Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Hẹn nhau kiếp sau
  (10 trả lời)
  PreviousNext
# 7588
  24 tháng 02, 2015 00:55  Dreamers (Minus Lâm Thanh) viết

# 7590
  24 tháng 02, 2015 07:27  Heartbroken viết,  
35 Entries from the National Geographic Photo of the Year Contest
# 7595
  24 tháng 02, 2015 12:35  Vinh Khỉ Đột viết,  
Kiếp sau mà được qùi xuống làm nail cho em thì dù có đẹp trai như Heartbroken suốt 36 ngàn kiếp, mình cũng sẵn sàng.

PS: Anh nào có tiệm nail nên lấy tấm hình này chưng ở cửa dụ khách, rằng mấy cô làm nail xong sẽ có khỉ đột hầu hạ suốt 36 ngàn kiếp.
# 7596
  24 tháng 02, 2015 17:34  Tương Tư viết,  
# 7598
  24 tháng 02, 2015 18:16  Khỉ Già viết,  
Làm chủ sướng qúa há, giờ làm việc mà tớ lên Internet down/upload hình con gái thiếu vải là bị đuổi liền.

Ông chủ có mướn em làm khỉ đột (guarde de corp) hông? em vừa già, vừa yếu nhưng mấy món ăn chơi mà ông chủ thích em dư sức làm còm-măng-te.

Thí dụ hôm nào ông chủ hơi yếu, em sẽ phụ đề để mấy em thông cảm kiểu "vừa thôi nghe anh Dzinh, sáng tới giờ mấy chục lần rồi đó, anh là người chứ không phải gà đâu nghe cha nội"
# 7599
  24 tháng 02, 2015 19:15  Chồng Thuê viết,  
<
 
 
image
     
TÀI LIU,TIN TC* Ngh m VN : Làm Chng thuê !! Mi dzô !! Ông “chng” dch v ca công ty ph “v” công vic nhà  TTCT - Thi gian gn đây, nhiu trang web t...
Preview by Yahoo
# 7600
  24 tháng 02, 2015 19:24  Vinh Usa viết,  
Chồng nói với vợ:  cụ M nói là ở Canada, mỗi lần "ấy" là  được thưởng $20.

Vợ cười ré lên "bày đặt, mua được 4 cái ham-bơ-gơ một tháng, làm sao anh sống?!
# 7602
  24 tháng 02, 2015 20:55  Dê N Lủng viết,  
Không đủ ăn phở bồi dưởng cu Dê ơi!
65F07C90-9C32-4E1B-9FE6-3588E4F485A2
# 7607
  25 tháng 02, 2015 19:36  Tặng Đặng Vinh Câu Đối viết,  
Trí toàn con gái không quần áo
Da tưởng y thường, vú với mông

Vinh click vào link dưới coi sư phụ anh hùng lao động trổ tài, Vinh càng già, gừng càng cay, bằng tuổi sư phụ chắc anh em tôn làm sư tổ

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/02/ao-su-vu-khieu-che-hoa-hau-ky-duyen-ep.html
# 7608
  25 tháng 02, 2015 20:30  Dzợ Khôn Dzà Ngoan viết,  
5 câu vợ khôn ngoan sẽ không bao giờ nói với chồng
Trong hôn nhân, chuyện bất đồng quan điểm, cãi vã là khó tránh khỏi nhưng bạn đừng bao giờ để cơn giận che mờ mắt rồi nói ra những lời gây tổn thương cho chồng như 5 câu dưới đây.

1. "Anh bị điên à?"

Trong cuộc sống hàng ngày, câu nói "Anh bị điên à?" có thể chỉ là lời phủ định một việc gì đó bạn không đồng tình với ông xã, nhưng nếu 2 người đang cãi vã thì bạn hãy kiềm chế cảm xúc lại nhé!
Thành thật mà nói, câu trên như cốc lạnh nước hất vào mặt chồng bạn. Đừng coi đây là lời nói đùa khi 2 người đang bất đồng quan điểm. Đôi khi lời nói, sự bực tức và thái độ xử sự của bạn có thể làm "chuyện bé xé ra to".

2. "Anh vừa nói cái gì?"

Đừng bao giờ "bắt nạt" ông xã của bạn. Việc bạn bắt anh ấy trả lời lại câu hỏi: "Anh vừa nói cái gì?" chẳng khác nào biến chồng bạn thành cái diều bị "giật dây". Thực ra, bạn đang ở thế "uy hiếp" và "thách thức" khi ép anh ấy nhắc lại câu nói không "lọt tai" mình.
Không một ông chồng nào muốn bị lép vế so với vợ vì thế sự "uy hiếp" và "thách thức" của bạn rất có thể sẽ bị trả giá đắt đấy!

