Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Câu hỏi cho bác sĩ Nguyễn Thái Sơn (em)
  (23 trả lời)
  Next
# 3690
  12 tháng 10, 2011 20:55  Dũng viết

Sơn ơi,

Tao đọc chuyện dưới đây trong mục chuyện tiếu lâm nhưng thấy có lý (tương tự technique "taxonomy" có  xài trong  software algorithm), nếu mày thấy nghiêm chỉnh ứng dụng được thì ới anh em tới quán Kim ăn nhậu, xong tụi tao gửi mày khoảng 1 gallon để mày gửi đi xét nghiệm giùm, tiền co-pay tiết kiệm bởi mấy chục đứa khỏi xét nghiệm lẻ tẻ thì mình chia 3: tao 1, mày 1, 1 làm giải sổ xố cho mấy đứa còn lại.

"Một  anh chàng đến bác sĩ khám bệnh xem mình có bị tiểu đường không. Sau khi khám, bác sĩ yêu cầu anh ta ngày mai mang nước tiểu đến để kiểm tra.


 Sáng hôm sau, anh chàng mang đến cả một can 5 lít đầy có ngọn. Bác sĩ rất ngạc nhiên vì thấy quá nhiều, nhưng cũng tặc lưỡi kiểm tra. Kết quả cho thấy, nước tiểu trong can nhựa không có dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Sau khi biết kết quả, trong lúc bác sĩ đang ghi sổ, anh hỏi:

- Cảm phiền bác sĩ cho tôi gọi điện thoại nhờ về nhà có được không?

- Không sao, xin mời anh cứ tự nhiên!

- Alô! Em đấy à! Yên tâm đi nhé, anh không bị tiểu đường, cả em, cả ông bà nội và các con chúng ta không ai bị cả"

# 3729
  18 tháng 10, 2011 22:52  Sơn Mập viết,  
Thằng Dũng văn sĩ, nho thâm Háng rộng,

Mày giỏi nhưng lại ấm ớ như thằng Dớ rồi... Để trả lời câu hỏi cuả mày, tao hỏi ngược lại mày. Nếu giả dụ tao analyser nước tiểu của tất cả "bạn tao", tao khám phá trong đó có một con sperme duy nhất thì biết của đứa nào? Như mày đã biết, trừ thiểu số trong đó có tao haha, tất cả đều "lực bất tòng tâm", thì làm sao kiếm đâu ra sperme.  Đúng là đồ ấm ớ! 
Tao chửi mày đó! Túc thì xuống Kim ăn tối với tao.

Thân,

SM
# 3736
  19 tháng 10, 2011 08:01  Nguyen Quang Son viết,  

Sơn Ù Ù thương mến , ( ha ha ha ). Đễ cho tao trã lời câu hỏi của mày đc ko nhe : mày analyser nước tiểu của tất cả bạn mày , mà khám phá trong đó có 1 con sperme duy nhất , thì biết của đứa nào , tao biết , tao xin dơ tay trã lời ngay : nếu cái đầu sperme mập mà cái đuôi nhỏ xuí = thì là của mày ; nếu cái đầu hơi có long thì là của thằng Lê X Việt ; nếu cái đầu sperme nó hơi hói hói là của thằng Tín ; nếu cái đầu sperme hơi có long màu bạc thì là của thằng Qưới ; nếu cái đầu nó nhỏ và cái đuôi nó cũng nhỏ mà 2 bên mắt có 2 cái vòng tròn như cặp mắt kính là một là thằng Lê như Q Khánh , hai là thằng Em , 2 thằng này giống nhau quá nên phải đánh tù tì mới biết thằng nào đc ; nếu cái đầu nó ốm và ko có đuôi ( vì cái đuôi nó hết xài đc ) là thằng Vũ v Chính ; nếu cái đầu nó cứ rĩ rĩ nước như là đang khóc vậy đó thì là thằng Hở Dái vì nó nói ko ai thương nó hết , hahaha . Nếu cái đầu nó to và cái đuôi nó lại có dính 1 chút đất sét hay xi măng gì gì đó thì là thằng Nguyên vì nó chuyên môn bán nhà đất ; nếu cái đầu có dính 1 chút sauce tomate và dầu olive = là đúng của thằng Đạt pizza rồi đó ; nếu cái đầu có mùi chocolat = là ko chạy khỏi đi đâu hết là thằng Tân Suisse ; nếu cái đầu này mà nó cứ hơi xiêng qua một bên tay phải hoài = là đúng là của thằng Nguyễn P Hà rồi đó , vì thằng này hồi xưa học giõi quá nên bây giờ cái đầu nó cứ nghiên nghiên qua 1 bên phải hoài , hahaha  ; nếu cái đầu nó nhỏ mà cái bụng nó bự thù lù là của thằng Hữu Tường rồi đó , vì thằng này ở Vietnam uống nước đá nhiều quá nên bụng nó hơi bị to ra  ; nếu cái đầu nó đen thui , thùi  luì = là đúng là của thằng La T Chinh , thằng này ở Saigon hay ra nắng lắm nên bây giờ ko đc trắng ; nếu cái đầu nó có đội nón bảo hiểm và vừa đeo mắt kính cận thì là thằng Lý Đ Thắng  , thằng này có cái moto Harley Davidson mà ko có bánh xe , hahaha ( mai mốt mày có về VN thì nhớ mang theo để đua tay đôi với chiếc  Air Blade của bồ tao nhe Thắng )

