Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Mắt biếc (my favorite song for.... all times)
  (26 trả lời)
  Next
# 5135
  25 tháng 11, 2012 20:03  Tqthắng viết

Nhớ tới năm xưa nay đâu mắt
Đa sắc nhũ lòng tha thiết buồn
Gió cuốn miên man mưa rơi
Bến đa tịch liêu chơi vơi nỗi niềm

        Mắt biếc năm xưa nay đâu bến
        Đa trên lối cuối thôn mong chờ
        Thẫn thờ giọt lệ trông chờ
        Dáng anh năm củ tờ mờ chân mây

               Phố vắng mênh mang mưa rơi ước
               trước vẫn như tơ quyện lòng
               Chạnh lòng đường củ còn đó
               Mình em từng bước lối nhỏ cuối đầu

                     Tình yêu như mây khói thoãng theo
                     Gió heo mây về bên bến tương
                     Vẫn thương vẫn nhớ niềm riêng
                     Vẫn chờ vẫn đợi người miền xa xăm

.........lại một buổi chiều chủ nhật, khi nghe bãn nhạc "Mắt biếc", tôi lại nghĩ ra một thể thơ mới....gọi là "Song thất, nhị thất vầng, lục bát, nhị nối câu".
               
               

  
         
# 5139
  26 tháng 11, 2012 22:38  Trần Đạo viết,  
Hello Quốc Thắng và các bạn yêu thơ bình dân .
Trên sân trường có 2 vị  đáng nể về văn thơ  .Một vị  tên P. ho. Lý , một vị tên Th. họ Trần . Chính một học giả  họ Lê tên  D  đang sống ẩn dật trong môt trang trại thuộc Nam Cali  vừa run vừa  nức nở  thốt lên bằng 8 chữ bạc  ngắn gọn rằng  " hai vị vừa là Bằng Hữu vừa là Tiên Sinh".
Riêng tôi, thì rất quí 2 vị . Vị thứ I , tôi coi như tiểu lý thái Bạch . Đọc thơ hay thơ dịch của vị này tôi cảm  thấy tâm hồn  như bay bổng, lạc vào cõi Thiên thai . Vị thứ II , tôi coi ông có lúc giống như môn đệ nhiều đời của Trương Tam Phong , thơ ông nhẹ nhàng dẻo dai  tiến lui biền đổi khôn lường nhiều chiêu thức  nào là Nhị thất , nhị ngũ ...... rồi song thất ...  lục bát  ..  Càng đọc thơ ông .... rồi tổng hợp các chiêu thứ lại  thì khám phá thêm  ông như một truyền nhiều đời  đắc ý của Âu Dương Phong Tây Độc . Trước đây tôi thấy mình như tưng tửng khi đọc thơ vị thứ II này .Nhưng  sau đó vì tò mò nghiên cứu tiếp ,  tổng hop 2 thứ cương nhu  của 2 vị Đại tiền bối trên kia lại thì phát hiện một thứ võ vô chiêu, kiếm không thành thế .Nói khác đi , Thơ thâp cẩm vô chiêu . Gần 2 tuần qua , thử lên Sân Trường Luận Thơ Đối Ẩm với Thắng Tiên Sinh , tôi bị tẩu hỏa nhâp ma .
Hôm nay nhờ bài thơ mắt Biếc ông gửi lên Sân Trường , đọc xong tôi đã đươc đả thông kinh mạch , và gửi tiếp bài  thơ theo thế Song Thất Lục Bát Vô Chiêu  .

NGƯỜI YÊU TÓC MÂY .

Tóc mây dài sao sao em không cuốn ?
Cứ "phi dê" cho tốn tiền anh .
Nửa tháng lương, đã tành banh  ,
Vung tay quá trán em hành hạ tôi .
Keo xịt tóc em chơi quá đã ,
Lọn tóc quăn ổ quạ trên đầu ,
" Hai lai" vàng đỏ đủ mầu  ,
"Đăng xinh " lúc lắc thần sầu , tuyệt luân .
Nhớ một hôm mây vần mưa vũ ,
Tóc ướt nhem , mặt ủ mày chau .
Tóc Mây đội nón chẳng sao  ,
"Phi dê" mà đội , đau đầu , mất duyên .
- Ồ anh ạ , món tiền phụ trội ,
Chiều  "quán Kim" phấn khởi nghe anh .
- Em nội  tướng , rất thông minh ,
Tiền tiêu tùy hứng, chiếu manh không còn .
Em nắm quyền tay hòm chìa khóa ,
Còn anh thì vất vả ai hay ?
Em nên dóng góp một tay ,
Khó khăn ,thất nghiệp, một ngày không xa .

