Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
50 năm "hội ngộ" Taberd'76
  (3 trả lời)
  Next
# 6930
  26 tháng 06, 2014 12:12  Trầnqthắng viết

Năm mươi (50) "tình" củ đã rồi

Số năm (5) lận đận, nhân mười (10) hỡi ôi!

Ngày nào đi học qua rồi

Bây giờ họp bạn lại ngồi với nhau

     Có đứa mạnh khoẻ đứa "đau"

     Thằng loài xí quách, thằng "mau" mập phì

     Có thằng bồ nhí dẫn đi

     Có thằng tái mét, vợ "đì" thẵng tay

          Có thằng dỡ chứng ô hay!

          Tao mà họp bạn, năm này chắc vui

          Không vui thì kệ mặc tui

          Miễn gặp chúng nó, khi "hui" khỏi phiền

               Có thằng đi kiếm thuốc tiên

               Thuốc tiên hỗng thấy, xài tiền qúa tay

               Ông đây gặp lại bọn mày

               Năm mươi năm nữa, có say hỗng buồn

# 6931
  26 tháng 06, 2014 12:40  Huýt Còi viết,  
Lộn chuồng rồi ông bạn.  Nhờ ông viết những bài liên quan tới 50 năm vào mục "Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd" mà Frère Lê Việt Quang đã mở.

Mục này có mục đích tạo điêù kiện tập trung các bài liên quan vào 1 chỗ, dễ dàng thu thập bài vở từ 1 nơi duy nhất cho việc in kỷ yếu (nếu xúc tiến như 1 số anh em đề nghị), thay vì phải đọc và gom góp từ nhiều chỗ (impossible, không có thời giờ). 

Nếu không có kỷ yếu trên giấy, thì  mục "Viết kỷ niệm 50 năm vào Taberd" cũng rất thuận tiện cho việc đóng góp bài vở dài dài về sau, hay đọc về chủ đề này chỉ ở 1 chỗ. Anh Thắng là kỹ sư công chánh (nghề tay trái là công chánh, nghề tay phải là mần thơ), anh ra công trường thì anh tập trung vật liệu ở 1 chỗ, hay là anh bắt chước anh Đặng Vinh (kỹ sư công chánh tự học, tự cấp bằng), lúc thì để máy xúc lung tung, lúc thì kéo 2 cái máy xúc vào một chỗ cho nó lún xình tập thể. Dĩ độc trị độc, anh Vinh phải mua vé máy bay cho anh Thắng lên DC cứu mấy cái xe cần trục (một ngày cả ngàn đô) của anh.

Thắng ơi, sao lúc nào anh cũng là Lucky Luke, "I'm a lonesome cowboy" vậy?
# 6932
  26 tháng 06, 2014 13:24  Thén viết,  
Frère Lê Việt Quang / đừng làm mình sợ nhe ! "núa"....đi tu hồi nào vậy!....mà lúc này mày đi "coi bò" hồi nào dzvậy, hết nghề rồi sao hả mày!....ha!ha....
# 6937
  27 tháng 06, 2014 23:21  Dũng Impressario viết,  
Taberd 76 vào năm (2014 - 1964) có nhiều người thiệt giỏi:

- Anh Tín (lưỡng quốc kỹ sư Đức-Mỹ, có hiền thê nhập cảng từ Đức).
- Cụ M (bản thân cụ là một sản phẩm kỹ sư, háng của cụ bằng inoxyable).
- anh Hinh (dưới trình độ cụ M 1 bực, chỉ có đầu gối của anh là inoxydable).
- anh Lê Ngọc Lân (van tim của anh bằng nhựa)
- anh La Hòn Toòng (không biết cái gì của anh bằng máy mà anh đi giống rô-bô)
- anh Nghiêm Và Không Buồn (lưỡng quốc nha sĩ Pháp-Mỹ, nghề chọt răng là nghề tay trái của anh, nghề vui của anh là đệ nhất khủng bố, "I have a dream", bác sĩ Sơn mà clone được anh Nghiêm thì "bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng", 2 anh Nghiêm và Mr. cloned Nghiêm đi tới đâu, cũng như 2 cực cùng dấu của nam châm sẽ đẩy nhau ra, leave "chúng nó" alone).
- anh Dương Qung Cứng, lực sĩ cử tạ, ngành bắn may bay, đang tập luyện cho 2 tay lớn bằng nhau.

Đại gia công chánh thì có anh Đặng Vinh chuyên ngành thả 2, 3 xe cần trục thứ thiệt xuống vũng sình như thả cá tra rồi hì hục móc lên cho dzui.  Đúng là dân nhà giàu, chơi đồ thiệt chứ không thèm chơi đồ chơi. 

Bên Đông có Vinh công chánh, bên Tây có Thắng "nhà mần thơ". Thắng mần thơ y như Vinh mần công chánh.

Mời hải ngoại chư quân tử thưởng thức đại siêu phẩm xi-la-ma, màn ảnh tiểu vĩ tuyến "2 xe cần trục lặn hụp hồ cá tra" do công chánh Super-Engineer Đặng Vinh productor + maitre d'ouvre - maitre d'douvrage

https://www.youtube.com/watch?v=2sTn7sAH0hc&feature=youtu.be