Đó Sơn Ù Ù , tao diễn tả như vậy mày có đủ nhìn ra 1 số bạn của mày chửa chửa  , í mà tao quên thêm 1 cái đầu sperme nửa  là nó nửa trắng , nửa vàng , cái đuôi thì lúc nào cũng cứng đơ hết và cái đầu lúc nào cũng mặc áo mưa hết , dù có mưa hay ko đi nửa = mày đoán ra ai rồi chứ gì : là Mr. Tao đó mày , kakaka.


                  Sơn Đạo dụ    







# 3739
  19 tháng 10, 2011 11:34  Ly Duc Thang viết,  
Son quậy Mày lặn ở đau bay giờ mới chui ra? Nếu thằng Đạt pizza đi Vietnam được tháng 12 năm nay 2011 thì tao cũng theo nó đi bụi đời 3 tuần . Mày nói đúng tao bây giờ la xe mô tô không bánh ! Ngu Sao mang xe qua Vietnam. Đi không xe , không vợ , không quần, không áo thì mới có người đưa đón giống mày sướng ơi là suớng ,hi hi .
# 3740
  19 tháng 10, 2011 12:47  Nguyen Quang Son viết,  

Thắng Cougar ơi , ( hahaha )                                                                

Mày mới im hơi lặng tiếng chứ đâu phải tao đâu , tao thông cảm cho mày nên ko trách mày làm gì vì mày phải lo nuôi vợ , nuôi con , nuôi cute teen , nuôi Cougar , v.v...  thì hỏi làm sao mà mày còn thời giờ để mail cho tao hả ? Hahaha .

Ờ , đúng rồi , tao đâu có nói mày ngu đâu , mày là Tổ Sư Khôn Liền mà , hahaha . Mày có về thì rũ thằng Pizzaman luôn nhe , tao sẽ ra đón bọn chúng mày về nhà tao ăn , ngũ , đ... , ỉ.. , lu xu bu luôn nhe .

Tụi bây đừng thèm đem áo quần , giầy dép gì cả , đừng đem vợ con nửa , chỉ cần đem áo mưa nhiều nhiều mà thôi nhe , vì dạo này Sàigòn mưa nhiều và mưa lớn lắm đó mày , ngày nào cũng mưa hết đó , mưa sáng , mưa chiều , mưa tối , bởi vậy cần phải mặc áo mưa 24/24 đễ mỗi khi đi ra đường đó nhe tụi bây ,  kakaka .      Tiện đây mày kêu thằng Pizzaman tạo ra cho bọn mình vài cái áo mưa bằng pizza , cho nó có mùi pizza , vì mấy teen bên này khoái ăn pizza lắm , mà nếu ra đường mặc áo mưa có mùi pizza thì mấy ả sẽ bu lại như kiến vậy đó , hahaha

      Sơn Đồn hay là Sơn" rumeur"( hay tiếng Việt là Rù Mơ cũng đc )              


                     
                

                                                                                     


# 3742
  19 tháng 10, 2011 20:29  Dũng viết,  

" cái đầu sperme nửa  là nó nửa trắng , nửa vàng , cái đuôi thì lúc nào cũng cứng đơ hết và cái đầu lúc nào cũng mặc áo mưa hết , dù có mưa hay ko đi nửa = mày đoán ra ai rồi chứ gì : là Mr. Tao đó mày , kakaka."

