Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Tặng thi hào Facebook Trần Quốc Thắng
  (4 trả lời)
  Next
# 6746
  02 tháng 02, 2014 12:56  Dũng Khai Pháo viết

Thắng nhưng không Thắng, không Thắng mà Thắng

Cao cao nhấp nhỏm trên đỉnh đèo
Chiếc xe bảy chỗ thỏa sức leo
Cỏ xanh hai bờ chen chen khuất
Thấy mát sướng tay phóng vèo vèo.
Bỗng vèo một cái xe té đèo
Ào ào lao xuống vực cheo leo
Rất may có một cây thông đứng
Thắng lại chiếc xe khỏi rớt đèo.
Xin hãy cẩn thận khi lên đèo
Chầm chậm mà tiến vào khúc queo
Ham chi bon chen..cùng tụi trẻ..(facebook)
Lỡ ào một cái rớt xuống đèo!
# 6747
  02 tháng 02, 2014 13:13  Dũng Khai Pháo 2 viết,  
Kỷ niệm một chuyến du San Diego cùng thầy Trần Đạo và Thắng, Trân.

Đuờng đi San Diego hữu tình, bên đồi, bên biển. Chàng Thắng lái chiếc SUV Volvo, top of the top, êm như ru. Trân ngồi trước với Thắng, mình ngồi sau với thầy.  Rất chóng mặt khi nói chuyện với thầy (vì giữ lễ nên khi nói phải quay ngang, nhìn vào mặt thầy, thay vì nhìn phía trước.)

Bỗng thấy xe xiểng xiểng, lắc lư, cuốn theo chiều gió, nhìn ra phía trước thì thấy Thắng vừa lái xe, vừa lấy smartphone chụp hình những cảnh cực kỳ thơ mộng, vì hứng chí nên chàng tập trung thân, khẩu, ý vào việc chụp hình, còn chuyện lái xe đã hoàn toàn thoát khỏi hồn chàng.

Bèn nhỏ nhẹ, cất tiếng ôn nhu (văn chương chuyện chưởng:  nàng bèn cất giọng ôn nhu "anh có muốn thì em xin chiều").

- "Ải ải, bớ Thắng (đổi qua giọng cải lương Hồ Quảng), giận ai mà ngươi muốn thác, nhưng chớ có manh động tới ân sư và chúng lão huynh"

Thắng cười tỉnh như ruồi,  "Tao đang chụp hình hữu tình để post lên facebook cho mấy em ở Đại học quốc gia Hà Nội mãn nhãn"

Quả là tuyệt chiêu!!!

# 6748
  04 tháng 02, 2014 17:12  Thắng viết,  

Choa choã ! cây muốn "lẹn" mè gió chẽn ngừng....!

Tao cho cho mày biết một chuyện để mày "tức" chơi.......hôm đến nhà thầy Đạo để chúc Tết thầy, thầy nhắc đến mày ....thê thãm, chờ mày lâu qúa cuối cùng thầy cho tao món "lộc đầu năm".....thay vì cho mày ha!ha

....mày muốn biết món đó là món gì thì....hỏi Khoa cận, chớ đừng hỏi "Dzớ"....vì nó đang cay cú ...đấy !

 

# 6763
  12 tháng 02, 2014 01:47  Trần Văn Khoa viết,  
Thật ra tui đã nhìn thấy trái đó ngay từ khi bước ra vườn, tính xin thầy nhưng thấy chỉ có 1 mình nó thôi nên ko muốn hái xuống, nếu lúc đó mà có trái thứ 2 thì làm gì tới tay Thắng được. Ôm trái đó về chắc mấy bữa nay bạn mình đổi tướng dữ lắm phải ko, hahaha !!!
# 6764
  12 tháng 02, 2014 15:44  Thắng viết,  

Tướng đi có đổi....hai hàng

Tại vì thằng Dũng "làng chàng" kể công

Công nó "sắp xếp" hỗng xong

Chuyện nhà khó "đoán" sao "rông" ngoài đường

        Tại vì gia đạo "khó" lường

        Nên chi tới Tết bị "nường" cấm cung

        Nó bèn kiếm chuyện làm "hung"

        Mém bị ăn "tát" , "xém" bung quai hàm

             Thôi thì ở nhà cho "kham"

             Chớ đòi đi nữa, nường "nhàm" cả đêm

             Sáng dậy khỏi ăn "cà-lem"

             Thêm bữa trưa nữa rối "rem" tơ lòng

                   Ăn Tết nhà còn chưa xong

                   Bạn bè chờ đợi cũng mong xum vầy

                   Thôi thì đành nhận "ý" Thầy rầy!

                    Năm sau trở lại với "bầy" Ta-Berd