông tông và nha sĩ Việt .

Còn chuyện này nữa đáng lẽ tui không nói nhưng sẳn viết thì tui viết luôn để gởi cho xếp Quang .
Từ hôm kia tui không hiểu vì sao tui không vô được sân trường trong khi mọi người ai cũng vô bình thường. Tui có hỏi Sáu Bảnh và Dũng caca mà không ai biết tại sao . Tui nghiệm ra có thể xếp Quang dùng quyền Admin banned nick tui,  không cho tui vô. Thông thường bị ban nick thì cũng phải có cảnh cáo trước nhưng có lẽ tui quậy quá hay tại tui nói động đến cụ Ca tức nhạc sĩ Lê Như của Tabe nên xếp Quang ban nick tui hai ngày coi như cảnh cáo vậy chăng ?Trong lúc đó thì chú nè, Vinh xú nè, Dũng caca nè xúm nhau lên bài tấn công tui tới tấp (bằng chứng là bài này của chú ), cái này thấy giống như xếp Quang bịt mắt tui cho mấy chú ký đầu giống như cái trò hồi còn đi học Taberd . 
Chuyện này tới giờ tui còn ấm ức, chú là MC chú lên tiếng giùm tui được không ?
Cám ơn chú trước

Dớ

# 6126
  18 tháng 08, 2013 10:15  Người Săn Tin viết,  
Chúc mừng AI ĐÓ theo nguồn tin của Dớ. 


# 6132
  19 tháng 08, 2013 08:05  Hà Duy Bính viết,  
Thằng Dớ làm cao bồi bắn phá khắp nơi
Tao bị nó phang mấy cái chạy không kịp
Anh Sáu Bảnh bây giờ đi lính biệt kích người nhái nên lặng sâu lặng xa nên không có ai đương đầu lại với Dớ nên Dớ thừa cơ, nước đục thả câu, tung hoàng sân trường như chỗ không người
Anh Sáu ảnh nói khi nào "châu về hợp phố" thì nó biết tay tao

Bây giờ nó lại lòi thêm ra có trò phao tin vịt 
Chú Đạt Bít Da ơi, đừng có nghe lời nó làm gì 
Nó nói phết đó, không có thật đâu
Nó mà biết cái gì ngoài chuyện con Chín Cà Mau với con Ba Bạc Liêu

Chú đừng có nghe lời nó làm gì cho tốn hơi tốn sức
Đừng có để dành tiền đi đám cưới đám hỏi gì hết trơn á
Lấy tiền lo tẩm bộ lại sức khoẻ đi, tẩm bổ con chim, ý quên nói lộn, tẩm bổ con tim của chú đi
để nó vui trở la.i nhe chú ...

Thân mến
Bính


# 6135
  19 tháng 08, 2013 18:28  Người Đàn Ông Không Lịch Sự viết,  
Lại Bác Dớ
 Như tui thường nói . mỗi lần tui thấy tên bác trong sân trường là tui rét lắm...  Bay giơ lại có thêm 1 thằng nữa giống tui.
 Thôi thì nêu bác kiem chứng được là đúng thì cho tui gời lời chúc mừng đến CÔ BOSS của bác . 

Congratulation !!!!!
# 6136
  19 tháng 08, 2013 19:03  Người Ái Mộ viết,  
Người xưa có Nho "Lão Bạng Sinh Châu" dùng để vinh danh những đấng tiên phong đạo cốt như Người Đàn Ông Không Lịch Sự nhưng sung sức có con thơ.

Người Đàn Ông Không Lịch Sự có thuốc men gì không hay 100% organic, 100% natural?

Người Đàn Ông Không Lịch Sự Nhưng Sung Sức có thể nào lập hội "Lão Bạng Sinh Châu" và mời người giống Người làm chủ tịch chăng?
# 6140
  19 tháng 08, 2013 22:26  Dớ viết,  
Công nhận mấy tụi mầy nhiều chuyện thấy ghê luôn ! 
Tao đã nhấn mạnh đây là tin chưa kiểm chứng , dạng tin vịt nghe qua rồi bỏ mà tụi mày nghe qua rồi lại... không chịu bỏ là nghĩa làm sao ?
Thằng trưởng lớp Lý Hưng Ngọc text cho tao hỏi thăm và chúc mừng, tao nói tao chỉ trả lời trên sân trường mà thôi thì nó lại đoán gìa đoán non. Vớ vẫn thiệt !
Thằng Pizza man chúc mừng một cách miễn cưỡng đầy ghen tị vì nó nghe thấy ai cưới vợ là nó "nôn lòng". 
Thằng Lý Chến còn dô diên hơn tự nhiên chúc mừng cô Boss gì đó của tao ? Tao học cao lắm , tuốt trên "lầu bốn" mà cũng không hiểu nó chúc mừng ai ?
Chỉ có Hà bá...........bá cố gắng trấn an dư luận, dứt khoát không tin, chắc để nó khỏi phải đem cái hộp đựng 100 bửu bối của nó làm quà mừng đám cưới . 
Thằng MC sân trường thì đứng hình tắt tiếng luôn không nói nên lời .