Sơn lai: mày còn quên 1 cái, là cái đít có gắn 1 viên pháo đại, nổ rất to, very noisy but no effect.

# 3745
  19 tháng 10, 2011 22:44  Dớ viết,  
Ai nói là no effect ?
Mày không để ý nó viết hả Dũng , cái đuôi lúc nào cũng cứng , đơ hết . Nó đâu có nói là đuôi cứng , to . Cho nên dù là "đuôi chuột khuấy vô hủ mỡ" thì cũng có được chút effect là ...nhột chứ mậy . Ha ha ha
Phải không Sơn lai ?
# 3746
  19 tháng 10, 2011 23:26  Dũng viết,  
Dớ,

Tao bị anh em sửa lưng rất đúng là hay trầm trọng hoá vấn đề những chuyện "đuôi chuột khuấy vô hủ mỡ", nhưng giang sơn dễ dời, lòng người khó đổi nên chứng nào tật đấy.

Chuyện mày nêu ra mà có vẻ như pháo tép (không được "nhột") không phải là mày không có uy mà vì lý do rất thực tế. Tao ở VN tới 1981, đạp xích lô lòi phao câu nuôi ông già "cải tạo" (như ông già mày) nên sống qua và cũng hiểu đôi chút (30 năm sau có lẽ cái tao biết cũng out-of-date) rồi.

Vấn đề mà Tín + mày nêu ra rất đẹp nhưng khó khả thi vì anh em Taberd dù có thương bạn cách mấy nhưng đa số vẫn vấp phải "một giọt máu đào hơn ao nước lã", anh em ở bên này ai cũng còn vô số bà con ở VN, và không phải ai cũng ngon lành. Bản thân tao vừa trải qua 1 cơn thất nghiệp dài hạn gần 2 năm, gần sạch saving nên chính gia đình hiện tại vẫn chưa có bảo hiểm y tế, nên lo bảo hiểm cho bạn ở VN thì chắc chắn là "con mụ nó" cho làm thầy chùa bất đắc dĩ.

Không làm được nên giả lơ chứ không phải là mày không có uy. Nếu  bỏ phiếu uy tín thì chắc chắn là mày trong vòng từ tứ kết đến bát kết (mấy thằng Pháp Văn, con nhà nòi, tao không ưa tụi nó, nên tiếng nói của con tim tao là bỏ phiếu thiên vị cho tụi Anh Văn, cho nên mày có xà bát đến đâu tao cũng bỏ phiếu hơn mấy thằng Pháp Văn, compris?)
# 3750
  20 tháng 10, 2011 04:23  Sơn Mập viết,  
Dũng ơi là Dũng,

Tao mà hiểu mày viết gì, chết liền...

SM
# 3754
  20 tháng 10, 2011 10:34  Dũng viết,  
Muốn hiểu tao dễ ẹc: có lẽ mày qúa "bận" (la cà ở Kim, Chỉ etc...) nên không nhớ thằng Dớ đề nghị cái gì, "cậu" làm ơn xuống ngựa vào sân trường thuờng xuyên hơn, cỡi ngựa xem "hoa" hoài coi chừng "thượng mã phong".
# 3744
  19 tháng 10, 2011 22:33  Dũng viết,  
"nếu cái đầu nó nhỏ và cái đuôi nó cũng nhỏ mà 2 bên mắt có 2 cái vòng tròn như cặp mắt kính là một là thằng Lê như Q Khánh , hai là thằng Em , 2 thằng này giống nhau quá nên phải đánh tù tì mới biết thằng nào đc".

Nghĩ ra được cú đánh tù tì thì đây đúng là "coup de maitre", từ nay tao xin gọi mày là Mét Sơn.
# 3753
  20 tháng 10, 2011 09:56  Nguyen Quang Son viết,  

Hey , 2 cái thằng quỉ sứ kia : Dũng " con khỉ " hay Dũng "văn sĩ " gì đó , với lại cái thằng Hải Dưới hay Hải Dớ gì đó  :       

