Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
Khối U
  (8 trả lời)
  Next
# 6000
  28 tháng 07, 2013 22:31  Nguyễn Quốc Bảo viết

Chị kia dẫn cô con gái mới vừa tuổi dậy thì đi khám bác sĩ
Bác sĩ hỏi :

-Con gái chị bị gì vậy  ?


-Thưa bác sĩ con tôi ăn trúng cái gì mà cháu cứ ói mữa suốt bác sĩ, tôi nghe giới thiệu chổ này khám bịnh giỏi lắm nên mới dẫn cháu đến khám đây, chứ tôi cũng dẫn cháu đi đến 5 ông bác sĩ khám rồi mà mấy ông đó có biết gì là khám đâu cứ nói bậy bạ, tôi chửi cho thiếu đường tôi tát vở mồm mấy ổng ra, con tôi còn nhỏ mới lớn mà ông nào cũng nói " chúc mừng chị, con chị đã có thai  ! "


 Ông bác sĩ này khám qua loa rồi thông báo :

 -Con chị bị một khối u ở trong bụng, U này gọi là U Đại, chúc mừng chị, U hiền chị ạ, về gìn giữ cho cháu chín tháng mười ngày khối u này sẻ hết .


Chị ta mừng rở ra mặt, cảm ơn bác sĩ rối rít :
- Cảm ơn bác sĩ, bác sĩ giỏi quá, có vậy chứ ai đâu như mấy cha nội bác sĩ kia  !

 

# 6001
  29 tháng 07, 2013 08:28  Vinh Đi Xi viết,  
Tớ biết tên bác sĩ này, không những hắn định bệnh giỏi mà còn làm thơ độc hành, sáng tác nhạc, nướng Cá hấp dẫn nữa.  Cái Khối U thì nhờ Hải Dớ điều tra dùm.
# 6003
  30 tháng 07, 2013 02:16  Dớ viết,  
Vinh nè, 
Mày nhờ toàn chuyện khó khăn làm sao tao làm cho được hả cu ? Hổng lẻ lâu lâu mày với thằng Bảo nhờ mà không làm ? Mà cái tên bác sĩ giỏi đó hay thiệt : bác sĩ mà kiêm thi sĩ kiêm nhạc sĩ lại kiêm luôn đầu bếp ngon nữa ? Mẹ ơi ! Thiệt là nhất cữ tam tứ tiện, quả nhiên là...Đại Tiện .
Cái U Đại đó là do cô gái nhiễm phải chất độc do lời ngon tiếng ngọt mà ra. Như vậy phải điều tra theo hướng tìm kẻ nào đã gieo chất ngon ngọt đó. Tao điều tra theo cái lối hình sự miệt vườn thì thấy như vầy :
1/ Bà mẹ dẫn con đi nhiều bác sĩ trước khi tới gặp tên bác sĩ "đại tiện" mà mày biết . Thói thường người ta chọn gần nhà trước rồi đi xa sau nhưng cũng sẽ không đi xa quá như vậy gia đình này phải ở quanh vùng LA hay...San Diego . 
2/ Cô gái mới dậy thì thường hay thích những người " vừa đẹp trai vừa lịch sự " như vậy thủ phạm phải là người vừa lịch sự vừa đẹp trai . 
3/ Con gái bây giờ sống rất thực dụng nên có quen người gieo ngon ngọt thì người đó phải có ăn học nếu không phải Luật sư thì cũng Kỷ sư, không phải kỷ sư làm cho Boeing thì cũng là kỷ sư về tin học lập trình .
4/ Lời ngon tiếng ngọt thường phải được gieo ra từ miệng người duyên dáng . Viết bài có duyên, nói chuyện có duyên và tiếng cười phải càng đặc biệt có duyên may ra mới tiếp cận được cô gái trẻ mà hạ độc thủ .
5/  Thủ phạm cũng phải là người khoẻ mạnh mới phóng chất ngon ngọt ra có kết quả thành khối u trong bụng hành cô gái ói mữa sớm như vậy, mà thông thường người khỏe mạnh ắt phải to lớn người chứ không thể ốm nhách như tao hay thấp nhẹ như Đinh Chuẩn. Tóc nhiều râu đen chứ không hói như thằng Peter quắn hay bạc trắng như Nguyên râu hay La tông tông.
E hèm...Bự con, tóc nhiều râu đen, đẹp trai lịch sự, có duyên và ở đâu hình như là San Diego...Có vẻ quen quen mà tao không nhớ...Ai vậy ta ?
Mày nghĩ giùm tao coi ai nghe . Tao đoán kẻ đó là câu trả lời quan trọng cho khối U Đại cũa cô gái đó. 
Dớ
# 6004
  30 tháng 07, 2013 06:51  Vinh Đi Xi viết,  
Phân tích, lý luận, chạy tội cỡ này thì làm cha Luật Sư đúng rồi.  Theo cái lối hình sự miệt vườn thì bé giái đứng cầu chờ anh Tư bị nhiễm gió độc hay là... trời lạnh ăn phở LIÊN liền ba bữa thì bị khối U.  Theo tao thì không biết chơi U mà cũng U đại đó dớ... chớ ai. Giải thích làm sao cũng không chính sát bằng Dớ.
# 6007
  31 tháng 07, 2013 01:28  Binh viết,  
Dớ ơi

