Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
TÌNH CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG
  (7 trả lời)
  Next
# 3112
  12 tháng 05, 2011 00:21  Vũ Vă N Chính viết

 

                                         TÌNH CÓ CŨNG NHƯ KHÔNG

        Một ngày đẹp trời nhân rảnh rỗi trên Thiên đường ,tôi xin phép thánh Phao Lô cho tôi được xuống …Hỏa ngục để thăm 2 thằng bạn ,mà tụi nó đang bị đầy xuống đó.Khi xưa một thằng tên Sơn Lai ,nó chuyên đi bấm lỗ chị em à quên bấm vé Metro,nó có ưu điểm là cái lưỡi của hắn rất dài và đa dạng . Còn một thằng tên Sơn Mập ,người chuyên chữa trị các chị em phụ nữ từ Sung cho tới Sướng.Và vì thế nên bây giờ cả hai phải xuống “nằm ấp”trong Địa Ngục.

        Xuống đến nơi tôi ngạc nhiên khi thấy hai thằng đang chễm chệ ngồi trong vũ trường đầy ánh sáng và nhạc,chung quanh tụi nó là những cô em út xinh thật xinh và không kém phần Sexy.Tôi nghĩ bụng : Bà mẹ nó ! chả bù cho trên Thiên Đường toàn là những khuôn mặt tuy hiền từ nhưng nghiêm trang ,làm gì có chỗ vui chơi như ở đây,buồn muốn chết luôn.

         Bạn bè lâu ngày gặp gỡ nên cũng vui vui,tuy vậy nhìn sắc mặt của 2 thằng vẫn thấy có cái gì không vui. Thắc mắc tôi hỏi thì tụi nó trả lời,thằng Sơn Lai thì :

            - Ụ Ẹ ! Ất ẹ ó ái ưỡi ì òn àm ăn ì ữa(mất mẹ nó cái lưỡi thì còn làm ăn gì nữa).

          Thì ra vì khi xưa nó xài nhiều quá nên bây giờ cái lưỡi của hắn..mòn vẹt cả rồi.Quay qua thằng Sơn Mập thì thấy nó có vẻ rầu rĩ ,nó than thở :

            - Coi mấy em dzậy chớ không phải dzậy mày ơi,mấy em chỉ có khúc trên thôi ,còn ở dưới thì không có ,nên tụi tao TÌNH CÓ MÀ CŨNG NHƯ …KHÔNG.

                                                                

                          Sơn Mập và Sơn Lai

                                                         Vũ Văn Chính ,tháng 5 /2011

# 3113
  12 tháng 05, 2011 05:51  Nguyen Quang Sơn viết,  

Chính thân ,

Ụ Ẹ , mày nói đúng lắm đó mày , tao mà ko còn lưỡi nửa , thì đết có làm ăn gì được

nửa hết ,  Ha ha ha .

Tiện đây , tao tặng cho mày bài thơ bỏ túi của tao , để diển tả cho mày và các Cu Be 76

kia thấy , cái lưởi đối với tao rất là quan trọng , ka ka ka  , nghe đây :


 Tuổi già sức yếu , ta dùng lưởi

Hai tay hái bưởi , lưởi mò chim

Còn chòm râu nhỏ , ta cùng ủi

Bên khe nước chảy , ếch lại kêu

Một tướng Việt , đâm sâu vào cửa Việt

Hai bên hầu cận , nếp hai bên

Rút gươm ra , ta chùi lau vũ khí

Kéo quân về , kiếm chổ nghĩ ngơi .

               The End

Ha ha ha , mày nghĩ sao Chính " phá mồi "


                       Sơn Cu Đơ


# 3114
  12 tháng 05, 2011 15:33  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Từ khi có thằng Sơn cu đơ này vào sân trường, cái máy Lái_Detector của cụ M bị nghẽn, không chạy được nữa. Cũng là bởi cái thằng này nó không có nói lái, nó nói... đìa rếch !

Nhưng mà cũng mỏng mỏng thôi nghe mày, cái thằng Cu đơ.

Merci mày đã cầm về dùm chai rượu đế của thằng giáo già Nguyên ở VN cho tao và thằng Hùng ba lô.

Cũng cám ơn giáo già Nguyên nghe. Cuối tháng này, tao sẽ làm bữa nhậu đãi tụi nó một chầu đế của mày...

Tự nhiên xem lại hình chụp lúc về năm ngoái, thấy nhớ tụi bây wá...

 

# 3116
  12 tháng 05, 2011 18:22  Nguyen Pham viết,  

Ê Khánh,

Giáo già sao lại gọi bằng thằng vậy, phải gọi bằng ông giáo già hay cụ giáo già chứ. Thôi gọi tao bằng cụ Giáo ( cụ Váo ) cũng được, hahaha.

Cu M đang ngó tao. Chuồn .

Cụ Giáo

# 3117
  12 tháng 05, 2011 19:04  Cụ M viết,  

Tự nhiên xem lại hình chụp lúc về năm ngoái, thấy nhớ tụi bây wá...


Úi chà,

Bây giờ già, thằng Khánh đâm ra lảng mạn!

Phải chi có Kiến Phong, nhờ hát vài câu tặng bạn Lê.

Chào 

Cụ M

# 3131
  15 tháng 05, 2011 17:09  Nguyen Quang Sơn viết,  

Cụ M ,

Biết sao ko ? Thằng Khánh này càng già thì càng sinh tật đó , cái

gì mà nhìn hình tụi bây , thấy nhớ tụi bây quá , có nghỉa là thằng

Khánh này từ từ bắt đầu đổi hệ rồi đó , ha ha ha . Ăn sò ngêu

hoài riết rồi nó chán , bây giờ nó thích ăn cà rốt , hay là củ khoai

mì hay củ khoai lan , cái gì cũng đựơc với nó hết , miễn sao  có củ

là đựơc rồi  hi hi hi . Thôi tao stop , để đợi ngày mai nó đọc đựơc

rồi nó sẽ chữi tao nửa , ha ha ha .


                Đại ma Liếm     

# 3118
  12 tháng 05, 2011 22:19  Trịnh Lương viết,  
Cu K,
Tao thấy trong đám tụi mình tên CỤ thì đã có Cụ M rồi, tên CU thì có đến trăm cu đua nở ( Cu K, Cu Cận,.....) , để nâng cấp cấu hình cho Giáo Nguyên thì tao đề nghị đặt là LÃO GIÁO thì nghe êm tai đấy.... hehehe...

Cu L
# 3119
  12 tháng 05, 2011 22:42  Thủng Dày viết,  
Chính ơi ! Tao thay mặt Sơn lai ( tao ngồi gần Sơn Lai , trong bóng mờ nên mày không thấy ) để trả lời : " Xem vậy chứ không phải vậy , chai XO nào cũng có cái lỗ dưới đáy , còn các em sexy đẹp vậy mà ngược lại chai XO ." Mày nói Sơn lai đứt lưỡi là sai rồi , vì đứa nào dưới đó cũng bị bịnh tê và cứng lưỡi do hoạt động nhiều ma không có hiệu quả .