  Lâu nay tao ko ra Sân Trường chơi , vậy mà vừa mới ló đầu ra hôm qua thôi mà tao đã bị 2 thằng bây " chơi hội đồng " tao hả mấy thằng vượn hú kia  , đễ đó đi nhe , mai mốt tao về Sàigòn sẽ gặp mày trước cái đã Hải , tao sẽ nhổ hết cái bộ râu cá chép của mày đi và nhổ luôn mấy cọng tóc còn lại trên đầu mày luôn đó nhe cu ,hahaha

Còn thằng Dũng "săn khỉ" kia , năm tới mày mà có về VN hội ngộ Taberd với tụi tao , tao sẽ nắm đầu mày lại , tao sẽ cột mày lại trên chiếc " Xô xích Le " , tao sẽ cột 2 chân mày lên 2 cái bàn đạp , rồi tao lấy xe du lịch 15 chỗ ngồi cũa thằng Nguyên , mà tao kéo mày đi vòng vòng  cái bồn binh chợ Bến Thành , bắt buộc mày phải đạp tới tấp luôn , ko những lòi phao câu mày mà còn lòi luôn con trỉ của mày luôn , luôn tiện con lãi của mày thấy vậy cũng xin chui ra cái hậu m.. của mày luôn ,  ha ha ha .

Luôn tiện , tao sẽ phóng Loa ra cho bà con biết , tối nay có 1 đoàn Xiếc nổi tiếng nhất Paris là đoàn Cirque d'Hiver Bouglione sẽ biểu diễn cho bà con Sàigòn coi miễn phí luôn , và tao sẽ giới thiệu luôn cho bà con biết con khỉ đang đạp Xích Lô chạy vòng vòng bồn binh sẽ cùng biểu diễn tối nay luôn .  Ha ha ha  , Ok chưa mày ? Ê , coi chừng đó nhe mày , có lẽ tao đang nổ thôi đó  , he he he .

Thân chào mày Dũng văn khỉ .


                       Sơn rù mơ                                                                                          


# 3760
  20 tháng 10, 2011 17:25  Dớ viết,  
Ê ! Sơn ,

Ai chơi hội đồng mày bao giờ mà la làng hả cu ?
Hai thằng tao chấp
...một mình mày rồi mà , còn rên gì nửa  ?
Tháng 12 mày về Saigon đòi nhổ râu nhổ tóc tao hả ?
Làm vậy cho mày xù lời hứa mua thuốc nhuộm bạch kim cho tao đó phải không cu ?
He he he không xù được đâu nghe cu !
Dù không có râu tóc trên thì tao cũng lấy nhuộm tóc dưới cho đẹp đoá .

Quên nửa mày lấy biệt hiệu gì mà thô lổ quá đi nào là đạo ù ù , đạo dụ , rù mơ gì đó .
Ở bên tây mà không lấy cái tên tây tây một chút cho nó sang , dở quá !
Tao chữ nghĩa không đầy cái lá me cũng ráng và tìm cho mày cái tên tây rất "quý-sờ-tộc" :
le dam Duc de Foucueille 
.
"Đờ phu cơi" có chữ "đờ" rỏ ràng dân "sì-nốp", chịu hông mậy ?
Ha ha ha

Dớ
# 3762
  20 tháng 10, 2011 18:35  Dũng viết,  

Dớ,

Vậy thì "poule de luxe" có quí tộc không eng?

# 3763
  21 tháng 10, 2011 12:20  Nguyen Quang Son viết,  

Ê , 2 thằng kia : Dũng văn khỉ và Hải dưới ,                                                                   Tụi bây tiếp tục " chơi hội đồng " tao đến khi nào mới chịu tha tao đây , hahaha .    Hải " mả " ơi , mày muốn cho tao biệt hiệu gì cũng đc hết đó , tao ok hết , và tao cộng nhận mày giõi và " khôn liền " thật đó .

Tao thấy cái bh : Duc de Fouceuille  , rất là hay , tạm đọc tiếng Việt mình là " đúc đờ phu cơi " , nghe rất là mát lỗ tai nhe mày , và tao sẽ thưởng mày 1 kí thuốc nhuộm bạch kim nhe , mày sẽ tha hồ mà nhuộm nhe cu , nhuộm từ đầu đến chân luôn nhe cu ( ko quên những chỗ kín luôn đó ) , xong rồi tao sẽ chụp hình mày rồi đem lên Facebook , để mày tìm lại bạn cũ và ko quên tự giới thiệu  : tui đây là Bãi Kim Hạch ( bạch kim Hải ) , hồi xưa tên là Võ long Hải , nhưng tui lỡ xài quá lố thuốc nhuộm của thằng bạn hiền " Đúc đờ Phucơi " tặng tui nên bây giờ  tui cần phải lấy tên hiệu mới cho nó phù hợp với cái body của tui   , hahaha . Bạn nào có nhìn ra tui thì xin liên lạc qua e mail nhe . Vậy đc chưa thằng Long Biển hay biển long hay Long Hải gì cũng đc hết . 