3. "Anh đã làm được điều gì cho tôi?"

Vẫn là thái độ bực tức, thiếu kiềm chế mà bạn nên tránh và ý thức được tác hại của lời nói bồng bột này. Có thể bạn bực bội vì chồng "vô tích sự" hay bạn phải gồng gánh quá nhiều thứ, nhưng vẫn còn nhiều câu khôn ngoan hơn để nói.
Ví dụ, thay vì cao giọng, gầm gào lên, bạn có thể hạ giọng và bắt đầu đàm phán: "Anh có muốn nghe lời em nói không?" Bảo đảm, nếu bạn và ông xã có thể ngồi với nhau để trút bầu tâm sự thì mọi chuyện sẽ êm đẹp hơn.

4. "Đừng chạm vào tôi!"

Nếu bạn vừa nói ra câu này, bạn đang ở trong một tình huống tốt là chồng đang nhường nhịn hoặc muốn làm lành với bạn sau trận cãi vã hoặc mâu thuẫn. Vậy thì thay vì tỏ thái độ không biết điều và chảnh chọe, bạn nên tận dụng cơ hội để hờn dỗi một chút thôi. Sau đó, hãy chủ động nói chuyện với ông xã nhưng đừng cấm đoán hay nói lời phũ phàng quá nếu không anh ấy sẽ buồn giận và bỏ đi, đến lúc đó bạn sẽ khó làm lành hơn đấy.

5. "Anh thật đáng ghê tởm!"

Chao ôi, lại một gáo nước lạnh khác dội vào đầu ông xã bạn! Hãy loại bỏ câu này ra khỏi đầu ngay nếu bạn không muốn "chia đôi hạnh phúc, chia đôi con". Lời nói như dao cắt, nó có thể làm tổn thương lâu và làm sứt mẻ mối quan hệ của hai người. Dẫu biến rằng bạn đang bị suy sụp, bạn đang thất vọng và đang rất ghét chồng, nhưng lời bạn nói ra có thể theo anh ấy đến hết cuộc đời. Vậy nên, dù chồng có tồi tệ đến đâu, vẫn còn cách khác để bạn nói chuyện với anh ấy.

Ví dụ, bạn có tìm hiểu nguyên nhân của vấn đề bằng cách hỏi để chồng bạn xác nhận sự việc. Hãy để bạn nói trước và cho anh ấy cơ hội giải thích. Nếu thật sự là chồng không đáng "trọng", bạn nên tìm một chỗ để ngồi, uống một cốc nước và không nói gì cả.

Sự im lặng của bạn lúc đó sẽ là vàng, bởi anh ấy sẽ phải suy nghĩ. Hãy tin rằng, sự im lặng sau xung đột sẽ giúp vợ chồng bạn hiểu nhau hơn và giải quyết mọi việc theo chiều hướng tích cực.

Tóm lại, quy tắc vàng trong các mối quan hệ là tôn trọng nhau, qua lời nói và cả hành động.
Chúc bạn giữ được tổ ấm gia đình mình và đừng bao giờ nói những lời trên với chồng nhé!
# 7612
  26 tháng 02, 2015 13:46  Chàng Phạm Texas viết,  

Nuối tiếc dĩ vãng:

40 năm tình lận đận


 
Ba năm rồi không gặp
Từ khi em có chồng
Anh lang thang kiếm job
Ðời trôi như những nhánh sông!

Năm năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay đã có job
Ðời đẹp như những nhánh bông

Mười năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay đã có vợ
Ðời đẹp như ... chim nhốt trong lồng!

Hai mươi năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Anh nay … đã thành thạo
Nấu nướng và bế bồng

Em bây giờ có lẽ
Chắc ... khác nhiều hơn xưa
Tóc xanh giờ đã điểm
Vài cọng bạc lưa thưa ..



Bốn mươi năm rồi không gặp
Từ khi em lấy chồng
Ðã xa nhau nghìn dặm
Biết ... còn nhớ nhau không?

Em bây giờ có lẽ
Ðã … già nhiều hơn xưa!?
Mổi chiều đi lễ Chúa
Kéo theo lũ lâu la
Cháu gọi em bằng Bà

Anh bây giờ có lẽ
Còn lại một chút yêu
Chút thôi chớ không nhiều
Tặng em làm kỷ niệm
Của một thời mình yêu….