Taberd.org Help Hướng dẩn    
 
To friends
Đề mục: Thông báo
Chủ đề: 
Kỹ niệm 50 năm tình bạn
  (17 trả lời)
  Next
# 4676
  29 tháng 07, 2012 18:36  Hà Gia Hoà viết

Chào các bạn
Hôm cuối tuần ngày 22 tháng 7 một số anh em đã gặp nhau ở San Diego, Hoà có đưa một ý kiến là năm 2014 sẽ là 50 năm lúc mình bước vào khung trường của Lasan Taberd. Mình có nên làm ngày kỹ niệm đó không ? Và nếu làm thì sẽ được tổ chức ở đâu? Xin các bạn cho ý kiến.
Nhị Ca
# 4677
  29 tháng 07, 2012 20:15  Nguyen Pham viết,  

Các Be thân

Tổ chức một Hội ngộ Taberd 76 thật lớn, có đầy đủ Be Tây Be Tàu ( luôn cả gia đình ) tham dự là lòng ham muốn của rất nhiều Be lâu nay, nhưng Giáo tui chẳng biết khởi động thế nào, lý do làm, làm ở đâu....và ..... rồi đành im luôn sau một vài lần kêu gọi yếu ớt.

Nay có Nhị Ca và các Be Mỹ đem sự kiện này ra thảo luận, và dùng lý do là tổ chức Hội ngộ mừng 50 năm ngày Promo mình bắt đầu vào học Taberd, nghe có lý, hơn nữa thời gian tổ chức là năm 2004, còn 2 năm để chuẩn bị làm cho xôm tụ, Giáo tui ủng hộ hết mình.

Còn địa điểm tổ chức thì theo tôi nên làm ở Việt nam, như vậy các Be VN tham dự được nhiều và cũng là dịp để các Be ngoại lâu nay chưa về thăm Quê hương, có dịp đi về.  Phương án tổ chức Hội ngộ thì anh em nội bảo đảm sẽ làm mọi người hài lòng. Cái khó nhất theo tôi là chọn được thời điểm thực hiện mà nhiều người tham gia được. Mọi người chung tay thì mọi chuyện đều dể dàng thực hiện.

Xin chờ ý kiến của các bạn xa gần.

 

Nguyên

 

 

 

 

# 4679
  29 tháng 07, 2012 21:22  Hà Gia Hoà viết,  
Giáo Nguyên ơi
2004 đã qua rùi giáo Nguyên ơi, phải là 2014 mới đúng chứ. 
# 4684
  30 tháng 07, 2012 07:29  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Hòa ơi,

Tha thứ cho thằng Nguyên đi. Nó có nhiều kỷ niệm với 2004 vì năm đó nó hội ngộ với một em Be...96 đó. He! He!

Ráng xúc tiến đi Hòa. Nếu được thì tao sẽ có hai năm để vận động thành lập phái đoàn Âu châu cho đông đông một chút !

Cu K

# 4687
  30 tháng 07, 2012 13:27  Ngo Xuan Thien viết,  
Cu K làm toán sai luôn. Nếu 2004 thì la Be 86 phải không?

Họp mặt ở VN thì anh em ở VN tham dự dễ dàng hơn. Mình tìm một cái hotel hay resort nhỏ rồi anh em ta xâm lăng chỗ đó vài ngày. Nếu chuẩn bí trước thì đám nhà ta cũng lấy it nhất là 50 phòng rồi. Như vậy chỉ có đám Taberd ở đó thôi không làm phiền ai hết.

Thiện

# 4688
  30 tháng 07, 2012 13:44  Ngo Xuan Thien viết,  
Zời ơi... Tao lụm khụm tính lầm. Mầy đúng Cụ K à.

Thiện

# 4691
  30 tháng 07, 2012 20:16  Tống Phước Vĩnh viết,  
Mình rất đồng ý với ý kiến của giáo Nguyên là tổ chức tại Việt Nam vì ờ VN có nhiều bạn và cũng thuận lợi cho việc tổ chức sự kiện này, tuy nhiên theo mình nếu tài chính cho phép (huy động đóng góp) thì nên tổ chức ở một địa điểm gần trường Lasan Taberd cho mọi người có dịp thăm lại ngôi trường xưa, về mặt nhân sự tổ chức sự kiện này theo ý kiến mình nên lấy ý kiến đóng góp của các bạn trong cũng như ngoài nước cho thật kỹ lưỡng, thành lập ban bệ chu đáo ...mình tn rằng với sự quyết tâm đồng lòng thì sẽ thành công tốt đẹp thôi./.
# 4692
  31 tháng 07, 2012 00:31  Cụ M viết,  
''Cái khó nhất theo tôi là chọn được thời điểm thực hiện,''
 
Về thời gian, Cụ M xin đề nghị theo thứ tự như sau: Xuân, Hạ, Thu. Còn Đông thì chị nó là Cô Xuân ở Việt Nam, nhét vào sợ X. Thiện không chịu.

