Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Tiến sỹ giấy
  PreviousNext
# 5120
  22 tháng 11, 2012 19:53  Nguyen Pham viết

Hôm nay viết chơi một truyện cho các Be mình đọc cho vui.

Ông được sinh ra trong một gia đình mà Bố mẹ đều làm Quan to, mà Quan to thì dỉ nhiên gia đình ông rất giàu có. Vì thế thuở thiếu thời ông chỉ cần học hành lè phè, chơi nhiều hơn học, ông học thua xa cụ M thế mà giờ này ông cũng đã có trong tay tấm bằng tiến sỹ, bằng thật hẳn hoi. Làm sao ông có tấm bằng này thì chẳng ai biết .

Hiện ông cũng đang làm Xếp một công ty có hàng ngàn nhân viên. Công việc hằng ngày của ông có thể nói rất nhiều, mỗi ngày ông phải ký hàng chục, có khi hàng trăm, đủ loại giấy tờ. Thú thật có rất nhiều giấy tờ được trình ký, ông đọc mà chẳng hiểu gì nên Thư ký nó chỉ ký chổ nào thì ông ký chổ đó.Ký miết rồi ông cũng quen, giờ mỗi lần được trình ký, ông đã biết chổ để ký. Ông thấy ông thật thông minh, dù gì ông cũng là tiến sỹ chứ bộ.

Vậy mà

Con vợ ông, tối hôm qua mụ làm ông giận hết sức.

Nói thật mỗi lần nghỉ đến mụ là ông thấy bực, sáng thì ngủ đến 10, 11 giờ trưa mới thức. Thức dậy là sửa soạn thật đẹp rồi xách đít đi, shopping chán rồi thì đi cắt tóc, gội đầu , làm móng tay. ...Mụ mua sắm cho mụ đủ thứ mà chẳng bao giờ sắm đồ cho ông. Quần áo, đồng hồ, điện thoại .... ông đang xài đây, nói nhỏ thôi nhe, toàn là ông ép nhân viên mua tặng ông. Không thì ông làm gì có quần áo mặc.

Mụ không lo cho ông, nghỉ đã thấy bực, vậy mà tối qua mới hỏi mụ một câu :

- Con cái mình lúc này nó học hành ra sao hả em ?

Ông vừa dứt câu là mụ đã chỉnh ngay :

- Ông chỉ khéo lo, tụi nó cần gì học, lớn lên thì cũng giống ông, cũng sắm được bằng tiến sỹ và cũng sẽ làm quan to như ông bây giờ .

Giờ ngồi nghỉ lại ông còn bực, mụ nói vậy chẳng khác nào mụ chửi ông là... tiến sỹ giấy.

 

Hạ màn