Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Ngoài Sân Trường
  (22 trả lời)
  Next
# 5119
  22 tháng 11, 2012 19:10  Cụ M viết

Chào mấy ông Nội, ông Ngoại,

Hôm nay Cụ M nổi hứng viết vài hàng thăm mấy ông Nội, ông Ngoại.

Cụ M ở gần một Be,hai nhà cách xa chừng 500 thước. Be này có đặc điểm như sau:

1. Ở ngoài Sân Trường (tức là không có viết lách gì trong Sân Trường),

2. Không bao giờ tham gia họp mặt nào với các Be Montreal,

3. Mỗi lần gặp Cụ M đều vui vẻ hỏi thăm năm ba câu,

4. Thú nhận với Cụ M là vô Sân Trường thường xuyên, tức là có đọc đều chi các bài các bạn viết.

Qua đặc điểm của Be này,  Cụ M đếm thử số Be vào thăm Sân Trường hàng tháng, biết được có khoảng 15 Be hàng tháng trên tổng số 150 Be.

Cụ M đố các bạn tính được có bao nhiêu Be ngoài Sân Trường như anh bạn kể trên.

Xin mời Giáo Nguyên, Giáo Dũng trả lời đầu tiên cho vui

 

Thân Chào

Cụ M

 

# 5121
  22 tháng 11, 2012 20:47  Nguyen Pham viết,  

Cụ M

Có phải người cụ nói đến là Lỳ phúc Thọ.

Nếu đúng thì cụ cho Giáo gởi lời thăm Lý phúc Thọ.

 

Nguyên

 

# 5122
  24 tháng 11, 2012 10:18  Nguyễn Quốc Bảo viết,  
Cụ M ,
 
Be " dòng tu kín " này là Nguyễn Đắc Hiếu phải không ? Học lớp 10B4  nước da trắng trắng và có biệt tài kéo đàn vỹ cầm Paganini từ thưở còn bé đến giờ ...!
 
Quốc Bảo
# 5134
  25 tháng 11, 2012 07:31  Cụ M viết,  

Be BẢO và Be Nguyên,

Cụ M xin nhắc lại câu hỏi và xin 2 ông đọc kỷ

" Cụ M đố các bạn tính được có bao nhiêu Be ngoài Sân Trường như anh bạn kể trên."

Như vậy không phải đoán là ai.

Cụ M xin nói thêm là có nhiều trường hợp đứng Ngoài Sân Trường khác nhau,mổi Be một hoàn cảnh. Cụ M chỉ nêu lên số 10% các Be tham gia nhầm khích lệ các Be tham gia thêm cho vui vậy thôi.

Tiện đây, Cụ M xin kể về một Be Ngoài Sân Trường cũng ở Montreal. Be này Cụ M gặp đều, 2 tuần một lần, có khi một tháng một lần. Be này có đến họp mặt lần đầu tiên tại nhà Cụ M. Về sau không đi nữa, các Be ở đây nghỉ tại lỗi Cu K. Vì lần đó Cu K nói " Cái thằng này ngày xưa vừa nói vừa chảy nước miếng lòng thòng". Chính là Be Tôn Tiến Hỷ.

Tôn Tiến Hỷ hiện nay là chủ một Car Wash, nằm trong một khu Công Nghệ Củ nhưng lúc nào Cụ M mang xe tới đều thấy có khách đều đặn. Thông thường ông chủ làm việc với 3 nhân viên. Ông chủ lo khâu sau cùng với một cậu nhân viên trẻ chừng 20 tuổi. Hai thầy trò lo phần lau chùi bên trong, lau khô bên ngoài và coi như bảo đảm chất lượng luôn.

- Sao Hỷ, công việc làm ăn ra sao mậy?

- Ôi ba cái tụi Tây này (nói là Tây chứ là di dân tứ xứ) nó làm biếng lắm, có hôm đông khách, tụi nó làm đủ tiền là nghĩ; tao làm chết luôn.

Mà công nhận nó cực thiệt. Nó lớn con hơn Cụ M một chút mà phải leo lên leo xuống, có hôm lau một cái xe Ford F-150, cao hơn cái xe thường, Cụ M thấy thương cái Be ông chủ này! Viết tới đây Cụ M sợ  ông chủ Trầm lên tiếng phân bì " Tao cũng cực sao mầy không thương tao mậy".

