Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Anh em lớp anh văn đâu rồi ?
  (17 trả lời)
  Next
# 722
  12 tháng 05, 2010 02:54  Võ Long Hải viết
Locked Chủ đề đã đóng

Hồ sĩ Thư Thiên và các bạn lớp anh văn thân mến ,

Thiên ơi mày xuống sân trường chơi với tao đi rồi hỏi gì cũng được .
Tao trả lời mày và Lý Minh Sơn về nick yahoo của tao sao là tongockhoi ? Nick đó là tao gom gần hết cái tờ khai gia đình vô đó . Con trai tao đứa lớn tên Khôi , đứa kế tên ở nhà Tô hô , Ngọc là tên "chủ tịch xã" và cũng là middle name của con gái tao . Tô còn là họ của má tao . Ai mà réo tên đó chửi thì coi như chửi cả nhà tao đó ...

Anh em lớp anh văn sao không xuống sân trường chơi ?
Một mình tui làm sao sống nổi với mấy ông lớp pháp văn dử dằn như Sơn mập , Thích Li....quên Trịnh Lương , Cụ Hát , Cụ Ca , Đình Nguyên , Quốc Việt , Văn Chính và ... nhiều lắm mấy ông nhìn danh sách là biết .
Mấy ông cũng biết "mảnh hổ" còn chơi không lại "quần hồ" trong khi tui chỉ là con "chồn thụt lùi" giữa bầy mảnh hổ .
Lâu lâu mới có Huỳnh Ngọc Lâm hò hét trợ oai còn Trần Sư Tứ toàn chơi "chém...chạy" để tui ở lại cho anh em xâu xé không hà ... he he
Không biết có phải tại "chủ tịch xã" của mấy ông sợ gần mực thì đen nên cấm mấy ông xuống chơi với tui không ? Nếu đúng như vậy thì đành chịu thôi ! Ai mà biết mấy ông nói tiếng Anh quíu lưỡi mà còn quặp râu nửa ! Chịu...tiếng Pháp dể nói ...râu ít quặp hơn thì phải .
Ha Ha Ha
Hải
# 725
  12 tháng 05, 2010 03:55  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Long Hải thân mến, Long Hải đừng vội la lớp Anh Văn ! Việt nhớ là anh em lớp Anh Văn ít hơn là lớp Pháp Văn. Mà tất cả anh em lớp Anh Văn đang theo dõi Taberd.org đã bầu Hải đứng ra thay mặt họ rồi. Long Hải với lời văn thật Dí Dỏm nhưng nhiều lúc thật Thấm Thía đúng với tên của anh. Lúc đầu Việt cứ tưởng Tô Ngọc Khôi là tên của bà chủ tịch và đây cũng là địa chỉ email của bà... Việt cứ nghĩ là Long Hải dùng email của Bà để Bà dễ kiểm duyệt... Thật là có lỗi khi nghi oan cho bạn... Thân chào bạn. Việt,
# 726
  12 tháng 05, 2010 04:01  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Chào việt, Làm gì mà giờ này còn mò mò trên sân trường vậy hả Việt Cali giờ này là 3 giờ sáng rồi hay đang nhổ răng cho cô nào vậy. Ngủ đi bạn Nguyên
# 729
  12 tháng 05, 2010 04:20  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Nguyên thân mến, Việt ít ngủ lắm... Chỉ chờ Bà chủ ngủ là chạy ngay qua thăm cô hàng xóm vừa Dẹp...vừa Ngoan...vừa Hiền... Tóm lại tất cả những gì Việt hằng mơ ước... Nguyên biết không Việt ở gần nhà Lê Thanh Cần lắm. Sáng nào cũng chở con đi học ở trước nhà anh chàng này vậy mà chả bao giờ nhận ra nhau... Việt đã tâm sự với Nguyên làm nghề này để sống chứ khônh thích tí nào... Việt thức để dọn bài ngày mai đi làm nhà thiện nguyện ở nhà thương. Theo thuyết sống của Nguyên nên sau khi dọn bài song Việt còn phải dọn nhà và nấu ăn trước khi Bà tỉnh giấc điệp... Việt chưa bao giờ nằm mê thấy mình nhổ răng hết nhưng từ khi nghe chuyện của Nguyên bị Dzú đè Việt không ngủ được nữa... Thân chào bạn Nguyên. Việt.
# 733
  12 tháng 05, 2010 04:40  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
