Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Thông báo
Chủ đề: 
Họp mặt với Tống phước Vĩnh
  (7 trả lời)
  PreviousNext
# 3410
  13 tháng 07, 2011 18:55  Nguyen Pham viết

Các Be nội thân,

Sáng thừ 7 này 16/7/2011, Anh em mình sẽ họp mặt tại Cà phê Hồ con rùa,  ( ngay chổ Kem con rùa ngày xưa ) bắt đầu vào lúc 8.00 sáng, để đón tiếp bạn Tồng phước Vĩnh mới xuất hiện.

Tra tiểu sử thì thấy Vĩnh xưa học Bảy 1 và Chín 2.

Rất mong anh em có mặt để chào mừng bạn mới, nhất là các Be Anh văn.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Chinh, Nguyên hoặc Sơn ròm.

 

Thân

 

Nguyên.

# 3412
  13 tháng 07, 2011 19:32  Cụ M viết,  
Viết mời mà ngắn ngủn, chán phèo!

Cụ M
# 3413
  13 tháng 07, 2011 21:56  Le Anh Dung viết,  
Cụ M có dziên dễ sợ. Còn M không ngắn chắc?
# 3414
  14 tháng 07, 2011 02:00  Nguyen Pham viết,  

Đúng rồi Dũng ơi, Của cụ M là vậy nè

Gì mà ngắn ngủn

Lại thêm mềm nhủn

Rờ vào thấy lủng

Trông thật kinh khủng.

Đó, của M đó, hahahaha, chạy thôi, chả sắp thức.

 

Thân

 

Nguyên

# 3419
  14 tháng 07, 2011 19:13  Cụ M viết,  
Cha này,
Tôi không chọc ghẹo, tự nhiên kêu người ta có dziên với không dziên.
Tôi bực mình quá nên lên trang tìm kiếm để nhận diện lại Lê Anh Dũng là ai. Nhờ vậy, nên tôi nhớ lại một vài bạn qua hình của lớp 10B1, niên khóa 73-74. Những tên mà tôi nhớ mặt liền là:
  • Nguyễn Hoài Vũ
  • Nguyễn Tư Bích
  • Nguyễn Quang Đức
  • Hà Dương Quân
  • Nguyễn Kim Hưng, ông này hiện ở một thành phố phía nam Montreal, những năm 75-85 tôi thường gặp và quen biết với cả gia-đình, gần 1 năm nay, tôi với Nguyễn Quốc Bảo cố tìm nhưng chưa có dịp liên lạc lại với NKH
  • Tạ Hoàng Phú, ông này hồi xưa tôi nhớ có một người anh hay em song sinh. Tôi kiếm lại trong kỷ yếu thì ra là Tạ Hoàng Phong, học 10B2 cùng niên khóa 73-74
  • Đặng Đức Duy, hiện cũng ở Montreal và có qua tham dự Hội Ngộ
  • Nguyễn Thái Phương
  • Huỳnh Ngọc Lâm 
  • Trần Sư Tứ, lúc nào cũng vui vẽ, trẻ trung.
LAD, đừng tạo dịp cho Giáo Nguyên đem phơi bày bộ đồ lòng của tôi lên Sân Trường, xấu hổ lắm! Nhưng không sao miễn mục đích chính tôi đạt được là vui rồi và đó là nhắc nhở các bạn bên Anh Văn về Tống Phước Vĩnh. Chúc các bạn tìm lại được bạn cũ năm xưa.

Thân chào
Cụ M
# 3417
  14 tháng 07, 2011 16:16  Tran Quoc Thang viết,  

Tong phuoc Vinh, nghe ten rat quen. Cho minh gui loi tham Vinh.

Than,

Tran quoc Thang

# 3418
  14 tháng 07, 2011 18:10  Nguyen Pham Gui Trần Quốc Thắng viết,  

Chào Thắng

Nhớ tôi không, nhớ cái đêm bạn " vô " quá nhanh ở nhà hàng Kim, rớt đài luôn phải về ngủ Hotel với tôi và Tom Chu không? 2 thằng ngồi nói chuyện suốt đêm làm thằng Tom Chu nó ngủ không được. Anh em mình tưởng nó ngủ cứ mải mê nói chuyện, ai ngờ cu cậu ngủ hổng được nằm chờ nói chuyện Hội họa hay nắn tượng để xen vào mà hổng thấy nói.

Ngày hôm sau bạn về nhà bị Bu giữ ở nhà hay sao mà đám cưới Cần biến mất vậy cha.

Lên sân trường quạy đi, cho đông dzui.

 

Thân

 

Nguyên

# 3420
  14 tháng 07, 2011 20:10  Tran Quoc Thang viết,  
Nghe noi Nguyen co den tham Ho Thong phai khong? no sảo roi. Nho Nguyen chu, chung nao qua My cho biet. Ky nay khong an pho 54 dau. An pho 86 ngon hon. OK.
Than,
Tran quoc Thang