Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Ngày hội ngộ 8/8
  (1 trả lời)
  PreviousNext
# 1544
  09 tháng 08, 2010 19:50  Mô Phạm viết
Locked Chủ đề đã đóng

Các ông Nội Ngoại ơi,
Hôm nay tui bắt chước X Việt ngồi viết báo cáo về Ngày HNLS 8/8 cho các bạn rõ:
Theo yêu cầu của Đại ca Sơn Harlem, 6.30 sáng anh em phải có mặt trước cổng trường Taberd số 53 Nguyễn Du. Đúng 6.30 sáng, không sai một phút, Nguyên tui có mặt, vừa lúc hai cô Diệu minh và Diệu Liên cũng vừa tới, có một vài Thầy đã tới sớm hơn đang ngồi dùng cà phê đầu đường, còn đám anh em mắc dịch nhà mình thì chưa thấy.
Nhưng chỉ tí xíu sau là Thầy trò lần lượt xuất hiện thật đông vui, Thầy trò tay bắt mặt mừng, nhắc lại kỷ niệm vô cùng cảm động. Đại ca Sơn lăng xăng đón tiếp và giao việc anh em để mở cổng trường, sắp xếp xe chở Thầy Cô.
Đến 7.00 Thầy trò lần lượt chuyển qua cổng Gia Long để vào trường ( Bảo vệ chỉ mở cổng Gia long ). Lúc này người quýnh quáng và lo lắng nhất các bạn biết là ai không ?
Xin bẩm báo đó chính là Lê Việt Quang, chàng ở xa nhưng phone hết người này đến người nọ để dặn dò, " sai " làm cái này cái nọ. Nguyên tui đang lài xe, nghe phone của chàng suýt nửa là bị Cảnh sát giao thông vịn.
Vào được trường Thầy trò chụp hình kỷ niệm ngôi trường cũ xong là xuất phát thẳng tiến Mai Thôn.
Thương nhất là thầy Nhàn, tuổi cao sức yếu, đi dứng thật khó khăn phải có người dìu, vậy mà Thầy đã đến và ở đến cuối với anh em. Cô Tuyết cũng vậy, Cô bị khớp đi đứng khó khăn nhưng Cô rất vui .
Ngày HNLS đã diễn ra trong không khí thật vui, phe ta có 5 bàn với khoảng gần 50 thay trò, anh em Nội đã săn sóc Thầy Cô thật chu đáo, các ông Ngoại khỏi phải lo. Sau phần tôn vinh Ban Tổ chức, các nhà tài trợ, quý Frere và Thầy Cô là các tiết mục ca nhạc, có hát một số bài hát truyền thống Lasan do nhạc sỹ Hoàng Bách chỉ đạo ( anh cũng là cựu HS Taberd ). Phần ăn nhậu là thưởng thức bò 7 món của nhả hàng Au Pagolac, chủ nhà hàng cũng là dân Taberd.
Tiệc tàn có 4 xe đưa Thầy Cô về tận nhà
Sau đó các ông Nội bắt đầu Tăng hai hành khúc
Rồi Tăng ba
Nhưng chỉ có nhậu và uống cà phê để hả hê với việc đã làm, ai nấy đều vui vẽ vì đã được gặp lại rất nhiều Thầy Cô sau bao nhiêu năm xa cách, đã làm cho Thầy Cô vui, đó là niềm hạnh phúc của tú mông.... sorry, của mọi người.
Đó kể sơ vậy đó, các ông Ngoại thông cảm. Nguyên chỉ đủ sức viết như vậy, văn hay chữ đẹp, kể lể kỹ càng thì các bạn chờ Nhà văn Cheo Tim Vũ văn Chính, và Chủ xị Lê việt Quang.

Thân

Nguyên
# 1563
  11 tháng 08, 2010 00:42  Trong Tin viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bravo mấy ông Nội đã hết mình với sư huynh và thầy cô. Rất cảm phục chân tình và hết mình của anh em bên Nội. Tui đang chờ từng ngày để thấy hình chụp ngày lễ hôm đó được gởi lên đây nghe. Đừng để tui dài cổ ra thì Bu tui nó thấy là nó cúp taberd đót ọt niền đó. Thân Tín