Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Không phân loại
Chủ đề: 
thông tin bạn bè
  (2 trả lời)
  Next
# 423
  22 tháng 04, 2010 08:19  Lý Minh Sơn viết
Locked Chủ đề đã đóng

VIỆT và các bạn thân mến
SƠN cũng xin được viết vài dòng thêm chi tiết và những sự việc mà mình biết, VIỆT ơi lớp 11B5 mình ngồi kế bên bồ mà bồ không nhớ à, SƠN thường xuyên thưởng thức tài vẻ máy bay và tàu bò của bồ mà tôi không có dịp đến nhà bồ cũng thật tiếc vì nếu biết hổng chừng ngày 30/04/75 bồ đã cho xe tới rước lên tàu rồi, NGUYỄN CHÍ THÀNH ( Thành ngủ) đã ở vn 20 năm nay rồi đã có vợ rồi mà chưa có con cuộc đời ba chìm bảy nổi hiện nay khá hơn vì độ rày đang đi dạy anh văn mà khoảng 2 năm nay tôi không gặp, LA THU CHINH hoặcLÝ VĂN QƯỚI CÓ PHONE của THÀNH mà kiếm nó mệt lắm ... nó hẹn mà không bao giờ đến. VIỆT ơi cứ mở cửa quá khứ bạn bè sẳn sàng chờ phone của tôi 0908194373 ... Còn vấn đề bóp vú mà mấy hôm rày các bạn làm chủ đề nói chuyện qua lại tôi im ru hôm nay mới tiết lộ cho các bạn biết một thông tin nhỏ nhỏ là lúc đó tôi và SƠN MẬP như hình với bóng sáng đi học chiều đánh banh, nên việc bóp.. tôi có làm thường nên giờ bị tật đó thật khó bỏ quá... SƠN mập ơi có xem đừng chưởi tao nghe tao thấy đó cũng là kỷ niệm đẹp.
# 424
  22 tháng 04, 2010 08:52  Tran Long Nhi viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
...đó cũng là kỷ niệm đẹp.... Nếu Lee Ming Sun thấy đó là Kỷ niệm đẹp thì rỏ ràng là Ngiim Kwooc Vied được xem như trắng án dzồi ... he he he ...
# 440
  26 tháng 04, 2010 01:02  Viet viết,  
Locked Chủ đề đã đóng
Anh Sơn thân mến, Xin lỗi đã viết thơ trễ cho anh Sơn. Anh cho Việt gửi lời thăm Thành ngủ gật. Hôm Thành về làm ăn ở Sài Gòn có vẻ tự tin lắm... Anh Sơn có nhớ Lê xuân Việt ngồi sau bàn của mình không ? Việt còn nhớ ông thầy toán lớp mình tên là Miên... mà cả lớp cứ chọc không ? Anh Sơn còn nhớ frere Đại mỗi lần hỏi cả lớp là lần trước ngừng ở đâu thì cả lớp trả lời là mình ngừng lại ở phần Đại... Cương.... Frere Đại sáng dạy ở Taberd mà chiều lại lái mobilette qua Đức Minh dạy tiếp... Chúc anh Sơn và gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn thơ sau. Viet,