( dành bài này cho T.Q.T.)
Châu-linh-Sơn Trần Đạo .


 .
# 5142
  27 tháng 11, 2012 03:33  Lý Hữu Phước viết,  

Kính Thầy quí mến,

 

Em rất vui được Thầy nhắc đến, em mừng là thầy khoẻ mạnh và vào sân trường làm thơ: người thầy cao niên cùng mấy học trò cũ trung niên bàn về chuyện văn thơ thế sự; thật không có gì đẹp hơn sau gần 40 năm qua bao cuộc đổi thay, xa cách. Em xin chép lại một bài thơ để kính tặng Thầy.

Nam hành biệt đệ – Vi Thừa Khánh

Đạm đạm Trường giang thủy,

Du du viễn khách tình.

Lạc hoa tương dữ hận,

Đáo địa nhất vô thanh.

 

南行別弟 韋承慶

澹澹長江水

悠悠遠客情。

落花相與恨,

到地一無聲。

  

Trường Giang nước chảy âu sầu,

Đường xa viễn khách càng sâu mối tình.

Hoa rơi như giận dữ mình,

Rã rời trên đất, lặng thinh bẽ bàng.

(Từ biệt em đi Lĩnh Nam – LHP phóng tác)

# 5143
  27 tháng 11, 2012 03:35  Lý Hữu Phước viết,  

Lời bàn:

Câu một tả cảnh sông dài ảm đạm: điệp ngữ đạm đạm làm cho người đọc liên tưởng đến dòng nước sông Trường Giang (Chang Chiang – hay là Dương Tử Yangtze) buồn bã thê lương. Câu hai tả tình của viễn khách mênh mông: đạm đạm (trong câu 1) được đối chiếu với du du (trong câu 2) càng làm hành trình của kẻ đi xa càng thấy xa xôi buồn bã...

 

Nếu hai câu đầu tả cảnh tổng quát cảnh sông dài âu sầu ảm đạm và mối tình sâu đậm của viễn khách, thì câu ba và bốn lại tả cảnh chi tiết đầy ấn tượng, dùng nhân cách hóa cánh hoa rơi rụng buồn bã giận dữ trong cuộc chia ly. Đó là bút pháp tả từ cảnh bao la trời đất, rồi tới tả cảnh chấm phá tụ vào cánh hoa rơi sầu thảm để diễn tả nỗi buồn trong cuộc từ biệt.

 

Câu lạc hoa tương dữ hận”, khiến người đọc thấy được nỗi giận dữ của cánh hoa rơi tuyệt mạng, nhưng đến câu đáo địa nhất vô thanh” nghẹn ngào chẳng nói được tiếng nào mặc dù bão táp trong lòng. Âm điệu trầm bổng và tình ý thay đổi đột ngột chỉ qua hai câu thơ mười chữ! Vi Thừa Khánh vì bị cách chức đổi đi xa, mới mượn bài thơ tống biệt qua cánh hoa rơi mà nói lên sự uất ức của mình mà chẳng thố lộ được cùng ai. Văn chương Đường thi đã phát triển tột bậc về phong cách tinh luyện và âm điệu dồi dào.

# 5144
  27 tháng 11, 2012 08:57  Tqthắng viết,  

Khó khăn thất nghiệp một ngày không xa

Tại ta không chịu làm ra

Đi ra , đi vào mới ra thế này

Quăng cày bỏ cuốc, ô hay!

Anh này làm biếng chị đây đâu thèm

Hũ rèm nhậu nhẹt trông xem

Anh em tụ tập nhá nhem suốt ngày

Mai này tập tành ăn chay

Chị đây mới để ý ngày cưới xin

Bỏ "xĩn" tập tành câm nín

Chị nhìn thấy được thì in thiệp hồng

Lấy chồng thì chị cũng trông

Nhưng không lấy phải anh "rông" suốt ngày

...........................................

