Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Người điện trong thành Phố
  (3 trả lời)
  Next
# 7812
  02 tháng 04, 2015 16:35  Cụ Cao viết


Vợ chồng LQ Thanh cuối tuần rảnh rỗi, thường hay vài bện viện để thăm viếng an ủi bệnh  nhân

Tuần này vợ chồng LQ Thanh được cử đi qua  khu của các bậnh nhân đang được điều trị về bệnh điên

Bác sĩ SM trực khu này nên dần hai vợ chồng đi một vòng để biết đường đi nước bước

Bác sĩ giải thích:

“ Tuỳ theo tình trạng nặng hay nhẹ, các bệnh nhân sẽ ở từng khu khác nhau để dề điều trị 

Tôi dần anh chị đi coi khu nhẹ nhất trước rồi sẽ qua khu nặng rồi đến khu nặng sau nhe “


Bác sĩ SM dẫn hai chợ đi thăm khu nhẹ trước, vừa đến khu này, Vợ chồng LT Quang chợt thấy một bịnh nhân giống hệt Đặng Vinh

Ông này nghồi buồn hui, miệng không ngớt rên rỉ:

“ Trúc ơi là Trúc sao em lại làm khổ anh như vậy, Trúc ơi là Trúc ơi, Anh khổ lắm em ơi ..”

Vừa nói mà nước mắt nước mũi anh chẩy đầm đề trông thấy thương vô cùng


A Phụng thắc mắc hỏi bác sĩ SM:

“ Sao anh Dzinh bị điên vậy bác sĩ ?”


Bác sĩ SM trả lời:

“Anh này điên vì ảnh thất tình, anh không lấy được cô Trúc nào đó nên bị điên thôi “


Sau đó Bac Sĩ lại tiếp tục dẫn hai chồng LQ Thanh đi qua khu nhà điên nặng

Đi được một tí, đi qua phòng có chấn song sắt, họ thấy anh Bean ở trong đó nhưng bị nặng hơn, la hét dữ dội, mặt mày đỏ gay, xé áo nghiến răng, miệng trào bọt mét, la hét thật dừ dội khiến cho ai đi ngang cũng phải thất kinh:


“ Trúc ơi là Trúc sao em lại làm khổ anh như vậy. Cho tôi chết đi còn sướng hơn, trời ơi là trời !! “


A Phụng lại thêm càng ngạc ngiên hỏi Bác Sĩ SM:

“ Ủa anh Bean này điên là cũng không lấy được cô Trúc nào đó hả Bác Sĩ ? “


Bác Sĩ SM trả lời:

“ À không, thằng này nó điên nặng như vậy là tại vì nó lấy được cô đó chứ  ..”

# 7814
  02 tháng 04, 2015 20:22  Cụ Thấp viết,  
Bean bước vào toilet để "giải tỏa tâm trạng", bỗng từ phòng bên cạnh có tiếng vọng sang: "anh ở bên đó sao rồi?" vì lịch sự Bean đáp lại: " anh vẫn ổn, còn em?" Cô gái trả lời: "em vẫn khỏe, anh đang làm gì bên đấy đấy", Bean thành thật trả lời : " tôi đang đi poop, còn em thế nào?", nghe đến đây, cô gái chợt la lên: "thôi em cúp máy nha, có thằng chó điên nào ở phòng bên cứ phá đám"

# 7816
  03 tháng 04, 2015 00:19  Cụ Vừa viết,  
Nhờ Cụ Thấp, khám phá được 2 điều:
1/ Bean "giải toả tâm trạng" ở khu đái ngồi, không phải khu đái đứng nên mới nghe tiếng vọng phòng bên cạnh.
2/ Cụ Thấp cũng ngâm cứu cái gì đó ở khu đái ngồi, nên mới nghe chuyện Bean  đối đáp
# 7817
  03 tháng 04, 2015 07:23  Hà Bá viết,  
Trên San Diego trolley, một người mẹ trẻ cho con bú nhưng đứa bé cứ nằng nặc khóc, không chịu ăn sữa.
Bực mình, bà mẹ liền mắng:
- Bú đi nào, không mẹ cho chú kia bú bây giờ.
Bà mẹ mắng 3 lần liền như vậy, mà đứa trẻ vẫn không chịu bú. Đến lúc này, Bean ngồi đối diện mới rụt rè lên tiếng:
- Chị nói cháu quyết định nhanh lên, tôi chờ. Tàu đã chạy quá 5 trạm rồi