Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Chửi bới và Trù ếm
  (30 trả lời)
  Next
# 6014
  05 tháng 08, 2013 02:35  Dớ viết

Tao chửi trước :

Tao thấy tiếc cho công sức của xếp Quang và các anh em cộng tác đã lao tâm khổ tứ làm trang "quép be chấm ọt " (nói chung) và cái sân trường (nói riêng) này quá . Lúc trước chưa gặp được nhau nhiều thì trên sân trường tao thấy anh em lên bài lia chia cám ơn xếp Quang và mấy anh em làm  trang "Be chấm ọt " rân trời hết, sân trường hơi vắng một chút là nhau nhau lên hỏi thăm tá lã . Tranh nhau post bài để dành ngôi sao nữa chứ . 
Tao nhớ cái danh sách những người vô sân trường nó dài cả vài chục cái tên mỗi tên cũng vài chục bài, chỉ có một vài ba người có dưới mười bài mà thôi . 
Mỗi khi nghe nói bên này hay bên nọ, xứ tây hay xứ ta, anh em tổ chức họp mặt thì xúm nhau đòi coi hình coi bọng cho bằng được, ai thương tình post vài ba tấm hình lên là mừng như bắt được vàng. 

Bây giờ tụi mày gặp mặt nhau được .

Tụi mày thấy có thể kết nối lớp nào "I-Meo", nào "Xì-Cai" , nào "Vai-Bờ" , nào "Phây-Búc" được với nhau rồi thì tụi mày cứ hú hí riêng với nhau để sân trường vắng như cái sân chùa là nghĩa làm sao hả cái bọn "tiền hậu bất nhất" "vô ơn bạc nghĩa" kia ? 

Thiệtttttttt là đauuuuu lòng !

Sân trường bây giờ ngoài những thông báo của QTT ra, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy ngoe : Bảo Canada, Thiện sư cố, Dũng Lí-hu-là, Thắng Qua-ren Pao-quơ, Nguyên cụ dáo, Vinh đi-xi . Đã vậy có thằng còn chê là sân trường có hai tên nhảy qua nhảy lại chán quá nữa chớ ??!

Thiệtttttttt là quáaaaaa đáng !

Tụi mày nói thiệt đi, cái kiểu hành xử này có phải giống như hồi tụi mày mới bắt đầu quen và thả dê bà xã của tụi mày thì nhiệt tình chiều chuộng, đủ thứ lời ngon tiếng ngọt cho đến khi "Vơ " bị chấm một cái ở dưới thành "Vợ " không còn chay đâu được nữa là tụi mày bắt đầu ra đường dòm ngó con nhỏ khác đúng không ? Tụi mày đừng có nói không phải nghe. Tao suy bụng tao ra bụng tụi mày là đúng ngay chốc đừng hòng chạy chối nghe.

Bởi vậy cho nên bây giờ tao trù tao ếm tụi mày nè :

Tao cầu trời khấn phật..... mà tụi mày phải biết "trời thương kẻ bất lương" nghe, tao cầu là linh lắm đó.

Tao gỏ mỏ "lóc cóc ", tao gỏ chuông "beng beng" 

Tao cầu trời khấn phật, trong những ngày còn lại của tháng tám này, những thằng có tên trong cái danh sách ở sân trường củ mà không post vài ba bài thì xin trời phật cho "Vợ " nó bỏ nó hay ít ra sẽ không ngó ngàng gì tới nó nữa cho nó đi đâu thì đi, sống làm sao thì sống.....Beng !

Và tao cũng nói nhỏ cho tụi bây biết cho dù tao cầu linh hay không linh đi nữa nếu tụi mày vẫn im tiếng mà bà xã tụi mày đọc được bài này sẽ biết ngay được cái bụng da tụi mày, cố ý im tiếng đặng mong cho lời cầu của tao linh nghiệm để tụi mày được giải thoát khỏi mấy bà...để có nhiều bà nhỏ như tao từng có...Hà hà hà ...cháy nhà ra mặt chuột...lúc đó thì chỉ có trời xuống cứu tụi mày thôi nghe. 
He he he 
Giờ thì ráng nặn óc tìm đề tài mà viết đi các chú !

