Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Đàn ông Huế sợ vợ
  (2 trả lời)
  PreviousNext
# 6118
  17 tháng 08, 2013 01:54  Dũng Văng Hoá viết

(gợi hứng từ bài Sợ Vợ của Đặng Vinh)

Kỳ rồi qua Houston, ghé nhà cậu em, được cậu ấy tặng bộ Hoàng Phủ Ngọc Tường tuyển tập, gồm 4 cuốn.

Số là bộ này được ông Tường tặng cho một đồng hương Huế, người này không biết vì rét, hay vì ghét, không nhận, nên lưu lạc tới tay tôi.

Người xưa nói "hoạ văn tự". Đúng vậy "bút sa, gà chết", chữ nghĩa mình viết rành rành, ra đó, như đổ nước xuống đất, không thể nào hốt lại được.

Nhân vật HPNTường này đã đi vào tiêủ thuyết trong bộ Mùa biển động của Nguyễn Mộng Giác 
(http://www.viettogether.com/diendan/showthread.php?2231-M%C3%B9a-Bi%E1%BB%83n-%C4%90%E1%BB%99ng-Nguy%E1%BB%85n-M%E1%BB%99ng-Gi%C3%A1c-*tr%E1%BB%8Dn-B%E1%BB%99-5-Quy%E1%BB%83n). Trong bộ này, nhân vật Tường mang phảng phất hình bóng của
Che Guevara (http://en.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara), lãng mạn, "s'indigner" (chữ của Bernard Kouchner), lý tưởng, hành động...

Qua bộ tuyển tập, HPNT hiện ra: ngầu hơn, tuyên huấn hơn, sắt máu hơn ..., nhưng là một ngòi bút có tài (tôi đang đọc lõm bõm kiểu nhảy cóc suốt 4 cuốn, nhưng tự tin về nhận định của mình).  Ở đây tôi chú trọng về văn hoá, và nêu lên những mặt hay học hỏi được, bỏ qua những mặt không tốt, bất như ý của một người khác chí hướng với mình (nước VN có một hoàn cảnh lịch sử rất đặc biệt, nên nếu qúa khắt khe nhìn vơ đũa cả nắm mọi thứ dưới nhãn quan chính trị, văn hoá vốn nghèo nàn của chúng ta sẽ thiệt thòi thêm nữa).

Trong bộ tuyển tập, ông Tường có những nhận xét lý thú, giàu có về văn hoá, về con người, nhất là về người Huế, vì ông là người Huế. Ông tuyên ngôn "đàn ông Huế sợ vợ".

Tôi rất thắc mắc về "tuyên ngôn" này, vì những người Huế tôi quen cho tôi một hình ảnh khác.

Xin nhờ 2 Huế nhân, "le Beau et la Belle", tài tử Đặng Vinh, và giai nhân Thuỵ (bu Tín) cho biết thực hư.
# 6120
  17 tháng 08, 2013 07:15  Người Không Biết Rét viết,  
Tại sao chỉ đàn ông "Huế" sợ vợ?  Còn đàn ông HỎNG HUẾ là uỳnh dzợ hết sao.  Tui chữ nghĩa không hay bằng nhà văng  nên kèm tấm hình này còn hơn vạn lời giải thích.  

Dzợ bảo đi kiếm tiền cho vợ đi mua hột... để cho mấy tên già dê coi.  Hichichichic.


# 6123
  17 tháng 08, 2013 13:19  Dũng Văng Hoá viết,  
Thằng con trai này của Vinh là thằng út có phải không? Có biết nói ngọt ngào đưa em vào cõi te tua giống cha hắn không?

Cha hắn lại lạng lách kiểu đàn ông Huế nữa rồi "hôm bữa thấy thằng Lý Đức Chến tươm tướp, thiệt là kỳ, anh đâu có mất tư cách giữa đám đông kỳ cục như nó".