Đến phiên thằng Dũng văn khỉ này , nè mày có đặt bh tiếng Tây cho tao thì đặt cái nào hay hay đó , ai đâu mà gán cho tao cái bh : poule de luxe , dịch ra tiếng Việt thấy nó ko hay gì mấy ( gà sang trọng ) , mày phải đặt cho tao : poule de pétrole hay là poule de l'huile ( gà mái dầu ) thì nghe nó hay hơn nhe thằng Dũng 3 gai .

À , mà tao cũng ko quên tặng cho mày 1 cái bh rất là hay luôn , bây giờ tao sẽ kêu mày bằng thằng ( con ) lừa điên , tao xin giãi thích đây : mày phải tên là Lê anh Dũng ko ? vậy thì mày đã từng sống ở xứ Pháp rồi chứ gì ? vậy mấy thằng Tây nó phát âm tên của mày ra sao ? Có phải là : les ane dung ( nhưng mà chữ dung tiếng Pháp chả có nghỉa lý gì cả , nên tụi nó sẽ đọc lại là dingue , có nghiã là điên , là khùng  ) nói tóm lại tụi nó sẽ gọi tên mày là : les anes dinguent , tạm dịch là những con lừa điên . Nhưng ở chốn này chỉ có 1 thằng Lê anh Dũng như mày thôi , nên tao mới nghĩ là phải gọi tên mày  au singulier , thì nghe nó hay hơn , nên bây giờ kêu mày bằng Dũng lừa điên , nghe cũng suôi lỗ tai lắm , ha ha ha .

Tổng chào 2 thằng bây Bãi kim Hạch và Lừa Điên


            Sơn Duc de Fouceuille                                                                


# 3764
  21 tháng 10, 2011 20:08  Hải Dớ viết,  
Messire Le Duc
Bông dua Sơn Phu-cơi  ,

Thằng Les anes dinguent nó ở bên tây mà nó không biết gì về giới quý-sờ-tộc hết . Mấy em poule de luxe mà là quý tộc đều phải đổi họ thành "đồ phu mơi" (De Phoumeuille) hết .Như vậy mới xứng đôi với quận công đờ Phu cơi chứ. Đúng không mậy ? Ha ha ha 
Thấy mày chịu cái biệt hiệu đó làm tao rất vui . Không uổng công tao tìm tòi dử lắm đó .
Có điều mày xài cái biệt hiệu  Le dam Duc de Foucueill bên tây thôi nghe . Mày xài bên VN tụi nó sẽ đọc là : DÂM DỤC DỄ (bị) PHU CƠI hay phơi cu đó .
Kha kha kha

Dớ
# 3765
  21 tháng 10, 2011 21:11  Dũng viết,  

Dớ và nhất là Mét Sơn,

Tao rất buồn và rất lấy làm khiêm nhượng phải cho 2 tụi bây 1 bài học văn chương cho xứng danh "văn khỉ", tao xin "giảng" về "poules de luxe". Tao biết Mét là hồi nhỏ bận yêu thiên nhiên, hoa bướm  (có thơ rằng "dầy dầy sẵn đúc một toà thiên nhiên") nên không rảnh đọc văn chương VN.

Văn chương đây là văn chương ngoại khoá phản ảnh một bối cảnh lịch sử tựa như thơ Tú Xương về thủa giao thời từ VN qua Pháp thuộc "sáng sâm banh, tối sữa bò" (tưởng nhớ thầy Quế, dạy Việt văn lớp 9).

Sau khi Pháp đóng cọc vững chắc ở VN, thì có 1 tầng lớp me Tây (tựa như cô Tư Hồng của Vũ Trọng Phụng), ngoài me Tây tức là mấy bà lấy Tây, còn có 1 lớp gái làng chơi hạng sang, phục vụ cả khách Tây lẫn tầng lớp qúi tộc bản xứ được gọi là "poules de luxe" (có lẽ chữ này cũng có trong văn chương Tây mà tao không được biết, chỉ biết version  Anamit), tao đọc đuợc chữ này trong chuyện của Hoàng Hải Thuỷ.