Anh Dớ của tụi mày

# 6016
  06 tháng 08, 2013 00:35  Ly Chen viết,  
Hai DzoLai May nua , tao da noi la moi lan thay ten may trong san truong la tao nhot. Thoi thi de khoi bi may tru em thi tao cung se co gang viet nhung gi dang xay ra nong bong o quan Cam de cho cac Be tren the gioi tuong tan mac du la bay gio tao rat la ban biu trong cong viec ngoai duong. Ma cung la nha Cu M lau roi cung thay xuat hien , roi Cu K voi may ong o Au Chau cung im hoi lang tieng, bo tui bay bat chiec thang Hai Dzo di O Bo Nhi ca mua he 2013 roi sao ? Thoi sap het He roi lo tu chinh lam an ve nha an com di dung an Pho nua ... Con de thoi gian viet vo TST nua chu may Cha . Khong thi thang Dzo no chui boi nghe nhuc dau lam
# 6018
  06 tháng 08, 2013 08:46  Ngô Xuân Thiện viết,  
Bác Dớ à,

Tất cả là tại Bác làm gương cho tụi em. Như bác nói là Bác suy bụng Bác ra bụng tụi em, mấy Be ta bắt chước Bác ăn phở ăn mì thì làm sao có giờ viết bài gì nữa. Hơn nữa nếu viết bài về Phở thì Mì với Cơm chưởi chết.

Thôi thì khi Bác gỏ "Lóc Cóc" Bác cầu cho làm sao mà tụi em khôn khóe đễ khi tụi em viết bài mà Cơm, Phở, Mì, vv.. đều nghĩ là tụi em viết cho riêng cho họ. Hay là Bác mở lớp dạy tụi em qua "Xì-Cai" đễ anh em khắp nơi học được kinh nghiệm của Bác.

Thiện



# 6019
  06 tháng 08, 2013 09:46  Dớ viết,  
Suỵt ! Nói nhỏ nhỏ với nhau được rồi , sao mày lại oang oang trên sân trường vậy hả Thiện Đại Sư ? 
Mà mày hay thiệt ! Sao mày biết tao ăn "mì gói ", làm sao mày có thể thấy được ?

Thiệttttttttt là lợiiiiii hại !

Đã vậy còn bắt tao truyền kinh nghiệm ăn "mì góỉ " qua "xì-cai " nữa....??!! 

Thiệttttttttt là độcccccc ác !

Mày phải thấy thương tao mới đúng chứ Đại sư, tao ở bên này một thân một mình cơm không có bên cạnh, phở cũng tìm không ra, đành phải....."mì gói ".....tự nấu tự ăn thôi chớ biết làm sao ? 
He he he
Mày có cơm bên cạnh mà cũng đòi xử "mì gói " nữa hả cu ? Sao lạ vậy ?

Dớ
  
# 6020
  06 tháng 08, 2013 10:03  Ngô Xuân Thiện viết,  
Haha... Vậy Bác mở Webcam cho tụi em coi Bác tự nấu mì gói thế nào. 

# 6023
  06 tháng 08, 2013 19:25  Lý Chến viết,  
Bác Hải Dzớ

 Đúng ròi ! Bác dậy tụi tui ăn phở , ăn mì rôi bác hăm trù ẻo tụi tui bị bỏ đói không có cơm ăn, bác thiệt là
 qua lắm đó nha ! Bây giờ bác còn dậy tụi tui tự nấu mì gói ăn liền nữa nè Chời . Bây giờ Phở, cơm tui ớn tận cổ mà chỉ thèm ăn hamburger thôi, bác biết chỗ nào bán hamburger ngon cho tui biết với .
# 6026
  07 tháng 08, 2013 00:46  Dớ viết,  
Lý Đứt Chến nè,

Mày quả nhiên vượt trội hơn anh em nhiều. Xưa nay ai cũng biết vợ là cơm, bồ là phở, tự xử là mì gói...
Mày lại moi ở đâu ra cái vụ Hamburger tao thiệt không hiểu nó tượng trưng cho cái gì ? Tao nghĩ nát óc mà vẫn không đoán ra. 
Hay là...Hamburger.....có phải là.....cái đít của thằng Sơn mập không ?
Ha ha ha

Dớ
# 6027
  07 tháng 08, 2013 02:42  Tao viết,  
Bớ cụ Dzớ,

Thấy mày chửi tụi nó.... Thiệt là đaoooooooo lòng. Tao dù bận rộn nhưng cũng ráng có 2 ba chữ trả lời mày, không thôi sợ mày chửi tao.
"Cụ Dzớ có câu": Trời thương kẻ bất lương!!! Đúng gồi nhưng... Tao nghĩ câu này áp dụng cho mày đúng hơn: Trời bực kẻ bất lực!!! MàY dzốn là Thảo Nhu Đại Hiệp thì chiện Trời bực cũng là bình thường thôi... Hahaha.
Mong mày dzui dzẻ, và bớt nóng...
Thằng Đứt Chến còn chờ chi nữa mà không "mừng cho anh nó" ????

