Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Thông báo
Chủ đề: 
Nguyễn Tư Bích
  (5 trả lời)
  Next
# 4852
  28 tháng 08, 2012 15:34  Dũng viết

Tìm em như thể tìm chim,

Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông

 

Cái gì chưa có hoặc mất rồi mới qúi, chứ Trần Quốc Thắng, Nguyễn Văn Em, Nguyễn Thái Sơn ... ê hề ra đó chỉ là sâm nhung (Nguyễn Thanh Nguyên nói vợ là sâm nhung, bồ nhí là rau cỏ, chỉ khi nào đau yếu ta mới cần sâm nhung).

Sau một hành trình vòng vo tam quốc qua bao nhiêu sách vở, và khoảng gần 10 năm tôi mới tìm được dấu tích của Nguyễn Tư Bích, hiện giờ vẫn chơi trò cút bắt, trốn tìm. Trần Sư Tứ đang "in charge" case này.

Số là gần 10 năm trước, ông Huỳnh Văn Lang (founder của trường Bách Khoa Bình Dân, tạp chí Bách Khoa ở Sài Gòn, cùng 1 lô sự nghiệp lớn nhỏ, cờ bạc khác - ông có viết cuốn sách tên là "Thú Cờ bạc" gì đó) trong một cuốn hồi ký (của 1 bộ 4 cuốn), có nhắc tới chuyện ông tới thăm Nguyễn Tư Bích lúc đó mới đẻ có mấy tháng ở Maryland, tôi biết là ông và ba má Bích có quen nhau.

Gần đây liên lạc được với ông, tôi liên lạc được với má Bích, Bích có gọi cho tôi, nhưng không bao giờ tôi có mặt để bắt máy. Bích cũng "ngẳng" (chự của người Huể) không thèm để voicemail. Thế là cứ thế mà lâng lâng.

Trần Sư Tứ đuợc tôi giao mission liên lạc tiếp với Bích vì Tứ đẻ bọc điều, đã semi-retraite từ 10 năm nay, làm chơi ăn thiệt, thời giờ rảnh không biết làm gì.

Vài giòng báo cùng các huynh, khi nào tìm ra được thằng Bích rồi, lại tiếp tục bỏ nó vào đám sâm nhung cùng cụ M, anh  Theéng ...

# 4853
  28 tháng 08, 2012 17:01  Thắng viết,  

jlehoola ố là la con lạc đà,

Mày viết gì mà tao hỗng hiểu gì hết, tao nhớ Nguyễn tư Bích cũng rỏ lắm, nó học cũng giỏi, trong lớp thì hay đứng hạng ba hạng tư gì đó, hèn gì Trần sư Tứ mê nó lắm vì ..bao giờ nó cũng thua "sư tữ" một hạng, tao nhớ là tánh nó thì ít nói, lầm lầm lì lì trong dáng cũng "chì" lắm, nếu tìm ra nó thì kéo nó về thăm Cali, tao sẻ đứng tổ chức....hội ngộ....tại nhà tao, OK.

con lạc đà ba la xà bầm.....tao

# 4854
  28 tháng 08, 2012 17:41  Dũng viết,  

Trí nhớ mày có vấn đề.

Không thể nào có chuyện Bích thua Tứ một hạng, mà lại đứng hạng ba, hạng tư gì đó. Lý do là tao thường đứng trên thằng Tứ 2, 3 hạng, mà năm lớp 10 tao thường đứng hạng 2, 30 gì đó (hình như đứng gần mày! I'm sorry!).

Tao còn giữ học bạ 10, 11, 12 có chữ ký của thầy Trần Đạo năm lớp 10 đàng hoàng. Tối nay về tìm, scan cho mày coi mãn nhãn.

Mày mà nói thằng Bích dáng cũng "chì", làm nó khóc. Nó là công tử thứ dữ, tao nhớ hay tao hay chạy cái xe Cady màu đỏ xăng pha nhớt, khói mù mịt, lạng qua, lạng lại trước xe của nó (khi thì DS21, khi thì  Mustang), khi nó thả 2 em  gái của nó xuống Regina Mundi trên đường Công Lý!

# 4855
  28 tháng 08, 2012 19:36  Thắng viết,  
Tao nói là Nguyễn tư Bích lầm lầm lì lì và dáng "chì" đâu có  nghĩa là nó không phải công tử đâu, mà sao hồi xưa mày đi học Taberd đứng hạng nhất.......mà bây giờ ra đời đứng hạng...... chót, là sao? mày không biết là mấy Frere mà nghe được thì......cũng buồn lắm đó, nói chơi thôi chớ mày scan lên là bể tao hết.....mà sao mày biết tao đứng hạng 30, tao biết là tao hơn thằng nào rồi....đố mày đoán ra.

tao
# 4857
  29 tháng 08, 2012 04:13  Cụ M viết,  

Nguyễn Tư Bích!

Tên này thì Cụ M nhớ rất rỏ. Nếu so nó với Trần Sư Tứ thì nó dễ thương hơn Trần Sư Tứ. Nó cũng hiền lành như Nguyễn Kiến Phong, đầu cũng hói cua. Còn bây giờ mặt  mũi ra sao, Cụ M xin thua. Tên này khi xưa ăn nói hiền lành nhỏ nhẹ.

Mà phải công nhận cái Taberd.ọt của Lê Việt Quang hay thiệt!

Đang ngủ trưa, Cụ M bị anh Dũng khều khều nên phải thức dậy hí hoáy vài chữ. Nếu sai lỗi chính tả hay dấu hỏi ngã xin anh Dũng chửa cho.

Cụ M

# 4859
  29 tháng 08, 2012 14:18  Lam Quoc Tien viết,  
Nho Cu M hoac ban nao kiem duoc Nguyen Tu Bich- cho Tien goi loi tham Nguyen Tu Bich- Nhac Nguyen Tu Bich co nho mot ban cung hoc Taberd va o trong cu xa bac hai day U doi dien nha Nguyen Tu Bich ( nha Nguyen Tu Bich day P- o tren lau)

Cam on cac Be 76

Lam Quoc Tien