Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Kính gởi Cụ M
  (3 trả lời)
  Next
# 889
  19 tháng 05, 2010 01:23  Sơn Mập viết
Locked Chủ đề đã đóng

Kính thưa mày,

Mày là bậc trưởng thượng, già rồi, đừng có đọc thơ tục nữa. Chuyện nói lái, nói thanh giảng tục thì làm ơn dành cho tao, s'il vous plait. Ông nội, già rồi, quên hả? Để tao nhắc lại cho...

Gái quốc sắc mao cu (chứ không phải mu cao, tục qúa) ..
Trai anh hùng cự bặc (chứ không phải tứ hải) ...

Hì hì, lâu lâu tao có dịp sửa lưng trưởng tràng, sướng quá.

Tao nói rồi, tao nói thanh, thằng nào hiểu tục là lỗi tại nó, đầu có sạn.

Tao xin đại diện các bạn ở Nam Californie, kính mời các Taberiens ở Canada sang dự tiệc thân mật Chủ Nhật này ở Bolsa, Ca.

SM
# 894
  19 tháng 05, 2010 12:58  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn mập ơi ! Cho tao gởi tin nhắn TÌM BẠN LẠC : Tìm bạn NGHIÊM QUỐC VIỆT , Biệt danh : CỦ SÂM, sinh năm 1957 , nghề nghiệp : Dentist ; Địa chỉ trong sổ hộ khẩu : 12345 Westminster Avenue ,Santa Ana, California 92703,U.S.A. Phone : 714 / 554-2288 work ; 714 / 373-2828 hom Đi đâu không rõ từ dạo viết xong bức mail gởi anh em Taberd. org Nay bạn VIỆT ở đâu về sân trường gấp để giải quyết nhiều sự vụ Ai biết tin tức của bạn VIỆT xin báo cho bất cứ anh em nào trong promo Taberd 76 . Xin hậu tạ xứng đáng ! Sơn mập , mày rao trong mục tin XE CÁN CHÓ - CHÓ CÁN XE giúp tao nhé. Merci bóp c. , nói lộn nói lại Merci beaucoup . Rất mong hòi âm ! Tr. Lương
# 895
  19 tháng 05, 2010 14:33  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Trịnh Lương thân mến, Việt lúc nào cũng nằm đằng sau lớp học để mơ mộng... Được dịp thưởng lãm những câu nói Lái khôi hài của các bạn : Anh Em, Sơn mập, Chính, Long Hải, Đình Nguyên, Đức Thắng,Quốc Bảo...nên ôm bụng cười mà tại không biết nói lái nên không dám xen vào sợ bị đập... Lương đừng vì ghét Việt mà tự dưng cho Việt thêm một tuổi đó nghe ! Lương gọi Việt vì sự vụ thì nói rõ Việt phải làm gì... Anh EM thân yêu của chúng ta đang BÓP....M.....CAO đó ! Lương đừng nên la ó om xòm Anh Em lại bóp không đúng chỗ ngứa không khéo Bà Chủ Tịch Xã lại co chân đạp trúng cái Chân... Giữa...thấp khới kinh niên của anh chàng thì khón khổ cho bọn Wỷ xứ tụi mình đó... Thân chào Lương và cho Việt gửi lời thăm tất cả anh em bạn bè chủ nhật này ở quán Cây Khế . Việt.
# 897
  20 tháng 05, 2010 00:50  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Lê Dương, Bạn Việt chúng ta lúc nào cũng chờ có dịp là chuồn ra sân ngay. Đâu cần phải tìm trẻ lạc làm gì? Người đáng tìm là cụ Xê! Không hiểu nó trốn đâu mất tiêu rồi. Tao nhờ mày đi tìm trẻ lạc dùm đi. CỤ XÊ ỚI ỜI, MÀY ĐÂU RỒI???????????? SM