Đó là chưa kể cảnh mùa đông mà suốt ngày tay chân mình mẩy lúc nào cũng ảm ướt!

Tôn Tiến Hỷ đóng cửa tiệm ngày chúa nhật và nghe nói nhà ở xa tận phía Tây nên mỗi lần mời nó tham gia, nó đều tìm cách từ chối hoặc nhận bừa rồi không đi. Vậy mà lần nào gặp cũng gởi lời gởi vốn thăm người này người kia. Chắc nó cũng thèm gặp bạn bè nhưng hoàn cảnh làm nó ngại!

Thân Chào

Cụ M

# 5137
  25 tháng 11, 2012 20:32  Nguyen Pham viết,  

Các Be ơi,

Sẳn cụ M nói mang xe đến rửa ở Car wash của Tôn tiến Hỷ.

Giáo tui nói nhỏ cho các Be nghe nhé.

Cụ mới có xe Lexus mới nên chắc ngày nào cụ cũng đến thăm Tôn tiến Hỷ để lau chùi cái cục cưng mới sắm.

Không biết rửa xe xong cụ có nhớ trả tiền cho bạn không ?

 

Giáo

 

 

# 5140
  26 tháng 11, 2012 22:50  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Thật vậy hả Nguyên ? Hèn chi ! Nhưng cụ M vẫn thích xe Mercedes hơn ! Thôi thì cụ M đã được "thỏa chí tang bồng " rồi !

Quốc Bảo  

# 5141
  27 tháng 11, 2012 01:58  Nguyen Pham viết,  

Bảo và các Be Montreal thân,

Ở VN có tục lệ hể Be nào có gì mới đều phải kêu hết anh em lại nhậu gọi là RỬA cái món đồ mới, dù chỉ là đôi giầy mới cũng phải RỬA.

Vậy mà cụ M cách nay mấy tháng có 2 đôi giầy mới, không thấy kêu RỬA, nay có xe mới cũng im re, Be Bảo ở kế bên mà cũng không biết. Như vậy là không được rồi. Giáo tui nhờ Bảo cuối tuần này hay ngày nào đó, rủ hết các Be Montreal đi RỬA chiếc Lexus của cụ M.

Buổi lể rửa xe nhớ post hình lên sân trường cho anh em xem. Nhớ rửa kỹ vào, phạt tội cụ mua xe mà giấu không cho ai hay. May mà người tình của cụ báo cho Giáo nên Giáo mới biết. Đố các bạn người tình của cụ là ai ? Nói trúng cụ M sẽ chở đi một vòng Montreal bằng.... Lexus.

Thân

 

Nguyên

# 5147
  27 tháng 11, 2012 18:12  Van The Ky viết,  
Hi Nguyen.
 Tao ve Motreal tham gia dinh...Qua cac ban ,,,duoc biet,,,Taberd 76 o Motreal nhieu lam ha ?. Vay may cho tao biet ,,, tao muon gap cac anh em nay thi gap o dau?.. Cu M la thang nao vay?. Co  phai la thang dau so moi duoc bau lam Sep  Soong phai khong?. E  . may gioi thieu tao gap thang Sep  Soong nay coi...Tao muon ra mat no .coi no co ngon lanh khong ma tao da bau!?.
Chuc may va gia dinh cung cac chien huu o khap moi noi tren The Gioi 1 Mua Giang Sinh va Nam Moi vui ve , suc khoe , hanh Phuc.
# 5149
  27 tháng 11, 2012 21:45  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Hello Kỷ,

Nếu muốn gặp các Be Taberd-Montréal 76 thì bay sang Montréal cuối tuần này vì có buổi tiệc Giáng Sinh tổ chức vào tối thứ sáu 30-11-2012 tại một nhà hàng VN . Kỷ sẽ gặp Xếp mới của QTTT76 là cụ M (Nguyễn Văn Em ) rồi Lê Như Trầm ( chủ tiệm Phở Liên ), cặp danh hài Tấn Tài & Trọng Cường ...kể cả Thủ Quỹ của QTTT76-Canada !