Bài này viết dài tới đây

Để thầy Đạo tiếp nối dây theo vần

# 5146
  27 tháng 11, 2012 17:11  Tqthắng viết,  

................................................

Đọc kỷ lời phê của thầy

Em đây tìm cách giãi bày chuyện "vơ"

Ráng "gở" mấy chữ bằng "thơ"

Nào ngờ "Tây độc" biết thơ nhị vần

          Rần rần tung chưỡng ngàn cân

          Cẵng chân sốt vó đâu cần đến thơ

          Ai ngờ từ thưỡ bá vơ

          Học nhờ, học lóm bài thơ lục cầm

                 Thanh âm vang dội ngũ âm

                 Thập cẫm vô chiêu điệu ngâm vô vàng

                 Sẵn sàng cung điệu tiếng đàn

                 Nhịp nhàng nối chữ lời vàng bay ra

                         Thì ra em mới nhận ra

                         Thầy "pha" mấy chữ em là độc tôn 

                         Lẫn lộn đệ tữ chính môn

                         Nhận lộn bang phái, em môn "Đông tà"                

# 5148
  27 tháng 11, 2012 18:16  Trần Đạo viết,  
Cô kia chưa tới mùa xuân ,
Cớ sao nóng vội gieo vần " cưới xin " ?
Cao xanh cúi xuống mà xem ,
Chẳnh cha  chẳnh chọe không thèm liếc tôi !
Ai đâu " làm biếng " hở trời ?
Thằng cha U.S. nó chơi tôi mà !
Chưa tới mùng tám tháng ba ,
Ai cho phụ nữ "đi ra đi vào" ?
Thanh niên đứng chắn hàng rào ,
Chị em phụ nữ không vào , đi luôn .
"Ai quăng cầy, cuốc " , cô nường ?
Tôi ở U.S. bán buôn thực thà .
Đứa nào " không chịu làm ra " ?
Đôi bông tai nhựa là quà của ai ?
Sáng, trưa , chiều , bắt " ăn Chay " .
Ông đi tu quách làm thầy , làm cha  .


# 5150
  28 tháng 11, 2012 13:02  Pizzaman viết,  
Làm Cha khó lắm thầy ơi
Ăn chay kiêng thit, kieng luôn đàn bà
Ăn chay thì........ờ....OK
Kiêng phần còn lại........... em đây xin hàng
........................
Làm Thầy lại càng khó hơn
Thức khuya, dậy sớm, coi thi, chấm bài
Ban ngày chăn lũ trò ma
Đến đêm lại phải coi con......cho bà
...........................
Mau mau em mau chạy lẹ 
Kẻo thầy vác gậy thì "Ô hô ai tai "

# 5152
  28 tháng 11, 2012 17:18  Trần Đạo viết,  
Vui ghê, mừng lắm khi nhận "bài thơ hết biết" của Thi sĩ không ngai   Tiến- Đạt . Loại thơ VĂN CHƯƠNG XẾP THÀNH CỘT ý tưởng rất mới ,  đã xuất hiện . Tiến Đat đã được đề nghị  là thành viên của nhóm "  Độc Đáo Thi Đoàn Bình Dân "  , chỉ còn chờ Thi Đoàn trưởng tối nay về bút ký và cho tuyên thệ là xong .

Khoan đà , chờ chút xíu  .

Tặng lại T.Đạt vài câu . Nghe xong  " bà " sẽ cho T.Đạt ngủ khỏe re .

Ban ngày coi lũ trò ma  ,

Ban đêm ngủ kỹ để   " BÀ " coi con .

Này  " BÀ " có muốn  MI NHON ,

Thức khuya dậy sớm eo thon tuyệt trần .

Còn nữa  :




Tặng thêm mẫu QUẢNG CÁO   " Buy three  Get ten free "


Đi Đâu cũng nhớ Bôn  Sa  ,
Piz-zà   T. Đ.  mua ba lấy mười .

Bảo Đảm bán đắt như  tôm tươi .



