Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Chủ đề: 
"Phân" 3, Hoa đào năm ấy còn cười gió đông
  Next
# 5541
  07 tháng 02, 2013 15:56  Dũng viết

Đào hoa y cựu tiếu đông phong

Nostalgie, nostalgie, cố nhân, hoa đào năm cũ ... vốn gợi bao u hoài, thương nhớ, và "mét" (Maitre, maestro) Louis khi coi lại khúc phim cũ chỉ trong 3 giây (xem từ 1:13 tới 1:15 của đoạn phim câm http://www.youtube.com/watch?v=LH4vzwL6WVI&feature=youtu.be ) đã nhận ra con chó đã tặng chàng một nhát cắn của dấu yêu ngày cũ từ 56 năm xưa, "Tao rắn mắt bò xuống gần lại nó nhe răng ngừ nó. Nó tưởng tao cắn nó bèn cắn vô mặt tao một phát".  thiệt là Tình trong giây phút mà thành thiên thu

Từ nay giòng văn chương nostalgie sẽ có chữ "cố cẩu" đi chung với cố nhân, hoa đào năm cũ...

Louis Nguyễn Minh Phương:
1./ Con chó nằm dưới bàn để đồ phát thưởng là con chó Mino của Frère Albert. Con chó này có một bửa trưa nằm ngủ trên dortoir cạnh góc có phòng Frère Albert kéo cái màn. Tao buồn buồn thấy con Mino nằm dưới chân giường Frère Albert ngó ra. Tao rắn mắt bò xuống gần lại nó nhe răng ngừ nó. Nó tưởng tao cắn nó bèn cắn vô mặt tao một phát. Tao la lên, Frère Albert chạy ra, tao nói láo là tao đang nằm trên giường nó nhảy lên cắn tao.

60 năm sau, thưa Frère em khai thiệt tội nói láo này.

Tao được nghĩ 21 ngày về Sàigòn mổi ngày lên Pasteur chích một mũi"

(trích từ http://www.lasanmossard.org/vanhocnghethuat/vanthobienkhao/2012/chuyendoixuamossard)