Quốc Bảo 

# 5151
  28 tháng 11, 2012 15:48  Van The Ky viết,  
Hello Bao va cac Ban .
Toi ve tham gia dinh chi co 1 tuan thoi . Toi den Motreal  Canada ngay Thu Sau 21/12/12 va ve lai  Houston TX ngay 30/12/12 . That la tiec khong gap duoc cac ban vao Thu Sau 30/11/12.
1 tuan ngan ngui , cung mong gap duoc cac ban lam. O  Tiem Pho Lien cach day 6 nam nguoi anh co dan ca gia dinh den do an , va co gia dinh toi luon nhan dip ve nghi he o Canâda...Ai ngo thuoc phe ta. Ha ha... duoc biet cac Ong Noi quay lam , khong biet co gap duoc de theo quay 1 tang cho da.
Giao Nguyen khong biet nhau , ma doi tao ve VN may dai tao ....Chac an com chay mut mua Le Thuy qua!?
Mong gap cac ban.
# 5154
  28 tháng 11, 2012 18:23  Nguyen Pham viết,  

Kỷ,

Mày lúc nào cũng đòi quậy.

Mày sang Montreal chừng nào mày uống mà mày hạ được cụ M thì mày mới được uống với mấy anh em khác.

Mày tập uống lại đi trước khi qua đấu với cụ M.

Tao biến đây, không cụ M nghe thấy lại bắt tao uống, hahaha.

 

Nguyên

# 5155
  28 tháng 11, 2012 19:50  Cụ M viết,  

Kỷ,

Tao thấy mầy không biết tao là ai mà gồng mình bầu cho tao nên sẽ xin nghỉ việc từ 21/12 đến 30/12/2012 để đón mày, trừ khi nhầm lúc Tận Thế Kỷ.

Món đầu tiên tao sẽ đãi mày là món nước đá nhận Thiên Tạo. Mày chuộng si rô màu gì thì cho biết trước.

Sau đó thằng Trầm sẽ đãi mày bột chiên, gõi khô bò và Phở Liên. Chỉ có mày là được miễn phí, còn tụi tao đi theo phải tự trả nên tao không hứa trước là có bao nhiêu Be, tao sẽ ráng níu kéo cho đông! Tao chỉ nhờ mày một việc thôi. Gặp tên nào mày cũng xin tiền cho QTTT76 cho tao. Chỉ có thế thôi.

Số cell phone của tao là 514-867-4034, khi nào tới thì kêu. Nếu muốn đón ở phi trường thì cho chuyến bay và giờ. Tao sẽ chở Xuân Hạ Thu Đông của thằng Thiện đi đón mày luôn. Bây giờ chỉ còn con Đông là chưa có gia đình, thành ra nhớ mặc đồ cho ấm.

Còn một điều nữa, mày muốn tao chở mày bằng xe Lexus mà Giáo Nguyên nói tới hay xe gì cho tao biết.

Nhớ là đừng đòi mấy chiếc sì bo, tao sợ không chạy được vì tuyết đã bắt đầu rơi.

Chào

Cụ M

# 5157
  29 tháng 11, 2012 04:25  Nguyen Pham viết,  

Kỷ thân,

Mày không biết cụ M là thằng nào mà mày vẩn bầu nên kỳ này mày qua xứ Mông, cụ M sẽ là Thần đèn của mày. Mày cần gì cứ nói cụ, cụ lo cho mày.

Nếu mày muốn, cụ sẽ đón mày ở phi trường bằng xe Lexus mới, anh em Montreal chưa ai được leo lên, xe mới chỉ dành cho mày. Mày nhớ nhe, trên xe cụ luôn có cái thùng, mày đừng có hỏi thùng gì. Mày mà hỏi là mày phải bỏ tiền vô đó. Mày có thấy cái thùng thì cứ vờ như không thấy.

Tao biến đây, không cụ M kêu tao nhiều chuyện.