# 5153
  28 tháng 11, 2012 17:19  Tqthắng viết,  

Pizza ăn rồi làm cha

Sao mà kỳ vậy nói ra thì kỳ

Hỗng lì thì gọi là chi

Chớ lì với bã có khi ngũ đường

          Chán chường cái tội ăn sương

          Lở sướng một bữa thắp hương mỗi ngày

          Kỳ này ráng nhịn ăn chay

          Ăn chay thì chịu, "ớt cay" hỗng chừa

                     Hôm bữa nói giỡn bị thưa

                     Cho chừa cái tật mây mưa qua đường

                     Coi thường thiên hạ bá vương

                     Ăn tương hỗng thấy "bá vương" bị đòn

                           Bã còn đứng đợi cầm "lon"

                           Tí ton đưa đẫy gỏ "lon" lên đầu

                           Lầu nhầu bã "phán" vài câu

                           Thấy rầu mặt mũi hết cầu "bẻ hoa"

# 5156
  28 tháng 11, 2012 20:33  Trần Đạo viết,  
Cuộc thi thơ các loại cho các bạn Be promo76 thích thơ.

Bài mẫu 1 : Cuốn theo chiều gió (lục bát)

Cuốn cong cuồn cuộn câu ca 
Theo thơ tứ tuyệt thiêt tha thắm tình
Chiều chàng chấn chỉnh chiến chinh
Gió giăng, gồng gánh , gập ghềnh, gay go .

Bài mẫu 2 : Ngàn năm mây bay  (ngũ ngôn)

Ngàn người ngơ ngác ngóng
Năm nay nợ ngất ngây
Mây mờ mênh mang mỏng
Bay bập bềnh , bướm bay .

Cách làm bài và điều kiện-
-----------------------------

Có 2 loai thơ , mẫu ở trên .
a/ Tự chọn đầu đề bài thơ,  gồm 4 từ (word), tự lấy từ những đầu đề của nhửng tác phẩm nổi tiếng có sẵn.Thí dụ : Hồn bướm mơ tiên ,Trăng rụng xuống cầu,Người yêu tôi khóc , Đồi tím hoa sim , v.v.  ( Không dùng những đề nhậy cảm)

b/Bốn từ theo thứ tự đứng đầu 1 câu .

c/ Mỗi câu đều phải có nghĩa .
Thí du.  Không được viết :
Cuốn con còn củn cun cun
Theo tôi túm tóc thùn thùn thơ thơ

Mỗi câu có nghĩa hiểu tàm tạm là được , không khắc khe lắm . Chính bài mẫu cũng tạm được thôi .

Mong các bạn thơ tham gia . Xin gửi bài về cuối ngày thứ tư Dec 5,2012 .

Thừa ủy nhiệm của Trưởng ban tổ chức :
Cls Trần Đạo .
Phó ban .






# 5158
  29 tháng 11, 2012 10:47  Thắng viết,  

Bài thơ: Cuốn theo chiều g

Cuốn con cua, cạp con cò

Theo thầy tết Tỵ thi thơ trăng tròn

Chiều cười chúm chím chờ chồng

Gió giăng gió giật gió giông gió gào

...................nhào vô các bạn, thầy đang chờ đó.....

# 5159
  29 tháng 11, 2012 12:40  Thắng viết,  

Bài thơ: Mưa Trên Biễn Vắng

 

Mưa mùa mất mối mân mê

Trên từng thớ thịt tỉ tê tỏ tình

Biễn bờ bến bãi Ba bình

Vắng ve vắng vẻ, vòi vĩnh vội vàng

# 5163
  29 tháng 11, 2012 21:34  Trần Đạo viết,  
Hello Thắng !

Ồ làm bài lẹ quá! Bài loại này khó làm lắm ! Thật bất ngờ .Thắng muốn vượt một thử thách, tôi đoán thế thôi, là "dám" lấy ngay đầu đề của bài mẫu trong đó các từ ngữ bài mẫu đã lấy bớt đi một số rồi . Thôi nói khen cũng vô ích , tôi chỉ lấy một chứng cớ .Ngay câu đầu :

CUỐN CON CUA ,    ( mà lại)  CẠP CON CÒ  .   Quá Đã . Hết ý !