Hoan hô HGH
Cụ M
# 4694
  31 tháng 07, 2012 02:00  Trần Văn Khoa viết,  
Ý kiến của Hoà rất hay, vấn đề là cần phải chọn địa điểm tổ chức sao cho thích hợp để nhiều người có thể tham dự lễ kỷ niệm này, tôi thấy 2 nơi có thể quy tụ nhiều be nhất vẫn là Cali và Sàigòn, cần lấy ý kiến của đa số để quyết định nơi tổ chức.
Khoa
# 4696
  31 tháng 07, 2012 04:03  Năm Nửa viết,  
Tại cái thằng dzáo Nguyên nó nói dzị nên mọi người hiểu lầm thôi! Anh Da Hòa của tui thì wá lịch sự. Ảnh im ru để mấy chú có một ước mơ nho nhỏ đó..Mấy chú yên chí đi...Giờ chót ...anh Da Hòa sẻ hạ hai chân xuống dzà quyết định tổ chức ngày '50 năm tình bạn ' tại cái đất ' Lí tô Xì Gòn ' nầy thôi..(Mầy yên tâm nghe cái thằng mắc dịch Chu Dăng Thỉ)  ...Wá hay..wá hay...tui ủng hộ anh Da Hòa hết mình.. Ha ha ha..tui dzong à nghen...có mấy đứa trong nầy muốn wuýnh tui rồi đó...Cu K ơi...nhớ rủ thằng Tây Ba lô , thằng Sơn Lai, thằng Hải Hà wa thăm tui dzới nghe..( nhiều khi mình không nên Dân chủ ráo trọi gì hết...một ý kiến thì mới yên ổn thôi...hihihihihihi. Tui dzong à nghen...Thằng Dáo Nghiên nó đang trợn trắng hai con mắt dòm tui như muốn ăn tưi nuốt sống tui kìa Chời... hahahha )
# 4701
  31 tháng 07, 2012 22:16  Nguyen Pham viết,  

Các Be ơi,

Hội ngộ ở Saigon hay Little Saigon chắc hổng vui đâu, quá thường.Giáo tui có ý kiến anh em mình kéo hết lên xứ Chiang mai Thái giếng của thằng bạn mình, dzui hơn. Bạn mình mà nó nghe được chắc nó mừng hết lớn. Nó gặp ai cũng rủ lên nhà nó chơi, nó mê bạn lắm, đừng lo nó không tiếp.Nhà nó bự, 50 hay 100 người gì ở cũng được, tối cứ rải chiếu xuống đất nằm xếp lớp là xong.Chật quá thì một mớ ra vườn ngủ. Không đủ chổ nữa thì mua hay thuê một cái nhà bự bự gần đó, nhà trống nhiều lắm đừng lo không có chổ ở. Việc mua hay thuê nhà này thì có một đại gia xứ Mông lo, vị đại gia này là cái người mà cụ M nhà mình đang thầm yêu trộm nhớ đó, bà con chắc biết là ai rồi, nếu hổng biết thì cứ lôi cụ M ra mà hỏi. Coi như chổ ở là ok.

Giờ bàn tới chuyện đi lại. Xe thì bạn mình chỉ có 1 chiếc 7 chổ, không đủ.Bạn mình nó sẽ thuê một chiếc xe GMC nhà binh chở anh em đi chơi. 50 hay 100 người chất lên dư sức. Sáng sáng nó hô một tiếng thì tất cả leo lên xe nó chở đi ăn sáng, sau đó nó chở cho đi uống cà phê ... đàng hoàng, không có cà phê Lú đâu, đừng có vội mừng. Xe cộ coi như xong.