Haha,

SM
# 6028
  07 tháng 08, 2013 04:01  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Không biết vì cái cớ gì mà thằng Dớ tự nhiên chửi rủa om sòm và còn trù ếm anh em nữa. Thiệt là đaoooooo lòng !

Nói vậy thôi chứ nó chửi cũng có lý phần nào. Có lý vì anh em để sân trường vắng hoe như chùa bà đanh, không còn chọc phá như trước kia.

Tuy nhiên, đó là lẽ tự nhiên. Lúc đầu, xếp Quang khai trương cái taberd.org để anh em tìm lại nhau, biên thư cho nhau và rủ nhau vào sân trường.

Khi gặp nhau trong sân trường rồi thì anh em mới thấy là sân trường cũng có vài giới hạn của nó, không được quậy phá tứ tung. Vì thế, một số anh em mới rủ nhau ra ngoài... đường, dễ wậy hơn mà không bị các... frères dòm ngó ! Một số khác, không kịp chạy theo nên đành phải đứng lại trong sân trường, im lặng nhìn những anh em kia đang cười đùa và đớp... bột chiên ở ngoài cổng trường...

---------

Dớ ơi, tao biên vài dòng cho mày đừng chửi và đừng ếm tao nữa. Dạo này, thấy anh em ở Mỹ, ở Canada, ở VN họp mặt tưng bừng làm tao cũng thấy vui lây. Hiện giờ thì không khí ở Pháp hơi cô đọng vì tao có hai thợ quậy thì một bị cấm cung, một đã về ở luôn bên VN...

Hẹn gặp lại năm sau (2014) nhân kỷ niệm 50 năm khóa Taberd 1964-1976. Anh em ở có tính gì không thì báo trước cho bên này biết. Có hai suy nghĩ : (1) gặp nhau ở Cali - (2) hay là cùng nhậu với nhau ở... Vũng Tàu ???

Cu K

# 6030
  08 tháng 08, 2013 01:48  Dớ viết,  
Tao trả lời cho Cụ Ca trước rồi nói chuyện với tụi mày sau .

@ Cụ K ,
Nói thiệt cho tới bây giờ tao vẫn còn ấm ức chuyện sân trường đang vui tự nhiên có thằng Em (hình như là với ý tưởng tham mưu của mày ??) nhảy vô cản địa với cái trò "Tuclai Detector" và giả bộ phạt vạ một cách "dô diên". Từ đó sân trường bắt đầu vắng dần vì anh em hết hứng, tiếp đó là ông quận công De Fouceuill ổng nhảy vô sân trường quăng "Bom" còn ghê rợn hơn Taliban khiến cho xếp Quang phải đóng cửa sân trường củ và xây sân trường mới như bây giờ. 
Tao đồng ý là sân trường không thể quăng bom kiểu Taliban được. Cũng không thể viết xúc phạm đến bề trên. Nhưng việc nói lái, nói bậy một chút cũng không có gì là lớn chuyện hết. Xếp Quang và mày cùng các anh em đừng có bị những lời phê bình chê bai của những người không được như Promo 76 tụi mình làm cho dao động, họ đang ganh tị đó . Tao dám nói gần như chắc chắn là dù chê thì chê chứ chính họ lúc đó cũng háo hức theo dỏi sân trường mỗi ngày mỗi giờ để đợi coi tụi mình đùa giởn chọc phá nhau cái gì và không chừng chính họ cũng đang tiếc vì sân trường không còn vui được như ngày xưa .
<<...Khi gặp nhau trong sân trường rồi thì anh em mới thấy là sân trường cũng có vài giới hạn của nó, không được quậy phá tứ tung. Vì thế, một số anh em mới rủ nhau ra ngoài... đường, dễ wậy hơn mà không bị các... frères dòm ngó ! ...>>
Cố làm ra vẻ đạo đức nghiêm trang cho xứng với tuổi già của mình để làm cái gì ? Đóng kịch, hát bội với nhau à ?
Tao coi sân trường là một cái khoãng trời riêng của những tên già Taberd 76 đi về lại "dòng sông tuổi thơ" . 
Anh em mình từ thằng giàu cho tới thằng nghèo, ban ngày khốn khổ vật lộn với cơm áo gạo tiền, cày cực khổ để nuôi vợ nuôi con. Chiều tối vô sân trường tán gẩu, chọc ghẹo, nói tục nói lái, nói bậy nói bạ cho vui với anh em bạn bè từ thuở nhỏ vừa không tốn hao tiền bạc, vừa xả stress mà lại ở nhà thì vợ con cũng hài lòng . Tao hỏi mày có gì là không được ? Có gì là mất uy tín của cựu học sinh Taberd ? 
Chẳng lẻ đi nhậu có uy tín hơn à ? Hay đi uống cà phê anh em bù khú với nhau hay hơn ? Thử hỏi các bà vợ coi họ chọn cái nào ? 
Xếp Quang đặt tên cho cái mục này là "Tào Lao Bàn Loạn" tự nó đã nói trước sẽ gặp cái gì khi click vô rồi, đúng không ? Như vậy nếu anh muốn làm cao, giử cái đạo mạo đứng đắn xin anh vui lòng đừng vô mục này. RẤT ĐƠN GIẢN ?
Tao chửi bới trù ếm là để khơi chuyện cho anh em nhảy vô sân trường trở lại cho vui, mày lại nhảy vô cản địa làm Moralisateur là nghiã làm sao ? Mày làm tao tức chết đi được ! Tao phải chửi mày thiệt tao mới thỏa mản được cái thú tánh của tao.
Fini l'eau dỉre mày rồi Cụ K ! Đúng là cái thứ "electricité madame balancer" ! Chửi mày bằng tiếng tây mà cũng còn tức vì không biết mày có hiểu không nữa ?

