Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Nguyễn Thanh Nguyên chỉ Lê Như Trầm tập tạ
  (6 trả lời)
  Next
# 4807
  17 tháng 08, 2012 17:15  Cụ M viết

Anh em Taberd76 Montreal có dịp chào đón Chú Cụi và Chị Hằng tối thứ tư vừa qua. Buổi gặp mặt lần này có 2 chuyện mà tôi thấy cần tường thuật lại cho mấy ông Nội Ngoại gần xa biết:

Chuyện 1 - NTN cũng đã từng bị gout như Giáo Nguyên nhưng nhờ uống nước carotte với celeri xay đều đặn nên nay khỏi bệnh. Chị Hằng dặn Giáo Nguyên nếu không uống được nước celeri xay thì có thể thay thế celeri bằng ớt hiểm.

Chuyện 2 - NTN chỉ LNT tập tạ để cho chân tình của nó khoẻ mạnh. Thoáng nghe, tôi nghỉ Nguyễn Thanh Nguyên kể chuyện tiếu lâm. Không ngờ Lê Như Trầm mới tập có hai ngày mà đã có kết quả. Anh em ở Cali có gặp NTN xin nhắn lại dùm.

Mới tập có 2 ngày mà LNT nhấc nổi mỗi bên hơn một ký, và điểm đặc biệt là LNT buột mối bên một tô phở đặc biệt và chạy tới chay lui mà hai tô phở vẫn đầy nguyên!

Khi nào có kết quả kế tiếp, Cụ M sẽ thông báo cho anh em rõ.

Thân Chào

Cụ M

# 4808
  17 tháng 08, 2012 19:45  Nguyen Pham viết,  

Cụ M

LNT tập xong rồi, chuyển 2 tô phở qua cho cụ tập. Cụ lọm khọm có tập thì cẩn thận chút, phở nóng mà cụ để nó đổ thì chân tình coi như ... xong. Lúc đó thì cần ớt hiểm để xoa chổ phỏng.

Chúc cụ may mắn.

 

Giáo nguyên

# 4809
  17 tháng 08, 2012 22:27  Ngô Xuân Thiện viết,  
Trời ơi Bác M... Nói như vậy từ rày về sao ai dám ăn phở của Trầm nữa. 

Trầm... mai mốt làm ơn cho tao ăn bột chiên thôi nha. Phở mà có bò viên tao không dám ăn. Haha.

Thiện 

# 4818
  19 tháng 08, 2012 10:23  Kính Gởi Cụ M Và Giáo Ngữa!!!!!!!!! Thấy 2 Bậc Tiề viết,  
Kính gởi CỤ M và GIÁO NGỮA!!!!!!!!!
Thấy 2 bậc tiền bối viết qúa hay nên con là Lý h. Ngọc cũng ráng chạy ra sân để trước hết để cám ơn vì đã cho con 1 trận cười te tua.Và sau là chúc sức khoẻ 2 vị được mạnh giỏi để chúng con được học thêm những ý nghĩ thật thâm sâu và vô cùng tàn nhẫn của 2 vị sau khi đã approved cho Lê N Trầm được lên "ĐAI ĐEN" về môn võ "Gồng cái CHÂN TÌNH". HELLO CU KHÁNH , Ngọc trốn mất biệt vì mỗi lần ngồi lên mà đánh từng ngón trên computer thật là quá đau khổ nhưng kỳ nầy là phải khổ đau mới được vì CỤ M, GIÁO NGỮA, CU KHÁNH , SƠN MẬP và ĐẠI SƯ NGÔ XUÂN THIỆN ,  HAY QUÁ.              BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
# 4825
  20 tháng 08, 2012 21:29  Thắng viết,  
....lâu lắm mới thấy bạn già của tui...lên mạng, mà sao hỗm bửa tao thử nói mày kêu tao bằng...b mà sao hổng kêu, đúng là khôn nhà dại...chợ, mà may viết cũng hay lắm đó, ráng lên đi bạn hiền, bày chuyện rồi phang tứ tung để anh em có chuyện cười...qua ngày là được rồi, tụi mình đả có duyên gặp lại hơn ba mươi năm còn bảy mươi năm nữa đó...

Tao
# 4811
  18 tháng 08, 2012 10:49  Trịnh Lương viết,  
Ông "sư cố" NXT và Ông Giáo Nguyên không biết đây là 1 scẻne quảng cáo của Cu M với Lê Như Trầm đấy thôi ! Cụ M loaloa LNT chạy tới chạy lui mà 2 tô phở còn nguyên thì vẫn chưa đặc biệt, hút khách lắm.. Phải quảng cáo thế này này Cụ ạ : "LNT hai tay 2 tô phở đặc biệt, hương vị thơm nghi ngút lan tỏa khắp phòng, chàng không di chuyển bằng 2 chân lỏng khỏng đùi nhái của chàng, chàng nhảy từng sải một, như con kangouroo, cao hứng chàng còn phi thân nhẹ nhàng như lá mùa thu bay, đến tận nơi mà 2 tô vẫn còn nguyên nước lèo thơm phưng phức, không rơi rụng một cành ngò hành nào, khách thập phương ai cũng hài lòng , vừa thưởng thức tô phở ngon, vừa tấm tắc khen chàng chủ quán quá điệu nghệ"
Chào tú mông
TrL
# 4834
  22 tháng 08, 2012 20:42  Nguyễn Quốc Bảo viết,  

Các Be thân,

Đây là một vài tấm hình chụp chung buổi họp mặt các Be 76 - Montreal với Nguyễn Thanh Nguyên và chị Hằng tại nhà hàng Miso của Lý Hữu Nghĩa. Trong hai tấm hình chụp chung này, mặc dù chụp vào hai thời gian khác nhau nhưng nếu nhìn kỹ các bạn sẽ thấy ngay có một điểm giống nhau: Cụ M. đang mê mãi chỉnh máy chụp hình, chắc máy Cụ bị trục trặc cho nên bây giờ hình chưa được ra lò!

Quốc Bảo