Giờ tới chuyện vui chơi. Sẽ vui chơi 3 ngày với bạn mình , sáng ăn sáng uống cà phê, trưa bắt đầu picnic sân vườn hay party nhày nhót gì đó cho tới tối (sẽ bàn sau ). Tối đến thì bạn mình lại chất hết mọi người lên xe đi chơi, tối đầu tiên thì đi coi thú, vô coi voi, gấu, đười ươi, cá sấu ( không phải đi coi cá tra của Sáu Bảnh đâu ) biểu diển, tối thứ hai thì đi coi hoa, hoa này còn gọi là bông, hổng phải đi ngắm mấy em đâu, đừng có mà ham, tối thứ ba thì tự chia nhóm mà đi, nhóm ăn chay thì đi theo cụ M, không sơ múi gì hết, nhóm còn lại thì đi theo sư cọ X. Thiện, đi đâu thì kiếm nó mà hỏi, Giáo tui hổng biết. Chương trình vui chơi coi như tạm ổn.

Bây giờ bàn đến chuyện lập Ban tổ chức tạm thời. Theo Giáo tui thì mỗi vùng ( Mỹ, Canada, Châu Âu, Úc, VN ) sẽ cử ra 2 hoặc 3 người vào ban này, đi chào mời rủ rê mọi người tham gia. Các bạn trong ban này sẽ thu thập thông tin và thống kê số liệu về người tham dự, thời điểm và địa điểm tổ chức theo yêu cầu ..... sau đó các thành viên của Ban này sẽ lên chương trình. Các Be Mỹ đã tổ chức Hội ngộ mini năm 2011 thì sẽ làm đầu tàu cho kỳ Hội ngộ bự này vào năm 2014 tới. ok ? Cử Nhị ca làm Trưởng ban tổ chức đi.

Vài dòng đóng góp cho kế hoạch tổ chức Họp mặt 2014, nhớ rồi 2014, 2014...

 

Thân

Giáo Nguyên

 