Dưới đây tôi sẽ lấy đề của bạn "  Mưa trên Biển Vắng  " để làm bài đáp  lễ bạn  .

Châu-linh-sơn Trần Đạo


# 5164
  29 tháng 11, 2012 21:44  Trần Đạo viết,  
MƯA TRÊN BIỂN VẮNG



Mưa móc mịt mùng mất mộng mơ .

Trên Thiên Thai tắt tiếng tình thơ .

Biển bạc bão bùng bay bờ bến .

Vắng vẻ vật vờ , vơ vẩn vơ .

Châu-linh-Sơn Trần Đạo
# 5169
  30 tháng 11, 2012 04:35  Lý Hữu Phước viết,  

Lụy Tình Chưa Dứt

 

Lụy lòng lây lt lững lờ,

Tình ta tàn tạ thẫn thờ thân trai,

Chưa chi cậu cả cầm chai,

Dứt dòng da diết, dông dài du dương...

# 5172
  30 tháng 11, 2012 19:36  Trần Đạo viết,  
Hoan hô Phước đã tham gia .
Khi viết  thơ Lục Bát , người ta hay bị Lạc Vận ở Yêu Vận cũng như ở Cước Vận . Nhưng Phước viết chuẩn quá . Cảm ơn đã tham gia . 


 Bên Úc , công việc chạy đều chứ ? Từ ngày May 11,2012,sau khi  Hội ngộ rất thâm tình với Promo76 tôi đã tự bẻ sừng làm nghé hoạt động với các bạn Be ở đây . Tuy không chính danh là BE nhưng là BOE . BOE có nghĩa là Old BE .  Old khác với Former . Tôi khoẻ lắm, Phước ạ . Ban ngày không sao , ban tối ( trừ mùa hè ) , không ra ngoài được sợi lạnh . Tuổi già là vậy .
Ban ngày hoạt động bình thường , ban đêm lên nét , đọc bài của  Bảo (canada), Q.Thắng (Cali) , V.V.Chính (VN) , v.v.  Nói chung , Các Be tiến tới đâu , BOE tiến tới đó , không thua sút , cứ tiến lên bác tài . Tôi yên trí và thích nhất câu nói của các BE ở đây  hôm Hội ngộ tháng May vừa rồi .  "Promo76 không phân biệt  gì cả . Không phân biệt Khối  Anh hay Khối Pháp hay .....v.v.  Đẹp lắm .
Từ nay tôi không bao giờ ngâm lại 2 câu thơ  cu4 của tôi :

...............

"Có thức khuya mới biết được đêm dài
Thuyền không còn bến một trời thương đau ."
........................

Nhưng tôi đà có bản nhạc promoTaberd76 mới , mà đoạn kết là :

" Nắng vàng chói hừng lên một góc trời .
Đêm đã hết chúng mình dậy đi thôi.
Dặn khẽ nhau chiều khi sương xuống rồi .
Cứ về đây , sống dưới cầu ấm êm cùng tôi ."


Tối nay, nói chuyện ảo với Phước , tôi nói hơi dài .Nhưng tôi muốn nhân tiện chia sẻ miền vui Taberd với các Be ở thật xa .. một vài Be  tai Vn, ngoài Saigon , có người còn ở xa hơn , có em không chưa tên trong  Taberd76, hoặc có tên nhưng ở mãi cao nguyên VN, có em ở đồng bằng song Cửu Long .
Còn một điều ân hận nữa là tôi đã đọc sai  tên một học sinh cũ của tôi, tên Vượng thành VƯƠNG , mà còn dỡn là thưa thánh thượng .

Riêng Phước, để đáp lễ , tôi lấy đầu đề  Luỵ Tình Chưa Dứt để viết thơ theo Lục Bát .



# 5173
  30 tháng 11, 2012 20:03  Trần Đạo viết,  

Luỵ Tình Chưa Dứt


Lệ lăn lênh láng lệ lòng .
Tình trường thê thảm thắt tròng tương tư .
Chưa chết cứng , cứ chờ, chờ . (*)
Dứt dây dinh dưỡng , dật dờ dở dang .

