Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Kỷ niệm một năm ré union des Tabériens OC 76
  (3 trả lời)
  PreviousNext
# 3134
  15 tháng 05, 2011 20:52  Lê Xuân Việt viết

Khoảng thời gian này năm ngoái (2010), tớ có nhận được cú điện thoại của mông xừ NV Em, hồi hộp hàn huyên sau vài phút đầu bỡ ngỡ, và sau đó lão đã nhắc nhở tớ đi vào Taberd.org. Tối hôm qua, tại nhà hàng Kim, anh em OC đã có một buổi tiệc thân mật chào đón Be HA Tuấn và phu nhân. Phấn ẩm thực, như thường lệ, đã do Be Sơn Mập tận tay vào bếp múa thành các món trứ danh như cánh gà chiên bơ, nghêu xào hành tỏi, cá chiên cuốn v.v. với những chai rượu vang tuyệt hảo. Phần đấu hót giúp vui thì, cũng như thường lệ, được huy động bởi NQ Việt. Be HA Tuấn vì chưa quen nên hơi có ngỡ ngàng, không biết lúc nào đề tài là "nghiêm" lúc nào là "quái", nên cứ cười ròn theo Thắng Đứt Phanh là chắc ăn.

Buổi tiệc hôm qua, đối với tớ cũng như các Be OC, đánh dấu cho kỷ niệm một năm các Be OC đoàn tụ sau 35 năm xa cách. Để tường trình đến các Be ở những nơi khác về le premier anniversaire de la reúnion des Tabériens OC 76, tớ xin ghi chú một ít cao điểm (hay hạ điểm) của các Be hiện diện tối hôm qua.

- Be Cần, 7 tháng sau ngày tân hôn, mặt mày tươi rói, tan hết đi những căng thẳng, không hiểu vì sao.

- Be Khoa Cận tía lia cả buổi tiệc, có vẻ hơi dung dăng khi không có bambina Lò rèn  bên cạnh để kiểm soát.

- Be Tòng, sau hai lần mổ, rồi đến những cực nhọc rehab, vẫn luôn tươi cười lạc quan phấn đấu, và luôn nỗ lực tham dự những sinh hoạt của các Be OC, đáng phục, đáng phục!

- Be Hói, con người đầy chất dĩ hòa vi quý, không những được tất cả các Be quý mến, mà Bu Thụy, sau bao nhiêu năm làm chứng nhân cho từng sợi tóc đã ra đi của chàng, vẫn như còn bị bùa mê, lên tiếng phản đối "ảnh cũng còn đẹp trai lắm chứ bộ!" khi HA Tuấn ôn kỷ niệm rằng "ngày xưa Tín đẹp trai lắm."

- Be Thắng lúc nào trên hết cũng là un "cool" Tabériens, nhưng mấy ngày gần đây có báo cáo của các Be rằng chàng hơi run vì bà Bu sắp đập chuông, hôm qua không dám uống wine vì sợ phải chạy về đưa Bu đi đẻ. Be này hôm nay chắc hơi nhột khi đọc truyện đố Bú sữa Mẹ của Be Le.

- Be NQ Việt thì ung dung làm warm up máy nói để sửa soạn chào đón các Be phương xa đến ngày hội ngộ, bảo đảm sẽ gặt hái được những tràng cười ngả nghiêng liên tục. Be Trầm Canada có sẵn sàng chưa?

- Be Sơn Mập thì, sau một năm reúnion, ngôn ngữ có vẻ mất dần đi, bây giờ trên môi chàng chỉ còn mỗi hai câu đối thoại (1) "tao bận lắm," và (2) "mày ăn đi".

- Be NT Nguyên thì đang tu luyện nội công "Cửu Dương Chân Kinh" (hay Dương Củ Dương) gì đó mà thấy các Be kia cứ nhao nhao đòi tập theo, nhất là Cu Cận. Be Nguyên nhìn ngày càng phong độ hơn, hơi có chút air của Tạ Tốn; đến ngày hội ngộ dám chàng phi thân lên nóc nhà như không.