Dớ

 
# 6031
  08 tháng 08, 2013 09:55  Hà Duy Bính viết,  
Tao thấy hình như giang hồ gợn sóng rồi
Kiểu này giống như là sắp sửa có "Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải ...Dớ"

Thằng Dớ kỳ này lấy dao mổ bụng "Hara Kiri", nghĩ gì thì nói đó, không úp úp mở mở nữa
Tao cũng nghe Dớ tâm sự chuyện này ở Kim Sơn Tửu Quán rồi, bây giờ nó mới mạnh miệng mói trong sân trường, không phải ở góc sân trường hay ở góc phòng kín đáo nào nữa ...

Anh em với nhau thì nói thẳng là tốt nhất


Dớ ơi ,
Tao thích cái thẳng thắng của mày, bây giờ toa hiểu sao thằng Lý Chén nó nói mồi lần thấy thư của mày là nó run, nó hãi, nó nổi da gà trên tấm thân gầy gò của nó .....


hahaha

Bính
# 6032
  08 tháng 08, 2013 12:55  Dũng Không Táo Bón viết,  
Bớ Dớ,

Tao là thằng bị ăn đòn không oan trên sân trường, và nay "tấm lòng trinh bạch từ nay xin chừa", trước khi múa máy, tao uốn lưỡi 7 lần, nhưng vẫn nhiều phen ngựa quen đường cũ, lâu lâu bị giựt cùi chỏ.

Tao nghe từ nhiều phía, và phía nào cũng có cái lý của nó, tao đã là editor của 1 tờ báo và hiểu là có nhiều chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết, và không thể nói ra, nhất là kỳ này đi xa giá Lưu Bị Lý Hữu Phước kinh lý Bắc Mỹ, mới biết thêm.

Thí dụ Lý Lưu Bị là editor của website Mossard, kỳ đi chơi này tao chỉ đi theo nâng bi nó chưa được 1/2 đường mà đã kiệt sức, nói năng lắp bắp, không ra hơi. Trong khi đó nó hành lạc: rượu chè be bét, thuốc lá hút liền tay, ăn uống liên tục ... mà khuya khoắt dù rất xỉn, vẫn phải check emails, coi bài vở, tin tức liên quan tới website của mossard. Sáng sớm nó chỉ vệ sinh ào ào, xong là ôm laptop cũng tiếp tục lo cho website của Mossard. Và nó chia xẻ là dù làm vì "phân" (fun), nhưng cũng phải điều tiết rất nhiều ý muốn khác nhau của học trò Mossard của những thế hệ khác nhau (kể cả những người mà mình có thể lấy con gái của họ), nên không phải mình muốn làm gì thì làm, và ý kiến của ai cũng phải theo.