 

Nguyên

 

 

 

# 5160
  29 tháng 11, 2012 16:02  Van The Ky viết,  
Hi  cac Ban.
Dung la Xep Soong...Khong uon cong tao da bau  may (Nguyen van Em). Mac dau chua hoi ngo lan nao , ma may da co nha y  nghi viec de tiep va don tao o Phi Truong nua...That da ta,,da ta.
Neu co xe ngua , tuan loc cua Ong Gia  Noel don ,,thi that an tuong. Con khong thi xai xich lo cua Saigon nam xua cang tot. Tao khoai lam. Con xe hang hieu...xua roi diem.
Tao den Montreal,QC Canada (YUL-TRUDEAU) luc 4:57PM bang chuyen bay UA4623L tu Cleveland,OH voi ERJ-145 , vao ngay Thu Sau 21/12/12. Co nguoi Anh don 2 cha con tao. Tao se nho cell  phone cua may va se goi de duoc gap mat tat ca cac ban o Montreal. Con co don tao , cho tao biet truoc de tao xuong phi truong con di kiem  tui bay. 

# 5162
  29 tháng 11, 2012 19:08  Nguyen Pham viết,  

Kỷ

Mệt mày quá, xe hơi không chịu đi đòi đi xích lô với xe ngựa. Xe ngựa, xe tuần lộc hay xích lô thì cụ M không có, cụ chỉ có chiếc xe bò đang để làm cảnh trong vườn nhưng không có bò.

Nếu mày muốn được đón bằng xe bò thì cho cụ hay gấp để cụ phone gấp cho bạn Minh Tân ở xứ Thụy sỹ, gởi gấp 2 con bò sữa bự qua cho cụ. Cụ đặt mua trà góp 2 con bò.

Mày cẩn thận vậy cũng đúng, đường tuyết trơn trợt, đi xe bò an toàn, chậm mà chắc.

Mày đến lúc 4.57 PM thì cụ M phải đi từ 5.00 AM vì xe bò đi chậm, với lại điều khiển bò chưa quen, sợ xe bò nó cứ đi vòng vòng. Đón mày về quán phở Liên luôn, mấy giờ xe bò về đến quán phở thì cũng không biết trước được, thôi kệ mày chịu khó ngồi xe bò ngắm cảnh Montreal cho quên giờ. Đi xe bò thì mày cũng nên phụ cụ M đánh xe, chứ không xe bò nó cứ chạy vòng vòng ở phi trường, cảnh sát nó phạt thì thấy ... mụ nội luôn.

Về đến quán phở nếu nồi nước lèo của ông chủ quán Trầm có thiếu thịt với xương thì sẳn có 2 con bò đó, ông muốn làm gì thì làm. Anh em vừa ăn phở, vừa ăn bò bít tết. Ăn phở thì phải trả tiền, còn món bò bít tết thì free, món này bò của cụ M, cụ M đãi. Các Be xứ Mông trước khi làm thịt bò nhớ vắt hết sửa bò, để cho anh em nào không uống rượu thì có sữa bò uống.

Chúc các Be Montreal giáng sinh vui vẻ với bạn Kỷ và... chiếc xe bò của cụ M.

 

Thân chào

 

Nguyên

Thân chào mọi người

# 5171
  30 tháng 11, 2012 16:03  Cụ M viết,  

@Kỷ,

Tối nay tao đi gặp mấy tai to mặt bự ở Montreal và sẽ thỉnh ý xem họ có muốn đi rước và mời mọc gì mày hay không.

Mặc khác nếu mày nể tao thì cho tao xin một số phone, để lở mày có lãng trí mà quên liên lạc với tao, tao còn có số của mày để kêu phụ tá của tao liên lạc với mày (chắc là con Đông).

Tao vô coi lại hồ sư lý lịch của mày thì thấy quen lắm, nhất là lớp 8-4. Mặc dầu hao hao giống Giáo Nguyên, nhưng tao biết là tao không nhầm lẫn hai người. Vậy mà mày nỡ không biết tao! Tao hy vọng thời gian giúp mày phục hồi được trí nhớ. Khi mày nhớ lại được tao thì mày sẽ được vui vì biết mình trẻ lại và còn trí nhớ. Nhưng đừng có nhớ tầm bậy tầm bạ như Trần Sư Tứ mà làm nhơ nhớp thanh danh tao.

Dù sao tao cũng cám ơn mày vì nhờ xem lại lý lịch của mày mà tao có dịp hồi tương lại vài bộ mặt năm xưa như Trần Thanh Dương, Hồng Hiếu Nam, Vũ Mạnh Đưc, Nguyễn Huỳnh Phước hay là Lý Phúc Thọ, ở Montreal mà chưa chịu lộ diện, Nguyễn Bửu Ngọc, Nguyễn Quốc Việt, v.v...

