Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Lại nằm mơ
  (7 trả lời)
  Next
# 2369
  25 tháng 11, 2010 17:15  Cụ M viết
Locked Chủ đề đã đóng

Chào các bạn,

Giấc mơ kỳ này không liên quan đến tướng số của ai nên các bạn hãy yên tâm.

Hình như cảnh vật trong giấc mơ từa tựa như một con hẻm trên đường Hòa Hưng.

“ Ai xôi bắp, xôi đậu, xôi gấc, xôi dừa, xôi vò hôn…, xôi lạp xưởng, hôn….., tiếng rao lanh lảnh của cô bán xôi vang lên ở đoạn giửa của con hẻm…….. (câu này là tôi thêm vô chứ cô bán xôi không có rao, hồi xưa tôi có đứa em họ, nói là em chứ nó lớn hơn tôi gần 10 tuổi, cứ mỗi lần nghe rao là tên này liền nhại lại .

Trở lại giấc mơ…Ở đầu con hẻm, một ông ngoài 50 tuổi, lau vội cặp kính vừa lão vừa cận vào ống quần và gọi vói theo cô bán xôi “ Cô ơi, cô ơi, cô cho tôi 1 cặp xôi, chứ lâu nay tôi ăn xôi Ý hoài, ngán quá cô ơi, bứ cả cổ, tôi thèm xôi quê hương lắm cô ơi” . Cô bán xôi tiếp bước như không nghe, không thấy, ông này hát nhỏ “Cô bán xôi ơi, xin trả lời tôi lấy một lờiiiiiiiii “. Cô bán xôi quay lại nở một nụ cười làm duyên vì cô tự nhủ sự hiện diện của ông lão đầu ngõ sẽ giúp cô đối phó với một bóng đen to con, đang lấp ló ở cuối hẻm, Cô đi bán ở đây thường nhật nên cô rất rành con hẻm này. Cái bóng đen ở cuối hẻm kêu tác giả bằng Cậu nên tôi không tả thêm chi tiết của ông này vì sợ cháu mình bị lộ tẩy.
Mặc dù hiểm nguy đầy con hẻm, nhưng cô bán xôi không lo ngại lắm vì trong con hẻm này cô còn có quen với một ông khác, có nụ cười rất linh động , lúc nào cũng hiên ngang giúp cô. Ông này chỉ cần cất tiếng cười thì hai ông kia chùn bước.