Cho nên tao rất tri ân Cu Khánh, xếp Quang ..., dù họ không thể nào làm vừa lòng mọi người (tao đã đề nghị làm một góc "tối" muốn vào phải có user/pw mà cũng không được, nhưng cũng OK).

Có lẽ mình nên chơi 2 câu thơ dán ngay mục "Tào lao, bàn loạn"  như sau:

Những người "táo bón" xin đừng lại,
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu
# 6033
  08 tháng 08, 2013 22:31  Thằng Bán Bánh viết,  
Hoan hô mày. Nói đúng quá.
# 6034
  08 tháng 08, 2013 22:45  Thằng Bán Bánh viết,  
 Cám ơn mày, dớ ơi///// nói nghe wwwwwwwwwwá đã cái lỗ......................tai.Úi da, Thằng nào nghĩ bậy dzậy ?????????
# 6035
  08 tháng 08, 2013 23:03  Lý Chến viết,  
Chời Ơi ! Bác Dớ nói tiếng Tây thì làm sao mà tui hiểu nổi . Hết nước nói  thi hiểu rồi ... nhưng mà Électicite Madame balancer là gì vậy cha nội ?
# 6038
  09 tháng 08, 2013 02:01  Dớ viết,  
@ Đạt Pizza :
Không dám ! Không dám ! Đừng khen tao Đạt ơi . Tao bây giờ chỉ mong được nở...ở chổ cần nở chứ nở cái lổ mủi chẳng được cái gì hết mày ơi...he he he .
Nghe thằng Đứt Chến nói mày vừa bị nhồi máu cơ "ch...tim " hả cu ? Thấy mày viết được vài hàng trên sân trường tao cũng mừng cho mày đã hủy cuộc hẹn với...Lucifer. Khi nào khoẻ hẳn tao mời mày đi uống cà phê, tao biết chổ này có mấy em phục vụ không có mặc "sú chiêng" chịu không ?
Nghe là khoái liền phải không ?
He he phục vụ là em trai nên không cần mặc.

@ Hà Bá....Hà Duy Bính Bá Bá :
Tao thích Sân trường "sống dậy" hơn là Giang hồ dậy sóng. Tao chửi bới tán loạn trù ếm tụi mày cũng chỉ để mong được anh em xúm nhau lại chửi tao mà thôi . Càng chửi chí choé càng vui, vì cũng chỉ là "phe ta" chửi nhau với "phe mình" như vậy sân trường mới vui, trang Ta-be chấm ọt mới hấp dẩn. Máu có nhuộm bải thượng Hải dớ cũng không sao. Nói như La Tông Tông là thân này kể bỏ mà . Ha ha ha

@ Lý Đứt Chến và các anh em thắc mắc về tiếng tây của tao : 
Tụi mày cứ hiểu tiếng tây theo kiểu của mấy người uống rượu chát ăn phô mai thì làm sao lảnh hội được cái tiếng tây cao siêu của người uống rượu gạo nhai cà pháo như tao được . Cách nói tiếng tây của tao Cụ K ở bên tây bao nhiêu năm còn không hiểu nói gì tụi mày sống bên Mỹ ? Nói không phải nổ chứ, viện hàn lâm của Pháp phải đặt tên cho lối nói này đó. 
Tụi mày biết tên gì không ? - He he he...Tây bồi ! 
Electricité thì mày biết là gì rồi, madame là bà, balancer là đu (chữ đu như xích đu) đó...Tây bồi địch ra tiếng việt và nói lái OK chưa ?

@ Dũng không táo bón : 
Tao cũng tri ân xếp Quang và các anh chị em cộng tác để làm ra trang Taberd ọt này vậy . Bởi vậy tao muốn nó sống động và thu hút ít nhứt là anh em promo 76 tụi mình . 
Mày nói đúng không phải muốn làm gì thì làm và ý kiến ai cũng phải nghe theo. 
Nhưng mà nếu cứ lình bình không ai quan tâm (mày thấy mấy anh em bên VN , ngoài thằng Mô Phạm , gần đây có ai viết gì không ?) thì tội nghiệp cho công sức của ban Quản trị website quá, tội nghiệp luôn cho công sức của thầy Đạo, của thằng Bảo, thằng Thắng, mày và thằng Vinh cố gắng post bài mà không có ai hưởng ứng, nhắm coi tụi mày còn kiên nhẫn được bao lâu ?

