Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Họp mặt Tabériens 76 ở Saigon
  (7 trả lời)
  Next
# 1971
  08 tháng 10, 2010 02:08  Lê Như Quốc Khánh viết
Locked Chủ đề đã đóng

@ mấy Nội & Ngoại

Thấy tụi bây xin lỗi nhau tùm lum làm tao tự nhiên thấy ngại quá khi đang chuẩn bị... chích thằng nào đó !

Nói gì thì nói, bạn bè sau bao nhiêu năm mới gặp lại, tớ rất sung sướng khi nhận thấy rằng mình còn... cao hơn tên Nguyễn Văn Em, tên Lý Văn Qưới và tên Lưu Thành Hiếu... Bởi vì có rất nhiều đứa khi vừa gặp tớ đã nói ngay : Ê, Khánh, tao nhớ hồi xưa mày nhỏ như... cục kẹo mà !

Câu trả lời : thằng Khánh nó chỉ bắt đầu nhớn vào cuối năm lớp 11, nghĩa là khi "anh em" ngoài Bắc bắt đầu tiến vào Saigon... Thế đấy !

----------

Tăng 1 : thật bàng hoàng và xúc động khi thả bộ giữa sân trường với đám bạn mắc dịch ngày xưa. Frère Đại vẫn còn đó để tiếp anh em cùng với thầy Mậu, thầy Ngữ và cô Thạch. Bức tượng Jean Baptiste de Lasalle gần cổng trường đã biến mất, chỉ còn cái chân tượng trơ trơ ra đó với thời gian. Nói nhỏ giữa forum : có ai biết ngày xưa dưới chân tượng có một lỗ nhỏ, trong đó được giấu một gói thuốc lá vì không dám mang vô trong lớp ! Tớ sẽ khai ra tên đó ngày nào hắn xuất hiện trong forum này...

----------

Tăng 2 ở nhà hàng Tân Cảnh, gần như có đủ mặt bá quan văn võ. Chỉ toàn con trai mà không khí như cái chợ. Nguyễn Thái Sơn gọi ĐT về, đòi nói chuyện với lung tung đứa ! Nói thật, vì vui quá nên tớ không biết nổi hôm đó có những món ăn gì, chỉ biết tới dzô dzô mà thôi !

----------

Tăng 3 ở Cafe Cây Khế, trụ sở của Tabériens 76 Saigon. Cây đàn được Lưu Thành Hiếu lôi ra từ đống vật... phế thải, bởi vì dạo này Hiếu thích chơi đàn... khác hơn ! Cây đàn tốt đến nỗi muốn lên dây phải thoa... mỡ bò và phải nhờ tên trâu cui Hoàng Vĩnh Chúc vặn dùm bằng... kềm !

Màn văn nghệ bỏ túi với tất cả cả các loại thể điệu được diễn ra dưới sự điều khiển của nhạc trưởng... xỉn Lý Văn Qưới, kéo dài cho đến tối...

----------

Tăng 4 ở bánh cuốn Tây Hồ. Ba tên Ngoại được anh em mua tặng cho mỗi đứa một lọ cà cuống Hà Nội thơm phức để mang về cho tụi Tây ngửi. Miam, miam...

----------

Tăng 5 ở Karaoké Khánh Hà. Lý Văn Qưới vẫn vậy, gọi một ly Rhum chanh thay vì ly chanh Rhum và cho Cu K uống ké vì ngon hơn ly Rhum cam của tớ. Làm quen với một người bạn của Trịnh Lương cũng có mặt ở đó.

----------

Tăng 6 ở Cây Khế buổi sáng trước khi ra phi trường. Vẫn đông đủ và thật cảm động khi biết rằng nhiều tên đã lấy ngày nghỉ buổi sáng để ra tiễn ! Xuất hiện không báo trước của Đinh Chuẩn, về từ Mỹ. Nguyễn Kiến Phong đại diện anh em Nội cho quà ba tên kiều. Chia tay lưu luyến không muốn rời...

----------

Nguyễn Văn Em vẫn còn ở lại thêm một tuần nữa. Sung sướng !

----------

Gởi anh em xem thêm một clip vừa mới làm xong. Xuân Việt cần xem hai lần để cười cho ra tiếng nghe !

http://www.youtube.com/watch?v=Yqkh5dj6Jzk

Cu K
# 1974
  08 tháng 10, 2010 04:15  Tây Ba Lô viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh ơi, mày làm tao nhớ SG quá ! Không lẻ tao lại lấy vé về SG nửa sao để thăm Sơn ròm hay Tè Le? Vợ tao nó sẻ buồn tao ! M ơi, nói với Mẹ thằng M gởi cho Tây Ba Lô 1 diã bánh cuốn trong lúc chờ đợi 2012 !!!!! Tây ba lô
# 1982
  09 tháng 10, 2010 02:06  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Cu Khánh thân, Mày nhắn tao xem 2 lần, tao chơi bạo làm 3 lần luôn! Lần nào tao cũng rươm rướm một chút, nhất là đoạn mọi người viếng thăm trường mình với nhạc Lasan Hành Khúc ở background. Mới tuần trước anh em OC xum họp với NQ Huy và PĐ Nguyên, tao mường tượng được những thắm thiết tình anh em Taberd với nhau sẽ y hệt vậy, nếu các anh em bên nhà đến đây hay tụi tao về như phái đoàn vừa rồi. Tao đang có một fantasy về 2012, không dám nói ra ... Gần hơn, mường tượng đến July 2011, bầu trời Cali chắc sẽ pháo bông tưng bừng lên với sự đụng độ giữa cái khôi hài đen của mày với những quái chiêu của Quốc Việt ... Lê Như Trầm ơi, giá đặc biệt cho Tabériens là mỗi 5 phút mày chỉ được cười free 4 phút thôi, qua phút thứ 5 là tính tiền bỏ vô QTTT76 đó nhe! Thân, Việt PS: Sẽ email cho mày và Hà sau về schedule cho vụ Paris.
# 1999
  10 tháng 10, 2010 03:50  Nguyen Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt nhớ thu xếp thêm thời gian để ghé sang Thụy Sĩ chơi. Welcome to Switzerland to everyone.... Thân Minh Tân
# 2020
  12 tháng 10, 2010 07:24  Mt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
hallo, Bị nhốt ngoài cửa lâu nay không vô sân trường được, nay leo rào vào đại thử. Xuan Viet, Nhớ thu xếp thêm giờ để ngao du sang núi rừng Thi. Sỉ nhe. U r welcome MT
# 2021
  12 tháng 10, 2010 09:00  Lê Như Quốc Khánh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào Kiểm soát viên Âu Châu, Ai cũng vào trường được, chỉ có người Thụy Sĩ là bị cấm cửa lâu nay. Hỏi lại thằng Tăng Kiên coi mày với nó có hận thù gì kiếp trước không nghe, Tân. Cu K
# 2038
  13 tháng 10, 2010 21:57  Tăng Kiên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Khánh, Tao không có thù với ai hết ! mà mày nói chuyện gì vậy ? nói rỏ cho tao nghe ! Kiên
# 2022
  12 tháng 10, 2010 10:00  Lê Xuân Việt viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hello MT, Welcome back to TST! Rất quý lời mời của MT, sẽ trả lời MT sau nhe. MT nhớ ra TST đều đều, lâu lắm không thấy bồ kể chuyện tếu cho anh em. QH (the real one) có nhắc đến MT hôm tụi này "bưng" Cần Lù đi rước dâu. Khỏe và vui luôn nhe. Thân, Việt