(*) Bắt chước Q.Thắng : Cuốn con cua , cạp con cò .



Châu-linh-sơn Trần Đạo


# 5174
  30 tháng 11, 2012 20:10  Trần Đạo viết,  
Xin lỗi ! Xin Đinh chính .

Câu đầu , tôi viết nhầm . Lê lăn lênh láng lệ lòng .
Phải viết cho  đúng là :   Luỵ lan lênh láng lệ lòng .

Châu-linh-son Trần Dạo
# 5179
  01 tháng 12, 2012 02:30  Lý Hữu Phước viết,  

Kính thưa Thầy,

 

Cám ơn Thầy. Bài thơ và bài hát hay quá .Thấy Thầy ban đêm lạnh lẽo còn vào sân trường và nghe Thầy kể chuyện sinh hoạt Taberd76, em cảm hứng viết vài câu:

 

Thức khuya chẳng thấy đêm dài,

Dạo chơi trên Net, nhớ hoài ngày xưa,

Chuyện đời bao cuộc gió mưa,

Thầy trò năm cũ, tưởng vừa hôm qua...

(Thầy và sân trường cũ - LHP)

# 5202
  03 tháng 12, 2012 01:50  Trần Đạo viết,  
Thưa các bạn .


GIẢI THII CÓ THƯỞNG

Chỉ còn 2 ngày nữa là chấm dứt thi thơ ....." không giống ai " này . Làm thơ cho hay đã khó, lại còn bị gò bó bởi nhiều điều kiên khi làm thơ , đã khiến cho một bạn đã biết làm thơ nhưng chưa quen nên rất  ngại tham gia. Tôi sè trinh bầy mánh khoé làm lối thơ này . Mà tại sao phải khổ thế  nhỉ ?

Làm thơ xưa nay vẫn như một thói quen , không ai bảo ai đều đi theo một đường mòn đã qui định .
Một số người đã quyết thoát ra khỏi lề lối cũ ấy , đi tìm cái mới đơn giản hơn  ( thơ mới) , có người còn thích gò bó thêm , tao  những điều kiện mới nũa thêm vào những qui đinh thông thường , khiến nhà thơ như bị trói tay , giòng thơ bị nghẹn lại , ấy thế mà họ vẫn thích . Họ nghĩ rằng đây cũng là phương pháp giup họ TẬP VƯƠT KHÓ , TẬP ĐỘNG NÃO  , PHÁT HUY SÁNG KIẾN  ...... tránh bệnh si khờ người già .



Nếu chịu tìm tòi sẽ thấy cũng không khó lắm . Trong các chữ cái tiếng Việt có 4 chữ C , G , N ,  T  có thể biến thêm thành : ( C, Ch ),  (G, Gh) , (N , Ng , Nh , ) , (T , Th , Tr )  . Còn các chữ Cái khác là đứng 1 mình . Đến đây chắc bạn đã đoán tôi muốn nói gì .  Chon dề thi tho nên chọn 4 từ ma chữ đàu là 4 chữ  C hoặc G hoặc N hoặc T .

Thí dụ   : XIN ĐỪNG YÊU EM  ( khong nên chọn không có 1 trong 4 chữ trên .)
HIỀN NHƯ MA SƠ  ( tạm được, có 1 chữ N)
TIẾNG SÁO THIÊN THAI ( Tốt , 3 chữ T )         Mách nước :(N.Q. Bảo có 1 bài 800 chữ T , lây ngay trên sân trường ra mà làm thơ .)

1/ Ly huu Phuoc  có 2 chữ T và C  trong bài Luỵ Tình Chưa Dứt.
2/ Quoc Thang  có 2 chữ  C  trong bài Cuốn Theo Chiều gió .
Riêng 2 ngày tới , tôi gợi ý các bạn làm thử bai:

TIẾNG SÁO THIÊN THAI . ( 3 chữ T )
Lấy Bài 800 chữ T của Nguyễn Quốc Bảo ra ma sài .
Giải Thưởng :  3 giải 1, 2  và  3 .
Một chầu  cá nướng tai quán KIM do một mạnh thường quân tặng .
Ban Chấm thi : Xin mời các bạn : Ly huu Phuoc, Nguyen Quoc Bao , Vu van Chinh , Tran quoc Thang .