 @ Thằng "Tú Lơ Mông" , Cụ Giáo , Sơn Ròm , Giáo Dũng , chú Định :
Nếu tụi mày còn sống và còn nhớ tao thì nhúch nhích cho tao thấy tụi mày một chút đi . 

@ Ve cu bet :
Bây giờ tao mới hiểu thì ra là mày học cái chiêu này để làm cho chị em mất cảnh giác và mày hạ độc thủ.
Ghê thiệt , thảo nào mày xấu trai quá trời mà bà xã mày lại ưng mày...He he he

Dớ 
# 6039
  09 tháng 08, 2013 04:53  Ly Minh Son viết,  
Bớ hàng xóm thằng bạn ở bên Mỹ của tui nó không biết ở Vn tui đang ngồi trên nóc nhà không hà mấy bữa rày mưa bảo liên miên nhà ngập tác nước muốn chết nó ở miệt trển cao ráo sướng quá hổng chịu yên la lối nhức cái đầu ,mày để bớt bảo từ từ tao leo xuống chơi với mày,mày lo dùm cho thằng Huy nó về bên Thái yên ổn chưa mấy bữa rày nó biểu tình không biết thằng bạn mình có tham gia không tao lo quá..mày cho tao thăm tất cả anh em bên Mỹ đặng mạnh mấy qua bên VN nước lên tới đâu tui tao lên tới đó.
sơn ròm
# 6077
  12 tháng 08, 2013 13:18  Võ Long Hải viết,  
Sơn Lý tao xin lỗi mày nghe, tao đâu biết mấy ngày nay mày ngồi trên nóc nhà....ngó qua...nhà hàng xóm .
Bởi tao la lối làm mày giựt mình, mày không kêu bớ người ta mà mày lại bớ ngay hàng xóm . 
Tao hỏi mấy bà vợ tao rồi, bà nào cũng nói ở Sàigòn mưa có mấy nhểu hà, nhà mày ngập là tại mày vặn nước ra thêm để có cớ leo nóc nhà ...ha ha ha .

Thằng Huy nó lên Chiang mai ở là mày biết, nó khoái hai anh em bà thủ tướng này lắm . 
Tại ông anh là "Thật-Xỉn ", bà em là "Din-lút ". 
Khi nó "thật xỉn" mà có em (còn) "Din" (cho) "lút" cán  thì lấy gì không mê. Nó không tham gia biểu tình đâu yên tâm.

Ủa mà mày cho tao hỏi thăm : thằng Trịnh Lương còn sống không vậy ? Hay là tại cái tật hay "lì xì làm thân " cho nên vợ nó lấy roi khẻ gảy hết mẹ nó hai tay rồi ? 
Giáo Dũng nữa ? Chắc vợ đang quết chả , thầy thọc tay vô cối chỉ đạo bây giờ "bó tay" rồi phải không ?
Tao không thấy tụi nó viết gì hết ? 

Dớ
# 6042
  09 tháng 08, 2013 18:46  Dũng Té Re viết,  
Dớ đại tiểu đệ,
"thầy Đạo, của thằng Bảo, thằng Thắng, mày và thằng Vinh cố gắng post bài mà không có ai hưởng ứng", hưởng ứng hay không là tuỳ  bá tánh, mình không thể viết dzô dziên, mà bắt anh em hưởng ứng, nên tao tuỳ hỉ.

Mày có thể khai thác cái kho tàng từ tam nhật tiểu yến, thất nhật đại yến ngày xưa của mày (như Tào Tháo dụ Quan Công, coi anh này là thằng tham ăn nên 3 ngày cho ăn tiệc nhỏ, 7 ngày cho ăn tiệc lớn) tới cơm độn, rồi cháo, rồi bây giờ là mì gói, lâu lâu nếm chút Hamburger SM cho đỡ tủi, thì bảo đảm mày sẽ lưu danh TST ngay, anh em có im re là vì nể mày qúa, tâm phục khẩu phục chứ không phải vì không hưởng ứng.

