Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Cuối tuần ta nhớ em !
  (4 trả lời)
  Next
# 3372
  09 tháng 07, 2011 22:11  Người Đàn Ông Lảng Mạn viết

 Nhớ em
 

 Nhớ em , nhớ lắm em ơi
 Anh ra ngoài chợ để vơi cơn buồn

 Gặp hàng bánh đúc xơi luôn

 Sơ sơ hai đĩa cơn buồn dịu đi

 Nhớ em , anh thấy bánh mì

 Sụt sùi anh gặm hết đi ổ dài

 Nhớ em ,anh đến hàng khoai

 Củ này ăn nhớ  thân em xa nhà

 Củ này ăn nhớ đôi ta

 Củ này đánh dấu ngày mình mới quen

 Nhớ em , ghé gánh ốc leng

 Anh ngồi lể ốc , ý chèng đất ôi   !

 Nhớ em , ăn hết nửa nồi

 Thêm ly nước mía để trôi nỗi sầu

 Nhớ em , nhấm nháp  phao câu

 Của con gà luộc vừa rầu vừa nhai

 Nhớ em , anh đến quán Kim

 Ăn tô mì lớn cho phai cơn buồn

 Nhớ em , nỗi nhớ tràn tuôn

 Lệ rơi , tay bóc nửa buồng chuối tiêu

 Nhớ em, anh chẳng ăn nhiều

 Sầu riêng anh nếm , mất tiêu nửa phần

 Nhãn thì chỉ có hai cân

 Thùng Xoài có lẽ hết  gần nửa thôi

 Nhớ em ăn uống không trôi

 Hàng nào cũng chẳng có ngồi được lâu

 Càng ăn , càng nhớ ,càng sầu

 Càng nhai , càng nuốt , càng rầu , càng ăn


 Người đàn ông lảng mạn

# 3373
  10 tháng 07, 2011 01:04  Ly Duc Thang viết,  
Anh Sáo Anh nhớ ai mà anh nhớ wa chừng dzi? Phải anh nhớ con nhỏ ở Santa Ana mà nó cho anh thấy cái gì lủng lẳng của nó không? Nếu đúng thì thứ Sáo này tui dẫn anh đi thăm nó . He he
# 3374
  10 tháng 07, 2011 02:16  Ba Cần Thơ viết,  
Sao tui rầu chú wá chú Chến ơi! Dạo nầy làm papa rồi thì làm ơn ăn nói cho nó nghiêm chỉnh chút xíu đi chú! Cái bài thơ của nhóm Tự Lực Dăng Đòn nó đẹp đẻ như dzị mà tự nhiên chú đem cái chiện 'cái gì lủng lẳng' dzô một cái nghe sao nó chớt wớt hết chơn hết chọi dzị đó! Tui rầu chú wá, tui nói chú woài mà chú không nghe tui gì hết! Thôi làm ơn thức dậy đi thay tả cho thằng con chai đi ông !!!! Thiệt tình.
# 3375
  10 tháng 07, 2011 03:48  Người Phụ Nử Xa Chồng ! viết,  

Để trả lời Người đàn ông lãng mạn.

 

Nhớ anh, nhớ lắm anh ơi.

Em ra ngoài chợ để vơi cơn sầu.

Gặp hàng nho đỏ bên đường.

Em đưa tay hái ngay chùm nho kia.

Nho kia nho nhỏ hoi hồng.

 Em đây chỉ ngắm  2 trái nho hồng mà thôi.

 Đi thêm bước nữa trên đường.

 Nhìn qua ngước lại thấy hàng chuối xanh.

 Đưa tay em hái ngay buồn chuối kia.

Chuối kia mập mạp thân dài.

Tay em bẻ chuối thật tình muốn ăn.

Chuối kia trong thật thấy ham.

 Xanh xanh vỏ cứng, tưởng đâu tuyệt vời.

Ai nhè ruột chuối củng đà giống anh.

Anh ơi ở tận phương xa.

 Anh lo dưỡng sức chuối già cho em.

 

 

 Người phụ nử xa chồng !

# 3378
  10 tháng 07, 2011 11:48  Trịnh Lương viết,  
Dương Cu (Q) Khải,
Lãng mạn tâm hồn dinh dưỡng hết sức, ăn uống cho no phè cái cần câu mục.... hehehe... còn EM thì bỏ vào Đ....í.....í.....t
Quả là bậc quân tử... sặc mùi Gentleman....

Thân
TrL