Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Nội dung
Bấm F8 để viết tiếng Việt có dấu  (xem Hướng dẫn)
Đề mụcVăn thơ
Chủ đềMắt biếc (my favorite song for.... all times)
29 tháng 11, 2012 10:47   Thắng viết:

Bài thơ: Cuốn theo chiều g

Cuốn con cua, cạp con cò

Theo thầy tết Tỵ thi thơ trăng tròn

Chiều cười chúm chím chờ chồng

Gió giăng gió giật gió giông gió gào

...................nhào vô các bạn, thầy đang chờ đó.....

  Kèm thư gốc vào phần trả lời
Trả lời *  Lưu trữ hình mới       Xem hình lưu trữ
Tên người gởi
E-mail *
Mật khẩu *   Quên mật khẩu
Ghi chú: * mục cần thiết