Tao nghỉ cái tên thủ phạm phải là người đàn ông có nhan sắc 
Chứ không phải là tầm thường đâu
Tao nghỉ hoài mà không biết là ai theo những gì mày suy xét
Chắc mày phải chu.i khó phăng thêm manh mối chứ tao thì không biết nổi rồi đo

Bính

# 6008
  31 tháng 07, 2013 02:36  Nguyenpham viết,  
Người đàn ông này là Cụ Bư.
Cụ Bư thì cái gì cũng to hết .
Tụi bay coi thằng nào bự con thì ...chính hắn.

Cụ Giáo
# 6011
  01 tháng 08, 2013 01:53  Dớ viết,  
San Diego có một ông thầy tu rất to con người hiền lành hay cứu giúp người khác, chính tao cũng chịu ơn người đó khi lo cho tao không hợp khi hậu mua đồ lạnh cho tao hay ba tao bệnh xuống OC chửa bệnh ổng mướn khách sạn giùm tao. Ông thầy này tuy không cạo đầu nhưng cũng là bậc chơn tu ngang hàng với các vị cao tăng . Ổng thường tự xưng là bậc Cao Tu , Tu Đạo. Có anh em nào biết ổng không ? Có lẻ chỉ có ổng mới rành về cái khoản U Đại này.

Dớ
# 6012
  01 tháng 08, 2013 16:01  Vinh Đi Xi viết,  
Dớ ơi!!! Cao Tu, Tu Đạo

Tao tặng lại ông Thầy Tu và mầy bài thơ độc đáo, độc hàng của Sai Lớn sáng tác mấy tháng trước.  

Bạn cũ, chiều nay tao nhớ mày

Tự nhiên độc ẩm tao muốn say

Thẩm nghiệm sao thấy đời vắn thế?

Du lịch sang đây tao hầu mày...

Đi nào...

Dớ hồi xưa cũng to con, đẹp trai và hiền lành lắm.  Ông thầy tu nầy thử niệm một ngày ba lần rồi vài tháng coi lại thầy còn to con ko?  Hình như Dớ cũng từ cùng một lò mà ra.  Hihihi... Chắc tui xắp đắc đạo rồi anh Năm Nữa ui.


# 6013
  03 tháng 08, 2013 02:09  Dớ viết,  
Thôi tao không nói tới đề tài này nữa đâu, tao sợ rồi. Hôm kia ông thầy tu ở San Diego ổng gọi chửi tao quá trời , chửi xối xả.
Ổng nói ổng là người có Cốt Tu từ nhỏ, lâu nay dù không xuống tóc nhưng ổng tu ai cũng đều biết bằng chứng là ở nhà của ổng đâu có cái ly nào đâu. Ổng than phiền là câu chuyện U Đại này xuất phát từ Gia Nả Đại, ở bên đó cũng có người to con, phong độ, đẹp trai lại làm chủ đến....80 cái tiệm phở. Đặc biệt cũng quen thân với bác sỉ "Đại Tiện" sao mọi người không nhìn mé đó tìm coi Gia nào nả đạn, cứ nhìn về San Diego không là nghĩa làm sao ? Ổng nói ổng còn biết khi ông chủ 8 tiệm phở qua OC, bác sĩ "Đại Tiện" đón tiếp rất long trọng, 3 ngày làm tiệc nhỏ bảy ngày một tiệc lớn. Thói thường "Cơm no, bò cởi " coi chừng dám cái U Đại đó made in Canada đó.
Thôi tao dông đây,  chớ để một ngày ổng gọi chửi cả ngàn lần thì còn nước vụt bỏ cái điện thoại.

Chào mọi người 

Dớ