Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Chuyện tứ xứ
Chủ đề: 
Giáo hoàng của nhân dân
  (2 trả lời)
  PreviousNext
# 6541
  12 tháng 11, 2013 17:06  Vinh viết

Gởi Lê Anh Dũng chíc chòe ảnh Pope Franscis.   
 

Dammit!!! But it's called "TRUE LOVE".
# 6545
  13 tháng 11, 2013 17:01  Nhân Dân Tự Giận Dũng viết,  
Chú Vinh vắng mặt mấy tuần, chắc về VN "cơ cấu" vào TWĐ (viết y chang cách viết chính qui để chỉ "Trung Ương Đảng") hay sao mà về xổ ra chữ nghĩa nặng mùi XHCN quá.

"Giáo hoàng của nhân dân", bỏ đi Tám, cái gì mà dán nhãn "nhân dân" vô là nhân dân đứng ngoài, hả họng hết chọi.

Chú Vinh về nói với mợ Đào "anh là người tình của nhân dân" thử xem có ăn chổi không.

Let's see:
- Giáo hòang của nhân dân: bỏ Giáo hoàng vào cùng một rổ với mấy ông lãnh tụ của nhân dân, nhân dân sẽ có quyền (chỉ có quyền này mà thôi) vỗ tay hoan hô, cấm huýt sáo.
- Giáo hoàng của Công Giáo:  thừa, chả lẽ Giáo Hoàng của Tin Lành?
- Giáo hoàng của không Công Giáo: nói tầm bậy
- Giáo hoàng của mọi người: cả vú lấp miệng em.

How's about: Giáo hoàng của đơn sơ, tình thương?  

PS: Về VN dzui không Tám?
# 6550
  14 tháng 11, 2013 07:10  Vinh viết,  
Mấy lúc nầy bận rộn cày cấy.  Ba cái projects, một cái cancelled, một cái delayed nên không vào ST thọt lét LAD, và Dớ thường được.  Dớ gặp mặt ít nói, không biết SM cho toa thuốc gì mà bây giờ Dớ nói nhiều.

Gởi hình thì không coi mà lại bắt bẻ chữ nghĩa nặng mùi XHCN.  

Thế giới đầy duy vật này, từ lớn tới bé, nhân tu hay trần tục, ai cũng muốn có quyền "POWER".  

Lớn ăn hiếp nhỏ,  đại quốc cưỡng bức tiểu quốc, nhà thờ nguy nga cho tới những cái chùa nho nhỏ.  Linh mục có nhà thờ, thượng tọa có chùa, ni cô cũng chùa. 

Chắc Dũng cũng có quyền!!!  Mà nhớ dùng quyền để phục vụ đừng lạm dụng để mà cưỡng bức nghen.  

Tớ có cái tật mà chưa bỏ.  Hic hic hic.