Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Âm nhạc
Chủ đề: 
The USAF Band
  (2 trả lời)
  Next
# 6602
  12 tháng 12, 2013 08:36  Vinh viết

USAF Band!

Happy Holidays!.

# 6605
  13 tháng 12, 2013 03:18  Lâm Thanh viết,  
Awesome, hats off to the band.
Merry Christmas to all.
# 6606
  13 tháng 12, 2013 04:47  Dũng viết,  
Quí vị có để ý là lính Mỹ mặc đồ đẹp nhất thế giới không? Cảnh sát Mỹ cũng vậy.  Coi mấy cái spacecraft của Mỹ cũng vậy, đẹp hơn xa so với đồ Liên Xô (xưa), Nga (nay)!

Tây và Ý là 2 nước nổi tiếng về thời trang, uniform của police Tây là do Designer vẽ, trông yếu xìu; qua Ý còn thảm nữa, giống Don Juan in uniform.

Đại úy Vinh qua Cali dịp Dec-31 này chơi một bộ đồ uniform Mỹ cho anh em lé con mắt chơi (hình Vinh đăng trên Taberd ngó cô hồn lắm, mặc đồ lính, chưa ra trận địch quân đã khiếp).

Trước nay trên sàn diễn thời trang của Taberd 76, tui chỉ chấm có 3 người trình độ quốc tế, mà Canada chiếm mất 2, chung 1 nhà.

Đó là dịp Lê Như Trầm qua đây năm ngoái, Trầm chơi đôi giầy hình như màu xanh lục (buổi tối mắt tui bị quáng gà, không nhìn rõ là nâu hay xanh lục), da Suede (giống giống mode ở Sài Gòn 1974), quần Zin phong trần một cách vương giả chăn bò - chăn bò lạc vương giả, tay chàng chơi đồng hồ deux-couleur (vàng đen ?)  nhìn hết ý, nhìn chàng ở ngoài bảnh hơn trong hình (trong hình "nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen"), ở ngoài là một tráng niên sung sức, tự tin, mắt sáng quắc như Lý Thiết Quài.

Còn nàng Trầm Liên thì mặc đầm đen, chơi vòng hạt trai, pure beauté, sang hơn hoàng hậu Ba Tư, nụ cười quá sức là sang, c'est la perfection!  

Đất Cali có nàng Xuân mặc jupe nào là ra cái jupe đó, kỳ rồi là jupe hơi lóng lánh màu xanh biển, trên là áo veste blue marine, có lúc hình như jupe ca-rô màu hồng, đẹp đơn giản một cách tinh tế.

Đỉnh cao của ăn mặc là sau khi mặc đẹp, người mặc hoàn toàn tự nhiên thoải mái trong trang phục, ở điểm này cả 3 mỹ nhân và mỹ nam nhân kể trên đều đạt điểm tuyệt đối 10/10.

Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung.

Võ Long Hải có lần đi xe chung từ nhà Thắng ra Bolsa nói  "lần đâu gặp lại mày, mày làm  tao khó chịu vì mày có cái nhìn như xoi mói, dò xét".  Tội nghiệp cho bần tăng, my ex (mùa này là mùa nostagie, nhớ lại những cuộc tình đã mất) chuyên về thời trang, mỗi lần đi Ý vùng Como đặt lụa là bần tăng đi theo, vào tổng hành dinh của lụa Ý  thấy tất cả khăn lụa của Pháp (Chanel, Nina Ricci, Christian Dior etc...) đều do Ý làm, nhìn hoài nên méo mó nghề nghiệp, nên bần tăng ăn mặc như cu-li nhưng lại có cặp mắt "thời chang", khó có ai ăn mặc "comme il faut" thoát khỏi mắt tớ.