hai cha nội Hải và Chính Im lặng đi cho bạn Việt đi ngủ rồi 2 cha quậy. Tớ làm trọng tài cho. Coi như Anh Pháp giao chiến phải không. Còn cha Hải, sao cha lại đòi đập vào háng, nhỡ trúng nó thì sao, liệt luôn là toi mạng nghe chưa. Chuẩn bị..... Nhào vô Nguyên
# 735
  12 tháng 05, 2010 05:18  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Thì vậy đó he ! Tui nói nếu không sợ ĐAU thì... mà tui biết là dể vỡ nên đâu dám... He he he ... tui nói lảo Chính hên là vậy đó ! Không cho ông làm trọng tài sợ ông làm trọng tài " xây cá nại " . Trừ phi đầu ông trọc lóc như Cô-li-na bên Ý tui mới cho ... he he he đầu nào trọc cũng OK hết . Hải
# 734
  12 tháng 05, 2010 05:05  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Việt thân , Nghi oan không có lỗi gì hết . Cây ngay đâu sợ chết đứng . Tui chỉ ghét những người nghi là ... đúng như chủ tịch xã của tui thôi . Những lúc bị nghi đúng đó ,cây nó xìu "đết" ngay nổi còn tui thì sợ chết giấc luôn. Cám ơn lời khen của Việt , không biết dịp nào dẩn Việt đi ... chùa Xá Lợi (cách nói của cụ Ca ) để cám ơn đây . Thân mến Hải
# 727
  12 tháng 05, 2010 04:07  Vũ Văn Chính viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bớ ông RỒNG...LỘN,ủa quên Rồng Biển ,Tui có dám trêu chọc gì ông đâu mà ông khui tên tui ra, bên phe mình thì tui cũng có bạn vậy,như Thái Phương,Đình Biên ,ông mà làm vậy thì lỡ phe Ta chiến đấu với phe Mình đó nghe. Chính.
# 731
  12 tháng 05, 2010 04:26  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bạn Chính thân mến, Đừng lo cho Rồng Biển...Anh chàng vừa đánh vừa la làng đó... Chắc phải bắt Long Hải đọc lại ba lần bài viết cùa Quốc Bảo về Ta và Địch đó... Thân chào bạn Chính. Việt,
# 732
  12 tháng 05, 2010 04:28  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Gởi ông Chính , Biết ngay mà...linh tính của tui báo tui biết thế nào ông cũng ghẹo tui mà ...có sai đâu ! Ông vừa gọi tên ...bạn gái của tui mà dám nói không chọc ghẹo tui . Tui mà không sợ ... đau thì tui đã vổ háng bồm bộp như mấy bà mất gà để ăn thua đủ với ông rồi . Ông hên lắm đó....he he he Dưới sân trường phe ta chiến đấu với phe mình càng chí choé càng vui ông ơi . Thân mến Hải
# 765
  13 tháng 05, 2010 03:22  Ngoclam Huynh viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Bonsoir tout le monde, Je ne descend pas dans la cour de Taberd parce que je suis encore très occupé dans mon travail, yo soy muy occupado al trabajo(what do you think of my spanish?),and I don t have much free time to chat with you,guys although I kept on reading your opinions on this and that,c est intéressant et amusant...funny,indeed!Auf Wiedersehen!
# 775
  13 tháng 05, 2010 07:29  Võ Long Hải viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Buenos dias ( tây bán nhà) Tỉu cái lụ mụ háy ! (tàu phù) Mẹc-xà-lù (pháp) Con cờ ! (Tiếng Việt) Ê Lâm ! Khè ai đó hả ? Tiếng gì tao cũng nói được hết nghe ! không biết người ta hiểu không mà thôi . Mày nói như vậy khác nào chửi tao và anh em hay xuống sân trường là "quởn quá" phải không ? Coi như mày chửi tao là đúng đi , vì tao quởn thiệt ! Nhưng mà còn anh em khác ? Quan trọng hơn hết mà mày quên là anh EM cũng xuống sân gần 50 lần đó nghe ! Mày quên câu "kính lảo" rồi . Ảnh mà giận cứng tùm lum là lớn chuyện đó . Xin lỗi anh EM và xin nói LỢI CÁI L........đi Lâm ơi ! Chết mày rồi.... Hải