Nói thêm chắc cũng đụng chạm, nhưng như thầy Đắc dạy Sử năm 12 là "lịch sử là sự kiện", dù tốt dù xấu, là 1 dân tộc trưởng thành chúng ta phải biết chơi trò "qúi phái" là nhìn rõ những yếu kém của mình để đứng lên: Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, nên có 1 tầng lớp qúi tộc bản xứ phát sinh, yêu chuộng tiếng Pháp, một phần là văn minh Pháp hơn VN và Tàu xa lắc (nhưng đầu thực dân Pháp khốn nạn hơn thực dân Anh), một phần cũng là tiếng Pháp  là nấc thang xã hội để đi lên.

Dần dần nhiều người quên mẹ nó thân phận bị đô hộ, nên hãnh diện khi con học chương trình Pháp, học trường tên Tây như JJ Rousseau, Marie Curie, Taberd ... là dấu hiệu của qúi phái (vì nói học La san vì phẩm chất giáo dục tốt là còn thiếu, chỉ là nửa sụ thật, vì học La san Đức Minh cũng là La san, nhưng nói học La san Taberd vẫn bảnh hơn, Tây hơn).

Chuyện này hiểu được vì mình là con người, với tất cả cao cả lẫn yếu kém. Chúng ta có lúc như tên đánh xe ngựa của tể tướng Án Anh vênh váo khi thấy người ta tung hô khi mình đánh xe đi ngang, về nhà mới được mụ vợ nhắc khéo là thiên hạ tung hô tể tướng, làm gì tới cái mặt anh (nên đọc truyện Tàu để biết Án Anh là thằng nào, nếu cần thì nhờ Mét Lý Hữu Phước, làu thông cổ văn lên lớp).

Viết lung tung để tạ tấm thịnh tình của bác Sơn em "mày giỏi qúa, viết tao chả hiểu mẹ gì cả".

 

# 3771
  23 tháng 10, 2011 11:26  Thắng viết,  
Trùi ui! tiếng Pháp dữ dằn qúa, tui nhớ hồi xưa học tiếng Pháp cuốn La France ẻn Direct...lớp...một, đứng hạng....ba...từ dưới chót đếm lên; tại hôm đó thi đệ nhất học kỳ...thì vắng mặt hai thằng...Vỏ long Hải (dzưới) và Nguyễn hồng Kiếm...tại hai thằng này đang trốn học đi bán vé cho đại hội nhạc trẻ Taberd...lo la cà táng gái nên quên đi thi...còn tui thì bị Frere Bernard kêu kên dủa thê thãm...tại sao mày đứng hạng..chót...biết dzậy tui trốn theo tụi nó đi bán vé...để thành ngoại hạng...luôn.

Thân
# 3773
  24 tháng 10, 2011 00:31  Hải Dớ viết,  
Thắng ,
Mày lại xuyên tạc cái chính nghĩa sáng ngời ngời của tao rồi nghe .
Thứ nhứt mày nên nhớ , đi bán vé đại nhạc hội cho Taberd là có frère Sylvain Quang cấp giấy giới thiệu đi đàng hoàng , trốn học hồi nào ?
Thứ hai mày viết như vậy là mày đẩy tao và thằng Kiếm trám vô chổ nhứt nhì từ dưới lên đó hả ?
Tối thằng Kiếm nó về lôi giò mày cho mày biết .
Đừng quên là tao với thằng Kiếm học tiếng Phú-lang-sa từ "ông-dèm" (lớp 1) nghe , mày nhớ chuyện tao nói tiếng tây (bồi) cải với frère Bernard đến độ bị đem qua phòng giám học Vincent hông vậy ?

Còn Dũng "văn khỉ" nửa ,
Mày cắt nghĩa "poule de luxe" tèm lem chung quy cũng là "phơi mu" kiếm tiền (đờ phu mơi) như tao nói , vậy mà còn không chịu nửa , khó tánh hay chậm tiêu vậy mậy ? Ha ha ha  
Dớ 
# 3777
  24 tháng 10, 2011 13:09  Thắng viết,  

Dzưới đổi tên thành Dzớ

.....mà mày không trốn học thì tại sao Càri-gà Ấn độ.....dẫn mày lên lầu hai "phòng tra tấn hình sự"...để tẫm quất...làm cho cả lớp đều nghe...bạn nào học lớp chín một thì lên tiếng hổ trợ cho tui về chuyện này không thôi Dzưới nói tui bày chuyện....ha ha ha.