Tuyệt nhiên không có một thằng nào lên tiếng hỏi coi đầu cua tai nheo ra làm sao ? Lý do gì mà tao lại phao tin có thằng cưới vợ ? Tại sao lại có Việt Nghiêm và La tông tông nữa ? Không tên nào hỏi hết .

Thế mới biết tụi mày chỉ có "tích phân" chứ không biết phân tích điều tra gì hết (dù theo lối miệt vườn như tao).

Thiệttttttttttt là nhiềuuuuuuu chuyện !

Dớ
  
# 6147
  20 tháng 08, 2013 15:24  Chin Ben Do viết,  
Oi Gioi oi 
 Ke ai mo : Noi toi , noi lui khong bang noi thang .. To la 100% organic day nhe ( water melon power)
Khong Viagra hay la Cialis added , 100% natural day bac a . Bac cu thu dua hau di ! Tot hon thuoc nua bac GiaBac Dzo : Bac gia dam ra lam cam ! Bac dau can hoc cao toi 4 lau de hieu to noi gi. To da noi la chuc mung Co Chu cua bac neu ' Nguon Tin Cua Bac'  duoc kiem chung la Dung  . Con neu la tin vit thi de cho con chau ba so no nhai .
# 6149
  20 tháng 08, 2013 19:46  Mc Sân Trường viết,  
Kính thưa quý vị

MC tui đây, MC bị đuổi việc mẹ nó rồi, vì phao tin mà không ai tin. MC tung tin thứ thiệt của Dớ, chẳng thấy ai chúc mừng cho Dớ, lại cứ lo chạy theo mấy con vịt giời nó tung ra. Tôi nghiệp nhất là bác Lớp trưởng Tê ngọc Ly, đang cần mấy con vịt để sáo măng mở tiệc đãi anh em, thấy vịt giời chạy đầy sân trường , liền nhào ra chụp hoài mà không dính.... hahaha.
Anh Hà Bá vậy mà hay, anh biết vịt giời nên không thèm chạy theo, cứ ôm chặt lấy cái hộp ( anh sợ bị giựt). Nói nhỏ với anh nhe, bạn bè có cần thì bốc một nắm cho nó đi, nhưng nhớ kêu nó viết cho cái giấy nợ bỏ vào đó, về chị nhà nhăn hỏi sao bị hụt thì đưa cái giấy mượn ra là xong, coi như phẻ vì đở mất công đếm nhiều.... Cần thì giữ lại vài cái xài cho vui là được rồi.... 
MC thông báo tình hình sân trường trong mấy ngày qua có nhiêu đó.
Giờ thì MC đi kiếm anh Sáu Bảnh, coi ảnh đục đẽo xong chưa ?

MC



# 6148
  20 tháng 08, 2013 18:40  Người Săn Tin viết,  
 Dù là Tin vịt hay tin gà gì đi nữa thì vẫn là con cúc..cù..cu mà thôi. Chứ không thể là con cá Tra của ông xã của con 9 bến đò được. Dù sao tao cũng đang chờ tấm thiêp đòi nợ đây.
Thằng nào là NHÂN VẬT CHÍNH đâu ? Mau chọn ngày để anh em chuẩn bị........NHẬU...... Hahahahahahahahahahahhahahhahahahhahahhahahahhahahahhahahhahahhahahahhahahahhahahahahhahahahha 
# 6150
  21 tháng 08, 2013 00:42  Dớ viết,  
Thằng Đạt chỉ được cái nói.........đúng !

Mấy thằng kia lo bàn tán tào lao mà không nghĩ đến chuyện vô tình xen vô đời tư người khác hoặc nói đến người không phải trong nhóm taberd76 tụi mình thì bậy lắm nghe .