@Giáo Nguyên,

Tối nay LHN không có tham dự, như vậy ông Giáo muốn gởi lời thăm ai? Phải chi Cụ M có phép Cụ M sẽ đánh xe bò về rước ông qua ăn Giáng Sinh Montreal! Thôi thì trong lúc Quốc Bảo say men, ông Giáo ráng viết bài chứ không Cụ Bảo sẽ giật cờ!

Thân Chào

Cụ M

# 5190
  02 tháng 12, 2012 10:21  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Kỷ ơi,

Kỷ đã sang Canada vào mùa Đông lần nào chưa ? Nếu chưa thì phải sắm đồ cho thật ấm vì ờ bên này Montréal mới đầu tháng 12 mà nhiệt độ đã xuống -8 C nếu cộng với  gió Bắc cực thổi xuống thì sẽ trở thành -15C cho nên phải mặc áo manteau nhồi lông, nón lông, gants nhồi lông rồi giầy bottes cũng nhồi lông nữa thì mới ấm được ! Lông đây là lông thú chứ không phải là lông... Rồi Kỷ sẽ hân hạnh được "thằng " cụ M cựu trưởng lớp " vang bóng một thời " Taberd ngày xưa mời đi uống một chầu " café canadien" Tim Hortons cho ấm lòng người !

Quốc Bảo

 

 

# 5196
  02 tháng 12, 2012 18:04  Cụ M viết,  

Tội nghiệp quá ông Bảo!

Ông nhấn mạnh chữ long quá làm Văn Thế Kỷ sợ đỗi ý thì chết!

Kỷ,

Sau hôm họp mặt thứ 6 vừa qua, đa số anh em quyết định không đi đón mày để cho mày xum họp gia đình và dự trù một ngày họp mặt dành cho mày, đó là ngày thứ 6, 28 tháng 12 2012 (trừ khi Tận Thế hay tối thui như Cụ Bảo đã từng ra tin). Buổi trưa gặp ở Phở Liên, buổi tối đi ăn tiệm và khuya thì Trần Sư Tứ lo cho mày chu đáo. Đó là chương trình sơ bộ, nay mai anh em sẽ đi mời thật đông các Be đi chào mày hôm 28 tháng 12 2012.

Nếu mày chưa vừa ý hay thằng bạn thân với mày không đồng ý thì mày cho tao biết để sửa đỗi chương trình. Thằng bạn thân là thằng ngồi kế bên mày năm 8-4, nó hăm he tao ghê lắm, nó bảo tao không đón mày chu đáo, nó sẽ ngưng không cho tao bánh Trung Thu!

Thân Chào

Cụ M

 

# 5200
  02 tháng 12, 2012 23:12  Nguyen Pham viết,  

Cụ M ơi,

Nói rõ cho cụ biết nhe, cu Kỷ hồi học lớp tám 4 có 2 thằng bạn thân lận, đầu năm học ngồi kế tui ở bàn chót, sau thầy Phước chủ nhiệm lớp thấy 2 thằng nói chuyện nhiều quá nên đổi cu Kỷ lên bàn nhì, dãy bàn ngay trước mặt thầy, ngồi kế bên Vũ khánh Cường ( Lyon ). Kỳ với Cường cũng rất thân. Lớp này Nguyễn quốc Việt làm Trưởng lớp, là Be mà cụ đang nhớ mong, nghe đâu đang sống ở Úc. Cụ có thể nhờ Xếp Quang đăng báo tìm giúp.

 

Kỷ,

Thôi mày chịu khó đi bộ từ phi trường về nhà nghe, không ai đón mày rồi, nhớ lấy lông trùng kín từ đầu đến chân vì đi bộ lạnh lắm. Đi một hồi thì sẽ ấm lại.