 

Thắng

# 3778
  24 tháng 10, 2011 22:04  Hải Dớ viết,  
Trời ơi ! Thắng lại đi Thắng ,
Cái "dỉ dãng dơ dái" bị lên phòng tra tấn của tao cần phải được "dấu diếm" mà sao mày tung hê ra hết vậy cu ? He he he nói chơi vậy chứ ai học Taberd mà chưa bị thầy Hòa "bụp" là chưa phải dân Taberd .
Thầy Hòa (cà ri) chuyện quái gì mà không bắt tụi mình lên phòng tra tấn chứ ? Cần gì tới tội trốn học cho lớn chuyện . Tao bị lên phòng tra tấn , tao nhớ hình như là hôm đó tao bị phạt ra đứng cửa lớp và Cà ri đi tuần tra ngang qua . Tao đã lạng vô bức tường giữa hai cửa lớp để né dử lắm mà ổng cũng thấy , mà lệ của thầy cà ri mày biết rồi đó : thấy là được thầy ẳm đi "rửa đít" liền...he he he .
Tao không khi nào trốn học được vì tao có một ông anh và thằng em sẳn sàng thật thà khai báo cho ba má tao liền nên tao chỉ dám cúp cua giờ học thêm mà thôi .
Cũng nhờ vô phòng tra tấn của thầy Hòa riết mà tao trở nên cực kỳ lể phép , luôn biết nhận lỗi (nhờ vậy đỡ bị ăn roi) và đặc biệt hiếm khi nào dám xưng "em" với thầy cô . Tui mày có nhớ thầy Hòa rất kỵ đứa nào xưng em với thầy không ? He he he tao nhớ hoài :
-"...em gì ? em vợ tôi hả?...Thưa thầy ...TÔI..."
Thầy Hòa một tay "bộp"vô má , tay cầm cây"ba toong"quơ vô cẳng , tra tấn Trương Quang Tín làm nó cà lăm mải mà không văng ra được chữ "con" hay chữ "tôi".
Dù anh em mình ít ai thương thầy Hòa "cà ri" nhưng phải nhìn nhận là nhờ thầy Hòa, kỷ niệm về Taberd có thêm một mãng "bạo lực" khó quên . Phải không ?
Dớ
 
# 3779
  25 tháng 10, 2011 06:56  Thắng viết,  
Bravo Dzưới đã nhận tội rồi anh em ơi, tao kể chuyện này cho vợ tao nghe, vợ tao cười và muốn đãi mày ăn "buốn mắm Vĩnh long".... để nghe mày kể tiếp, hôm nào xuống OC, gọi tao...tao xẻ xuống đón mày.

Thân
# 3782
  27 tháng 10, 2011 00:48  Dũng viết,  
Tao nhắc Sơn LaiSơn lai: mày còn quên 1 cái, là cái đít có gắn 1 viên pháo đại, nổ rất to, very noisy but no effect”

Sơn "em",
Tao thật bất công với mày, đọc lại lời vàng, ý ngọc của mày "trừ thiểu số trong đó có tao haha, tất cả đều "lực bất tòng tâm", thì làm sao kiếm đâu ra sperme".

tao nghĩ mày nên liên lạc với Sơn Lai mượn nó viên pháo, vì nó lúc nào 24/24 x 7 cũng đầu mặc áo mưa, đuôi cứng như đá, đít lại có gắn viên pháo thì có vẻ hơi quái chiêu.

To be or not to be, that's the question: Sơn Lai phát biểu "nếu cái đầu sperme mập mà cái đuôi nhỏ xiuuiuiúiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiii….... (zero et very infini)  = thì là của mày",

Sơn "em", mày giỏi có tiếng nên tao có thắc mắc, mày gắn pháo ở đâu bây giờ?

# 3783
  27 tháng 10, 2011 18:46  Dũng viết,  

PS: Chắc xếp Quang còn sót bugs trong program, nên program tự động Insert blank lines between paragraphs.

Dầu sao tao cũng Mea Culpa.

Sơn "em", dầu sao đi nữa, tao vẫn yêu "em"