Để tao kể đầu đuôi từ đâu có tin vịt cho tụi mày nghe :

Từ lúc tháng ba sinh nhật thằng Núi Ù, nó đã nói nó phải học để thi cái bằng Bác Sĩ của nó rồi  (lâu nay nó làm ở nhà thương nó có bằng hay không thì....hi hi hi... tao không biết) . 
Vậy mà tao thấy nó cứ ăn nhậu hết ngày này qua ngày khác, lớp nào đãi thằng Nguyễn Quốc Việt rồi tới đón tiếp Ông trùm phở Lê Như Trầm....
Hôm nó đãi thằng Quốc Huy về Thái , tao nghe lóm La Tông Tông hỏi nó "chừng nào động phòng" ? Nó trả lời làm sao thì tao không nghe,  nhưng tao nghe Thằng La Tông Tông đe nó : " Anh chưa thi đỗ là chưa động phòng đó nghe..." . Lại nghe thằng Việt Nghiêm khuyên nó ráng học tốt thi đậu đi để rồi được " đem trăng sáng vãi lên vườn chè ". Tao nhìn mặt nó thì thấy nó cười bẻn lẻn....Tụi mày hổng tin tao thì cứ hỏi thằng La Tông Tông và thằng Nghiêm Việt .  
Và từ ngày đó nó dẹp hết chuyện ăn nhậu, đóng cửa học ngày học đêm, không thấy ló cái mặt ra quán Kim nữa, nhắn tin hỏi nó thì nó trả lời nó phải học để tháng 10 thi cho đậu .     
Tụi mày suy nghĩ đi, không cần phải là Sherlock Holme, điều tra viên miệt vườn như tao cũng suy ra cái sự đương nhiên có "cưới vợ" mới có "động phòng" đúng không ? Còn sau khi nó thi đậu nó cưới La Tông Tông hay Nghiêm Quốc Việt thì chờ tao điều tra tiếp rồi tao sẽ nói cho tụi mày biết ....
Ha ha ha
Bởi thế cho nên nói túm váy lại thì chỉ có thằng Đạt là nói đúng nhứt : "....anh em chuẩn bị NHẬU  " . 
Cưới hay không ? Cưới ai không cần biết, nội cái chuyện nó thi đậu là đủ để nó đãi anh em rồi phải không nè ?
Chuyện thi đậu thì không phải tin vịt rồi .
ANHHHHH    EMMMMMM   CHUẨN BỊ...... NHẬU !

Dớ
# 6153
  21 tháng 08, 2013 01:58  Dũng Thanh Lâm viết,  
Taberd 76 có 1 truyền thống cao đẹp từ 3, 4 năm nay là mỗi năm đều có: hoặc là đám cưới, hoặc là new baby, dẫn chứng ông B lấy bà C, trông sướng như tiên, ông A có em bé khoảng 1.5 tuổi đi đâu nguời ta cũng khen "ông nội cưng thằng nhỏ qúa".  Nên em sửa soạn tập dượt, ra đám đông, để tham dự big event vào khoảng Oktoberfest, làm bã cười toe, dzui quá xá.

Tụi bây làm sao thì làm, tao đã trân trọng thông báo cho bà xã tao (là "người về từ đỉnh núi") không bao giờ tham dự những cuộc họp mặt trần thế, bà ấy đã dợt từ 3 ngày nay rồi.

# 6154
  21 tháng 08, 2013 02:03  Dũng Thanh Lâm viết,  
Xin lỗi, copy and paste from Word tầm bậy, xin đọc lại như sau:

Taberd 76 có 1 truyền thống cao đẹp từ 3, 4 năm nay là mỗi năm đều có: hoặc là đám cưới, hoặc là new baby, dẫn chứng ông B lấy bà C, trông sướng như tiên, ông A có em bé khoảng 1.5 tuổi đi đâu nguời ta cũng khen "ông nội cưng thằng nhỏ qúa". 

Tụi bây làm sao thì làm, tao đã trân trọng thông báo cho bà xã tao (là "người về từ đỉnh núi") không bao giờ tham dự những cuộc họp mặt trần thế. Nên em hãy sửa soạn tập dượt, ra đám đông, để tham dự big event vào khoảng Oktoberfest, làm bã cười toe, dzui quá xá, bà ấy đã dợt từ 3 ngày nay rồi.
# 6158
  21 tháng 08, 2013 11:20  Thượng Tọa Thich Mỹ Nhân viết,  
Bà xã nào? Lan, Mai, Cúc hay Trúc? Cũng may là chị Xã chịu nhậu nên lựa Oktoberfest đễ ra mặt.