Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Văn thơ
Chủ đề: 
Vu Lan
  (1 trả lời)
  PreviousNext
# 6145
  20 tháng 08, 2013 11:03  Trần Quốc Thắng viết

Từ ngày thôi mang hoa hồng đỏ

Thế vào bông trắng mùi thơm tho

Mới biết mẹ tôi không còn đó

Để được ôm ấp tình thương cho

     Trăng rằm đêm nay về trước sân

     Sao lòng bổng thấy nhiều vương vấn

     Thương nhớ về mẹ trăm ngàn lần

     Chỉ có mình mẹ là người thân

          Ngày mai đường đời trăm lối ngỏ

          Biết tỏ cùng ai khi lắng lo

          Lấy ai chia sẻ lời dặn dò

          Đường đi ngàn bước gập lối co

                Nhưng tôi vẫn nhũ lòng với trăng

                Mẹ vẫn bên tôi dù rất ngắn

                Dầu chỉ khoãng khắt tôi vẫn hằng

                Nguyện tâm, niệm chú theo sao băng

# 6152
  21 tháng 08, 2013 01:38  Võ Long Hải viết,  
Thắng ơi,

Đọc bài thơ làm cho tao nhớ má tao và mẹ nuôi của tao, hai người không còn nữa .
Từ ngày không còn mẹ, tao tránh đi đến chùa mùa Vu Lan, bông hồng trắng cài lên áo cứ làm tao rơi nước mắt.
Mùa Vu Lan  những thằng không còn mẹ như tao cũng xin được chúc mừng cho những anh em nào may mắn vẫn còn có mẹ.
Xin hãy biết trân trọng và tận hưởng hạnh phúc lớn lao đó.

Hải