Mày có thể hăm doạ SM, chuyện "thảo nhu" của mày mà wikileak ra cho bá tánh là bị mất bằng, chứ không phải dỡn, vì nó xâm phạm tới danh dự cá nhân của riêng mày, và của tất cả anh em Taberd NATO (no action, talk only) nói chung
# 6043
  09 tháng 08, 2013 18:47  Dũng Té Re viết,  
BIS: can not act, talk only
# 6046
  10 tháng 08, 2013 01:05  Võ Long Hải viết,  
Dũng "rét-rum" ,

Mày hết xưng là Dũng "không táo bón" lại xưng là Dũng "té re" nên tao cho tên mày cạnh restroom luôn cho nó tiện vì đằng nào mày cũng vô tới đó...he he.
Tao thấy nick này cũng hợp với mày lắm đó. Ngay như cách mày gọi tao cũng chứng tỏ suy nghĩ của mày cũng  bị vướng bận đến cái restroom : thông thường người ta gọi nhau hoặc đại ca hoặc tiểu đệ không bao giờ có chữ đại tiểu đệ hết mày . Nếu mày có nhiều đệ thì thằng đệ lớn đến nhỏ phải là nhị, hay tam hay tứ đệ . Vừa đại vừa tiểu là việc chỉ có thể xảy ra trong restroom mà thôi, đúng không ? 
Sửa lại đi mày ! Mày bịnh thiệt ! Ha ha ha
Còn chuyện này nữa :
Dạo này tao để ý thấy hình như mày viết bài nào cũng phải có lôi "đời tư " , "đời năm " hay cơm phở cháo mì của tao ra nói là sao vậy ? Mày học cái trò GATO ở đâu hay sao vậy ?

  Dớ
# 6052
  10 tháng 08, 2013 18:39  Dũng Còn Đạn viết,  
Dớ trung tiểu đệ thân mến,

Xin lỗi đệ vì gọi không đúng người, đúng việc. Mr Hambuger SM wikileak cho bá tánh biết là đệ là "thảo nhu", lực bất tòng tâm nên muốn đại nhưng chỉ là trung thôi.

Hồi xưa huynh tị nạn ở Hồng Kông, tối ngồi tán dóc có 1 anh Taberd  promo 64, 65 gì đó đưa ra một định lý là đời người chỉ có chừng 10000 phát đạn đại bác, anh nào bắn rafale, nhiều mục tiêu thì cỡ 55, 56 là hết đạn, hay bắn chỉ có khói mà không có lửa, nên đệ đừng có giận chim mà chém thớt, mắng mỏ huynh là rét-room hay WC này nọ.

Mai mốt rảnh huynh sẽ post lên một hình của Lý đại ca để đệ và SM học hỏi.
# 6055
  11 tháng 08, 2013 00:37  Tư Gục Gịch viết,  
  Chời Ơi ! Tui lỡ ăn phở có1 đêm mà bây giờ hết bác Dớ gồi tới Lê Hú Là hăm tui nè Chời . Tui chắc là thằng Hú Là nhắc post hình Lý Đại Ca thì chắc chắn là Lý Hưng Ngọc gồi phải hun Hú Là ? Tui có tật nên tui hay gục gịch .
# 6059
  11 tháng 08, 2013 02:06  Dớ viết,  
Thằng Đứt Chến này lộn xộn thiệt, ai mà hăm he gì mày hồi nào đâu ? Mày nghĩ mày là Lý đại ca của Dũng caca chắc ? Lý Hửu Phước đó ông ơi !Tự nhiên wởn nhảy vô la khóc tru tréo, chuyện cần làm thì không làm, chuyện không cần làm, không ai nói động gì đến mình, thì lại có cái mặt .
Tao nhắc lại cho mày nhớ nhiệm vụ vinh quang và cao cả của mày , ở bài #6027 anh Sơn ảnh kêu mày << Thằng Đứt Chến còn chờ chi nữa mà không "mừng cho anh nó" ???? >> .
Mày còn chờ gì mà không đi "mừng cho ẢNH nó" ? Đi đi ! Đứng đây la khóc gì nữa ông ?
He he he

