Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Một bài thơ hay tặng thi hào Trần Quốc Thắng
  (1 trả lời)
  Next
# 7433
  15 tháng 12, 2014 14:44  Dũng Thi Hến viết

Thi hào Thắng,

Lâu nay tao cũng nhớ mày "Miền Nam trong trái tim tôi", dù vẫn biết tin mày qua Facebook, vẫn thấy hình chai Remy Martin lúc nào cũng đầy vơi khác nhau của mày (1 tuần 2 chai?), rót cho đầy ly cạn, nhấp cho cạn ly đầy; và lòng lo âu khi coi lại hình mày sau những trận tranh hùng với tướng quân Napoléon, Remy Martin ... (cậu Hồ Sĩ Thư Thiên nhà tao, bị quật 2 lần, 1 lần ở nhà, 1 lần ngay trên xe, vừa kịp bò xuống và lăn ra đất, n ên giờ ngoan ngoãn như gái còn trinh).   Tao đã "tình thư một bức", nhằm "ngàn trang trải lòng" cho mày can gián chuyện can qua, binh đao giữa mày và các ông tướng,  nhưng mày lúc nào  cũng "chàng từ đi vào nơi gió cát", "không dừng chân đến, em bẽ bàng", chả thèm ừ hử trả lời mối thâm tình của tao.

Lên mạng, tao thấy bài thơ dưới rất hay, quá hay, về một anh cá sấu "Võ Đông Sơ nơi chiến trường thọ tiễn, đành nuốt lệ rơi, bái biệt Bạch Thu Hà", bèn chép cho mày:

Sấu tôi xin có đôi lời
Tôi xưa chỉ sống ở nơi đầm lầy
Tha hồ sung sướng vui vầy
Nghịch bùn thoải mái, ăn đầy mồi ngon
Trăm năm thế sự vuông tròn
Ai ngờ họ bắt sấu con về nhà
Thế rồi nuôi nấng tại gia
Nhốt trong ao kín, cấm ra ngoài đầm
Tôi buồn quá đến phát hâm
Thế là đêm ấy đào hầm trốn đi
Trong ao đâu thú vị gì
Bốn bề quay kín khác chi nhà tù
Ai ơi khổ lắm hu…hu…
Ra rồi bị tóm dây dù trói luôn
Sấu tôi cũng chẳng định chuồn
Mà sao chích điện … chết luôn thế này
Cuộc đời thật quá đắng cay
Nào ai thương tấm thân này hay không?!


Chép từ link http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/nguoi-dan-vay-bat-ca-sau-gan-ho-tri-an-3120763.html

Thắng biết làm lẩu cá sấu không? Trời lạnh, cá sấu 7 món đi với Courvoisier VS + ginger soda trước khi terminer bằng Remy XO thì tuyệt (Courvoiser VS thôi, hợp vô đối với ginger soda, hơn nữa là hỏng kiểu)
# 7439
  16 tháng 12, 2014 09:29  Théng viết,  

....thơ đối vần.....câu cuối thôi (chưa đọc phần đầu)

Thương tao chắc chắn là không

Thương mày thì có "đá mông" Dũng à !

Mà sao mày cứ la cà

Đá ngay chổ hiễm tao là vậy sao ?

 

Rượu uống vào lòng nao nao

Cà dê, cà ngỗng tào phào thoát ra

Ăn lộn nước chấm cá tra

Thế là nhào lộn bài ca thiếu "đờn"

 

Cho nên nhịp nhãy lơn tơn

Thiếu mắm, thiếu muối nên đờn đứt dây

Tao thấy mặt mày hây hây !

Cà rỗng, cà rỡn ta đây mới là

 

Nhìn lên, nhìn xuống người ta

Ai biết uống rượu mới là dân Tây

Dân Tây thì cứ đi Tây

Tao đây uống rượu khỏi bày chuyện "vơ'

 

....ha !ha!ha....há!.....mồm!