Giật mình thức dậy, tôi vừa mừng, vừa lo

Cụ M
# 2370
  25 tháng 11, 2010 17:42  Hà Gia Hoà viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Cụ M Hồi xưa là ông giá 50 tuổi, nhưng bây giờ thì hình như là Cụ M đấy. Hoa
# 2371
  25 tháng 11, 2010 17:45  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Giấc mơ cụ M fê wá! Cụ ráng nhớ cho kỹ coi, có phải cái bóng đen đó mặc quần xăn ống cao ống thấp, mà nó mới đi câu được mấy con cá tra bỏ giỏ hay không? Hehehehe! Việt
# 2373
  25 tháng 11, 2010 19:48  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt, Tôi cố ôn lại giấc mơ để trả lời ông nhưng không hiểu sao không mơ thấy được áo quần, chỉ nhớ tướng to lớn, da ngâm ngâm như người Mễ với lại có bộ râu. Chú ý bạn đọc, Khúc đầu của giấc mơ của tôi bị thẻo hết một đoạn có hơi tục nên khi đọc các bạn sẽ khó hiểu. Khi đọc lại xin các bạn bỏ khúc thừa sao đây. `` (câu này là tôi thêm vô chứ cô bán xôi không có rao, hồi xưa tôi có đứa em họ, nói là em chứ nó lớn hơn tôi gần 10 tuổi, cứ mỗi lần nghe rao là tên này liền nhại lại . ``. Tiện đây, Cụ M cảm ơn các ông Tây ba lô, ông X. Việt và ông đòi ăn xôi quê hương có nhã ý muốn cho tôi làm porte parole hay spokeman gì đó cho cái QTTT76. Nhưng mấy cụ ơi, mấy cụ xi khờ người già hết rồi, vai trò đó dành cho cô bán xôi trong giấc mơ rồi. Thân chào, Cụ M đi ngáy đây
# 2389
  27 tháng 11, 2010 01:10  Tư Ếch viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chời ơi là Chời! Giờ đó nó đang wấc ức vì bị kẹt ở nhà người thương, nó phải ăn đồ ăn turkey rồi lại thèm buffalo wings của thằng Sơn Mập, nó lại đem cái thằng nhà wê, mặc quần xăn ống cao ống thấp ra giửa sân trường để chúng bạn của nó cười thằng nhà wê kia nửa kìa Chời!!! Cái thằng khỉ gió wê mùa, đả vô tướng lại bất tài nhưng lại khoái ‘ o ‘ em. Củ địt nầy chỉ biết rình rập bên cạnh hồ cá tra để khi nào mấy thằng Be đi nhậu ở quán Kim dìa, chúng nó ị lịa , ị lia xuống hồ, làm dzậy mấy con cá tra để nó lùa cho dể và mang biếu cho con nhỏ bán xôi thôi, dzậy mà nó củng không tha. Tàn nhẩn wá, thiệt tình! Tại sao nó không đem cái lảo già trong giấc mơ của cha nội Nghiển dăng Em ra để anh em cấu xé cho dzui?!! Hôm đó chính tao nghe cái thằng mắc dịch, cái lảo ’…..ngoài 50 tuồi, lau vội vả cặp kính vừa lảo vừa cận vào ống quần và gọi vói theo cô bán xôi “ Cô ơi, cô ơi, cô cho tôi 1 cặp xôi, chứ lâu nay tôi ăn xôi ý hoài, ngán quá cô ơi, bứ cả cổ, tôi thèm xôi quê hương lắm cô ơi…. “ ‘ nói dzới một em mơn mởn, “ Em ơi, anh chỉ thích ăn bánh bao của em thôi.” Rồi qua hôm sao, nó lại dở trò ông bướm dzới nhỏ bán xôi, vòi vỉnh đòi ăn xôi của em nầy. Nói ra vẻ cho em kia biết xôi của em nầy là món ăn khoái khẩu duy nhất của nó mà thôi! Chời hởi!!! Nó nói, “ Em ơi, anh chỉ thích xôi của em thôi chứ ko thích hội CCN đâu, xôi của em ngon ko chê vào đâu được. Khi nào có thì nhớ gọi anh nhé, sẽ có..., ý quên sẽ chạy đến ngay, hahaha...” Đúng là cái thằng Chời đánh…..” Tao nói dzới cái thằng nầy hoài mà nó không nghe tao gì hết !!! “ hihihihihihi.
# 2400
  27 tháng 11, 2010 18:57  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi Cụ M, Cụ M ngán xôi Ý rồi thì để tui,mà xôi Ý ở đâu zdậy? Cận
# 2402
  27 tháng 11, 2010 19:55  Cụ M viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tao mừng quá, Tưởng mày lo ăn xôi mà quên lên Sân Trường, xôi Ý nằm trong nhà mày chứ đâu mà giả vờ. Chạy vô hốt một nắm rồi chạy ra đọc tiếp. Hổm nay mày khỏe không mà lặn đâu mất. Mày làm gì mà không lo cho cái danh sách của Cô Tư cho tươm tất, ít ra có một tấm hình, vài dòng thân thế, một địa chỉ, đằng này mày để trống trơn. Tao rầu mày quá! Thân mến Cụ M
# 2452
  01 tháng 12, 2010 12:45  Khoa Cận viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hi cụ M, Mày cũng làm tao mừng quá, mà mừng hụt, vì tưởng có xôi Ý nào khác chứ. Tao vẫn thường lởn vởn suốt ngày trong sân trường chứ có đi đâu mà mày nói tao lặn lâu. Mày nói đúng, tao sẽ xin cô Tư cho phép để nhờ sừ Quang post hình của cô Tư lên Taberd của mình trong nay mai, còn phần giới thiệu thân thế thì mày lo đi thằng khỉ, đưng bán cái cho tao. Thân Cận