# 4702
  01 tháng 08, 2012 06:22  Lê Như Quốc Khánh viết,  

Hè tới. Lại một mình ngồi trong bureau vì tất cả đã đi nghỉ ngơi. Nhớ tới bạn bè, nhớ tới tất cả...
----------
Nhắc tới Giang Mai, wên, Chiang Mai, Cu K tui lại nhớ tới thằng Quốc Huy nhà mình. Dạo này vắng bóng nó trong sân trường, thấy buồn làm sao...
Nhớ tới cái ngày gặp nó lần đầu tiên ở Saigon, cái cảm tưởng đầu tiên là sao mà nó... xấu giai thế ! Thế mà càng nhìn kỹ, càng tiếp xúc nhiều thì lại thấy khác hẳn. Thằng Huy chắc có duyên ngầm nên phải nhìn nó lâu mới thấy nó đẹp, nó sang, nó... ngầu ! Nó cũng là một trong những thằng gặp được nhiều anh em Be ta nhất.
Một thắc mắc :
giữa Huy thái, giáo Nguyên và bột chiên Như Trầm, đứa nào gặp được nhiều Be nhất ta ?
----------
Tháng 11 này là kỷ niệm ba năm ngày ra đời của Taberd.org. Năm đó, khi vừa mới bắt liên lạc lại được với nhau, cu K tớ nhận được một số tiền lớn từ một Be muốn dấu tên, nhờ chuyển để giúp các bạn còn khốn khó ở VN. Phải nói rằng, sau 30 năm không gặp nhau, không biết... cha căn chú kít bây giờ ra sao, thế mà hắn tin tưởng và gởi tiền qua ngay sau vài Mail liên lạc. Thật ra, có lẽ hắn chưa tin tưởng tớ lắm đâu, mà nhiều phần vì hắn tin tưởng vào... Taberd.org đó ! Tao muốn nói tên của mày ra quá để anh em gần xa ghi nhận công lao nhiều lần đóng góp của mày cho QTTT76 mà mày vẫn muốn dấu tên. Tao được phép nói ra bây giờ không, thằng quỷ ?
----------
Thằng Duy Bính là thằng bạn chơi từ nhỏ của Cu K, từ cái ngày nó vừa bị lủng bao tử vì đi học Boxe Thái. Một chuyện oái ăm : dẫn nó đến nhà tên bà con để cua một trong hai cô em gái xinh như mộng thì nó lại chơi ngang, rinh đi... bà chị ! Trịch thượng thế là cùng ! Lại nghĩ tới cái ngày hai đứa xuýt chết trên quốc lộ vì Cu K lái xe ngược chiều, nhớ !
----------
Sau đám cưới của thằng an ninh Cần lù lại đến đám cưới của thằng bác sĩ điên Việt xưng. Nói đúng ra là hiếm ở tuổi này lại có thể đi ăn đám cưới bạn vì các Be ta đã vào giai đoạn lo đám cưới cho con cái rồi. Thật ra thì đây đó cũng có những đám cưới của các Be 76 ta với các em Trần Đại Nghĩa...96 hay TĐN...06 nào đó, nhưng các Be này lại muốn hưởng riêng cái không khí "chỉ có đôi trẻ" nên chẳng muốn mời ai khác ! Hai thằng Be trên thế mà hạnh phúc, đám cưới có mặt các bạn bè khắp nơi, hiếm !
Thật có lỗi với Xuân Việt vì không đi dự đám cưới của nó. Cu K có trả lời thẳng cho hắn là vì mới vừa về VN trong tháng 4 nên tháng 7 này tớ hết... xu để sang Mỹ ! Vài ngày sau, một thằng Be khác (lại phải dấu tên, chán thật !), điện thoại sang và nói rằng "mày đi dự đi, tao trả tiền vé cho" ! Xin lỗi Be dấu tên là đã không nhận đề nghị này và ghi nhận nơi đây một tình bạn thật cao quý !
----------
Ban Điều Hành QTTT76 niên khóa 2011-2012 lại đến hồi kết thúc. Một năm qua, trưởng ban QTT Trọng Tín đã làm tròn trách nhiệm mà các Be khắp nơi đã giao phó. Ngoài ra, anh em trong Ban Điều Hành có đề nghị sửa đổi một số điều trong Bản Điều Lệ và sẽ đưa bản thảo ra cho anh em bầu. Vì thế, lần bầu bán kỳ này có tới hai chuyện : bầu Trưởng Ban mới và bầu tu chính Bản Điều Lệ. Khi nào xếp Quang cho đèn xanh là anh em nhớ đi bầu thật đông nghe.
Nghe nói Be Tín không muốn tiếp tục công việc mà muốn nhường cho Be khác, Cu K tớ xin có đề nghị :
- Sẵn có nhiều kinh nghiệm, Be Tín chịu nhận làm việc thêm... hai năm nữa được không (theo BĐL mới) ?
- Nếu Be Tín không chịu thì người tiếp tục đảm đương công việc tốt nhất là người tự xưng mình là đẹp Nguyễn Văn Em. Ra ứng cử đi mày !
- Tớ biết chắc rằng sẽ có nhiều xì xào cho rằng tại sao Cu K không ra ứng cử để nhận việc đi mà lại xúi cho "trẻ ăn c... gà" vậy ? Kỹ thuật là chỗ đó. He ! He !
Nói chơi thôi chứ từ lâu, Cu K vẫn quan niệm rằng người trưởng ban QTT tốt nhất phải là ở châu Mỹ vì anh em đông và có nhiều phương tiện để làm việc. Rất mong anh em Mỹ Canada đồng ý nhận trọng trách này. Càng có nhiều ứng cử viên thì bầu bán càng dzui. Ai nữa ra ứng cử đây ? Mại dô, mại dô...
----------
Thôi, phải làm việc tiếp đây. Chúc các Be nào đi chơi hè thì đi thật vui, các Be nào ở nhà thì cũng thật hạnh phúc với những người thương xung quanh.
Nhắc lại là đừng quên đi bầu trong ngày tới nghe anh em.

thân
Cu K

# 4703
  01 tháng 08, 2012 16:37  Bảy Thôi viết,  

Ừa phải rồi đó, tui củng nghỉ dzị.Tui nghỉ chú K nên chở lại mần công chiện mà Đại Pháp đả dao phó cho chú đi. Nhà nước đả đầu tư biết bao nhiêu tiền của dzà công sức dzào cái tài năng của chú mà tối ngày chú cứ ở chuồng chạy đi tắm mưa, đi nói chiện tào lao xịt bột ! Tui rầu chú wá, tui nói chú woài mà chú hỏng nghe tui dzì hết ! Khổng được à nghen.

Ráng mần ăn cho dziỏi đi. Bửa nào có dzìa dzừơng nhớ lận theo một mớ tiền...dzấu chong quần xì lỏn dắt tui đi uống cà phê xây chừng một bửa nghen.

Bảy Thôi

# 4706
  01 tháng 08, 2012 20:26  Cụ M viết,  
Không nên đề nghị Bảy Thôi ra ứng cử TB QTT76 vì một hay hai tháng nửa tới mùa Trung Thu rồi, hãy để cho nó yên (chử u sao mà nó cứ chỏng đít lên!).