 

Thân

 

Nguyên

 

 

# 5298
  14 tháng 12, 2012 18:55  Van The Ky viết,  
Cam on cac ban  Montreal.
Cam on Nguyen,
Xin loi hoi am tre...vi may hom nay internet cua minh co van de.
OK se gap cac ban trong nhung ngay ngan ngui oCanada. Cell phon cua minh : 281-250-4984. Con o Montreal , phone   lien lac : 514-737-5571. Dia chi gia dinh  :61,av Beverley Mont-Royal-Quebec ,H3P.1k5.
Quoc Bao... Cach day 8 nam  , lan dau tien qua USA  , Tao da qua Montreal ngay Mua Giang Sinh 2004 , de Reuion voi dai gia dinh...nen biet cai lanh cua no. Cam on may da nhac tao
.Moi day nhan duoc mail cua  Frere Marcien Thien Chuc Mung Giang Sinh va Nam Moi , kem theo 1 danh sach ten cac ban . Co ten co va co ten khong...Rieng ten tao Frere viet dung chinh xac tu dau phet den dau hoi...tao ngac nhien qua!!??. Chac Ong con nho tao....Nam do...,hinh nhu 6/8 hay 7/3 ...Tuan le Ky Luat ...Lop Truong , Lop Pho , ca trat tu vien cac lop , duoc lenh phai kiem tra quan ao , giay dep ,toc tai gon gang sach se. Vay ma tao coi nhu Ne-Pas...Khi ra ve , cac lop xep hang rong ran xuong lau ben phia Hai Ba Trung. Khi xuong san truong , tien dan ra cong Nguyen Du... Frere dung gan cot co quan sat , va dia thay tao trong hang hang lop lop noi duoi nhau voi toc dai lon xon , quan ao cao boi... Frere keu 1 trat tu vien den goi tao ra trinh dien...Tao biet bi lo...ben doi vi tri lien tuc...va noi voi trat tu  may di cho khac choi... Khong biet no ra noi gi voi Frere...1 luc sau 2 ,3, thang toi di va noi may phai toi trinh dien Frere..khong tui tao loi may ra...Biet khong con duong tron duoc nua roi... nen tao roi hang ngu , tien dan toi Frere...khi den 1 cu li gan du...bat ngo Bop ..Bop.. 2 cai tat nhu troi giang...Dat troi nhu sup do ...troi dat quay cuong...Em ngay mai khoi can di hoc.
Mat Frere do bung len vi qua gian. Bai hoc nay , ky niem nay ...lam con an han..an nang suot hon 40 nam qua. Qua Muc TST cua Taberd org. Khong biet Frere co doc duoc nhung loi  nay khong?.
 Kinh Thua Frere. Con xin loi Frere , xin Frere tha loi cho con... du loi xin loi qua muon mang. Con cam on Frere da cho con thuc tinh , Ky Luat la Ky Luat.

# 5311
  18 tháng 12, 2012 17:28  Van The Ky viết,  
Nguyen van Em . Nguyen Quoc Bao va cac ban Taberd  Montreal Canada .
Tiec tung chi...Tao hoi di ung!!?. Men nhau , qui nhau , gap lai nhau , nhac lai nhau nhung ky niem dep thoi hoc sinh la tot lam roi. Uong tra da. ua quen Montreal lanh lam , phai uong tra nong moi dung gu con Bo Cap!...nhai keo cao su..la duoc roi. Hon nua cuoi nam moi nguoi deu ban...May dung quan trong qua nha Em.
# 5315
  19 tháng 12, 2012 01:22  Nguyen Pham viết,  

Ê Kỷ,

Mày kêu cụ M và nhà hiền triết Q. Bảo mà mày lôi cả họ ra mày gọi, tao mới liếc qua tao tưởng mày muốn kiếm chuyện, tao định đi mét Thầy.

Vừa phải thôi, mày có thấy ai nhai kẹo cao su uống trà đá chưa ? mày chỉ tao để tao dẫn nó đi kiếm BS Việt Lê nhà mình, lâu nay ổng vui quá, ổng trốn sân trường luôn.

Ráng giữ gìn sức khỏe để uống thi với cụ M, cụ chấp mày uống trước 5ly đầy.

Bye.

 

Nguyên

# 5316
  19 tháng 12, 2012 05:27  Cụ M viết,  

Mày yên tâm,

Tao hô hào trên ST cho anh em tưởng tao tiếp mày cho vui vậy thôi. Chứ mày qua đây, hổng lẽ tao chỉ đãi mày ăn nước đá nhận. Như vây vài bữa Giáo Nguyên chận tao ở VN thì tao làm sao?

Thân Chào

Cụ M

P.S. Mấy hôm nay tao hơi bận (bận việc chứ không phải bận đồ)