Ban chấm thi không đuọc tham dự thi .

P/S  Nếu bạn nào không ở quận Cam , nếu thắng giải sẽ nhận đươc ngân phiếu  20  USD( nói thật đó) .

Trần Đạo
# 5203
  03 tháng 12, 2012 02:15  Trần Đạo viết,  
Thưa các bạn Phước (úc) ,  Bảo Canada) , Chính(Vn)  và Q.Thắng (usa) .

Tôi thật có lỗi với các bạn . Mời các bạn làm giám khảo mà lại không nói trước với các bạn một câu . Đó là lịch sự tối thiểu .Viết lên sân trường rồi mới mời . Tôi biết tôi đã sai rồi, không vớt lại được . Cũng chỉ vì vui với sân trường mà quên .... và xẩy ra việc làm này  giống như .. ra lệnh vậy , điều tôi không nghĩ và không dám nghĩ tới . Mea culpa , mea culpa ..
Bây giờ tôi xin trân trọng mời các bạn giup cho sân trường nao nhiệt .

Cảm ơn
Trần Đạo
# 5213
  03 tháng 12, 2012 12:38  Trần Đạo viết,  
Hello Đặng Vinh

Thấy Vinh nhắc đến tôi và than thiếu "bí kíp" làm thơ tham gia cuộc thi thơ trên sân trường ,minh thích lắm .Có thế chứ . Bài thơ cua S/V nào Vinh post lên hay quá .  Này Vinh , có mạnh thuòng quân giúp đỡ ( mấy người bạn tôi , không là Be , nhưng mến phong cách của các Be thương nhau , tuong trợ nhau họ thích chúng ta lắm ), tại sao lai không tham gia , lấy tiền thưởng nhập QTTT76 môt cach hợp lý Thay vì dùng tiền ra nhậu Quán K , ta lấy hiện kim , vô quỹ luôn  .

Vinh có tinh thần cao quá . Và dưới đây là bài đăng lên không dự thi , Vinh đọc, theo đó phần nào mà tham gia . Vui quá đi chứ . Tặng Vinh bài này đó .

Tiếng nước ta , Đất nước ta  ( Theo điều kiện Tiếng sáo Thiên Thai)
--------------------------------------------------------------------------------------



Tiếng ta trộn trẹo tiếng Tầu ,

Sáo se sầu , sáo se sầu sót sa .

Thiên thu , thiên tuế tiếng ta ,

Thai tiêu, thịt thủm , thối tha thằng  TẤU.   ( dấu hỏi chứ không phải dấu huyền)


Một lần nữa , chào Vinh . Chúc manh  khoẻ , có ngày gặp nhau .

Mời các bạn khác , Lê Lân, Tiến Đat., Khải ....a` Sáu Bảnh vô đi chứ .  Bên quê nhà  , bạn Sơn này nhất là La Thu Chinh đến lấy máy của Sơn mà dự thi . Ở đây có mặt ông Giáo rồi .Thầy Dũng , Thầy(?) Trinh Lương v.v.  góp mấy giòng thơ đi tăng cường cho quỹ . Ông Chúc thân mến ơi , khi bắt tay, tôi gọi nhẹ " B/S Chúc " ,  tôi đã biết mặt và biết tên Chúc trước rồi . Đừng bỡ ngỡ nha .


P/S   TẨU trong bài thơ ,xin dấn mạnh lần nữa  "dấu hỏi" để giám khảo nếu có lấy lộn vô chấm thì cũng  bác thơ ngay vì sai luật bằng trắc .


Trần Đạo



# 5217
  03 tháng 12, 2012 13:28  Tqthắng viết,  

Bài thơ: Tiếng nước tôi bốn ngàn năm

Tiếng ta, tiếng tàu, tiếng tây

Nước non nên nổi ngất ngây nhũn nhừ

Tôi thấy tàu, tây thống "từ"

Bốn ba bốn bốn bõ "bu" bẽ bàng (1943-1944)

Ngàn năm nông nổi nhọc nhọc nhằn

Năm "này" (2012) nó nhức nhối nhăn "ngoài ngàn"