Mấy Be kia có ghi chú gì thêm thì cứ nhào vô đóng góp thêm để giúp vui cho các Be phương xa.

Thân,

Việt

# 3135
  15 tháng 05, 2011 21:46  Nguyen Pham viết,  

Các Be thân,

Có lẽ chí lớn gặp nhau hay sao, vừa dịnh hạ bút hỏi thăm các Be Mẽo sao tự nhiên từ ngày Bin laden bị Mỹ " thịt" thì lạnh mất tăm, thì vớ được ngay meo của X . Việt, biết được các be Mẽo vẩn mạnh giỏi, vậy là vui rồi.

Việt Nghiêm vẩn quái, vẩn " nhổ răng không đau " của khách chứ. Tín Hói lo Hội ngộ còn được chút tóc, ráng giữ nhe, kẻo thành Tín trọc. Khoa Cận vẩn bô trai, điệu đàng. Đức thắng vẩn chưa đẻ, quên, vợ chưa sanh. Sơn mập á khẩu, hổng nói.La Tông Tông khỏe, nhậu dử như xưa . Cần có vợ càng bụ bẩm hơn .Nguyên đang tu luyện giảm cân để phi lên nóc nhà , nhưng lên trển làm gì vậy.

Cám ơn Việt Lê về những thông tin bạn bè.HA Tuấn là ai, Việt nói rõ tên họ bạn này được không.

Nguyên được biết sắp tới đây, các be Mẽo có thể sẽ được tiếp đón Trần thanh Tùng và Hoàng vĩnh Chúc. Một ông nhạc sỹ và một ông bác sỹ, coi như gặp X. Việt và Sơn mập là đúng gu luôn, vừa mổ vừa ca hát, để luôn bộ đồ mổ trong bụng bệnh nhân, hahaha.

Thôi vài dòng cho đở nhớ bạn bè, viết nhiều chúng chẳng đọc, chúng vừa CLEAR .... vừa chửi.Hahaha

Thân

Nguyên

# 3136
  15 tháng 05, 2011 22:24  Trịnh Lương viết,  
Cũng tiếp lời giới thiệu thêm với các Be Barack Obama là : ai muốn thưởng thức sáng tác nhạc thiếu nhi thì trò chuyện với Trần Thanh Tùng ; ai muốn chỉnh hình sửa tướng dáng đứng Bến Tre của cái ... ấy.. thì gặp Hoàng Vĩnh Chúc , hắn sẽ chiều lòng các Be tới bến ( Sơn lai mày rất cần gặp nó , để lâu không chữa thì coi chừng nó thụt vào trong là tiêu đời nhé , kakaka ...)
Qua tường thuật của X. Việt thì vui thật nhưng khi nghe Be Cốt Tu nói đến Sơn mập bị á khẩu thì thấy động lòng wá.... chậc chậc... hic hic... không biết sao nó lại trầm cảm nặng đến thế !!  ...

Thân tú mông

TrL
# 3137
  15 tháng 05, 2011 22:46  Le Xuan Viet viết,  

Tè Le à,

Theo cái nhìn chuyên môn của tao thì SM là zero trầm (nó quý mày lắm nhe Trầm, đừng có nhột!), nhưng cảm thì chắc là nhiều, còn nó cảm ai thì mày hỏi riêng nó đi. Tao mà théc méc sợ nó đang còn hai câu cho tao lại tụt xuống có một, mà lỡ nó chỉ nói "tao bận lắm," chứ không "mày ăn đi" thì lỗ wá!

Mày thấy chưa Sơn, tao chỉ mới hó hé có một chút về mày mà mấy Be bên nhà đã xôn xao lên rồi, nhất là anh Lương tới động lòng luôn. Đúng là thằng wỉ sứ (SM)!

Be Le à,

HA Tuấn là Hoàng Anh Tuấn, bên Anh Văn, do Be Hói sưu tầm ra.

Thân,

Việt