Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Thời sự Taberd 76 Orange County cuối tuần qua
  (4 trả lời)
  Next
# 1541
  09 tháng 08, 2010 10:26  Lê Xuân Việt viết
Locked Chủ đề đã đóng

Một tuần lễ vacation ở OC, thăm gia đình và ăn sinh nhật mẹ tớ như hàng năm, nhưng năm nay đặc biệt có gần hết các anh em Taberd 76 ở đây đến cùng chia vui gia đình tớ, thật là cảm động. Mẹ tớ ngày nay đã lớn tuổi, trí nhớ ngày mỗi kém đi, nhưng mắt bà vui sáng hẳn lên mỗi khi nghe tớ nhắc hay kể chuyện gì về bạn Taberd. Anh em Taberd, xa vắng nhau hơn 35 năm, nhưng tớ có cảm giác nền tảng của tình huynh đệ do 11-12 năm chung sống với nhau trong một mái trường, không lay chuyển trong từng anh em. Và vì mỗi đứa mỗi trải qua những khó khăn thử thách khác nhau trong cuộc đời, ngoài những cười rỡn phá phách nhau như khi xưa, tớ nhận thấy mỗi anh em đều bày tỏ sự quý mến và quan tâm chân thật đến nhau. Quel bonheur!

Tớ xin làm phóng viên báo cáo thời sự sinh hoạt Taberd 76 Orange County cuối tuần vừa qua.

(1) Tiệc sinh nhật mẹ của tớ tối thứ sáu 08/06/10 thật vui. Taberd 76 có Sơn Guigoz, Việt củ Sâm, vợ chồng Đức Thắng, vợ chồng Khoa Cận, La Hoàn Tòng vừa xuất viện cắt tóc đẹp giai, bác HG Hòa, bác Dzớ, VA Quân, TT Bảo với những tràn pháo tay bravo nồng nhiệt cho hai bài “Maman” và “Papa” anh trình bày với đầy chất tình cảm--đặc biệt là lời yêu cầu thiết tha của củ Sâm, xin anh hát thêm cho hai bài “Tata” và “Nana” chưa được sáng tác!
Tiệc nhậu ở tư gia Mr. & Mme LĐ Thắng tối thứ bảy 08/07/10, thật ngon với các món lòng heo, nem nướng cuốn, bò bía, vịt quay và rượu vang, rất vui và ấm cúng. Sau đó là phần văn nghệ bỏ túi như sau.

(2) Tabérien de Paris Ý Mông Tăng cụ Ca có người anh em họ mang tên Khoa với giọng Bắc Kỳ truyền cảm trong nhạc phẩm “Áo nụa Hà Đông” rất mùi mẫn, chắc chắn sẽ được yêu cầu trong ngày lên xe bông của cậu Cần. Các hào quân Taberd khi nghe cậu Khoa du dương những “anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng, anh vẫn yêu mầu áo ấy vô cùng,” xin nhớ rỉ tai bu rằng “áo dệt bằng tằm chứ không bằng nông sư tử đâu đấy nhé,” vì Tabériens yếu sư tử Hà Đông nắm!
Cậu Sơn Guigoz tài hoa dạo piano lả lướt lần đầu tiên nhạc phẩm “Người đi qua đời tôi,” cho tớ hét. Tớ cảm thấy fê, có lẽ một phần do sự xúc động với hình ảnh của ngày nào 2 chú nhóc mặc quần short xanh đậm áo chemise trắng gắn phù hiệu Lasan Taberd rượt đuổi chơi U trong sân trường, giờ ở tuổi ngũ tuần, đàn hát với nhau trong cùng một bầu tâm sự thiếu MẮN BU.
Nhạc phẩm này chắc chắn không được trình bày trong ngày lên xe bông của cậu Cần; thay vào đó, cậu Sơn sẽ hát DƯ ÂM để cậu Cần đề tặng đến bu trước khi cậu lên giọng quát tháo IM CHĂNG?