Dớ


 
# 6056
  11 tháng 08, 2013 01:24  Dớ viết,  
Dũng caca ,

Đệ xin lỗi Dũng caca vì đã gọi Dũng caca là "rét rum" và WC . Đệ không biết là Caca chỉ muốn làm Caca ở giửa đường đời chứ không chịu ở trong "rét rum" ... he he...tạ lỗi...tạ lỗi !
Dũng caca trách oan đệ rồi, đệ đâu có giận chim chém thớt gì đâu mà đến độ phải mắng mỏ Dũng caca .
Tại Dũng caca không biết đệ đó, chuyện "thảo nhu" đệ không có gì giận dỗi vì Dũng caca cũng biết mà, thằng đeo súng lớn chỉ là thắng lính trơn , chỉ có sĩ quan mới được xài súng nhỏ súng ngắn...he he...nó nhỏ mà nó có võ đó Caca . 
Còn cái chuyện đạn còn đạn hết đệ càng không quan tâm, thậm chí đệ còn đang muốn"giải trừ quân bị " bằng cách đi cắt, cột,  thắt cái ống...tiếp đạn nữa đó.
Với đệ việc quan trọng là súng đừng có bị sét rỉ, không bi quẹo nòng mà thôi , miễn còn lên cò bắn cắc cắc cho vui là đủ . Không còn đạn thì đệ càng yên tâm không có chuyện "súng cướp cò" gây hậu quả nghiêm trọng, bắn thả cửa mà không đổ máu là niềm vui của đệ mà Caca .
Hiểu rồi hé....!
Đừng "Ghen Ăn Tức Ở" (GATO) với đệ nữa nghe Dũng caca .
Ha ha ha

Dớ

# 6048
  10 tháng 08, 2013 02:16  Tao viết,  
Thằng Dũng WC kia,

Tao chửi thằng Dzớ kệ tía tao mắc mớ chi mày? Mày muốn gay với tao hả? Tao xin hàng. Nếu muốn gay thì tìm anh Dzớ mày và " mừng cho anh nó" đi.  Tha tao đi tám.   Hahaha.

SM
# 6050
  10 tháng 08, 2013 10:32  Dớ viết,  
Dũng WC,

Mày đừng có gay thằng Sơn mập , để thằng Đứt Chến gay vì Sơn mập nó thích thằng Chến hơn mày . 
Mày không thấy ở trên nó viết cho thằng Chến và kết thúc bằng yêu cầu :
<<....Thằng Đứt Chến còn chờ chi nữa mà không "mừng cho anh nó" ????>>
Thằng Chến còn chờ gì mà không làm theo yêu cầu của anh Sơn mày vậy ?
Ha ha ha

Dớ
# 6049
  10 tháng 08, 2013 08:11  Vinh viết,  
French Canadien chưởi tiếng Tây thua Dớ xa lắc.  Gươm, dao, đạn phóng cỡ nào Dớ lao tới đó...  Ca nông Cu K, cụ M, cú Q, cù WC, etc. Dớ cũng xã lán luôn.  Chắc nghe SM ăn dưa hấu nhiều??? QUI QUI! YES YES! Mông sờ mông sơ... TST bây giờ nhộn nhịp cũng vì Dớ.  Tớ đang chờ anh Tư???
# 6051
  10 tháng 08, 2013 12:16  Vinh viết,  
Dzớ ơi, Tao giềng cái lối hình sự miệt vườn của mày.  Lựu đạn, đại liên oánh tù tì mà không có con dzun nào chết hết.  Mấy hôm nay mày GAY thế?  Thằng nào mày cũng gay.  Bộ mày cũng ăn hamburger SM nữa sao?  Tao lại tưởng mày ăn dưa hấu nhiều.

Nghe tiếng TÂY TẠNG của mày, bây giờ mày nghe tiếng in gờ lít HUẾ...
 
# 6057
  11 tháng 08, 2013 01:39  Võ Long Hải viết,  
Vinh vi xi...í lộn...Vinh đi xi nè,

Mày hỏi tao ăn "Hamburger của Sơn mập" nữa sao ? Thiệt tình tao không muốn trả lời chút nào hết nhưng thôi, sẳn ở trên tao trả lời cho Dũng caca, mày coi và mày biết cái khổ vì sợ gây hậu quả nghiêm trọng khi súng còn đạn của tao, mày có hiểu ra lý do tại sao chưa ? 
Mày vẫn chưa hiểu à ? Trời ơi đơn giản quá mà !

Khổ quá ! Cái "Hamburger của Sơn Mập" nó không có mang bầu được mày công nhận không ?
Ha ha ha

Dớ
# 6029
  07 tháng 08, 2013 16:17  Ve Cu Bet viết,  
Anh Dớ ơi!

Anh trù ếm làm sao mà hay quá dzậy.  Anh coi cô gái Thái Lan này mỗi khi anh giận hay là đang nấu mì gói để an ủi chút chút nha anh.