Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
Thông báo
  (5 trả lời)
  PreviousNext
# 511
  02 tháng 05, 2010 12:47  Sơn Mập viết
Locked Chủ đề đã đóng

Sơn Mập xin đại diện NVM thông báo đến các chú bác nội ngoại là Lê thanh Cần tức Cần Lù sắp sửa lên xe bông vào tháng 10 tại Cali. Ngày giờ và địa điểm chính xác sẽ thông báo sau .
Tao phải đại diện NVM vì sợ nó đánh e-mail mỏi tay, tội nghiêp.

SM
# 519
  02 tháng 05, 2010 19:40  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
XIN CHÚC MỪNG LÊ THANH CẦN. Chắc Cần không nhớ Nguyên đâu, học chung với nhau lớp nhất 4. Cần ngồi bàn thứ 2 giữa một bầy sói, ý quên.. giữa một bầy quậy Nguyễn quốc Huy, Nguyễn minh Tân, Nguyễn trịnh Lương. Chào Sơn, Chắc bồ cũng không nhớ moa đâu, học chung với nhau Lớp chín 5,. Sơn ngồi bàn trước moa, mỗi lần Sơn lên bản giải bài trở về chổ, khi bạn lách vào chổ ngồi mồ hôi nhể nhại, áo lại mỏng nữa chứ, 2 cái vú cứ lắc lư trước mặt moa, chịu không nổi, 40 năm rồi vẩn không quên được hình ảnh này. Thật đó. Chúc 2 bạn luôn vui vẻ Nguyên
# 545
  04 tháng 05, 2010 01:54  Sơn Mập viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Nguyên thân, Tao chưa già đến độ quên mày . Khoẻ không ? Bố khỉ tao trốn ra sân chơi vì không có giờ nhung sau khi đọc 65 cái thơ mày viết đâm ngứa mồm ... Nghe mày tả chuyện xưa tao nghe mà còn phê . Thế mới biết là ngày xưa bạn bè thương tao ở chỗ nõn nà . HAHA . Tao bây giờ re'server cặp dzú cho cụ M để chữa phong thấp . Cố gắng làm được những gì cho bạn cũ thì làm . Cho tao biết để đóng góp . Ở xa quá nên không tích cực tham gia được . Trăm sự nhờ mày . Dieu vous rembourse! Chúc mày như tao chúc TR.Lương . Thân, SM
# 547
  04 tháng 05, 2010 02:12  Phạm Đình Nguyên viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Sơn mập, Rất hân hạnh được mày còn nhớ. SM bây giờ chắc sẽ là thủ lĩnh của làng quậy đây. Lời chúc của mày tao nhường hết cho Trịnh Lương đi, hình ảnh đó quá đẹp, cho Lương hết. Sáng nay mới nhận mail của Cần, tháng 6 này tao qua đó gặp tụi bay., gần 40 năm xa cách. Mày quậy về đêm hả, hơn 1 g sáng rồi Bye. Nguyên
# 521
  03 tháng 05, 2010 04:28  Minh Tan viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
SM, Mr M mỏi tay thì chưa sao, chỉ sợ đánh máy mà ................. mỏi chân ...........giữa thì mới lo..... Chạy nhanh để Mr M thức dậy uýnh chít luôn....... Lương, Mấy hom trước, ở đây trời xám xịt cứ như ngày 29 năm nào...... Vì nhà ở Lê Thánh Tôn mà thấy chiếc trực thăng bay ngang đầu, thấy lòng xốn xang khong tả........... Bao nhiêu năm rồi mà có lúc tao còn nằm mơ thời gian đó....... lu1c tỉng dậy mới tự hỏi mình đang ở đâu đây..........
# 530
  03 tháng 05, 2010 12:34  Trịnh Lương viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Tân thân, Mày có biết là ở Saigon cứ mỗi năm đến ngày đó thì thời tiết thay đổi , trước đó là những tháng nắng nóng bức khó chịu cho đến cuối tháng 4 thì chuyển mưa, có năm mưa lớn, có năm mưa nhỏ rồi sau đó lại quay lại tiết trời nắng nóng. Không biết là buồn cười hay là buồn lòng ??? Tr.Lương