(3) Không có gì đáng ngạc nhiên trong chuyện nhà MÔ PHẠM sốt sắng quan tâm đến củ sâm Việt! Không Tabérien nào mà "một lần gặp gỡ" củ Sâm ở quán Kim mà không ngẩn ngơ “đã như quen thuở nào”. Còn mấy ông tướng Taberd toàn cầu chưa gặp lại củ Sâm sau 35 năm, tớ xin báo động trước: hãy quên đi những gì củ viết lách trên Đọt Ọt, đó chỉ là 0.1% của củ mà thôi. Nếu tớ dùng chữ tia laser để tương tự vận tốc tiếu lâm của Hải Dzớ, thì củ Sâm phải là một thứ cold fusion hay superstrings cái khỉ gió gì đó của môn vật lý học mà tớ nghe thoang thoáng như vịt nghe sấm (hay X Việt nghe Sâm haha!)

(4) Sáu Bảnh thương anh em tụ họp ăn nhậu ở quán Kim chiều hôm qua nên phóng xe lên, thật vui. Tớ cũng hãnh diện Sáu Bảnh làm vẻ vang uy tín Taberd với hội mấy Bu; chàng bước vào nhà hàng, vừa đi hai hàng vừa thở hì hục tuyên bố "tao trả bài xong là được cấp giấy phép đến với tụi bay đây!" Sơn Guigoz nghe thấy thương quá, tẩm bổ Sáu Bảnh nào những tôm hột điều, gỏi đồ biển, nghêu hấp, hủ tiếu xào bò filet, bánh bột chiên dòn trứng, dessert kem xoài để Sáu Bảnh về trả bài tiếp. Các chị Khoa, chị Thắng, chị Cần nhìn các anh phe ta với ánh mắt "nhớ noi gương anh Bảnh nhé!" Củ Sâm, lúc nào cũng tự hành thân, phán lên "tao chết sướng hơn!"

Bản tin báo cáo đến đây xin tạm ngưng vì tớ phải nhổ neo về lại Bắc Cali đi cày cho mụ chủ vựa khó tính.