Cụ M
# 4704
  01 tháng 08, 2012 16:43  Cụ M viết,  

Hè tới. Lại một mình ngồi trong bureau vì tất cả đã đi nghỉ ngơi. Nhớ tới bạn bè, nhớ tới tất cả... Mầy lấy giờ làm việc mà chơi ở Sân Trường, tao thấy không đúng luật cho lắm. Cũng may mầy không đổ Luật!
----------
....nhớ tới thằng Quốc Huy nhà mình. Dạo này vắng bóng nó trong sân trường, thấy buồn làm sao...

Tao cũng rất là mê thằng Q. Huy, nó không nói một lời nhưng tình cảm bao la như dân số nước Tàu


Một thắc mắc : giữa Huy thái, giáo Nguyên và bột chiên Như Trầm, đứa nào gặp được nhiều Be nhất ta ?

Tao không biết trả lời sao đây. Trả lời như thế nào cũng có 2 thằng xịt tao ra.


----------
Tháng 11 này là kỷ niệm ba năm ngày ra đời của Taberd.org

Tao không biết ai mà điên đi tin mầy 
----------

----------
 ....và nói rằng "mày đi dự đi, tao trả tiền vé cho" ! Xin lỗi Be dấu tên là đã không nhận đề nghị này và ghi nhận nơi đây một tình bạn thật cao quý !

Thiệt tình mầy chơi toàn với mấy thằng giấu tên. Tao đang thắc mắc hổng lẻ người dấu tên hai lần là tao, như khi tao gặp phụ nữ!
----------
Ban Điều Hành QTTT76 niên khóa 2011-2012 lại đến hồi kết thúc. ......

người tự xưng mình là đẹp Nguyễn Văn Em. Ra ứng cử đi mày !.......

Thiện, mầy chịu khó nhờ Bu Nghiêm giúp tao một lần cuối, photoshop dùm một tấm hình nào tao đẹp nhất với mái tóc của ông TB hiện tại hay mái tóc của mầy cũng được, đưa lên ST cho thằng Khánh nó coi hình hài của tao lúc mãn nhiệm kỳ để nó biết kết quả của việc
 xúi cho "trẻ ăn c... gà" của nó. Nghiệm lại tao thấy mấy thằng Tây là ác nhất

Ọt-cláss-Ác Lê Như Quốc Khánh >>> Ẻm Văn Nguyên  >>> Ác quán mãn doanh Đòan Diên Khánh + Vô ác bất tác Diệp nhị nương + Cùng hung cực ác Vân Trung Hạc + Hung thần ác sát Nhạc Lão Tam


Tao đề nghị vài tên sau đây:

  • Huê Kỳ, có Lý Hưng Ngọc, Trần Quốc Thắng...........
  • Pháp , có Nguyễn Hải Hà
  • Canada, có Nguyễn Quốc Bảo
  • Việt Nam, có Lý Văn Qưới, Phạm Đình Nguyên, Nguyễn Bá Cảnh,,,,,,,
Thân Chào
Cụ M

# 4713
  02 tháng 08, 2012 23:57  Trần Văn Khoa viết,  
Hoan hô cụ M.,
Tao đề nghị thêm 1 be ở Nam Cali nữa, đó là Cao đình Hưng, các be này có rất nhiều nhiệt huyết trong việc thúc đẩy hoạt động của QTT, ngoài ra các be còn có nhiều ý kiến rất hữu hiệu để quản lý Quỹ. Tổng kết lại, tao xin ứng cử: Lý hưng Ngọc, Trần Quốc Thắng và Cao đình Hưng.
Khoa
# 4715
  03 tháng 08, 2012 08:46  Thắng viết,  
Cám ơn Khoa, tui chỉ xin ứng cử làm trưỡng ban thể thao mà thôi....

Thân, Thắng
# 4712
  02 tháng 08, 2012 21:27  Ngô Xuân Thiện viết,  
Trời đất Giáo Nguyên ơi....

"...nhóm ăn chay thì đi theo cụ M, không sơ múi gì hết, nhóm còn lại thì đi theo sư cọ X. Thiện, đi đâu thì kiếm nó mà hỏi..."


Tại sao gieo tiếng ác cho bần sư vậy? Thượng tọa Thích Mỹ Nhân nầy hiền như bột đây. Chạy trốn Lam Mai Cúc Trúc không hết chứ ở đó mà đi đâu. Ai không tin thì cứ hỏi Xuân Hạ Thu Đông thì biết. Nhưng vì hiền nên không bao giờ làm mấy cô mấy bà phật lòng. Ai có lòng bác aí muốn đùm bọc mình thì mình phải chịu thôi.

Be nào muốn nhịn đói thì cứ tự nhiên đi theo bần tăng như Giáo Nguyên đề nghị.

Thiện