Thân mến,

Tớ
# 1542
  09 tháng 08, 2010 19:01  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Đọc xong bài viết của Xuân Việt thấy thật vui, thứ nhất là tình cảm Taberd mà anh em mình dành cho nhau, có lẽ không ở đâu có được. Những thằng già mà lại thương nhau, lúc nào cũng '' quắn quít " bên nhau thế mới lạ chứ. Bà xã tớ đã phải ngã mũ bái phục anh em mình rồi và đã nghiện Taberd giống thằng chồng Mô Phạm mắc dịch của bả rồi. Thứ hai là bạn hiền Nghiêm quốc Việt của tôi đã được thả rong (hay leo rào trốn đi ) đã xuất hiện vậy là anh em O.C vui vẻ vì Quái kiệt Việt đã hiện ra. Bộ đôi X việt và Q Việt mà hợp lại chắc quậy tưng nhà hàng Kim của Sơn Guigoz quá. Viêtt ơi chắc đã CÓ CHỔ ĐỨNG với chị nhà nên đi chơi được rồi, hahaha.Củ sâm ơi, cái đó mới sướng chứ chết là hết, chết là xuôi tay đâu còn được rờ mó bốc hốt sao sướng được hả bạn Củ Sâm của tôi. Đừng chửi tui là Đồ dã man bạn nhé. Cám ơn bản báo cáo đã đem lại niềm vui cho tú mông. Thân MÔ PHẠM
# 1546
  09 tháng 08, 2010 20:35  Mô Phạm viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Ha ha, Xuân Việt ơi, mụ chủ khó tính thì ' Cày " mụ luôn Chúc bạn ' toại nguyện " Thôi chuồn lẹ. Thân Nguyên
# 1548
  09 tháng 08, 2010 23:45  Viet Nghiem viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Xuân Việt thân mến, Thật là một hân hạnh và hãnh diện vô cùng khi được chia sẻ hai buổi họp mặt với bạn cùng các anh em Taberd chúng mình. Từ lúc mình nối được lại liên lạc với các bạn ở trong vùng tất cả bạn bè đã hỏi thăm về bạn. Hôm họp mặt đầu tiên mình được dự là ngày 23 tháng 5 vừa qua. Hôm đó Việt ngồi trước mặt TTMTuấn và tất cả anh em đã hỏi về bạn. Đến hôm Nguyên qua chàng ta lại kể là bố của Nguyên và bố của XViệt cũng ở trong cùng trung tâm dưỡng lão ở Rosemead trước khi mất. Tài học của bạn là niềm hãnh diện của tất cả anh em hiển diện trong các buổi họp mặt mỗi lần nhắc đến tên bạn. Cho tới thứ bảy vừa qua mình mới nhận ra được một con người đầy tình cảm, đầy nghệ sĩ và chân thành nơi bạn. Thật không gì quý hơn là đã được dịp đứng cạnh bạn chụp hình,được ăn cùng bàn và vui đùa chọc phá với các anh em. Việt nói với SM tụi mình là một đoàn...chó...thật trung thành và can đảm.... Chỉ xin trừ mình ra vì còn quá nhiều cái ....sợ...trong đời....và chính em gái Quỳnh Hương của bạn đã gọi mình là ...le...sơ...vơ...3 tuần trước khi đang ăn uống vui vẻ với các bạn thì ...bà chủ...gọi điện thoại cho Khoa Cận nhắn V phải về trình diện ngay lập tức... XViệt biết không mình và Thái Sơn mở văn phòng cách nhau chừng 300 thước cả 12 năm mà không ai sang thăm ai....Sơn có gọi điện thoại cho mình đầu tiên vào năm 1989 rồi biệt tăm...Mình lâu lâu ngồi ăn ở Taco Bell nhìn ra cái văn phòng có cái tên BS Nguyễn Thái Sơn bên kia cứ tự hỏi không biết có phải chàng SM nhà mình khi xưa không thì không sao có can đảm bước sang hỏi thăm....Cái lạ là không bao giờ gặp nhau trên đường.... Hôm 23 tháng 5 gặp nhau thì mình hỏi SM là tại sao phải hơn 20 năm mới tới nhìn mặt nhau là làm sao....SM trả lời thật chí lý...Anh chàng bảo mình là... Lúc trước...vợ còn...trẻ đẹp...con ...còn thơ...thì làm sao có tâm trí hay thì giờ.... Nay thì vợ...đã....gìa nua ( xấu xí )...và...con cũng sắp....ra ở riêng ....nên mới ...nhớ ....và ....cần đến anh em... Câu nói của SM thật đúng vì năm 1985 mình có đến buổi họp mặt Taberd ở Long Beach mà chỉ gặp dược một bạn từng đánh bóng rổ cùng với mình và BS HVChúc...Đó là bạn Lê Thiện Phước...rồi Ngô Cảnh Phương từ Úc qua thăm 2 lần trước khi lãnh án chung thân... Ngô Cảnh Phương là một người tham vọng cùng mình...Một thân một mình đã vương lên...nhưng cũng vì tham vọng mà hủy hoại cả một đời trai đầy hứa hẹn.... Rồi đùng một cái lúc nối lại liên lạc được với cả 20 người bạn cũ một lúc thì thật là bàng hoàng...Thật là may mắn là tình cảm của hầu hết các anh em dành cho nhau còn thắm thiết hơn xưa nữa. QHuy có nhắc là đã đi qua văn phòng mình hơn 10 năm nhưng vì không quen thân hồi ở Taberd nên không ghé vào thăm. Mình nói với QHuy là mình phải phục lòng tự ái của tất cả anh em chúng mình...Cũng nhờ lòng tự ái cao mà tất cả anh em chúng mình đã vượt được khó khăn...Người thì trên đường học vấn...Người trong thương trường ...và ngay cả các anh em thiếu may mắn còn kẹt lại VN cũng đã thành công trong cuộc sống còn để lo cho gia đình và bản thân...Sau bao nhiêu năm hầu hết những anh em đã trở lại với nhau trong một tinh thần thật là hòa đồng và không một chút mặc cảm hay tự phụ gì hết. Mình thật sự rất vui mừng vì không thể ngờ trước được... Một lần nữa mình xin cám ơn tất cả các chân tình của bạn và gia đình đã dành cho mình và tất cả các anh em Taberd trong những ngày vừa qua. Kỷ niệm này mình sẽ không bao giờ quên. Cầu mong Thượng Đế che chở cho tất cả chúng ta mãi mãi. Thân, Việt,
# 1549
  10 tháng 08, 2010 00:23  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Hai cu Việt lòi và Việt Không lõm, Cám ơn và xin được chia xẻ lời chân tình thật thắm thía của 2 cu. Đúng là chỉ có thằng Việt không lõm mới lôi kéo được Việt lòi ra sân. SM